Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Lễ Báo Ân 2021
Threaded View
-
27-08-2021, 17:42 #16
LỄ BÁO ÂN ONLINE –SỰ KỲ DIỆU CỦA TÂM LINH
TÂM LINH, NĂNG LƯỢNG, KHÔNG GIAN KHÁC vẫn luôn là điều bí ẩn và khó giải thích với khoa học.
Nhiều người tin tưởng 1 cách tự nhiên
Nhiều người chỉ tin khi có thực nghiệm của bản thân
Nhiều người hoàn toàn không tin nhưng vẫn luôn thích trải nghiệm để lý giải và tìm hiểu
Tôi đã theo học Thầy gần 10 năm, được cùng Thầy làm nhiều việc chữa bệnh, giúp người, được tham gia nhiều buổi lễ đặc biệt có sự giao lưu với thế giới khác, giao lưu tâm linh…
Tuy nhiên, năm nay lễ Báo Ân, tạ ơn gia tiên được Thầy tổ chức online là 1 trải nghiệm rất mới đối với tôi. Chữa bệnh qua điện thoại Thầy làm nhiều rồi, nhưng làm lễ online kết nối các không gian với nhau, giao lưu, chủ trì lại là 1 chuyện hoàn toàn khác, tốn rất nhiều năng lượng và cần 1 người Thầy có quyền năng rất lớn.
Diến biến buổi lễ online gần như không khác gì buổi lễ được tổ chức thường niên hàng năm Thầy vẫn làm. Chỉ khác là, thay vì chúng tôi được tập trung gặp gỡ nhau thì hiện tại chỉ nhìn nhau qua màn hình máy tính. Nhưng tất cả những trở ngại đó đã được san lấp với tình yêu thương của Thầy, và yêu thương quan tâm lẫn nhau trong gia đình khí công tâm linh.
Diến biến buổi lễ rất nhiều anh chị em đã mô tả rồi. Nhưng riêng với bản thân tôi, tôi có những cảm nhận khá đặc biệt, khác với các buổi lễ trực tiếp trước đó.
Trước thời gian làm lễ 1 ngày, gia đình tôi có làm mâm cơm mời các cụ về, sau đó nói về buổi lễ diễn ra. Và kể từ lúc đó, tôi bồn chồn khó ngủ, nóng ruột như có nhiều người thúc giục. Đêm đó tôi nằm mơ rất nhiều người, rất đông người đã tập trung ở đền BCSS, CS sẵn sàng chờ đợi. Ngày hôm sau cũng vậy, cả ngày chả làm được gì, chỉ mong ngóng đến buổi lễ ấy. Khi bắt đầu làm lễ, tôi đã dự định sẵn những món quà định tặng người thân. Vậy nhưng đến khi được gặp gỡ, tôi lại thấy mình sót mất quà cho 2 người, rất may tôi có xin Thầy chút tiền biếu những người thân mà tôi chưa biết mặt.
Lần này, các hình ảnh đến với tôi không rõ nét lắm, nhưng sự xúc động thì năm nào cũng thế, có mừng vui hớn hở, xúc động nghẹn ngào, yêu thương ấm áp và cả những hoan hỉ hạnh phúc nữa. Tôi được gặp gỡ, bày tỏ tình yêu thương, biết ơn với gia tiên tiền tổ các dòng họ của mình, những người đã sinh thành và cho tôi thân thể và gia đình như ngày hôm nay. Những người đã luôn song hành, chỉ bảo, dẫn dắt tôi 1 cách tự nhiên để nhận được các bài học của cuộc đời mình, cho tôi động lực và niềm an lạc mỗi khi vượt qua được những biến cố lớn lao. Không hiểu sao, lúc ấy tôi như trẻ thơ sà vào lòng mẹ, được che chở, bao bọc và yêu thương. Lúc ấy, lòng tôi chỉ tràn ngập cảm giác biết ơn, biết ơn vô hạn.
Năm nay, bố mẹ tôi cũng tham gia, 1 vài bạn bè tỗi cũng tham gia. Ai cũng thấy xúc động, hoan hỉ khi được dự buổi lễ đặc biệt này.
Chúng con xin được cảm ơn Thầy, cảm ơn các chị trong không gian, cảm ơn CBL đã tổ chức buổi lễ vô cùng ý nghĩa để chúng con được bày tỏ tấm lòng với cội nguồn, gia tiên của mìnhĐời thay đổi khi ta thay đổi
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (28-08-2021),dangthanhha (28-08-2021),Dungnph (28-08-2021),haixuyentb (30-08-2021),Hanhthong (03-09-2021),Hạnh An (28-08-2021),Hải Lý (29-08-2021),hiepqf3 (28-08-2021),hoatran (29-08-2021),huongtamlinh (29-08-2021),Hương Nhu (28-08-2021),kiencuong304 (29-08-2021),lê chí công (30-08-2021),Minh Đạt (28-08-2021),nganuoc (28-08-2021),Nghệ Linh (29-08-2021),Ngoạn Hiền (29-08-2021),PhongThuyGia (30-08-2021),phuonganhhp (28-08-2021),phuongngoc (29-08-2021),Phương Nam (29-08-2021),tamminh (30-08-2021),Thanh Bình (28-08-2021),thanhngoc (28-08-2021),THANHTINH (29-08-2021),thanhvinh (31-08-2021),theoThầy (31-08-2021),thiện tai (28-08-2021),Tieutrucxinh (28-08-2021),tuluyenthantam (02-09-2021),TuMinh (30-08-2021),Vidieu (28-08-2021),youme (29-08-2021),Đại Minh (29-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (28-08-2021)