Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Lễ Báo Ân 2021
-
23-08-2021, 16:50 #1
Lễ Báo Ân 2021
Năm nào đến gần rằm tháng 7 là chúng con lại háo hức được trở về Nhà để chuẩn bị tham dự Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức ở đền Bà Chúa Sao Sa. Nhưng năm nay do dịch bệnh hoành hành nên Lễ Báo Ân không thể diễn ra trực tiếp. Con cứ nghĩ giá có một phép màu nào đó để dịch bệnh qua đi, cuộc sống lại diễn ra bình thường thì tốt biết mấy. Lúc ấy chúng con có thể trở về Nhà. Đã lâu rồi chúng con chưa được về nơi ấy, mong ngóng và nhớ vô cùng. Được gặp Thầy và các bạn đồng môn, cùng nhau tíu tít truyện trò và chuẩn bị cho ngày Lễ Báo Ân thật ấm áp và tràn đầy lòng biết ơn.
Hiểu được nỗi lòng của học trò và gia đình học trò, Thầy đã quyết định tổ chức Lễ Báo Ân …qua màn ảnh nhỏ - bằng hình thức trực tuyến. Nhận được thông báo sự kiện của Ban Tổ chức, con mừng lắm. Vậy là nhờ Thầy mà năm nay chúng con vẫn được báo hiếu ông bà tổ tiên như mọi năm. Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Trước giờ làm lễ 30 phút, học trò và gia đình học trò đã cập nhật vào zoom để gặp nhau, ổn định đường truyền trước giờ làm lễ. Đã lâu không gặp, mọi người hỏi thăm nhau rất vui vẻ, nhất là những người ở xa và những người con chỉ biết tên trên diễn đàn nhưng chưa biết mặt.
Vào lúc 4h chiều, Thầy Huệ Tâm bắt đầu tổ chức Lễ Báo Ân. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, chúng con được Thầy đưa vía về đền thờ Bà chúa Sao Sa để tham dự Lễ Báo Ân.
Thầy kể cho chúng con nghe đến gần ngày lễ, các vong của các gia đình đã từng được tham dự Lễ Báo Ân các năm trước đó đã về nhà Thầy ở Côn Sơn rất đông. Bởi họ biết rằng những món quà được Thầy tặng thông qua bàn tay của những người nhà là hoàn toàn có thật và họ có thể sử dụng được, chứ không phải giống như đồ vàng mã người trần tục hay đốt rất nhiều. Bởi vì vong họ đâu có mặc quần áo giấy. Quần áo giấy có để nguyên như vậy cũng không mặc được chứ chưa nói gì đến việc đốt đi. Việc người trần tục đốt vàng mã cho người âm thì chỉ giải quyết về mặt tâm lý, chứ không phải là tâm linh. Có những người còn đốt nhiều vàng mã như ô tô, nhà cửa…tốn rất nhiều tiền của mà vong thì không dùng được. Chúng ta là những người hiểu biết không nên làm như vậy. Trong kho của Thầy có rất nhiều vật dụng mà vía của chúng ta có thể xin để tặng cho vong. Bởi vong ở thế khí, rất nhẹ, nên đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng của vong cũng khác chúng ta rất nhiều. Thầy cũng khuyên chúng con nên lấy vật liệu để tự mình làm những đồ vật cho những vong nào mà khi còn sống yêu thương, có tình cảm với mình nhất. Việc làm này vô cùng có ý nghĩa đặc biệt để thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình.
Tại đền Bà chúa Sao Sa đã chia ra làm hai khu vực, một khu vực dành cho vía ngồi và khu vực kia là kho của Thầy trong đó có đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho các vong và có thể lấy bao nhiêu cũng được. Nhưng đây cũng là cách để xem lòng tham của vía như thế nào? Thầy cười.
Khi Thầy hô chúng con tâm niệm nhớ đến gia tiên tiền tổ nhà mình và tâm niệm xuất vía về đền Bà chúa Sao Sa tổ chức Lễ Báo Ân thì trong con đã dâng lên niềm xúc động khó tả. Hình ảnh những người thân đã mất cứ dần hiện lên trước mắt con. Rồi con cảm nhận mình đang ở đền bà chúa Sao Sa, ở đó rất đông. Con tâm niệm xin vào cung dâng hương lễ Bà, kính chúc Bà mạnh khỏe, hạnh phúc và xin Bà phù hộ cho muôn dân đều được mạnh khỏe, bình an, nhà nhà đều ấm no, hạnh phúc . Rồi con cảm nhận thấy mọi người bắt đầu ngồi làm lễ thành hàng lối rất trật tự, nghiêm túc, bình tâm để ổn định năng lượng của bản thân trước khi Thầy mở kho để vía chúng con vào lấy quà tặng.
Khi Thầy hô mọi người tâm niệm xuất vía đi vào kho, con thấy mình như đứng trước một cái kho rộng lớn, trong đó ăm ắp quà. Con tâm niệm xin Thầy thuốc thập toàn đại bổ linh đan và quần áo cho gia tiên tiền tổ bên dòng họ nhà mình và dòng họ nhà chồng. Nhớ đến bố chồng con, lúc đầu con định xin Thầy một bộ ấm chén thật đẹp và một cân chè ngon biếu riêng cụ. Vốn dĩ khi còn sống cụ rất hay uống chè mạn. Nhưng đến hàng ấm chén con lại tần ngần, chỉ giơ tay nhận chè mạn. Rồi con quyết định chạy nhanh sang kho gốm để lấy đất sét về làm bộ ấm chén. Con muốn mình tự tay làm tặng riêng ông một bộ ấm chén thật đẹp có màu xanh ngọc. Lấy nguyên liệu rồi con mới thấy lo. Vì làm một bộ ấm chén rất mất thời gian, nhất là công đoạn nung trong lò. Nhưng đã quyết tâm làm thì sẽ làm bằng được. Con không suy nghĩ gì nữa và nhanh chóng bắt tay vào làm ngay không có không kịp mất.
Rồi con tưởng tượng hai tay mình đang làm thật nhanh các công đoạn như nặn đất, vuốt thành hình chiếc ấm và 6 cái chén con trên bàn xoay, cái bàn xoay thì quay thật tròn và tay con thì dính đầy đất. Rồi đem phơi sấy, tráng men và đem đi nung. Con nhớ là con còn kịp thời gian để vẽ trên mỗi chiếc cốc hình một bông hoa sen, còn chiếc ấm thì một bên là sen, một bên là cây tre, mặt nước và cái mái đình làng. Vừa làm con vừa tâm niệm xin Thầy lò nung phù hợp nhất để nung vèo một cái là xong. Con nghĩ đến cảnh khi ông nhận món quà này chắc ông sẽ rất thích. Con muốn tự tay pha ấm chè ngon để mời ông và các cụ.
Khi Thầy cho vía sang bên thế giới của vong, con nhận thấy một nguồn năng lượng ập đến, hơi lạnh rồi qua nhanh, và sau đó chỉ là những nguồn năng lượng thật nhiều và đong đầy tình thương ấm áp. Những giọt nước mắt mừng mừng, tủi tủi sau bao ngày xa cách. Con chạy đến bên ông nội, bà nội, chú.. tặng quà rồi lại chạy sang bên các cụ bên nhà chồng tặng quà. Dường như bố chồng con cảm động lắm. Con nói chuyện với ông mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Chả là chỉ còn mấy ngày nữa là ngày giỗ ông, theo tập tục ở quê là sau hai năm là ngày giỗ bỏ khăn tang, nên được gặp ông thế này con rất mừng. Và nhờ có Thầy mà chúng con mới được thể hiện tấm lòng hiếu thảo với tổ tiên thiết thực và đầy đủ nhất. Con xin tạ ơn Thầy!
Sau khi trao quà, Thầy đã tặng cho các vong bữa cơm thân mật. Con nghĩ phải là hội trường rộng lớn lắm mới có thể chứa được vong của hơn trăm gia đình và vía của chúng con. Một khung cảnh vui tươi nhộn nhịp bên những bàn tiệc, tiếng mọi người hỏi thăm, chúc tụng nhau, ai cũng vui ngày họp mặt. Con cũng cầm chén rượu đi chúc gia tiên tiền tổ. Mong các cụ tu luyện để có mức năng lượng tốt, phù hộ độ trì cho con cháu được mạnh khỏe, bình an.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc bữa tiệc đã kết thúc và giờ chia tay đã đến, các vía bắt đầu tạm biệt các vong nhà mình để trở về không gian nhà mình. Những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt lại tuôn rơi, hẹn ngày Lễ Báo Ân năm sau gặp lại. Các vía bắt đầu rời đến Bà chúa Sao Sa trở về thực thể.
Buổi lễ Báo Ân đã khép lại. Một cảm giác thật nhẹ, thật yên bình xâm chiếm lòng con. Nước mắt còn rơi nhưng là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Được là học trò của Thầy, gia đình con và gia tiên tiền tổ đã được hưởng rất nhiều ân huệ của Thầy. Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy vì những điều Thầy đã làm cho tất cả chúng con trong Lễ Báo Ân năm nay.
Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe ạ!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
bần tăng (24-08-2021),dangthanhha (24-08-2021),Diệu Hồng (24-08-2021),Dungnph (24-08-2021),haixuyentb (24-08-2021),Hanhthong (27-08-2021),Hạnh An (25-08-2021),Hạt Bồ Đề (25-08-2021),hiepqf3 (24-08-2021),hoanlinh (24-08-2021),Hoasentrang (24-08-2021),hoatran (25-08-2021),huongtamlinh (24-08-2021),Hương Nhu (24-08-2021),kiencuong304 (24-08-2021),lê chí công (24-08-2021),manhcao277 (24-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),Nganpham (24-08-2021),nganuoc (24-08-2021),Ngô Minh Thành (24-08-2021),Ngoạn Hiền (25-08-2021),Nguyễn Thành Công (25-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),PhongThuyGia (24-08-2021),phuonganhhp (24-08-2021),phuongngoc (24-08-2021),Phương Nam (25-08-2021),tamminh (24-08-2021),Thanh Quang (24-08-2021),thanhngoc (24-08-2021),THANHTINH (24-08-2021),thanhvinh (24-08-2021),theoThầy (24-08-2021),thiện tai (26-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trần Kim Cương (24-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),tuluyenthantam (24-08-2021),TuMinh (24-08-2021),Vidieu (26-08-2021),youme (24-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (24-08-2021)
-
24-08-2021, 13:45 #2
Mặc dù, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 năm nay chúng tôi vẫn được tham dự buổi Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức. Rằm tháng bảy trong năm ai cũng muốn được bày tỏ tấm lòng hiếu thảo tới Gia tiên dòng họ nhà mình.
Tuy là, không gặp mặt trực tiếp để tay bắt mặt mừng, không được ngồi trong không khí trang nghiêm hơn, không được nghe Thầy kể những việc khác diễn ra trong không gian nhiều hơn. Nhưng qua hình thức trực tuyến rất đặc biệt này ai cũng có tâm trạng hồi hộp chờ đợi đến giờ làm Lễ, có những người xúc động vì đã lâu chưa có dịp được gặp Thầy và mọi người; là dịp lần đầu cho những người ở xa được tham dự… Việc quan trọng nhất là tấm lòng của những người trần tục được thể hiện với Gia tiên nhà mình thì không thay đổi, bởi vì Thầy đã nói dù ở đâu cũng là Vía chúng ta vẫn làm các bước trong buổi lễ như bình thường: xuất vía vào kho xin quà, từ kho vía đi sang không gian của vong, tặng quà, Thầy mời cơm các vong, vía mời rượu các vong nhà mình... chia tay rồi về,…vì thế mà chất lượng của buổi Lễ hoàn toàn không thay đổi.
Tôi chọn một nơi thanh tịnh nhất là lên phòng thờ để dự lễ trong không gian tĩnh lặng và gần gũi ngay tại gia đình mình.
Khi buổi lễ diễn ra, tôi không có cảm nhận được “nhìn”, hay về ánh sáng như lời kể của mọi người sau buổi lễ mà vẫn là những cảm nhận qua biểu cảm từ thực thể mà thôi. Đối với tôi đó là cảm xúc tuyệt vời rồi, vì điều đó chứng tỏ tôi đã gặp được các vong nhà mình.
Khi Thầy hướng dẫn mọi người ngồi tĩnh tâm ổn định năng lượng để chuẩn bị. Tôi cân bằng cảm xúc và nhớ một số thứ mình sẽ chuẩn bị vào kho lấy, trong lòng tâm niệm được gặp Mẹ, gặp Ông, Bà nội ngoại, các chú, các em những người khi còn sống đã rất gần gũi, những vong ở hai họ chỉ biết qua di ảnh, rồi tưởng tượng để được gặp họ.
Việc thể hiện lòng thành nhất đối với mỗi người tham dự đó là được tự tay làm những đồ vật tặng những người thân yêu của mình. Mỗi năm tôi đều tâm nguyện làm được những bộ quần áo mới tặng mẹ, các ông bà nhà mình.
Mà cõ lẽ vía của tôi nó cũng nhanh nhẩu như tôi ở trần tục cũng nên, khi được vào kho tâm trí tôi nghĩ rất nhanh, xin các mảnh vải gấm thật đẹp để may quần áo cho các Cụ, các Ông, Bà. Và xin thêm quà tặng các cụ nhất là những thứ khi còn sống mọi người hay thích mang mặc hoặc mang theo người; bà ngoại trước hay tụng kinh niệm Phật tôi xin sách Kinh Phật để bà đọc. Với Mẹ, tôi cũng xin sách, xin vải nhung màu đỏ đun, vải lụa vàng đất để may cho mẹ các bộ quần áo thật đẹp. Mẹ tôi lúc trước rất thích dây chuyền vàng tây nhỏ với đôi bông tai, tôi tâm niệm xin bộ trang sức đẹp, và xin các hạt vòng ngọc xanh có năng lượng của Thầy phù hợp để xâu tặng Mẹ chiếc vòng cổ, tặng các bà vòng dài để đeo khi niệm Phật.
Rồi những vong trẻ khác xin tặng các món đồ trang phục đồ dùng hợp với họ.
Khi đã lấy đủ, tôi đã bắt đầu làm, tay mình khâu nhanh lắm, đưa lên đưa xuống, giống năm ngoái đã từng làm ở Lễ Báo Ân trước, rồi tay vuốt gấp rất cẩn thận các bộ đồ đó, sau đó xâu vòng, xâu cũng rất nhanh. Mà hay là khi làm xong tôi cảm nhận hai tay mình gập các bộ quần áo và còn có động tác đếm nữa như kiểu xem đã đủ hết chưa. Toàn bộ những hành động tôi làm khi đó rất vô thức, cứ tự nhiên nó tới như vậy.
Mọi thứ đã sẵn sàng chuẩn bị để đem sang không gian các vong, Thầy vừa hô tôi đã xuất vía đi, gặp các vong nhà mình mừng tủi, lúc khóc lúc cười, rồi ôm nắn tay nắn chân, xoa đầu, tôi như diễn vở kịch câm hoạt động không ngừng, khi xin phép ngồi cạnh mẹ tôi, thì tôi vòng tay ra ôm, ngả đầu đúng như có người bên cạnh. Khi Thầy mời vong cơm, tôi lại thấy hai tay mình chụm như cầm chén rượu mời rất nhiều người rồi cứ cúi gập người hết lần này đến lần khác. Lúc chuẩn bị chia tay, tôi đã giơ tay chào tạm biết, ôm, và khóc sụt sùi rồi. Khi vía trở về thực thể, tôi lấy lại thăng bằng, trở lại trạng thái bình thường, lần này kết thúc không có cảm giác níu kéo, buồn bã như lần trước nữa, tiếc là nhanh nhẩu đoảng mà quên mất xin thuốc cho các Cụ.
Cậu con trai chứng kiến từ đầu đến cuối nói với tôi: Mẹ cứ làm như thật, tay mẹ cầm gì cứ đưa lên đưa xuống như khâu, xong như gấp, lúc thì khóc, lúc cười, cúi đầu liên tục. Con nhìn thấy màn hình có người khóc, nhưng mẹ thì khóc nhiều hơn. Vì mẹ mừng quá mà!
Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, ai nấy đều hoan hỉ. Khi được trải nghiệm thực tế sự việc diễn ra chúng ta lại càng có niềm tin đối với những việc Thầy đã làm. Vía của người từ nước Úc xa xôi, được Thầy đưa về Côn Sơn, vía những người không đủ năng lượng tự về được cũng có những lực lượng vô hình đưa họ về dự lễ, theo tôi biết để làm trực tuyến thì Thầy và các công sự làm việc trong buổi lễ này đã phải hao tổn rất nhiều năng lượng mà người bình thường không thấy được.
Tôi mong rằng ở mỗi sự việc diễn ra, khi đã có niềm tin đi theo Thầy chúng ta nên trân trọng những gì mình có và hiểu được ý nghĩa việc của Thầy đã làm cho bản thân và gia đình để mình từ đó mình thể hiện lòng biết ơn đối Thầy cho hợp lý!
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Vị Bề Trên đã giúp chúng con được thực hiện tâm nguyện này!
Cảm ơn các bác, các cô chú, các anh chị em trong đại Gia đình KCTL!
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và các thành viên trong Đại Gia đình KCTL luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc!
Ghi chú: Mọi người gửi gắm thể hiện lòng biết ơn cảm ơn đối với Thầy, cháu/tôi đã nhận đầy đủ và đã làm đúng phận sự của BTC phân công.
Trân trọng!
/Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 25-08-2021 lúc 10:20. Lý do: ct
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (25-08-2021),cảnh thắng (26-08-2021),dangthanhha (25-08-2021),Dungnph (25-08-2021),haixuyentb (26-08-2021),Hanhthong (27-08-2021),Hạnh An (25-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (25-08-2021),hoatran (25-08-2021),hoatuyet (25-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),Hương Nhu (25-08-2021),lê chí công (25-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),nganuoc (26-08-2021),Ngoạn Hiền (25-08-2021),Nguyễn Thành Công (25-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),Phương Nam (25-08-2021),Thanh Bình (26-08-2021),thanhngoc (25-08-2021),THANHTINH (26-08-2021),thanhvinh (25-08-2021),theoThầy (26-08-2021),thiện tai (26-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),tuluyenthantam (25-08-2021),TuMinh (25-08-2021),Vidieu (26-08-2021),youme (25-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2021)
-
24-08-2021, 17:26 #3
Hàng năm, cứ dịp tháng 7 âm lịch đến là chúng tôi lại mong chờ một dịp lễ quan trọng sẽ được tổ chức trong đại gia đình KCTL-đó là Lễ Báo Ân. Năm nay do tình hình dịch bệnh bùng phát nên lễ báo ân không thể tổ chức trực tiếp mà được tổ chức thông qua mạng trực tuyến.
Buổi lễ được diễn ra vào lúc 16h, ngày 15/7 âm lịch, tại khu vực đền thờ Bà Chúa Sao Sa, tỉnh Hải Dương. Buổi lễ bắt đầu, thầy Huệ Tâm nói việc tổ chức lễ Báo Ân không chỉ có người còn sống mong đợi, mà các vong cũng rất mong chờ. Vì là sự kiện tổ chức hàng năm nên cứ đến khoảng thời gian diễn ra sự kiện là các vong đã được tham dự lễ báo ân các năm trước, thường tập trung rất đông ở khu vực Côn Sơn... Thầy giải thích việc đốt vàng mã trong các buổi lễ lạt là không có nhiều ý nghĩa, nó chỉ giải quyết tâm lý cho người trần tục, chứ những đồ mã đó vong không dùng được... Vong tồn tại ở dạng thể khí và cũng sử dụng các vật dụng, nhưng những vật dụng đó cũng phải ở dạng phù hợp với không gian của vong. Và trong kho của Thầy có đầy đủ các loại vật dụng mà vong có thể dùng được. Trong buổi lễ thì (vía của) mọi người có thể vào kho xin các vật dụng để tặng cho gia tiên nhà mình. Mọi người có thể chọn các vật phẩm sẵn có, hoặc có thể dùng nguyên liệu rồi tự tay làm các món quà để tặng cho người thân.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra, khu vực tổ chức lễ báo ân được chia ra làm 3 không gian riêng biệt: Không gian dành cho vía của người trần tục, không gian kho chứa đồ của Thầy và không gian mà các vong đã tập trung từ trước.
Đầu tiên, người trần tục xuất vía đi đến không gian dành cho vía. Lúc Thầy bảo mọi người xuất vía thì tôi cảm thấy hai mắt mình hơi tức. Đầu óc lúc đó không nghĩ gì cả nhưng nước mắt tôi lại rơi. Và tôi hiểu cái cảm giác tức mắt vừa rồi là do tôi muốn khóc.
Khi vào không gian kho chứa đồ của Thầy, tôi tâm niệm xin lựa chọn những món quà phù hợp với sở thích, mong muốn của từng vong trong dòng họ. Và xin tặng thêm mỗi vị gia tiên trong dòng họ 1 bộ quần áo, kèm thuốc bổ theo từng độ tuổi và tiền vàng. Ngoài ra tôi tâm niệm xin tặng một bộ sách học đạo dành cho những vị có mong muốn được tu đạo.
Khi Thầy nói các vía đi sang không gian của vong để tặng quà cho gia tiên nhà mình. Cảm giác đầu tiên của tôi là tê lạnh hai chân, sau đó là cảm giác nghẹn ngào trong tim. Sau khi tặng quà xong, Thầy tổ chức tiệc mời tất cả các vong tham dự, các vía đi mời rượu gia tiên nhà mình. Tôi cũng tâm niệm, xin cảm ơn sự phù hộ, độ trì của các vị đã khuất đối với con cháu trong dòng họ, và xin các cụ tiếp tục độ trì, dạy bảo cháu con trong dòng họ, để dòng họ mình ngày càng phát triển và tiến bộ.
Một lúc sau, buổi tiệc kết thúc và cũng khép lại lễ Báo Ân diễn ra một cách tốt đẹp, các vía quay lại thực thể.
Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã tổ chức một buổi lễ đầy ý nghĩa, để những học trò như chúng con có dịp bày tỏ lòng biết ơn và báo ơn đối với gia tiên trong dòng họ mình.
/Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
bần tăng (25-08-2021),cảnh thắng (26-08-2021),dangthanhha (25-08-2021),Dungnph (27-08-2021),haixuyentb (26-08-2021),Hanhthong (27-08-2021),Hạnh An (25-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (25-08-2021),hoatran (25-08-2021),hoatuyet (25-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),kiencuong304 (25-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),nganuoc (26-08-2021),Ngoạn Hiền (25-08-2021),Nguyễn Thành Công (25-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),phuongngoc (25-08-2021),Phương Nam (25-08-2021),tamminh (25-08-2021),Thanh Bình (26-08-2021),thanhngoc (25-08-2021),THANHTINH (26-08-2021),thanhvinh (25-08-2021),theoThầy (26-08-2021),thiện tai (26-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),tuluyenthantam (25-08-2021),TuMinh (25-08-2021),Vidieu (25-08-2021),youme (25-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2021)
-
24-08-2021, 23:14 #4
Năm nay Lễ Báo Ân được tổ chức thực hiện qua internet, qua ứng dụng Zoom. Nhưng tính hiệu quả của công việc thì không đổi. Vì hàng năm vía sẽ gặp gỡ giao lưu với người trong dòng họ, năm nay mọi người cũng sẽ xuất vía về đền Bà Chúa dự lễ, những người vía ở xa không tự đi được sẽ được hỗ trợ để về.
Trong buổi lễ năm nay mọi người vẫn nhìn thấy nhau, vẫn nói chuyện vui cười, đặc biệt hơn mọi năm là được gặp những người nhưng đã thân quen qua diễn đàn từ lâu mà chưa biết mặt. Đó là ưu điểm của cách thực hiện qua internet này.
Buổi lễ năm nay có khoảng 100 gia đình, tương ứng với 140 người đăng ký tham gia. Chủ yếu là các gia đình học trò, người thân, người quen của gia đình KCTL, gia đình học trò.
Trước buổi lễ 1 hôm, các gia đình thắp hương mời gia tiên nhà mình có mặt tại đền Bà Chúa Sao Sa vào 16h ngày rằm tháng 7 để tham dự Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức.
Chi tiết buổi lễ đã có trong video và trong bài viết của các anh chị, nên tôi cũng không viết thêm. Tôi xin chia sẻ về cảm nhận của bản thân.
Năm nay tuy về mặt trần tục không được đến dự lễ tại đền Bà Chúa, nhưng cảm giác hồi hộp, phấn khởi từ mấy hôm trước cũng vẫn như mọi năm. Năm nay có bố tôi cùng tham dự. Trong buổi lễ tôi tập trung suy nghĩ và làm theo lời Thầy, tuy không có khả năng nhận biết và cảm nhận tốt nhưng trong buổi lễ tôi thấy trong lòng xúc động, và tràn ngập cảm giác biết ơn.
Cũng như mọi năm Thầy Huệ Tâm mở kho đồ để mọi người được vào chọn lựa quà tặng cho người thân. Năm nay tôi tâm niệm chuẩn bị quà:
Tặng những ai chưa có vòng gỗ hóa thạch 1 vòng đeo tay, những năm trước cũng đã tặng mọi người, năm nay ai chưa có thì tặng.
Các cụ ông thì biếu mỗi cụ 1 một bộ áo the khăn xếp, gậy ba toong
Các cụ bà thì biếu mỗi cụ một bộ quần áo, khăn và 1 cái cối giã trầu
Các em, các cháu nhỏ thì tặng quần áo, đồ chơi
Mọi người còn lại tặng mỗi người 1 bộ quần áo.
Tặng riêng những người thân ai đang tu luyện, có mong muốn học đạo tu đạo các cuốn sách về đạo.
Buổi lễ kết thúc tốt đẹp và sau đó là sự chia sẻ cảm nhận của nhiều người, nhiều người đã khóc nhưng khóc trong sự vui mừng. Nhìn mọi người ai cũng đều phấn khởi, cảm giác thỏa mãn trong lòng.
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên đã tổ chức một buổi lễ thật ý nghĩa đối với chúng con ạ!
/YÊU THƯƠNG
__HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾTSỨC MẠNH
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam
bần tăng (25-08-2021),dangthanhha (25-08-2021),Dungnph (27-08-2021),haixuyentb (26-08-2021),Hanhthong (27-08-2021),Hạnh An (25-08-2021),hiepqf3 (28-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (25-08-2021),hoatran (25-08-2021),hoatuyet (25-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),Hương Nhu (25-08-2021),kiencuong304 (25-08-2021),lê chí công (25-08-2021),Lê Minh (25-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),nganuoc (26-08-2021),Ngộ Không (25-08-2021),Nghệ Linh (25-08-2021),Ngoạn Hiền (25-08-2021),Nguyễn Thành Công (25-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),PhongThuyGia (25-08-2021),Phương Nam (25-08-2021),tamminh (25-08-2021),Thanh Bình (26-08-2021),thanhngoc (25-08-2021),THANHTINH (26-08-2021),thanhvinh (25-08-2021),theoThầy (26-08-2021),thiện tai (26-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),TuMinh (25-08-2021),Vidieu (25-08-2021),youme (25-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2021)
-
25-08-2021, 14:45 #5
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Lễ Báo Ân 2021
Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau lễ Báo Ân đặc biệt nhất. Nó đặc biệt không phải bởi số lượng người tham gia, hay không gian đặc biệt mà bởi nó được tổ chức online. Mặc dù vậy, lễ Báo Ân không hề mất đi sự trang nghiêm, thành kính và thiếu đi tấm lòng hướng về những người thân đã khuất của những người được tham gia.
Để chuẩn bị cho buổi lễ, học trò chúng tôi đã được báo trước, và nhóm sự kiện đã làm việc rất nhiệt tình đến mọi người, đến các cô , chú , các bác lớn tuổi ... Không những nhóm sự kiện thông báo ngày giờ tổ chức mà còn hướng dẫn các cô các chú, các bác vào zoom – 1 công nghệ mới trên máy tính và điện thoại. Những việc đó chỉ gói gọn trong vài từ nhưng tất cả các anh chị em trong nhóm đã phối hợp rất tốt và làm tốt được nhiệm vụ của Thầy giao cho. Cám ơn nhóm sự kiện nhiều lắm.
Sau khi chuẩn bị trang phục chỉnh tề , thắp hương mời gia tiên 4 họ về đền thờ Bà Chúa Sao Sa, gia đình tôi bắt đầu ngồi trước màn hình máy tính . Trước đó vài ngày, tâm trạng của 2 vợ chồng tôi có chút háo hức, mong chờ đến buổi lễ. Bởi tình hình dịch bệnh nên năm ngoái lễ Báo Ân được tổ chức nhỏ và chúng tôi không có cảm nhận gì nhiều. Năm nay, tôi đã gặp được rất nhiều người trong dòng họ của mình : có ông bà nội của tôi, ông bà ngoại của tôi, có 2 bác đã mất và bà nội chồng nữa.
Bà nội tôi là 1 người rất đẹp, năm nay tôi dự định trong đầu tặng bà 1 chiếc lược vì nhớ khi bà còn sống, 2 bà cháu còn chải đầu cho nhau. Sau khi vào kho của Thầy, tôi đã xin tâm niệm làm 1 chiếc lược giống hệt như chiếc lược cũ. Và rồi tôi chợt nhớ đến bà thường phải vấn tóc vào 1 chiếc vấn ( như 1 sợi dây ngắn, to bằng ngón chân cái) trước khi đội khăn mỏ quạ đen. Tôi đã tâm niệm xin làm thêm 1 cái vấn như thế nữa. Lúc gặp bà,tôi chải tóc, vấn tóc và đội khăn mỏ quả cho bà. Dù còn bị lỏng lẻo và xô lệch 1 chút nhưng bà cháu rất vui, bà bảo : cháu vẫn là cô cháu bé nhỏ của bà ! Lúc đó tôi thật sự xúc động và thấy hạnh phúc lắm.
Ông nội tôi rất thích nghe đài. Cái đài Radio cũ kỹ ngày xưa chạy bằng băng và có chiếc ăng ten nhỏ. Tôi dự định làm chiếc đài đó tặng ông. Khi vào kho của Thầy, do không biết làm, cho nên tôi tâm niệm xin luôn. Lúc tặng ông đài, ông vui lắm, rồi ông bảo : mở lên cho ông nghe, vặn to lên. Ông thích nghe tiếng to.
Ông ngoại tôi là 1 người giản dị. Năm kia, tôi xin tặng ông 1 căn nhà, năm nay gặp lại, tôi xin tặng ông 1 bộ quần áo . Ông bảo : để ông cất đi để dành, quần áo đẹp quá.
Bà ngoại tôi khi còn sống thì luôn thích bộ cối giã trầu. Tôi đã xin làm 1 bộ để tặng bà. Nhìn thấy bà, tôi lại xót xa và khóc. Bà bảo tôi : bà chỉ còn 1 năm nữa thôi. Con nên vui chứ ! Nghe đến vậy, tôi thật sự vui mừng, sau bao năm, bà sắp không phải chịu cảnh với dây xích nữa.
Bác cả của tôi mất được 2 năm rồi. Khi bác chưa đi, bác thích món cá kho của tôi. Lần này, tôi đã xin nấu 1 nồi cá kho trong niêu đất để mang tặng bác. Bác ôm niêu cá đấy nhưng nhìn bác buồn lắm. Bác bảo : bác vẫn chưa thấy được anh con lấy vợ , sinh con, mà nó bây giờ ... rồi bác thở dài. Tôi cũng không biết nói gì với bác cũng im lặng theo ... Bác nói : bác vẫn dõi theo anh ấy ...
Tôi có 1 người bác là liệt sỹ. Bác hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Lễ Báo Ân năm nào, tôi cũng gặp bác. Năm nay, bác vẫn chống nạng đến. Tôi hỏi : chân bác được chữa rồi mà. Bác bảo : Ừ, chân đây này, rồi bác đưa chân ra cho tôi xem. Bác trêu con thôi. Năm nay, nhìn bác vui lắm. Tôi hỏi bác : Con tặng bác quyển sổ và cái bút để bác làm thơ hay ghi lại những gì bác thích nhé. Bác có viết thư cho ai không ? Bác cười bảo : tặng bác cái bút mực Kim Tinh nhé. Thư thì bác muốn viết nhưng không gửi được. Tôi đùa bác : hay bác làm thế nào, báo cho con tên, tuổi, địa chỉ đi. Con đi tìm cho bác. Bác thở dài : không tìm được nữa đâu. Rồi giọng bác vui vẻ : Bác lấy sổ rồi sẽ viết vào đấy, năm sau mà gặp thì bác đọc cho nghe nhé. Xem bác làm thơ thế nào. À, bác vào quân đội Việt Nam ở đây rồi đấy ! Woa, tôi nhảy lên vì sung sướng : chúc mừng bác, đúng lý tưởng của bác rồi. Bác bảo : Ừ, bác luôn muốn làm 1 người lính để bảo vệ tổ quốc !
Bà nội chồng tôi – tôi chưa được gặp bao giờ, cũng gần như không được nghe kể gì về bà. Vậy mà năm nay, tôi đã gặp được bà. Tôi hỏi : bà ơi, bà cần gì , để con tặng bà. Bà bảo : chăn của bà không đủ ấm. Tôi nói : để con gọi anh Nam, chúng con cùng làm cho bà nhé. Khi vào kho, tôi đã tâm niệm xin Thầy những nguyên liệu để làm 1 chiếc chăn bông dày. Tôi và chồng tôi cùng làm, người trải bông, người may, chẳng mấy chốc chiếc chăn đã hoàn thành. Khi đến gặp bà, tôi và chồng tôi đưa chiếc chăn ấy cho bà. Bà ôm vào lòng và nói : năm nay không lạnh nữa rồi, ấm lắm, bà thích lắm. Tôi nhìn thấy chân bà dường như không được tốt, tôi có hỏi : bà ơi, con đưa bà đi chữa chân cho bà nhé. Bà cười bảo : chữa rồi mới được như bây giờ đấy. Nhìn thế thôi, gần như khỏi rồi.
Đến bữa cơm, cả họ bên tôi và bà nội chồng tôi ngồi ăn uống cùng nhau. 2 vợ chồng tôi lăng xăng nói chuyện vui vẻ lắm. Khi đến giờ về, nhìn bóng dáng bước đi mạnh mẽ của người bác Liệt sỹ của tôi, tôi thấy hãnh diện và hạnh phúc, nhưng đọng lại trong tôi vẫn là hình ảnh bác cả, tay cầm túi vải gói niêu cá kho bước đi chầm chậm phía xa, tiếng thở dài vẫn vang đâu đó ... Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy trên má tôi ...và năm sau, hy vọng rằng lúc đó bác cả của tôi sẽ vui vẻ hơn .
Buổi lễ Báo Ân cứ như 1 giấc mơ với tôi vậy. Mở mắt tỉnh táo lại, mắt vẫn nhòe nước, cảm xúc vẫn đọng lại trong tim. Nghe Thầy nói, nghe mọi người chia sẻ , dần dần tôi bình ổn lại. Kể cho chồng tôi những chuyện mà tôi đã cảm nhận được, ghi vội vào vở không đến lúc viết bài lại quên mất ...
Có 1 hình ảnh rất ngắn ngủi nhưng cũng đã kịp lướt qua trong tôi. Hình ảnh Bà Chúa hiền từ vẫy tay lúc chúng tôi rời đền thờ Cụ để trở về thực thể. Cảm giác thật thân quen và chúng tôi thật sự rất nhớ.
1 lễ Báo Ân thật đặc biệt, và mỗi gia đình đều có những cảm xúc cũng rất đặc biệt . Chúng con cám ơn Thầy, cám ơn nhóm sự kiện rất nhiều ạ !
/Lần sửa cuối bởi Dungnph, ngày 26-08-2021 lúc 09:09. Lý do: Ct
Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (26-08-2021),cảnh thắng (26-08-2021),dangthanhha (28-08-2021),haixuyentb (26-08-2021),Hanhthong (27-08-2021),Hạnh An (26-08-2021),hiepqf3 (28-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (26-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),Hương Nhu (28-08-2021),kiencuong304 (26-08-2021),lê chí công (26-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),nganuoc (26-08-2021),Ngoạn Hiền (29-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),PhongThuyGia (26-08-2021),Phương Nam (26-08-2021),tamminh (26-08-2021),Thanh Bình (26-08-2021),thanhngoc (26-08-2021),THANHTINH (26-08-2021),thiện tai (26-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),tuluyenthantam (26-08-2021),TuMinh (26-08-2021),Vidieu (26-08-2021),youme (26-08-2021),Đại Minh (26-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (27-08-2021)
-
25-08-2021, 16:46 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 2,483
- Thanked 751 Times in 24 Posts
Năm nay là năm thứ 2 đất nước trong tình trạng dịch bệnh và phải giãn cách xã hội. Dịp lễ báo ân gia tiên cũng rơi vào hoàn cảnh ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó. Khi nhận được tin Thầy sẽ tổ chức lễ báo ân gia tiên cho gia đình, người thân, bạn bè của học trò và những người yêu thích KCTL qua Zoom tôi vui mừng khôn xiết. Vì trước đó cũng trăn trở, băn khoăn trong lòng vì lo 2 năm rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia được LỄ BÁO ÂN GIA TIÊN do Thầy Huệ Tâm tổ chức.
Đăng nhập vào phòng Zoom có hơn 80 người đại diện cho các gia đình tham gia buổi lễ, được chào, hỏi thăm các cô/chú/bác, các anh/chị em là học trò của Thầy và những người yêu mến môn KCTL cảm giác rất vui mừng,tôi tranh thủ click chuột lần lượt để ngắm nhìn từng người một vì quá lâu rồi cháu/em chưa được gặp mọi người trực tiếp.
Thầy vào và bắt đầu buổi lễ. Thầy có chia sẻ rằng : mọi năm chúng ta về trực tiếp để tổ chức lễ Báo Ân Gia Tiên tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa,khâu tổ chức,Thầy sẽ tạo ra 3 không gian : Không gian của người trần tục, không gian vía của người trần tục và không gian của vong.Mọi khi chúng ta tập trung tại đó thì không gian của người trần tục sẽ gần với không gian của vía và của vong hơn. Năm nay do giãn cách xã hội, nhờ có công nghệ nên khi tổ chức bằng hình thức trực tuyến thì khoảng cách xa gần khác nhau nhưng vẫn nhìn thấy hình ảnh của nhau, tỷ lệ & hiệu quả cũng sẽ cao. Có những vía cảm nhận tốt vẫn thấy được tín hiệu và nhìn thấy như khi chúng ta ngồi trực tiếp tại buổi lễ. Rằm tháng 7 là dịp để con cháu tỏ lòng biết ơn, báo ơn ân đức của gia tiên, ông bà , cha mẹ và những người thân yêu đã khuất bằng tấm lòng thành kính, bằng sự tu tập và làm những việc tốt của bản thân để dịp này được gặp gỡ bày tỏ giữa vía của người trần tục với vong. Thầy sẽ giúp mọi người thực hiện được việc mà bản thân có tâm nguyện muốn làm cho gia tiên dòng họ mình. Về vật phẩm, quà tặng cũng giống như mọi năm, trong kho của Thầy sẽ có đầy đủ mọi thứ để cho mọi người lấy và tự làm những đồ dùng, quà tặng cho việc báo ơn của mình với gia tiền dòng họ gia đình mình. Có rất nhiều suy nghĩ của người trần tục là phải đốt thật nhiều đồ mã,rồi cúng bái mong cầu gửi tặng cho người đã khuất.Nhưng dù có đốt nhiều thì chưa chắc vong đã nhận được, mà có nhận được thì cũng khó mà sử dụng được. Vì sao?Thầy giải thích để cho mọi người hiểu hơn :Thần, Thánh, Tiên, Phật ở thể khí và vong cũng ở thể khí, thức ăn và đồ dùng, vật dụng,kể cả vải may mặc quần áo của vong cũng khác hoàn toàn với người trần tục, vong cũng không thể bê vác, cầm vật nặng như người trần tục được. Nên việc rất nhiều người đốt quá nhiều vàng mã thì hầu hết do thiếu hiểu biết, thậm chí bị tâm thần mới làm thế. Còn người hiểu biết thì người ta không làm như vậy. Mà nếu có làm thì cũng đốt chút ít để giải quyết về mặt tâm lý cho người trần tục mà thôi.
Thầy chia thành 3 khu vực, khu vực vía của người trần tục, khu vực kho chứa đồ, khu vực của vong.Kho của Thầy luôn có đầy đủ mọi đồ cho vía người trần tục vào lấy. Vào kho lấy đồ để tặng cho vong cũng là một lần thử thách lòng tham của vía. Thầy không cấm nhưng lấy bao nhiêu là đủ? Nên tự thật thà, tự đối xử cho hợp lý, xem lấy bao nhiêu là vừa, nếu tham quá lấy nhiều sẽ không bê đi được, thậm chí bị chậm không kịp tặng. Mọi người có thể tặng chung quà cho các vong nhưng cũng có thể tặng riêng cho vong nào một món quà gì đó mà khi còn sống người trần tục có tình cảm sâu sắc với người đó.Dưới chính quyền của Thầy thì hiện nay không còn vong lang thang và bị đói nữa, đều được phân loại, có công ăn việc làm, nơi ở ổn định.Nếu có gặp ma thì chỉ cần bằng tấm lòng của mình nghĩ đến rủ lòng thương muốn tặng quà cho họ trong kho của Thầy luôn có đủ để giúp chúng ta thực hiện được.
Nhạc nền vang lên, Thầy hô mọi người tâm niệm xuất vía về đền thờ Bà Chúa Sao Sa ở phường Chu Văn An, Chí Linh, Hải Dương.Sau vài phút,mọi người ổn định năng lượng và tâm lý, sau đó kho của Thầy đã mở ra để mọi người vào kho tự lấy đồ, cũng có thể là nguyên vật liệu để tự tay làm ra món quà tặng vong của gia đình mình như: Quần áo, nón mũ, ô dù…, cũng có thể vật dụng có sẵn, tùy ý mọi người chọn. Tôi vui mừng nghĩ đến hình ảnh của ông bà nội ngoại đôi bên, những năm trước Thầy tổ chức lễ báo ân tôi may mắn được tham gia và đều tặng quần áo, vật dụng cho các cụ rồi. Trong đầu chợt nghĩ sẽ tặng cho ông nội cái lơm vì ngày còn sống ,ông dù 90 tuổi vẫn khỏe mạnh và có thói quen thích xuống ao úp cá để tự có thực phẩm cải thiện bữa ăn. Tôi trầm ngâm một chút, chưa nghĩ ra được gì, rồi định hình lại tôi quyết định xin trong kho của Thầy các loại sách để tặng: sách bách khoa toàn thư, sách cổ học tinh hoa, bộ sách giáo trình KCTL của Thầy và tôi mạnh dạn xin Huệ Tâm Đăng của Thầy , sách y khoa cho bố chồng vì ngày còn sống mặc dù bố làm Kế toán & Bảo vệ cho trường học mà sau này về tôi tìm thấy và đang cất giữ những quyển sổ tự học y khoa của Bố từ thời bố đi bộ đội và một số quyển sách dạy chữa bệnh theo phương pháp dân gian của cụ Hải Thượng Lãn Ông. Khi kho đóng lại, Thầy cho không gian của vía sang tặng quà cho vong , tôi bồi hồi xúc động và vui mừng đan xen nhau, cảm giác cuộc hội ngộ trùng phùng trong niềm vui có cả những giọt nước mắt vì những giây phút mà người trần tục có thể gặp gỡ những người đã khuất chỉ có thể nhờ Thầy Huệ Tâm giúp cho mình trong dịp lễ Báo Ân Gia Tiên do Thầy tổ chức vào dịp tháng 7 AL hoặc lễ phả độ gia tiên mà thôi. Như một thước phim quay chậm, tôi xin phép thưa với các cụ và ông bà lý do con chỉ xin tặng sách cho các cụ: con biết có thể có cụ thích, có cụ chưa thích đọc sách nhưng bằng tấm lòng biết ơn của con, trong kho sách của Thầy con có rất nhiều sách hay, sách quý, kính mong các cụ cùng ông bà và bố một lần nghe con dãi bày: chỉ có sách mới cho ta được nguồn kiến thức vô tận, những sách quý sẽ luôn là người Thầy, người bạn tốt giúp ta dù sống ở cõi nào cũng được học, tự tu sửa mình mỗi ngày để trở nên tốt hơn, sống từ bi và biết yêu thương, tìm được bình an và hạnh phúc cho chính mình,có như vậy mới bền vững được. Con cũng xin cả Huệ Tâm Đăng của Thầy Huệ Tâm Dược Sư để giúp mọi người được soi sáng, có ngọn đuốc soi đường trên con đường tu tập để được an vui và hạnh phúc. Kính mong các cụ thấu tỏ lòng con và vui vẻ nhận cho con,bà nội bà ngoại ngày trước hay đọc kinh Phật thì cũng xin mời các cụ tự lựa sách cho mình. Cuối cùng Thầy mở tiệc mời các vía cùng với vong của các dòng họ dự bữa cơm đoàn viên cùng nhau, tôi cảm thấy quanh mình bao xung quanh màu sáng vàng ấm cúng, tôi được ôm bà ngoại, bà nội và ngắm nhìn nói cười cùng các cụ, ông bà thật vui vẻ. Cuộc hội ngộ giao lưu rồi cũng kết thúc, cảm giác bồi hồi, xúc động, thương yêu của tình cảm gia đình vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Tự hứa với lòng mình sống tốt, sống đầy từng khoảnh khắc để lại chờ đợi và mong ngày lễ báo ân gia tiên được diễn ra hàng năm do Thầy Huệ Tâm tổ chức,buổi lễ thật khoa học và truyền tải được truyền thống sống biết yêu thương, biêt ơn với các đấng sinh thành, với dòng họ, tổ tiên của gia đình mình.
Con chân thành cảm ơn Thầy luôn dành tình yêu thương cho chúng sinh, cho nhân loại, cho chúng con để thực hiện được tâm nguyện lòng biết ơn một cách chân thực và khoa học, hợp lý, long trọng, ấm cúng nhưng cũng rất gần gũi, thân thương nhất.
Em xinh chân thành cảm ơn các anh/chị học trò trong ban tổ chức đã hỗ trợ mọi mặt để gia đình em có một buổi lễ thật trọn vẹn hiếu nghĩa và niềm vui.
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền
bần tăng (26-08-2021),cảnh thắng (26-08-2021),dangthanhha (28-08-2021),Dungnph (26-08-2021),haixuyentb (26-08-2021),Hạnh An (26-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (26-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),kiencuong304 (26-08-2021),lê chí công (26-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),nganuoc (26-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),PhongThuyGia (26-08-2021),phuonganhhp (28-08-2021),phuongngoc (29-08-2021),Phương Nam (26-08-2021),tamminh (26-08-2021),Thanh Bình (26-08-2021),thanhngoc (27-08-2021),THANHTINH (26-08-2021),thanhvinh (31-08-2021),thiện tai (26-08-2021),tiendung23680 (30-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),TuMinh (26-08-2021),Vidieu (26-08-2021),youme (26-08-2021),Đại Minh (26-08-2021)
-
25-08-2021, 21:17 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 22
- Cảm ơn!
- 1,069
- Thanked 641 Times in 21 Posts
Lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu, là một trong các ngày lễ lớn của đạo Phật nhằm tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Qua hàng ngàn năm với ý nghĩa đầy nhân văn, giờ đây lễ Vu Lan không chỉ là ngày lễ của Phật Giáo mà trở thành ngày lễ báo hiếu của tất cả người dân Việt Nam.
Mọi năm lễ Vu lan được Thầy Huệ Tâm tổ chức trực tiếp tại Đền Bà Chúa Sao Sa – Chí Linh – Hải Dương. Nhưng vì dịch Covid nên buổi lễ năm nay được Thầy tổ chức qua mạng internet cho các gia đình học trò, người thân, người quen của gia đình KCTL. Trước ngày buổi lễ được cử hành, tôi báo bố mẹ tôi ở nhà thắp hương báo cáo gia tiên và mời các cụ tham dự buổi lễ Vu lan do Thầy Huệ Tâm tổ chức.
Buổi lễ được bắt đầu vào lúc 16h ngày rằm tháng 7 âm lịch, tại buổi hôm đó Thầy có giải thích rằng: “Thực ra không phải chúng ta gặp vong, mà là vía chúng ta gặp vong để tặng quà cho gia tiên nhà mình, còn phần trần tục chỉ ngồi để chứng kiến thôi. Mọi năm buổi lễ diễn ra cũng như thế, năm nay chỉ khác là mọi người không ngồi trực tiếp ở không gian đền Bà Chúa Sao Sa nhưng thật ra mọi việc vẫn diễn ra như vậy.” Sau đó Thầy đưa vía mọi người về đền Bà Chúa Sao Sa. Tại đó, Thầy đã phân ra 3 không gian riêng: không gian cho vía người trần tục, không gian dành cho vong và không gian kho chứa đồ.
Trước khi được Thầy cho phép vào không gian kho để lấy quà tặng cho gia tiên, tôi chủ động suy nghĩ nên làm gì để dâng lên cho gia tiên tiền tổ, cho những người thân đã khuất…và tôi tâm niệm ngay từ đầu là sẽ xin Thầy cho gia tiên nhà con mỗi người một bộ quần áo, giầy dép và một ít tiền vàng làm lộ phí đi đường. Ngoài ra tôi xin Thầy vật liệu để làm vòng tay bằng đá năng lượng tặng cho gia tiên nhà mình. Lúc vào không gian kho để lấy quà và làm vòng tay thì tôi cảm thấy lòng bàn tay của mình nóng ấm lên. Khi Thầy bảo các vía sang không gian của vong để đoàn tụ và tặng quà cho gia tiên nhà mình, mặc dù tôi không cảm nhận được gì nhưng cảm giác của tôi lâng lâng vui sướng vì mình vừa làm một việc hết sức có ý nghĩa cho gia tiên tiền tổ nhà mình mà phải đến năm sau tôi lại mới có dịp làm lại.
Buổi lễ diễn ra thật ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa, con xin tạ ơn Thầy đã tạo điều kiện cho chúng con được thể hiện lòng hiếu thảo, đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, ông bà và lòng kính nhớ tổ tiên, phát huy truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam!
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhngoc
bần tăng (26-08-2021),cảnh thắng (26-08-2021),dangthanhha (28-08-2021),Dungnph (26-08-2021),haixuyentb (26-08-2021),Hạnh An (26-08-2021),hiepqf3 (28-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (26-08-2021),hoatran (26-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),kiencuong304 (26-08-2021),lê chí công (26-08-2021),Minh Toàn (30-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),nganuoc (26-08-2021),Ngoạn Hiền (29-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),PhongThuyGia (26-08-2021),phuonganhhp (28-08-2021),phuongngoc (29-08-2021),Phương Nam (26-08-2021),tamminh (26-08-2021),Thanh Bình (26-08-2021),THANHTINH (26-08-2021),thanhvinh (31-08-2021),thiện tai (26-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),tuluyenthantam (26-08-2021),TuMinh (26-08-2021),Vidieu (26-08-2021),youme (26-08-2021),Đại Minh (27-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (28-08-2021)
-
25-08-2021, 21:52 #8
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Đã nhiều năm cứ vào dịp Rằm tháng Bảy, gia đình KCTL chúng tôi được tham dự Lễ Báo ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức tại Đền Bà chúa Sao Sa. Năm nay, dù không trực tiếp đến Đền được do dịch bệnh Covid-19 nhưng lần đầu tiên chúng tôi đã được dự một buổi lễ Báo ân qua hình thức trực tuyến với những cảm xúc chân thực nhất.
Tôi rất mong chờ buổi lễ Báo ân năm nay, bên cạnh gặp gia tiên tiền tổ, tôi hy vọng gặp được chồng tôi vừa mới mất 2 tuần trước. Mặc dù ngay lúc anh mất Thầy đã cho người đưa đi và xử lý giúp gia đình tôi các việc tâm linh nên tôi rất yên tâm nhưng vào dịp lễ này tôi vẫn mong muốn gặp nhau để nhắn anh mấy điều.
Trong tiếng nhạc thiền du dương, theo lời hô của Thầy, tôi tâm niệm nghĩ đến gia tiên tiền tổ 4 họ nhà mình, sau đó tâm niệm xuất vía về Đền thờ Bà chúa Sao Sa, tổ chức Lễ Báo ân. Con trai tôi đang ở rất xa cũng tham dự buổi lễ và chắc đã được Thầy hỗ trợ năng lượng nên cháu bảo cảm thấy hơi rùng mình một chút.
Đã có thời gian để tĩnh tâm, bình ổn năng lượng và suy nghĩ về quà tặng cho người thân nên đến giờ mở cửa kho tôi nhanh chóng đi vào kho chọn những thứ cần thiết. Sau đó chúng tôi được sang không gian của vong, các gia đình đoàn tụ. Tôi tâm niệm mang quà tặng đến 4 dòng họ nhà mình.
Thầy mời vong và vía ăn một bữa cơm gọi là cơm Báo ân, các vía đến khu vực vong nhà mình mời rượu gia tiên tiền tổ nhà mình.
Thầy bảo người trần tục tĩnh tâm cảm nhận tín hiệu. Lặng yên 1 lát tôi thấy rất rõ 2 bàn tay mình bị lắc khá mạnh, rồi một cảm giác rất ấm áp, xúc động khiến nước mắt tôi cứ trào ra. Các buổi lễ này năm trước tôi không cảm nhận được rõ rệt như vậy. Hồi lâu, tôi tâm niệm dặn chồng tôi xin Thầy chữa bệnh. Tôi đã xin trong kho của Thầy 1 chiếc Laptop và một số sách Y học làm quà cho anh. Tôi hy vọng đến giờ anh đã nhận thức được nhiều điều và có cơ hội được theo con đường đúng đắn, theo đuổi đam mê học chữa bệnh.
Đã đến lúc chia tay cùng những cái ôm bịn rịn, những giọt nước mắt đầy cảm xúc, tiếc nuối thời gian trôi nhanh quá. Không gian vong dần khép lại. Các vía rời đền thờ trở về thực thể…. Hẹn gặp lại nhau vào lễ Báo ân năm sau nhé.
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã tổ chức buổi lễ Báo ân thật ý nghĩa và giúp cho chúng con có cơ hội để thể hiện tấm lòng với gia tiên tiền tổ, với những người thân yêu đã khuất của mình. Chúng con xin cảm ơn tất cả những gì Thầy đã làm cho người thân đã khuất của chúng con.Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
bần tăng (26-08-2021),cảnh thắng (26-08-2021),dangthanhha (28-08-2021),Diệu Hồng (26-08-2021),Dungnph (26-08-2021),haixuyentb (26-08-2021),hiepqf3 (28-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (26-08-2021),hoatran (26-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),Hương Nhu (26-08-2021),kiencuong304 (26-08-2021),lê chí công (26-08-2021),Minh Toàn (30-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),nganuoc (26-08-2021),Nghệ Linh (29-08-2021),Ngoạn Hiền (29-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),PhongThuyGia (26-08-2021),phuonganhhp (28-08-2021),phuongngoc (29-08-2021),Phương Nam (26-08-2021),tamminh (26-08-2021),Thanh Bình (26-08-2021),thanhngoc (26-08-2021),thanhphong (26-08-2021),THANHTINH (26-08-2021),thanhvinh (31-08-2021),theoThầy (26-08-2021),thiện tai (26-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),tuluyenthantam (26-08-2021),TuMinh (26-08-2021),Vidieu (26-08-2021),youme (26-08-2021),Đại Minh (26-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (28-08-2021)
-
26-08-2021, 11:44 #9
Lễ Báo Ân năm 2021 đã qua được mấy ngày, nhưng trong lòng tôi vẫn còn ngổn ngang nhiều điều suy nghĩ, ưu tư… Tôi đã tham gia lễ Báo Ân của Thầy nhiều năm nay rồi, nên tôi luôn hiểu và cảm thấy ý nghĩa thật sự sâu sắc của buổi lễ này. Cái tôi thắc mắc đó chính là cảm xúc của tôi cứ … giảm dần mà không hiểu tại sao? Nhớ lại những năm đầu tiên khi tham dự buổi lễ Báo Ân tôi luôn khóc ngắn khóc dài,… thế mà các dịp lễ Báo Ân gần đây tôi lại thấy bình thản. Tôi sợ mình ngày càng trở nên “vô cảm” chăng? Hay là các Cụ trong dòng họ nhà tôi về ít nhỉ? Hay là tôi mời không được chu đáo nhỉ? Hay là bởi vì chỉ có mỗi mình tôi đi tu theo Thầy thôi nên… Ôi thì đủ thứ thắc mắc trong lòng, cho nên mấy ngày vừa qua tôi băn khoăn lắm. Nhưng tới hôm nay thì tôi đã hiểu rồi – tôi hiểu mình trẻ con như thế nào khi đã nghĩ như vậy ạ.
Nhớ lại những lần tham dự buổi lễ Báo Ân trước đây, tôi luôn chọn quần áo, đồ dùng, tiền vàng,… để tặng. Rồi dần dần tôi chuyển sang chọn thuốc bổ, thuốc chữa bệnh, các loại trà,… Rồi thì tới sách vở, bút mực, những chiếc vòng tràng hạt mang năng lượng tốt. Năm nay tôi lựa chọn thêm cả các cây sáo trúc, cây đàn ghita,… cùng các cuốn sách học nhạc để tặng cho gia tiên nhà mình. Vì tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của việc âm nhạc sẽ giúp mình làm phong thú thêm đời sống tinh thần và thêm nghị lực vượt qua khó khăn như thế nào.
Dường như việc chọn quà tặng của tôi là “vô tình”, nhưng nghĩ lại cũng lại rất “hữu tình”. Vì đi tu theo Thầy, càng ngày tôi và gia tiên nhà mình càng có cuộc sống ấm no, êm đẹp và phát triển hơn. Từ đời sống vật chất đầy đủ hơn, bệnh tật cũng khỏi dần, rồi đời sống tinh thần được nâng lên, quan tâm tới việc học tập và tu dưỡng bản thân mình hơn,… Sóng gió qua đi, cuộc sống êm đẹp đang tới dần – đó là lý do vì sao tâm trạng của tôi càng ngày càng bình yên khi gặp gỡ gia tiên trong các dịp Báo Ân gần đây. Cứ ngỡ mình “vô tâm” nhưng thực ra đó chính là sự bình yên, là sự yên tâm rằng gia tiên nhà mình đang đầy đủ và yên vui! Một người con xa nhà, khi về thăm quê chỉ cầu mong một điều duy nhất đó là: mọi người ở nhà đều khỏe mạnh, tất cả mọi việc đều ổn, ... Và tôi đã có được cảm giác yên tâm đó trong những dịp Báo Ân gần đây - quả thật là rất yên tâm ạ !
Và tôi còn nhận ra một điều nữa là: thực ra những món quà mình tặng cho gia tiên đều là Thầy (thông qua mình) để tặng đó ạ. Vì từ nguyên liệu, từ những món đồ hoàn thiện,… tất cả đều nhờ mình xin ở trong kho của Thầy mà! Món quà không chỉ là tấm lòng con cháu báo hiếu gia tiên, tiền tổ - mà còn là tấm lòng của Hiền Vương Đại Việt chăm lo cho các dòng họ nữa! Đó là lý do vì sao gia tiên của các dòng họ luôn mong chờ, háo hức và lòng đầy cảm ơn đối với Thầy như vậy. Trời ơi, tham dự lễ Báo Ân của Thầy bao nhiêu lâu nay rồi, mà giờ con mới hiểu được điều này Thầy ạ!!!
Con cảm ơn Thầy đã giúp cho chúng con có cơ hội được thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình với gia tiên tiền tổ nhà mình ạ. Con xin thay mặt gia tiên tiền tổ dòng họ của mình cảm ơn Thầy luôn yêu thương, che trở và giúp đỡ để chúng con có cuộc sống ngày càng ấm no, yên vui hơn ạ. Chúng con sẽ cố gắng để tu luyện ngày càng tốt hơn để không phụ công ơn che trở và dậy bảo của Thầy ạ.
Con cũng xin cảm ơn các anh chị học trò của Thầy, các Vị bề trên trong không gian đã dành nhiều tâm huyết để giúp đỡ các dòng họ, hỗ trợ cho những người trần tục chúng con được tham dự lễ Báo Ân ạ.
Em cũng xin cảm ơn các ACE trong BTC sự kiện để buổi lễ Báo Ân diễn ra thật trọn vẹn và đầy niềm vui ạ.Lần sửa cuối bởi youme, ngày 27-08-2021 lúc 10:11. Lý do: sửa một số từ
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (27-08-2021),dangthanhha (28-08-2021),Dungnph (27-08-2021),haixuyentb (27-08-2021),Hanhthong (03-09-2021),hiepqf3 (28-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (27-08-2021),hoatran (27-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),Hương Nhu (28-08-2021),lê chí công (27-04-2022),Minh Toàn (30-08-2021),nganuoc (27-08-2021),Nghệ Linh (29-08-2021),Ngoạn Hiền (29-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),PhongThuyGia (30-08-2021),phuonganhhp (28-08-2021),phuongngoc (29-08-2021),Phương Nam (29-08-2021),tamminh (27-08-2021),thanhngoc (27-08-2021),THANHTINH (29-08-2021),thanhvinh (31-08-2021),theoThầy (27-08-2021),thiện tai (27-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (27-08-2021),tuluyenthantam (02-09-2021),TuMinh (27-08-2021),Vidieu (28-08-2021),Đại Minh (27-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (28-08-2021)
-
27-08-2021, 00:28 #10
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Hằng năm cứ đến dịp rằm tháng 7 âm lịch, thầy Huệ Tâm lại tổ chức lễ báo ân. Là cầu nối cho các gia đình giao lưu, gặp gỡ và có cơ hội tặng những món quà cho những người đã khuất. giúp mỗi chúng ta thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với Ông, Bà, Cha, Mẹ, tổ tiên của chúng ta, Đúng với đạo lý uống nước nhờ nguồn của người Việt Nam.
Năm nay Trung Nghĩa rất háo hức chờ đón ngày này, tuy nhiên càng đến gần ngày rằm tháng 7 thì dịch bệnh Covid bùng phát càng mạnh, một số địa phương đã phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và gần như tất cả các mọi nơi đều cấm tụ tập đông người, TN rất lo lắng vì không biết làm thế nào để về Côn Sơn được, làm thế nào để có thể tổ chức được buổi lễ, liệu lần này có bị hoãn tiếp giống một số sự kiện trước đó không? Và rồi thật hạnh phúc khi nhận được thông báo trên diễn đàn buổi lễ vẫn được tổ chức và sẽ tổ chức qua phần mềm zoom. Quả là một món quà đặc biệt mà thầy Huệ Tâm tặng cho các gia đình học trò và gia đình người thân quen của học trò. Một buổi lễ báo ân thời công nghệ 4.0 mà không phải môn phái nào cũng có thể thực hiện được.
Thầy đã giải thích rằng: “Thực ra không phải chúng ta gặp vong, mà là vía chúng ta gặp vong để tặng quà cho gia tiên nhà mình, còn phần trần tục chỉ ngồi để chứng kiến thôi. Mọi năm buổi lễ diễn ra cũng như thế, năm nay chỉ khác là mọi người không ngồi trực tiếp ở không gian đền Bà Chúa Sao Sa nhưng thật ra mọi việc vẫn diễn ra như vậy”
Như vậy theo TN để buổi lễ có thể thực hiện được thì cái khó nhất là phải làm thế nào để có thể đưa vía của tất cả người trần tục tham gia buổi lễ về được khu vực đền Bà Chúa Sao Sa, làm thế nào để tạo ra không gian riêng cho vong để vong có thể về, tham gia được hết buổi lễ trong thời gian dài như vậy và điều cuối cùng là làm thế nào để có một kho quà đủ lớn với đa dạng loại quà cho số lượng vong đông như vậy?
Trước khi buổi lễ báo ân diễn ra, khu vực tổ chức lễ báo ân tại đền Bà Chúa Sao Sa đã được thầy Huện Tâm chia ra làm 3 không gian riêng biệt:
(Gđ thắp hương mời gia tiên về dự lễ)
Không thứ nhất: là không gian gian dành cho vía của người trần tục, những người trần tục tham gia buổi lễ đều được hỗ trợ để có thể đưa vía về được không gian này.
Không gian thứ hai: là không gian kho chứa đồ của Thầy, với đầy đủ số lượng và chủng loại quà tặng cho mọi người dùng trong buổi lễ.
Không gian thứ 3: là không gian riêng dành cho các vong
Bắt đầu buổi lễ, Thầy cho người trần tục xuất vía về đền Bà Chúa ngồi tĩnh tâm để bình ổn năng lượng, sau lời hô của Thầy TN cảm nhận được vía của mình đã về đến khu vực đền Bá Chúa, một khung cảnh thật gần gũi, thân quen làm cảm xúc trong tôi dâng trào khi nhớ về hình ảnh của mọi người ở những buổi lễ trước đó được tổ chức tại nơi đây.
Sau khi đã bình ổn năng lượng, Thầy cho phép các vía được vào kho của Thầy để chọn các món quà dành tặng cho người nhà của mình. Những người thân mà TN nghĩ đến đầu tiên đó là Ông Nội, Bà Nội và Bà Ngoại, những người mà TN luôn thương nhớ và dành những tình cảm đặc biệt. năm nay TN muốn tặng cho hai Bà của mình, mỗi Bà một bộ quần áo bà ba thật đẹp, một bộ chăn, gối, đệm thật êm và ấp áp điều mà TN chưa làm được khi hai bà còn sống và làm cho ông Nội một món nhậu mà ống yêu thích khi còn sống.
Sau khi các món quà đã được chuẩn bị xong, Thầy đã mở không gian của vong để các vía có thể đi vào và đoàn tụ với gia tiên nhà mình. Khi đến không gian vong TN thấy có hai ông cụ râu tóc bạc phơ đi đầu hai đoàn người khi gặp nhau thì rất phấn khởi, tay bắt mặt mừng. TN đoán đó chắc là hai dòng họ nào đó nhà mình lâu ngày được gặp nhau nên như vậy. khi TN cảm nhận được gặp Bà Nội, Bà Ngoại, Ông Nội TN đã ôm lấy Ông Bà mình mà nghẹn ngào, cảm giác tình cảm nhớ thương vô cùng tràn về đặc biệt là Bà Nội. Sau khi tặng quà xong TN không quên căn dặn hai bà nếu hai bà còn bệnh thì nhân buổi lễ hôm nay hãy xin gặp Thầy và xin Thầy được về bệnh viện trong không gian của Thầy để tiếp tục chữa bệnh.
Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, cho chúng con có cơ hội được gặp lại những người thân, những người chúng con yêu quý và cho chúng con có điều kiện được thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình với Ông, Bà, Tổ Tiên.
Gia đình con xin cảm tạ ân đức của Thầy dành cho chúng con!
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
bần tăng (27-08-2021),dangthanhha (28-08-2021),Dungnph (27-08-2021),haixuyentb (27-08-2021),Hanhthong (03-09-2021),Hạnh An (28-08-2021),hiepqf3 (28-08-2021),HoangSyHiep (28-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (27-08-2021),hoatran (27-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),Hương Nhu (27-08-2021),Minh Đạt (28-08-2021),nganuoc (27-08-2021),Nghệ Linh (29-08-2021),Ngoạn Hiền (29-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),PhongThuyGia (30-08-2021),phuonganhhp (28-08-2021),phuongngoc (29-08-2021),Phương Nam (29-08-2021),tamminh (27-08-2021),Thanh Quang (27-08-2021),thanhngoc (27-08-2021),THANHTINH (29-08-2021),thanhvinh (31-08-2021),theoThầy (27-08-2021),thiện tai (27-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),tranquang1510 (27-08-2021),TuMinh (27-08-2021),Vidieu (28-08-2021),youme (27-08-2021),Đại Minh (27-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (28-08-2021)