Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định Một sự khởi đầu mới của các nàng Tiên Cá và Hoa.

    Từ buổi sau khi cả mấy nàng Tiên cá và hoa rủ nhau về thăm Đệ Tam Thánh Mẫu tại đền Voi Phục, các nàng rất háo hức mong chờ được hội tụ để cùng được bơi với nhau. Thật đáng tiếc dịp 30/4 là sự kiện thường niên Thầy Huệ Tâm tổ chức phải hoãn lại, nhưng là cơ hội may mắn để chúng tôi có thời gian nhìn nhận lại những sự việc đã qua và đã nhận được bài học lớn từ Thầy và Mẫu dạy.

    Trở về Nhà trong tâm thế thấp thỏm, rồi người nọ tưởng người kia, cuối cùng cũng chưa ai đứng ra để xin với Thầy về mục đích của lần về CS này, mặc dù đã xin Thầy đồng ý cho về cùng nhau nhưng đơn giản chỉ là để thăm Thầy, cuối cùng chỉ vì không nói rõ ràng thành ra vẫn thiếu một người.
    Lại thêm một lần để nhận lỗi với Thầy, với Mẫu.

    Khi chúng tôi xin phép Thầy được làm Lễ tại NQĐ, dâng hương các Vị Bề Trên dâng hương Thánh Mẫu, với mục đích xin Cụ cho chúng tôi bơi cùng đàn, và xin lỗi Cụ vì cuối cùng vẫn không được về đầy đủ…

    Cụ đã về và nói: Phạm một lần là lỗi, nhiều lần là tội. Hôm nay không làm gì cả… Nếu còn lặp lại thì sẽ không có lần sau nữa.

    Mọi háo hức như sụp đổ, Thầy thì giận, điều Mẫu nói khiến chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều, lòng buồn bã vô cùng.

    Ngay tại NQĐ, cả 5 chị em ngồi lại cùng chia sẻ những điều mình đang còn suy nghĩ trăn trở, cùng nhìn lại những sự việc đã qua cùng rút kinh nghiệm. Quan trọng là cần thẳng thắn với nhau, cởi mở và thương yêu, gần gũi, đoàn kết hơn. Khi đã nói ra được trong lòng chúng tôi rất nhẹ nhõm, bao điều chất chứa trong lòng bấy lâu đã được gỡ bỏ. Thật may, các nàng cũng đã hiểu nhau!

    Nỗi buồn cũng được nguôi ngoai khi buổi chiều, mấy chị em xúng xính trong bộ quần áo đồng phục mới rủ nhau ra vườn lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Tại hồ cá, Thầy cho các con cá xuống hồ bơi ... Sau đó, Thầy mời Mẫu về.

    Cụ về bảo: Sáng nay ta đã nói rồi, hôm nay không làm gì hết. Ta cho chúng nó 10 ngày để thay đổi.

    Chúng tôi đều lặng lẽ, mỗi người một suy nghĩ, tôi không hiểu hết được hàm ý của Cụ. Mấy chị em bàn nhau việc đầu tiên tuy nhỏ nhưng cần làm trước là xuống đây phải được đầy đủ, nên chúng tôi đã xin Thầy ngày sau đó cho cả 6 nàng về. Thầy không bao giờ hạn chế việc về CS với mục đích chính đáng cả, bởi thế Thầy đã đồng ý cho chúng tôi được về đầy đủ.

    Lần này, chúng tôi đã có sự chuẩn bị, bàn bạc khi đã có Cá đầu đàn dẫn đầu, tất cả đều cảm thấy lo lắng, không biết sẽ như thế nào nhưng với tất cả sự quyết tâm, đồng lòng chúng tôi tin tưởng Thầy và Mẫu sẽ hiểu.

    Khi xin phép thưa chuyện với Thầy, Thầy đã dạy cho chúng tôi hiểu như thế nào là “bơi cùng đàn”

    Nếu như quả thật là đã có duyên với nhau thì bơi mãi mãi bơi nhiều kiếp.
    Bơi cùng đàn không có nghĩa là chỉ đi về đây cùng nhau cho vui, mà là: Phải yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, phải cố gắng hơn những người khác. Phải biết hy sinh, bớt đi những việc trần tục không cần thiết đang chi phối sự tu luyện của mình. Tự đánh giá bản thân mình xem đã tiến bộ được bao nhiêu, đã làm được gì ? Nhóm này phải thường xuyên ngồi với nhau, bàn với nhau , giúp nhau những gì chưa biết, chưa làm được! Mình dám làm những việc người khác không thể làm được. Mình đánh giá chính xác những cái mình còn sai, biết đánh giá đúng những cái mình đã làm tốt. Phải biết giữ gìn uy tín xuất xứ của mình và phát huy nó lên...
    Để làm được phải tập luyện tốt hơn, chăm chỉ hơn, gương mẫu hơn người khác, phải có tư duy khác hơn, hợp lý hơn.
    Bàn ra phương pháp học tập, thời gian lịch học 1 tháng hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng dứt khoát phải tập trung ở CS 1 lần là để đi học chứ không phải lên bơi cùng nhau đâu, xác định cho nó rõ như thế.
    Bây giờ chỉ có cách làm thế nào để thường xuyên Mẫu gọi: Về đây với ta một lúc. Ta cũng thấy nhớ các con rồi, thôi về đây với ta một lúc – mục đích đơn giản như vậy thôi!

    Thầy đưa ra biện pháp: Việc đầu tiên là Thầy giao cho cả nhóm chịu trách nhiệm chính chăm sóc khu vườn và khu nhà từ bây giờ. Xác định động cơ lên đây chăm sóc vườn, chăm sóc nhà cửa chính là để tu luyện.


    Những lời Thầy dạy đã làm chúng tôi ngộ ra được nhiều điều, chúng tôi đã hiểu hơn càng thấy trân quý với vị thế của mình, và biết việc mình cần làm và xác định một điều nếu không thực hiện được như Thầy, như Mẫu mong muốn thì sẽ không còn gì cả, thậm chí vĩnh viễn không bao giờ được là tiên cá nữa.

    Khi lên NQĐ dâng hương

    Sau khi người chị đầu đàn Đàm Ngư dâng hương và khấn các Cụ,
    Vân Ngư khấn thêm “Con xin có lời nói thêm: Thưa Thánh Mẫu, chúng con biết là Thánh Mẫu đang rất buồn lòng vì chúng con, Thánh Mẫu đã cho chúng con một thời hạn là 10 ngày, đẻ thay đổi và suy nghĩ về việc có thể bơi được cùng đàn hay không, con xin phép cùng với đàn cá của mình thể hiện ngày hôm nay là việc có mặt tất cả tiên cá cùng với hoa là một sự khởi đầu cho sự cố gắng của chúng con. Con biết là ngày hôm nay Mẫu chưa có mặt ở đây nhưng con rất mong thông tin mà chúng con đưa đến thì Thầy Huệ Tâm cùng tất cả các vị Bề trên chứng giám lòng thành cho chúng con để gửi đến tâm nguyện về việc cố gắng bơi cùng đàn, cố gắng thể hiện ý chí và sự cố gắng để hướng về một cái đích là người tốt hơn học trò giỏi giang hơn, và là những chị em thương yêu nhau hơn trong cuộc sống cũng như con đường Tu Đạo, chúng con mong Mẫu chứng giám và chấp nhận lòng thành của chúng con và Mẫu chỉ dãy cho chúng con những điều để chúng con có thể làm mọi sự tốt nhất, chúng con mong Mẫu chứng giám, mong tất cả các Đấng Bề Trên phù hộ độ trì và dạy bảo cho chúng con để chúng con hoàn thiện hơn từ nay”
    Chúng con xin khấu đầu bái tạ!"




    Tiên cá và hoa dâng hương tại Nguyệt Quang Điện

    Khi đó có một Tiểu Đồng của Mẫu về, Mẫu gửi cho mỗi người một cái trâm cài lên tóc, và Mẫu có dặn rằng: "Cái này có thể làm đau nhưng cũng có thể làm đẹp".

    Sau đó mọi người ngồi thiền.

    Cụ cho đã đàn cá về hồ bơi, Cụ ngồi quay lưng lại nhưng Cụ ngoái lại nhìn 1,2 lần. Các con cá bơi ở dưới đấy bơi vòng tròn xung quanh hoa súng. Bơi được một tý, rồi Cụ nhấc tất cả lên, xong lại biến về người bình thường không thành cá nữa. Cụ bảo: chỉ bơi một chút để hiểu thôi và về mà cố gắng.

    Lúc ngồi thiền tôi đã thấy xúc động vì những gì Mẫu đã làm, khi thiền xong, mọi người bắt đầu đứng lên, tự nhiên tôi không đứng lên được, không kìm được òa khóc nức nở, khóc to lắm một lúc lâu, không biết có cảm thấy vì quá hối hận để Cụ giận không lúc đó cảm giác như vừa buồn, vừa sợ (như kiểu sợ sẽ không bao giờ trở lại), mãi sau tôi mới trở về bình thường. Chắc tôi là người đa cảm, dễ xúc động nên mới khóc nhiều vậy.

    Chúng tôi đã biết mình cần phải làm gì, bây giờ phải nắm tay nhau thật đoàn kết, phải cố gắng thật nhiều để bắt đầu một sự khởi đầu mới của các nàng Tiên "cá và hoa"!

    Chúng con cảm ơn Thầy, cảm ơn Thánh Mẫu đã luôn bên cạnh, dạy dỗ cho chúng con để chúng con luôn gắn chặt với nhau hơn, ngày càng hoàn thiện hơn, trở thành người tốt hơn!



    Năm nàng tiên cá chụp với Thầy bên hồ cá
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 06-05-2021 lúc 13:28. Lý do: bs
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (04-05-2021),dangthanhha (11-05-2021),Diệu Hồng (06-05-2021),Dungnph (06-05-2021),haixuyentb (05-05-2021),Hạnh An (08-05-2021),hiepqf3 (08-05-2021),Hieuhoc (08-05-2021),Hoa Cát Tường (04-05-2021),HoangNV (08-05-2021),HoangSyHiep (06-05-2021),hoanlinh (04-05-2021),Hoasentrang (05-05-2021),hoatran (04-05-2021),hoatuyet (04-05-2021),hocdao (04-05-2021),huongtamlinh (04-05-2021),Hương Nhu (04-05-2021),kiencuong304 (05-05-2021),Lobbyvietnam (06-05-2021),manhcao277 (13-06-2021),manhtuongngo (06-05-2021),Mùa Xuân Đến (05-05-2021),Một điều lành (24-09-2023),Minh Toàn (21-12-2021),nangbanmai (06-05-2021),nganuoc (05-05-2021),Ngô Minh Thành (04-05-2021),Ngoạn Hiền (05-05-2021),NguyetQuangTu (04-05-2021),nhsamth (05-05-2021),PhongThuyGia (04-05-2021),phuonganhhp (04-05-2021),phuongngoc (04-05-2021),Phương Nam (07-05-2021),Tamhuongthien (04-05-2021),tam_thuc (09-05-2021),tanrau (27-12-2021),Thanh Bình (04-05-2021),Thanh Quang (05-05-2021),thanhngoc (04-05-2021),THANHTINH (05-05-2021),thanhvinh (11-05-2021),theoThầy (05-05-2021),tuluyenthantam (08-05-2021),TuMinh (04-05-2021),Vidieu (05-05-2021),youme (04-05-2021),Đào Hương 95 (04-05-2021),Đại Minh (08-05-2021),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2021)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    2,483
    Thanked 751 Times in 24 Posts

    Mặc định

    /
    CHUNG MỘT CHÍ HƯỚNG , CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG

    Dịp nghỉ lễ 30/4 hàng năm là dịp mình mong chờ & háo hức nhất trong năm, còn mong hơn cả dịp tết AL vì sẽ tạm gác được mọi công việc để được về ngôi nhà chung KCTL nơi có Thầy,người mà gắn bó trong cuộc sống của tôi từng ngày qua những lời dẫn luyện, những bản nhạc Thiền trong nhiều năm nay.
    Do tình hình dịch bệnh Covid tái diễn trên cộng đồng nên lịch dã ngoại và chữa bệnh tại Côn Sơn do Thầy tổ chức bị hoãn lại. Mọi việc đã được sắp xếp đến phút cuối nhận được tin này tôi & các chị em vẫn có tâm nguyện muốn về thăm Thầy. Tôi xin phép Thầy & được sự đồng ý, chờ lịch đến ngày 1.5.2021 thì 2 mẹ con tôi sẽ được về thăm Thầy.
    Trọn vẹn ngày 30.4 tôi thả từng bước chân leo lên rừng Phong sau ngôi chùa Thanh Mai ở Chí Linh để hít thở với thiên nhiên, cây cối. Đến chiều tôi nhận được lịch của chị Y Xuân TB: ngày 2.5 các chị sẽ quay lại NNLĐ để đủ 6 chị em có mặt ở nhà Thầy, để thực hiện tâm nguyện bơi cùng đàn qua sự yêu thương mà Mẫu đã chỉ dạy cho chúng tôi về định hướng & con đường đời đạo song tu : cùng chí hướng, bơi cùng nhau. Cảm xúc bản thân mình được các chị yêu thương đùm bọc, ko để lại mình tôi phía sau khiến tôi quá đỗi vui mừng & tôi khóc òa như đứa trẻ con giữa rừng thanh vắng.
    Ngày 01.05.2021 tôi được về ngôi nhà chung,từng bước chân trần, từng nhành hoa ngọn cỏ, từng khóm hoa trong vườn đủ loại đua nhau khoe sắc: những khóm hồng cao vút,nhiều chùm hoa lan đỏ rực như ngọn đuốc lớn, hoa súng tím hồng nở bên suối, có cả bông vàng tươi còn đọng trên cánh những giọt sương long lanh, hoa cúc các loại, hoa mai tứ quý nở, hoa cẩm tú cầu với sắc tím nhạt xòe to, cây hoa giấy nhiều màu sắc rực rỡ, đồi trúc gió rì rào hát,cây Xích Long Tu (XLT) leo quấn kín 2 bên lan can tầng 2 NQĐ, từng bông hoa XLT đỏ tua tủa, có bông kết như hình trái tim, những mầm chồi mập múp bằng ngón tay người lớn đang vươn mình; hoa ưu đàm nơi cánh cửa nhà thờ, đàn cá dưới hồ & trên dòng suối uốn lượn, vài chú chim nhảy nhót;hoa dạ minh châu, hoa sử quân tử, mùi hoa ngọc lan lúc ngào ngạt,lúc thoang thoảng theo gió làm cả khu vườn như một bức họa rực rỡ muôn sắc màu & tinh khiết trong từng hơi thở đến tuyệt diệu mà bản thân được tịnh dưỡng ngay hiện tại, quên hết mọi vất vả bận rộn công việc của những ngày hôm trước, quên hết những kế hoạch ngày mai, chỉ biết hiện tại, ngay lúc này bạn đang ở đây, đang ở nơi tuyệt vời nhất thế gian.Từng mái chổi quét NQĐ, từng đường lau xung quanh cột trụ & sàn nhà ta như muốn lăn lê bò toài ra từng cm đất quanh nhà. Chắc có lẽ cảm giác đi xa quá lâu để được trở về nó là thế chăng?Nhưng thực sự trọn vẹn một ngày đong đầy niềm vui bên Thầy, bên một số anh chị em đồng môn có mặt hôm đó.
    Ngày thứ 2 ( 02/05/2021).
    Như lịch đã hẹn,sau khi các chị em cùng thống nhất với nhau thì buổi sáng chúng tôi lên chào Thầy & xin phép Thầy để được lễ Mẫu với tâm nguyện là: khởi đầu cho một hành trình mới. Thầy cho mấy chị em cởi mở trao đổi, tự đánh giá lại bản thân xem trong suốt thời gian tu học đã làm được và chưa làm được những gì? cần cải thiện điều gì? Mỗi người cùng suy nghĩ nghiêm túc để ngày hôm nay sẽ quyết định một là giữ nguyên đàn để bơi cùng với nhau thì cần phải có kế hoạch làm gì?Chứ không phải bơi cùng nhau là tập trung đầy đủ chỉ để về NNLĐ ra hồ ngồi với nhau 1 lúc rồi về.Hoặc là không thể cùng đàn thì ngày hôm nay cũng cùng ngồi lại trao đổi để đi đến quyết định: tan đàn vĩnh viễn, không có cơ hội làm lại lần khác.
    Trong quá trình tự đánh giá lại bản thân thì mỗi chị em đều có những chia sẻ khác nhau: Ban đầu là chị Y Xuân: rất thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm về một số việc được phân giao như phụ trách chung công việc trồng cây,chăm hoa nhưng trong công tác quản lý chưa khoa học, khi phân giao công việc & đề xuất một số nhóm báo cáo chưa chuẩn, thậm chí có nhóm không báo cáo về quá trình vệ sinh dọn dẹp NQV. Có nhóm chưa thống nhất cách làm chung hoặc báo cáo qua loa. Như vậy vô hình chung có thể hiểu : mạnh nhóm nào nhóm đó làm, chưa có sự thống nhất toàn diện. Việc thực tế là chăm vườn cây & hoa mà chưa tổ chức tốt thì việc lớn khác sẽ làm ntn? Quan trọng nhất là thẳng thắn nhìn nhận, không được tự ái khi Thầy nhận xét: bản thân rất nhiệt tình, giao việc gì cũng nhận làm nhưng khi làm lại hay ca thán. Việc này cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và sửa đổi.Trong quá trình tu học thì bản thân chị có cởi mở chia sẽ, hướng dẫn một số chị em về luyện thở, về nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống…Tất cả các chị em đều báo cáo về cá nhân mình cho Thầy và đồng đội cùng lắng nghe.Về phía mình, tôi cũng nói lên suy nghĩ về con đường tu đó là luôn quay trở lại vào bên trong mình, sửa đổi chính mình trước, sống thì biết chia sẻ & cố gắng hiểu để yêu thương người mình gặp, người mình làm việc trong mọi hoàn cảnh để giảm thiểu sự xung đột,bỏ bản ngã của sự yêu ghét, cố gắng trở về tính không.Mình phải thật sự tốt thì mới giúp được người khác và nói người khác mới nghe mình được.Thầy đúc kết lại: suy nghĩ của các con là tốt, tuy nhiên cần sát với thực tế, ý kiến của Ngoạn Hiền nghiêng về tính lý thuyết nhiều hơn, Thầy đã trải qua & trả giá rất nhiều trên con đường tu rồi nên ngay cả với Đạo Phật Thầy vẫn còn hoài nghi và có nhiều việc phải đánh giá xây dựng lại quan điểm thế nào là tốt, xấu? hợp lý hay chưa hợp lý? Vậy nên lý thuyết sẽ khó áp dụng vào thực tế & tính hiệu quả sẽ không cao, có những việc phải trả giá rất đắt ở cuộc đời trần tục nhưng vẫn phải vui vẻ chấp nhận hy sinh chịu thiệt về mình, thậm chí bản thân mình cho dù có tốt rồi nhưng vẫn có những kẻ luôn tìm cách hại mình, mắng ghét mình nhưng mình phải biết vì mục tiêu cao cả tu là để mình tốt hơn mình của ngày hôm nay, dấn thân tu tập tốt lên để chiến thắng cái xấu ác luôn rình rập quanh mình.
    Một câu hỏi đặt ra là: bao năm nay theo Thầy học hỏi mình đã tiến bộ đến đâu? Khi ốm đau, người bình thường họ sẽ nghĩ đến bệnh viện & thuốc Tây y,còn chúng ta khi ốm đã biết tự chữa trị bệnh cho mình hay chưa? Việc đó cũng là một thước đo đánh giá kết quả học tập của học trò để biết mình sai ở đâu thì sửa.Có rất nhiều người loanh quanh cả một cuộc đời sống mà chưa biết và cứ phải đi tìm câu hỏi : mình là ai, ở đâu, mình đến với cuộc đời này để làm gì? Với chị em chúng tôi, nhờ có Thầy mà đã rút ngắn được thời gian cho mình đi tìm hiểu những vấn đề đó. Việc bây giờ khi biết xuất thân bản nguyên thần mình là những nàng tiên, tu trong đời thì có nhiệm vụ gì? Như vậy điều mà Thầy đau đáu dạy chúng tôi và tôi giác ngộ đó là : phải luôn thành tín, trung thực với chính mình, trung thực với đồng đội, sống có hoài bão & phải đặt mục tiêu & quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để quyết chí đời đạo song tu để làm việc tốt lên, không những giúp bản thân mình mà còn hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Bởi ở kiếp này ta có thể là người bình thường, cơ thể ta ở kiếp này là người có duyên với bố mẹ và gia đình của mình, sau này thác đi thì 5 nàng tiên cá & bông hoa đó vẫn hiện hữu, tu tập tốt lên sẽ còn giúp cho đời được nhiều việc tốt và hạn chế điều xấu ác. Sống một cuộc sống của người đi tu cùng một lúc mình phải hoàn thành nhiều vai: với đời sống trần tục ai cũng có hoàn cảnh sống của riêng mình về công việc, về mối quan hệ gia đình, làm cha mẹ, làm vợ/chồng và làm con đều phải tròn vai.Người may mắn thì hoàn cảnh thuận lợi, vợ chồng ủng hộ, nhưng cũng có người trong hoàn cảnh chưa được thuận mà vẫn phải hoàn thành mọi nhiệm vụ, nhiều vai trò cùng một lúc.Đi tu xác định ngay từ đầu không phải là con đường sướng, mà phải biết hy sinh, có mục tiêu đặt ra để phấn đấu cho mục tiêu đó. Để làm tốt đường đời đạo song tu thì phải có tư duy khác đi,phải biết hy sinh cho mục tiêu đã đặt ra vì sứ mệnh của mình muốn giúp mình, giúp người, giúp đời thì chính bản thân mình phải thật sự tốt. Muốn biết được mình đã tốt thật chưa thì phải có tiêu chí đánh giá cao lên theo thời gian, dám nghĩ khác,dám làm và chịu trách nhiệm 100% về việc mình làm. Nếu ta không vượt qua được chính ta, thì bản thân ta sẽ sớm bị hủy hoại. Phải biết tự kiểm điểm chính mình, trung thực với chính mình, lắng nghe những góp ý, đánh giá theo tiêu chí Thầy đặt ra & của đồng môn nghĩa là không phải nghe sự phán xét mà là có lòng dũng cảm dám nhìn nhận lỗi sai để sửa, và không đưa tính tự ái cá nhân vào thì mình mới tốt lên được.Những ai nghĩ một đằng nói một kiểu & thiếu trung thực thì đó đều là sự lừa dối. Với KCTL, với con đường tu đạo theo Thầy thì đây là nơi tu luyện chân chính & cũng sẽ không bao giờ có chỗ cho việc làm đẹp lòng người khác bằng những lời hoa mỹ, nói và nghĩ mà 2 việc đó không đi cùng nhau, không trung thực với bản thân thì những kẻ đó suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ lừa đảo không hơn không kém. Ai cũng tốt, nhưng một mình mình tốt thôi chưa đủ, mà tất cả đàn tiên cá & hoa này để thành công thì duy nhất có một trục để mọi người nhìn vào cùng phấn đấu đó là : chỉ có tình yêu thương nhau thật lòng, chia sẻ với nhau và thấu hiểu, thông cảm , giúp đỡ nhau thật tâm thì mới giúp chúng ta hoàn thiện bản thân và hoàn thành nghiệp mà chúng ta mang.Muốn tốt không còn con đường nào khác là siêng năng rèn luyện, chịu khó ,chịu khổ , cùng tu học và hành với nhau sức mạnh tập thể sẽ tăng lên rất nhiều.
    Một điều chung nữa là các chị em đều mạnh dạn trình bày nỗi niềm của mình đó là: mỗi một lần bị Thầy mắng thì bản thân rất buồn & lúng túng, thậm chí loay hoay không biết vì sao và phải làm như thế nào. Các chị em đều hỏi Thầy : vì sao mỗi lần Thầy không vui là chúng con cũng bị tâm trạng theo. Thầy từ tốn giải thích: Mỗi chúng ta đều có nhiệm vụ khác nhau, nhiệm vụ của Thầy là Vũ trụ quan, thế giới quan. Người trần tục ở đây nhưng luôn làm việc và xử lý công việc có những lúc phân thân 5 – 7 vai trò khác nhau.Ví dụ: khi cây trong rừng bị đốn, tim của Thầy đau thắt, khi thiên nhiên bị tàn phá, chúng sinh bị hại thì thân thể Thầy cũng bị ảnh hưởng… bao đau đớn đó Thầy luôn âm thầm chịu đựng. Thực thể năng lượng của Thầy cũng bị ảnh hưởng và chịu nhiều đớn đau. Vậy nên qua đây học trò cũng có cơ hội hiểu biết thêm, sẻ chia và thông cảm với Thầy những khi Thầy nóng giận trong người. Hiểu đơn giản như này: Đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu => Như vậy sẽ giải thích cho việc học trò hỏi tại sao mỗi lần Thầy buồn là chúng con cũng không vui.
    Trong quá trình trao đổi, Thầy chia sẻ về con đường tu luyện của Thầy theo cách hiểu của tôi thì : gặp bao chông gai,khó khăn từ phía Tà luôn tìm cách hại Thầy, Thầy đã phải chấp nhận hy sinh , mất mát nhiều ở cuộc đời trần tục này.Nhưng Thầy vẫn vượt qua để xây dựng sự nghiệp & hoàn thành sứ mệnh của Thầy.Càng biết, càng thấy những dâu bể Thầy trải qua tôi bần thần từ lúc đó đến mấy ngày sau, cả trong giấc ngủ nước mắt tôi vẫn rơi vì quá thương xót Thầy trong khi bản thân tôi chưa giúp được gì cho Thầy, vẫn để Thầy phiền lòng và lo cho mình. Thầy luôn chấp nhận hy sinh cá nhân,chịu nhiều mất mát trên đường tu để giúp cho nhân loại. Nhiệm vụ của Thầy là bảo vệ thế giới này, vũ trụ này : không chỉ riêng loài người mà còn vạn vật chúng sinh, rừng cây, thiên nhiên bao la. Một người Thầy với trái tim ấm luôn vì đại sự thì những trở ngại trong cuộc sống của bản thân tôi có đáng chi mà bản thân tôi vẫn còn khù khờ trên con đường đã được vạch sẵn. Con đường mà ở đó luôn có tình yêu thương của Thầy, của các chị,cho dù có bị Thầy mắng nhưng ẩn sau đó là để cho bản thân phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn để được tốt lên chứ không phải sự mắng ghét mà nếu không tỉnh táo chúng ta khó mà thoát ra được suy nghĩ nông cạn của người trần tục nhìn vào xen lẫn lòng tự ái cá nhân khiến ta không tỉnh thức thì chính ta sẽ bị thụt lùi & tu xuống.Chính vì vậy ngày hôm nay chị em chúng tôi đã quyết định khởi đầu cho một hành trình mới là cùng tu luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến: chung 1 ý chí, chung một con đường.
    Để đi được cùng nhau thì trước tiên phải có tình yêu thương vô điều kiện, chia sẻ, cùng giúp nhau tiến bộ trong từng việc nhỏ,được thể hiện bằng hành động và việc làm cụ thể. Tất cả các chị em đều thống nhất bầu chị Y Xuân làm trưởng nhóm tiên cá & hoa . Việc đầu tiên Thầy giao là có trách nhiệm chính trong việc chăm sóc khu vườn tại NNLĐ.Công việc cụ thể chị em sẽ về lên kế hoạch bàn nhau dần dần hoàn thiện.
    Sau đó chị em chúng tôi cùng lên NQĐ lễ Mẫu,đại diện nhóm chị Y Xuân khấn : “Chúng con xin dâng năm thức hương thơm: hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải thoát, hương Giải Thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng Pháp Giới cúng dường các Vị Bề Trên, cúng dường Thánh Mẫu. Chúng con xin kính dâng lên các vị Bề Trên mỗi Vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Chúng con xin kính dâng các Thánh Mẫu một lẵng hoa thơm, nhiều mâm lễ vật.
    Chúng con xin kính lạy các bậc sinh thành của Thầy Huệ Tâm, các Thầy của Thầy Huệ Tâm, các bạn bè chiến hữu của Thầy Huệ Tâm cùng các Vị Bề Trên và Thánh Mẫu.
    Hôm nay, ngày 21/3 năm Tân Sửu, chúng con là học trò của Thầy Huệ Tâm - các nàng Tiên cá và hoa cùng tề tựu về đây, trước hết xin được bày tỏ lòng thành kính biết ơn của chúng con đối với Thánh Mẫu đã luôn yêu thương dạy dỗ và che chở cho chúng con. Kính lạy Thánh Mẫu hôm nay chúng con về đây,mong muốn được bơi cùng đàn, cùng đồng ý chí, cùng bơi về cùng nhau, cùng học tập cùng tu luyện cùng giúp nhau tiến bộ trong học tâp và trong cuộc sống.
    Chúng con xin được kính lễ, kính mong Thánh Mẫu dạy dỗ để chúng con trưởng thành và ngày càng tiến bộ, chúng con đồng lòng đồng tâm và đồng sức.
    Chúng con xin khấu đầu bái tạ”
    Tiếp đó chị TT lễ và báo cáo thêm với Mẫu “Con xin có lời nói thêm: Thưa Thánh Mẫu, chúng con biết là Thánh Mẫu đang rất buồn lòng vì chúng con, Thánh Mẫu đã cho chúng con một thời hạn là 10 ngày, để thay đổi và suy nghĩ về việc có thể bơi được cùng đàn hay không, con xin phép cùng với đàn cá của mình thể hiện ngày hôm nay là việc có mặt tất cả tiên cá cùng với hoa là một sự khởi đầu cho sự cố gắng của chúng con. Con biết là ngày hôm nay Mẫu chưa có mặt ở đây nhưng con rất mong Thầy Huệ Tâm cùng tất cả các vị Bề trên chứng giám lòng thành cho chúng con để gửi đến tâm nguyện về việc cố gắng bơi cùng đàn, cố gắng thể hiện ý chí và sự cố gắng để hướng về một cái đích là người tốt hơn, học trò giỏi giang hơn, và là những chị em thương yêu nhau hơn trong cuộc sống cũng như con đường Tu Đạo, chúng con mong Mẫu chứng giám và chấp nhận lòng thành của chúng con và Mẫu hãy chỉ dãy cho chúng con những điều để chúng con có thể làm mọi sự tốt nhất, chúng con mong Mẫu chứng giám, mong tất cả các Đấng Bề Trên hãy phù hộ độ trì và dạy bảo cho chúng con để chúng con hoàn thiện hơn từ nay”
    Chúng con xin khấu đầu bái tạ!
    Có một Tiểu Đồng của Mẫu về, Mẫu gửi cho mỗi người một cái trâm cài lên tóc, và Mẫu có dặn rằng: Cái này có thể làm đau nhưng cũng có thể làm đẹp.
    Chúng con sẽ cố gắng hiểu ý của Mẫu và chúng con xin gửi lời cảm ơn Mẫu.
    Sau đó mọi người ngồi thiền, Cụ cho 5 nàng tiên cá về hồ bơi, Cụ ngồi quay lưng lại nhưng thi thoảng Cụ có ngoái lại nhìn 1,2 lần. 5 nàng tiên cá bơi thành vòng tròn xung quanh hoa súng,bơi được một chút rồi Mẫu nhấc đàn cá lên hết trên bờ, biến trở lại thành người bình thường, không là cá nữa. Cụ bảo: chỉ bơi một chút để hiểu thôi, về mà cố gắng.
    Một món quà rất đẹp cũng là một bài học rất ý nghĩa để chị em chúng tôi tự nhắc nhở mình trong cuộc sống & trên đường tu.
    Chúng tôi quay trở lại phòng báo cáo Thầy, Thầy vui cười bảo: thế là “Nếu như quả thật là đã có duyên với nhau thì bơi mãi mãi, bơi nhiều kiếp, có làm được không?” Các chị em phấn khởi đồng thanh: có ạ.
    Thầy giảng giải thêm: “Nếu tự tách đàn khi nào: khi 1 người tu đạt đến trình độ cao vượt cao hẳn lên, nó không thể làm ở chỗ này,thì tách đàn là việc vui mừng, còn một con thì cứ mãi ở đây. Làm sao mà đẩy nhau cùng đi lên. Tách đàn như thế cũng mừng với điều kiện là đừng mâu thuẫn với nhau, mình đừng vớ vẩn quá thì tụt hậu, ví dụ nó lên lớp 2 mình ở mãi lớp 1, nhưng nếu nó lên lớp 3 mình lên lớp 2 thì được”. Đấy là cái Thầy vừa nói nhưng chỉ là lý thuyết, chưa phải việc làm. Có mỗi việc trồng hoa. Ví dụ, cái nhóm này có ngồi với nhau, có bàn nhau với không, có giúp nhau cái này chưa biết không? Cụ thể là như thế đấy. Cho nên người ta có câu nói rất hay là “mình không biết trân trọng những cái mình đang có mà mình chỉ thích nhóm ngó những cái không thuộc về mình”. Chắc Mẫu bận thôi, chẳng nhẽ Mẫu bực quá, mà để Mẫu bực thì Thầy quát cho là đương nhiên. Cụ ở tít trên cao, chỉ biết tổng thể, Cụ không biết chi tiết, khi nào muốn biết sẽ phải tìm hiểu” Bây giờ chỉ có cách làm thế nào để Mẫu gọi Về đây với ta một lúc, ta cũng thấy nhớ các con rồi thôi về đây với ta một lúc thôi, mục đích đơn giản như vậy thôi”.

    Ngày hôm nay tất cả chị em chúng tôi từng người từng người một đã thẳng thắn nhìn lại chính mình,cùng đoàn kết, biết lắng lại nghe góp ý để sửa mình cho tốt lên, chia sẻ, yêu thương nhau thực lòng để trong cuộc sống cũng như trong đường Tu Đạo luôn giúp nhau tiến bộ, để cùng nhau tốt lên.

    Con xin cảm tạ ân đức của Thầyđã luôn yêu thương, chỉ dạy cho con trưởng thành, cho con soi được chính mình để hoàn thiện mình mỗi ngày.

    Em cảm ơn các Chị đã luôn thông cảm, yêu thương, chia sẻ và hỗ trợ cho em.

    /

  4. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền

    bần tăng (06-05-2021),dangthanhha (11-05-2021),Diệu Hồng (06-05-2021),Dungnph (06-05-2021),haixuyentb (07-05-2021),Hạnh An (08-05-2021),hiepqf3 (08-05-2021),Hieuhoc (09-05-2021),HoangSyHiep (09-05-2021),Hoasentrang (07-05-2021),hoatran (07-05-2021),hoatuyet (07-05-2021),hocdao (08-05-2021),huongtamlinh (06-05-2021),Hương Nhu (06-05-2021),kiencuong304 (10-05-2021),Lê Minh (08-05-2021),Lobbyvietnam (07-05-2021),manhcao277 (08-05-2021),manhtuongngo (06-05-2021),Một điều lành (24-09-2023),Minh Toàn (21-12-2021),nangbanmai (07-05-2021),nganuoc (06-05-2021),NguyetQuangTu (08-05-2021),PhongThuyGia (07-05-2021),Phương Nam (07-05-2021),Tamhuongthien (12-05-2021),tamminh (06-05-2021),tam_thuc (09-05-2021),tanrau (27-12-2021),Thanh Quang (10-05-2021),thanhngoc (09-05-2021),thanhvinh (11-05-2021),theoThầy (13-05-2021),Trung Nghĩa (07-05-2021),tuluyenthantam (08-05-2021),TuMinh (07-05-2021),Vidieu (06-05-2021),youme (06-05-2021),Đại Minh (08-05-2021),Đức Thành (10-05-2021),ĐINHQUANG HIỆP (06-05-2021)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định

    .
    GIỚI HẠN 10 NGÀY CHO 1 SỰ THAY ĐỔI
    10 ngày có thể rất ngắn, nhưng cũng có thể thay đổi 1 đời người
    10 ngày cho 1 sự khởi đầu, 1 sự thay đổi nhận thức, 1 kế hoạch mới để bắt đầu cho 1 đoạn đời mới là câu chuyện không của riêng tôi mà cho cả nhóm chị em đồng môn đã chung nhau 1 khởi nguồn tiên hoa, tiên cá.

    Được lên Côn Sơn thăm Thầy trong dịp nghỉ lễ, được dâng hương lên Thánh Mẫu, được trò chuyện cùng Thầy và quan trọng nhất chúng tôi đã được học nhiều bài học quý giá trong hành trình phát triển tâm linh của mình.

    Chúng tôi đã chưa thực sự coi trọng bản thân, chưa thực sự quyết tâm đồng lòng, chưa thực sự cởi mở trái tim để có thể tạo nên 1 sự kết nỗi vững chắc. Tôi luôn nhớ câu nói “Muốn nhanh thì đi 1 mình, muốn xa thì đi cùng nhau” và lời dạy của Thầy, của Mẫu khiến tôi cùng suy nghĩ. 6 chị em chúng tôi, mỗi người đều có công việc bận rộn và mỗi người cùng có hành trình tâm linh của riêng mình, người có tiến xa về tâm linh, nhưng cũng có người mãi chưa tiến bộ… được kết nối với nhau bởi 1 cội nguồn đầy may mắn. Vậy mà để làm cùng nhau, cùng phát triển cùng nhau sao còn nhiều khúc mắc đến thế, dù ai cũng mong muốn.

    Chúng tôi được nghe Thầy dạy: Đời sống trần tục là 1 trong những thử thách lớn trong tu luyện, bởi vậy các con luôn phải nhớ, phải thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ và cả hành động. Đừng luôn có lý do cho mọi sự không tiến bộ của mình.

    6 chị em gái chúng tôi đã ngồi nghe Thầy dạy, được học bài học sâu xa của Mẫu và ngồi suy nghĩ về mối quan hệ, chặng đường tu tập của bản thân mình.
    Chúng tôi hiểu sự né tránh không đem lại sự vĩ hòa, thâm chí sẽ làm chậm bước con đường của bản thân.
    Chúng tôi hiểu sự không hành động sẽ khiến mình không còn được là mình.
    Chúng tôi hiểu nếu không thay đổi bản thân thì mãi mãi mình sẽ là con người cũ, tụt hậu, lười biếng và chậm tiến

    Mẫu cho chúng tôi 10 ngày để thay đổi
    Thầy cho chúng tôi những việc cần làm, cần nghĩ, cần hành động, cần quyết tâm và phấn đấu
    Con đường tu luyện để đi được xa của chúng tôi đã bắt đầu
    Và sẽ bắt đầu từ khu vườn luôn tràn ngập năng lượng của Nhật Nguyệt Linh Đường ấy. Có lẽ Thầy đã rất kỳ vọng vào chúng tôi và chúng tôi không thể làm Thầy thất vọng.
    Con xin cảm ơn Thầy và cả xin lỗi Thầy, vì chúng con luôn nhận được những lời dạy của Thầy mà chưa làm Thầy được tự hào về chúng con.
    10 ngày của chúng con đã bắt đầu và chị em chúng con luôn cố gắng từng ngày ạ.







    /
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  6. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (12-05-2021),Hạnh An (13-05-2021),hoatran (15-05-2021),huongtamlinh (12-05-2021),Hương Nhu (13-05-2021),lê chí công (13-05-2021),Lobbyvietnam (12-05-2021),Minh Toàn (21-12-2021),nganuoc (12-05-2021),Ngoạn Hiền (17-05-2021),PhongThuyGia (12-05-2021),phuongngoc (12-05-2021),Phương Nam (13-05-2021),Tamhuongthien (12-05-2021),tamminh (14-05-2021),tanrau (27-12-2021),theoThầy (13-05-2021),Trung Nghĩa (12-05-2021),tuluyenthantam (04-07-2021),TuMinh (12-05-2021),youme (12-05-2021),Đại Minh (12-05-2021),ĐINHQUANG HIỆP (12-05-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •