Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Từ đâu về đây?

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Từ đâu về đây?

    .
    .
    TA TỪ ĐÂU VỀ ĐÂY



    Ngày 17/02/ MT

    * Lúc 15h05’
    Phan Bôi nói:
    - Thầy ơi, ban nãy vía con đi có gặp một Cụ ngồi trong cái nhà to, ở trong đó có một cái bể cá, trong bể cá có nhiều viên ngọc, những viên ngọc nằm trong cái bể cá ấy chính là linh hồn của cả nhà Thiên Long Tiên thầy ạ!
    Con lạy Cụ rồi nói: Con lạy Cụ, xin Cụ cứu cả nhà con!
    Cụ trả lời:
    - Con nóng tính quá, con phạm nhiều lỗi quá. Hãy về gọi Thầy con lên đây.
    Vía Phan Bôi dẫn vía của Nguyệt Quang Tử đi lên ngôi nhà ấy thì
    không hiểu tại sao mà cứ lên mỗi bậc đá thì vía Nguyệt Quang Tử lại quỳ lạy một lần. Vào đến nhà gặp Cụ, Nguyệt Quang Tử nói:
    - Thưa Cụ, theo lệnh Cụ, con đã lên. Cụ cho con biết quý danh để con tiện xưng hô.
    - Con không biết ta cũng phải, ta chính là cha con, Cha của Như Tâm!
    - Thưa Cha, đúng lúc con khó khăn nhất, hoang mang nhất thì Cha cho gọi con về, con mừng lắm. Cha có điều gì dạy bảo?
    - Dạy con thì có rất nhiều điều muốn dạy, con có rất nhiều điều phải học. Con có biết vì sao xưa kia ta đặt tên con là Nhẫn Tâm không?
    - Thưa Cha quả thật là con không biết!
    - Con phải thật nhẫn nhịn thì mới làm việc được, bằng không sẽ trở thành tàn nhẫn.
    - Thưa Cha bây giờ con cần phải làm gì ? Thầy Huệ Năng nói, khi nào Cụ chết thì con sẽ nhìn được.
    - Con muốn nhìn được, nghe được thì phải tìm được 3 con mắt: Một con mắt trên trán của Thích Ca, một con mắt trên trán của Huệ Năng,
    một con mắt trên trán của ta. Con mắt của con trên trán ta là do ta giữ lại, còn hai con mắt kia là bị đánh cắp mất và hai người ấy đã tìm lại mắt cho con.
    -Thưa Cha, Thầy Huệ Năng có nói với con, Cha Thích Ca của con là một trong những người ở “trên kia” về, thì có nên tin không?
    - Huệ Năng mới nói thế là chưa hết, Cha con là một trong những người từ đó chạy trốn về, con cần tập họp họ lại để tìm ra những người ở phía bên kia.
    - Như Tâm hiện đang ở trong Cỗ Máy nhưng lại đã bị khống chế rồi, bây giờ con biết làm thế nào?
    - Con đã luyện được Huệ Tâm và Như Tâm cũng đã nhập vào con nên
    con có ngang quyền để khống chế Như Tâm.
    - Khi cần gặp Cha thì con làm thế nào?
    - Có lẽ là con không gặp được ta nữa đâu! Nhiệm vụ của con là tìm 3 con mắt để hoàn thiện chính mình. Trong cái bình cá này có 14 học trò, họ đều là những học trò xuất sắc của ta. Sau khi ta chết, 14 người này sẽ về bên con, anh em bảo nhau mà làm việc.
    - Làm sao con nhận được ra họ?
    Cụ thò tay vào trong ngực mình, móc ra một trái tim đưa cho Nguyệt Quang Tử rồi nói:
    - Con để trái tim này ở giữa nhà, ai vào được thì người đó là người tốt. Ta biết con luôn dùng trái tim của mình làm chỗ trú thân cho những người khác. Bây giờ con ở trong trái tim ta cho con được an toàn. Chỉ khi nào con nhìn được thì con hãy làm việc, nếu chưa nhìn được, con chỉ nên nhận thông tin thôi. Ta giao cho con hai cái kim, một cái đen, một cái trắng, con hãy giao kim đen cho thần Bóng Tối, giao kim trắng cho thần Ánh Sáng để họ chiến thắng đối thủ. Hai con mắt của con do Thích Ca và ta giữ thì hiện đang ở nơi khác, con cần phải đi tìm nó. Khi nào anh em của con trở về, họ sẽ dẫn con đi tìm.
    - Tại sao những lúc khó khăn nhất như thế này thì bao nhiêu người thân của con lại bỏ con mà cùng ra đi?
    - Họ sẽ quay trở về! Con hãy nhìn vào ta mà làm tiếp như ta đã nhìn vào con để cố gắng đến ngày hôm nay.
    - Thưa Cha, Cha cho con biết pháp danh?
    - Ta là Vô Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương.
    - Cha có liên quan gì với Bạch Vô Hoa không ?
    - Không.
    - Sau khi thông tin cho con thì Cha phải đi trốn có phải không?
    - Anh em của con chết hết rồi, chỉ còn một mình con thôi! Nay ta chết đi để anh em con sống lại. Ta sinh ra 3 người con:
    Một là Vô Hoa Y Lễ Lệ Y Pháp, hai là Vô Hoa Thiên Lễ Nhẫn Tâm Pháp, ba là Vô Hoa Thiên Tuế Lưu Tâm Pháp.
    Con còn có hai người em nuôi, đó là Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối có tên là Vô Hoa Dạ Thần và Vô Hoa Huyền Thần. Ngoài ra còn chín người học trò sau này sẽ về, họ cũng là những người anh em của con, trong đó có bảy người thì con đã biết rồi. Những người đó là:
    1/ Cung Lao Phi Cổ Hoa Thiên Tuế Ma Gia Thần.
    2/ Thiên Hoa.
    3/ Thiên Long Tiên.
    4/ Liên Y.
    5/ Thiên Tố.
    6/ Thiên Phụng.
    7/ Thiên Vân.
    8/ Thiên Nguyệt.
    9/ Thiên Lan.
    Nói xong cụ cắt tay nhỏ máu vào bể cá, khi máu trong người cụ chảy ra hết, thì những viên ngọc trong bể trở lại hình người và từ trong bể bước ra. Trong những người được sống lại, có 9 người đã kể tên trên, thêm cả bốn đứa cháu là Thiên Tố Nguyệt, Thiên Vân Y, Thiên Phụng Nhi và Thiên Minh Phúc. Ngoài ra, còn có cả những người khác, trong đó có cả Phật Bà.
    - Thưa Cha, Toàn Năng Phật Pháp – Bản nguyên thần của Phật Bà cũng là người của phía bên kia có phải không?!
    - Giữa Phật Bà và bản nguyên thần không còn dính dáng đến nhau nữa. Khi Phật Bà phát hiện ra điều đó thì đã tự cắt đứt sợi dây liên hệ
    rồi.
    Người Cha cứ xanh dần đi, khi gần hết máu Cụ thều thào nói:
    - Ta định ra giúp con, nhưng đến nước này thì anh em con bảo nhau mà làm việc.
    Một lúc sau cơ thể cụ tan ra và cả không gian ấy tan biến mất, hai thầy trò (Phan Bôi và Nguyệt Quang Tử thấy mình đang đứng ở một không gian khác. Có tiếng của Cha nói vọng lại từ xa: “Một thời gian nữa, anh em con sẽ quay trở về với con”.

    * Lúc 22h10p
    Nguyệt Quang Tử nhìn thấy có hai con vật đang tranh nhau một bông hoa. Ma Za Phúc và Thúc Ngọ cùng chạy đến cướp được bông
    hoa ấy.
    Thúc Ngọ nói:
    - Đây là hoa Dạ Liêm Khôi cứ 10 vạn năm nó mới nở một lần, cả Vũ trụ này chỉ có 3 cây Dạ Liêm Khôi thôi. Cánh hoa này dùng để giải độc, nhụy hoa để làm chất kết dính nhân mắt.
    Nguyệt Quang Tử nhìn thấy từ rất xa trên một mỏm đá lớn, có một chất keo được đùn ra từ kẽ đá. Xác định được đây là một dạng năng lượng mới, Nguyệt Quang Tử cho nhấc cả mỏm đá ấy về vườn nhà mình .
    Đã tìm thấy một cái cây sống ở ngoài đảo, đây là cây Ô Mạc. Các sợi tơ của cây Ô Mạc có thể dùng để làm lại các đường Kinh mạch.

    Ngày 18/02/MT

    * Lúc 9h 20p
    Những linh hồn từ trong bể cá của Cha Vô Hoa Thiên tuế Thụ thiên Vương đã trở về. Đến 10h sáng đã có 21 người về. Ngoài Chị Lệ Y, em Lưu Tâm, 9 người học trò của Cha, bốn đứa cháu, Phật Bà là 16 người thì còn có 4 người khác là: Khắc Như Yêu, Hóa Vận, Tư Kháp, và Vong Lễ.
    Ngay lập tức có 13 người trong số này đã chia thành 2 nhóm đi tìm mắt cho Nguyệt Quang Tử, một nhóm gồm có: Thiên Tố, Thiên Vân, Thiên Phụng, Thiên Nguyệt, Thiên Lan; nhóm thứ hai gồm có: Liên Y, Lưu Tâm, Ma Gia Thần, Thiên Hoa, Khắc Như Yêu, Hóa Vận, Tư Kháp, Vong Lễ.

    Ngày 19/02/MT

    Nguyệt Quang Tử nói với Thiên Long Tiên:
    - Thiên Long Tiên này, con có biết Mẹ Thầy không ?
    - Có, Mẹ thầy tên là Nhạc Hoa.
    - Mẹ ta bây giờ ở đâu?
    - Sư Mẫu chết rồi!
    - Có phải Mẹ ta đã chết từ lúc các con còn rất nhỏ, vì vậy Cha ta mới đặt hai chữ Vô Hoa ở trước tên các con! Tức là những đứa con không Mẹ!... Kẻ nào giết Mẹ ta?
    - Khi xưa có một kẻ tên là Thiên Tôn, người này đã giết Sư Mẫu.
    - Hiện nay kẻ đó ở đâu?
    - Lúc đó con còn rất nhỏ, chỉ biết rằng Sư Phụ đã giải quyết xong việc này rồi.
    - Vì sao nó lại giết?
    - Ai có được trái tim của Sư Mẫu thì người đó có cả cái Vũ Trụ này.
    - Trái tim Mẹ hiện đang ở đâu?
    - Chính là trái tim đang ở nhà ta.
    - Cha ta giao cho ta trái tim này cũng có nghĩa là giao nhiệm vụ cho ta có phải không ?
    - Đúng là như vậy.

    /
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 67 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (21-08-2021),cảnh thắng (23-08-2021),dangthanhha (22-08-2021),Diệu Hồng (23-08-2021),Dieu Minh (21-08-2021),Dungnph (22-08-2021),haixuyentb (22-08-2021),Hanhthong (22-08-2021),Hạnh An (21-08-2021),Hạt Bồ Đề (21-08-2021),hiepqf3 (22-08-2021),Hieuhoc (31-08-2021),Hoa Cát Tường (07-12-2022),HoangSyHiep (22-08-2021),hoanlinh (23-08-2021),Hoasentrang (22-08-2021),hoatran (22-08-2021),hoatuyet (23-08-2021),huongtamlinh (22-08-2021),kiencuong304 (21-08-2021),lê chí công (22-08-2021),Lobbyvietnam (22-08-2021),longtadinh (24-08-2021),manhcao277 (21-08-2021),manhtuongngo (31-08-2021),Mùa Xuân Đến (23-08-2021),Một điều lành (19-12-2023),Minh Toàn (22-08-2021),nganuoc (21-08-2021),Ngô Minh Thành (22-08-2021),Nghệ Linh (22-08-2021),Ngoạn Hiền (25-08-2021),nguoihoc (25-08-2022),Nguyễn Thành Công (23-08-2021),PhongThuyGia (22-08-2021),phuonganhhp (22-08-2021),phuongngoc (21-08-2021),phuongpham (23-08-2021),Phương Nam (23-08-2021),QuyenNguyen (20-09-2021),Tamhuongthien (22-08-2021),tamminh (23-08-2021),tam_thuc (03-09-2021),Thanh Bình (22-08-2021),Thanh Quang (24-08-2021),Thanhduong (22-08-2021),thanhngoc (22-08-2021),thanhphong (23-08-2021),THANHTINH (21-08-2021),ThanhTrung90 (21-08-2021),thanhvinh (22-08-2021),theoThầy (24-08-2021),thiện tai (21-08-2021),Tieutrucxinh (22-08-2021),Trần Kim Cương (26-08-2021),Trung Nghĩa (22-08-2021),tuluyenthantam (22-08-2021),TuMinh (21-08-2021),Vidieu (21-08-2021),xuangiang14 (24-08-2021),youme (21-08-2021),Đào Hương 95 (21-08-2021),Đại Minh (23-08-2021),Đức Thành (21-08-2021),Đức Tin (19-04-2023),ĐINHQUANG HIỆP (21-08-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •