Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Tiên Tri hay Tự Tri ?

    .
    .
    A NAN DA & HU TA PHA


    Chuyện xảy ra ở một ngôi chùa cổ tại Miến Điện.
    Sau buổi tụng kinh sáng, ông sư già đang ngồi uống trà thì chú tiểu Mi Hu vào phòng nói:
    - Thưa Thầy con mới đọc được tin ở Ấn Độ có một nhà tiên tri trẻ rất giỏi.
    Sư già cười rồi hỏi:
    - Tiên tri để làm gì? Chúng ta ở đây vẫn Tự tri bao nhiêu năm rồi mà vẫn sống tốt đấy thôi.
    - Thầy cứ hay đùa, con nói thật đấy!
    - Thế tên người đó là gì?
    - Thưa Thầy tên người đấy là Anan Da. Con nghe nói cậu bé này tốt nghiệp đại học năm 12 tuổi sau đó lại làm Tiến sĩ nghành Sinh học ngay! Thầy có biết người này không ạ?
    - Ta có nghe nói nhưng chưa gặp. Hôm nay con có nguyện vọng gi?
    - Thưa Thầy, con muốn Thầy mời người này về nói chuyện rồi hỏi cậu ta xem sau này chùa nhà mình và cuộc đời hai Thầy trò mình sau này thế nào ạ!
    - Thế là con thích gặp người có khả năng Tiên tri chứ gì?
    - Vâng ạ.
    - Thế con có thích Thánh tri, Phật tri không v…v…không?
    - Thưa Thầy hôm nay cũng rảnh việc, con xin Thầy giúp con.
    - Thôi được, hôm nay ta cũng muốn cho con được toại nguyện.
    Nhà sư già lọm khọm tắp hương rồi lẩm bẩm:
    - Mời nhà tiên tri Ananda người Ấn Độ.
    Mi Hu nói:
    - Thưa Thầy anh ta về rồi ạ. Đang có một con rắn rất là to đi cùng anh ta. Trên lưng con rắn đấy có rất nhiều bản đồ các hiện tượng của vũ trụ. Anh này đang đứng ở bên cạnh con rắn. Họ vừa đến nơi rồi ạ.
    - Ananda xin chào Thầy ạ!
    Nhà sư già hỏi: “Ananda biết ta hay sao?”
    - Thưa Thầy lần trước con đã được gặp Thầy.
    - Ta gặp nhau ở đâu nhỉ?
    - Lần trước mọi người đã một lần đưa con đến chùa này ạ!
    - À! Ta nhớ ra rồi!…
    - Nhưng lần trước con không được nói chuyện với Thầy!
    - Ta có nghe báo cáo là Ananda có một kiếp nào đó liên quan tới một vị Phật phải không?
    - Thưa Thầy con là truyền nhân thứ nhất của một vị Phật tên là…Con không thể nói tên của vị Phật này, Cụ đã không còn trong danh sách của nhà Phật nữa rồi!
    - À, ta hiểu! Trong đợt cải tổ đạo Phật thì Cụ đã nghỉ rồi phải không?
    - Thưa Thầy vâng!
    - Ta nghe nói con có kiến thức về vũ trụ, về các ngôi sao, ít nhất là các ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, rất là sâu sắc. Học trò của ta đã nghe nói nhiều về con, nó cứ muốn gặp con. Cũng may, chúng ta đều có chung mục đích là hỗ trợ cho chúng sinh có một cuộc sống hạnh phúc an lành. Vậy thì chúng ta nên giúp đỡ nhau, đóng góp được một cái gì đó cho công việc chung này?
    - Sự vận động của các chòm sao là sự vận động độc lập với tư duy của chúng ta. Những quy luật này đang lặp lại trong vòng khoảng 2000 năm một lần. Hiện nay con chỉ theo dõi trên sự vận động của các quy luật lặp lại đấy mà thôi, chứ không có điều gì đặc biệt cả. Chỉ có điều là hiện nay có xảy ra một số tình huống làm cho sự vận động đấy dường như bị chậm lại bởi một tác nhân nào đó, mà con không hiểu được!
    - Điều đó có lẽ con nói đúng. Gần đây trong vũ trụ có nhiều biến động rất lớn, trong đó có những tác nhân tốt và có cả những tác nhân xấu. Hiện nay ta biết đang có một lực lượng trực tiếp chống lại những tác nhân xấu, và cũng tìm hiểu xem những tác nhân xấu đấy là thế lực nào, mục đích của chúng nó là gì? Bây giờ theo suy nghĩ của con, hoặc là từ nay trở đi con cũng nên quan tâm đến việc này nhé: Liệu có thể có tác động nào đó để làm cho sự vận hành của các vì sao mà con đang theo dõi theo chiều hướng tốt hơn lên không? Có thể làm được điều đó không, và nếu làm thì nên làm như thế nào?
    - Khi đã theo quy luật thì những cái nó phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi. Con chỉ thấy là: Khi mà có những dấu hiệu của việc dồn, dồn chỉnh các vì sao… Con chỉ e nếu như ở chỗ này tốt lên thì chỗ khác sẽ bị xấu đi thôi.
    - Theo con khi đã là quy luật thì không thể thay đổi được à?
    - Hiện nay con cũng có thấy sự thay đổi. Nhưng nó chỉ là một sự kéo dài hơn hoặc là sự đẩy nhanh hơn, chứ nó không thay đổi được cục diện toàn cục.
    - Vậy thì thế lực nào hoặc ai đó đã tạo ra cái quy luật này?
    - Con không trả lời được câu hỏi đấy!
    - Ta hỏi con điều này: Ta có nghe nói quy luật Chính – Tà song lập gần như là một quy luật bất biến của vũ trụ mình, đúng không? Con có hiểu biết gì về quy luật này không?
    - Con không phải là người nghiên cứu sâu về các đạo giáo, cũng như các quy luật như vậy. Con chỉ hiểu trên phương diện về chiêm tinh học mà nói thì khi có rất nhiều sự đang tốt đẹp thì sau đó sẽ có những sự xấu nó đi cùng. Chỉ có điều là cái giai đoạn của sự tốt so với cái giai đoạn của sự xấu có thể là nó sẽ không bằng nhau. Ví dụ như là, đơn giản là nhìn trên sự vận động của các vì sao thì đợt vừa rồi con chỉ thấy một điều: Nếu như mà quy luật của hơn 2000 năm trước sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng, có tỷ lệ chết trên diện rộng hơn, mức độ chết và tỷ lệ tử vong cao hơn nhưng khi lặp lại của lần này thì quy luật lặp lại, làm chậm đi tiến trình vận động của các vì sao. Khi bị dồn về đằng sau thì cho thấy là đằng trước có sự can thiệp, làm giảm nhẹ đi tác động sớm hơn của virus. Khi bị dồn lại đằng sau thì mặc dù có sự chết, nhưng cái chết thực tế này nó cũng vẫn ít hơn cái số đáng nhẽ phải chết theo lịch sử. Tỷ lệ chết trong vòng 2000 năm trước thì nó phải là 60 – 70%. Thì ở lần này chỉ còn chết với tỷ lệ thực tế là khoảng mấy % là kịch khung. Con số cụ thể thì co cũng không biết rõ nhưng chắc là vài ba phần trăm thôi.
    - Con có thể dự đoán là dịch Covid này đến khoảng bao giờ thì có thể kết thúc được không?
    - Nếu theo sự vận động này thì khoảng đến tháng 8 năm sau thì sẽ kiểm soát được hoàn toàn dịch bệnh Covid này, nhưng cũng có thể sẽ có một đại dịch khác. Sự vận động của chòm sao này cho thấy còn một sự vận động nữa của một đại dịch kế tiếp, nhưng hiện nay nó mới chỉ là một phương án có thể xảy ra thôi nhưng mà chưa chắc chắn. Nó có thể gối đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 5 của năm sau. Nhưng phương án này chưa chắc chắn.
    Ta hỏi con điều này: Con rắn đi cùng với con, có quan hệ thế nào?
    - Đây là một con rắn mà con đã nuôi dưỡng nó từ rất lâu. Con đã nhặt được nó và nuôi dưỡng nó từ rất lâu. Nó cũng là một người bạn trung thành của con.
    - Ta nói với con điều này, tùy con quyết định. Khi gặp các con vật lạ và đặc biệt, ta hay cho con vật đó ăn một viên bảo pháp. Nếu như con vật này xấu, rất xấu thì có thể chết. Nó xấu vừa thì cái xấu sẽ được giảm đi hoặc mất đi, còn nếu nó tốt thì nó sẽ tốt hơn hẳn trước đó. Con có đồng ý để cho con rắn của con ăn pháp bảo này của ta không?
    - Con đồng ý!
    - À, hay lắm! Như vậy là Ananda rất tin vào con vật của mình đúng không?
    - Con rất tin nó.
    - Hay lắm. Chính vì thế nên ta rất tin Ananda. Nào rắn há miệng ra nào. Hoàng Minh Bảo Pháp xuất hiện, bay vào miệng rắn của Ananda. Mi Hu theo dõi sự biến động trong con rắn này rồi miêu tả cho ta nghe.
    - Con rắn này tự nhiên bị một cái luồng khí đen chạy dọc cơ thể của nó.
    - Nó có đẩy được luồng khí đen đó ra không?
    - Ngoài cái khí đen đấy thì còn có 2 luồng khí đen xuất hiện ở mắt. Nó đang đẩy ra ạ.
    HU TA PHA nói:
    - Hỗ trợ năng lượng đẩy khí đen trong người rắn ra. Làm cho cơ thể rắn sạch hơn, làm cho năng lượng rắn tốt hơn.
    - Nó đang bị bóc lớp da ở ngoài ra.
    - Ừ, giống như lột xác hả?
    - Vâng.
    - Hỗ trợ giúp cho rắn khỏe mạnh hơn, trong sạch hơn, tốt đẹp hơn.
    - Lột da ra rồi ạ.
    - Ồ, người nó bắt đầu phát sáng à? Mà sáng ngũ sắc à?
    - Vâng. Người con rắn này rất sáng, rất trắng. Chỉ có điều các sơ đồ trên người nó hiện nay đang bị mờ đi thôi ạ.
    - Ananda này, nếu như các sơ đồ đó mờ đi thì có ảnh hưởng đến công việc của con không?
    - Thưa Thầy chắc cũng có ảnh hưởng một chút. Nhưng con cảm ơn Thầy vì con cũng cần làm sạch nó, cho nó khỏe mạnh hơn.
    - Đúng rồi! Và ta sẽ cố gắng giúp để cho những cái sơ đồ này hiện lên một lần nữa nhé! Năng lượng hồi sinh hỗ trợ để những sơ đồ cần thiết, có hiệu quả trong công việc của Ananda xuất hiện trở lại trên cơ thể rắn – một sơ đồ chính xác, giúp việc hiệu quả cho Ananda.
    Mi Hu nói:
    - Ananda đang bảo là con muốn cho nó khỏe trước đi, rồi những cái đấy chúng con sẽ làm sau ạ.
    - Tốt quá! Hay lắm. Sao bây giờ ta mới gặp Ananda, sao ta không gặp trước nhỉ! Ananda thấy rằng năng lượng trong không chùa này như thế nào?
    - Thưa Thầy con không có khả năng để đánh giá những điều này. Con chỉ thấy đây là khu an toàn để ở.
    - Trong cuộc sống con đã bao giờ bị kẻ xấu tấn công chưa? Ở kiếp này này, kể cả con và con rắn của con.
    - Con bị nhiều lắm rồi. Nhưng mà con luôn biết được điều này.
    - Mi Hu này, theo các con, bây giờ có cách gì giúp Ananda tự bảo vệ, hỗ trợ thêm để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ con rắn này không?
    - Quan trọng là Ananda có muốn không ạ!
    - Ananda có muốn được Thầy hỗ trợ, giúp đỡ để bảo vệ con và bảo vệ con rắn này không? Bởi vì Thầy có một cái tính là: Những người tốt, những người vì lợi ích của chúng sinh mà hoạt động thì Thầy luôn sẵn sàng bảo vệ họ và hợp tác với họ.
    - Sau này nếu cần thì con sẽ nhờ Thầy. Còn hiện tại thì con muốn sống và phát triển theo những cái tự nhiên mà con phải đối diện.
    - Ta không có ý can thiệp vào công việc của con. Ta chỉ muốn bảo vệ để những kẻ xấu không thể làm hại con và con rắn thôi.
    - Theo quy luật thì có những thứ mà trong cuộc đời phải đối diện, nên con muốn tự mình đối diện. Cũng là một cách để trau dồi năng lực tự bảo vệ cũng như tự theo dõi các chòm sao của mình.
    - Hay lắm! Hay lắm! Nhưng mà khổ là chúng ta luôn luôn dựa vào quy luật tất yếu, có những kẻ xấu lại lợi dụng những quy luật đó để tìm cách tấn công những người như chúng ta. Phải chú ý đến điều đó. Con hoạt động ngoài ánh sáng, chúng nó thì ở trong bóng tối, nó muốn phá hoại, cản trở con thì sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cuộc đời ta cũng gánh chịu những thứ đó quá nhiều rồi, quá nhiều khó khăn, quá nhiều oan trái. Ta cũng tự vượt qua được, cho nên ta muốn những người tốt, những người hành sự chính đáng, giảm được cho họ những khó khăn đó bao nhiêu thì
    tốt bấy nhiêu.
    - Có những sự vận động bí ẩn của các chòm sao, con muốn bằng chính cuộc đời của mình để con chứng minh được sự vận động đó, tìm ra được sự vận động bí ẩn của các chòm sao đấy.
    - Hay lắm. Ta nói chuyện khác vậy, con rắn này là con nhặt được à? Con có liên quan gì đến Vũ Trụ Rắn không? Hay nói cách khác là con xuất thân từ Vũ Trụ của chúng ta hay từ một Vũ trụ khác?
    - Con không biết thưa Thầy! Con chỉ biết con rất thân với con rắn này.
    - Hôm nay chúng ta có duyên mới gặp nhau ở đây. Qua sự vận động của các chòm sao, con đã bao giờ biết thông tin gì về Thầy chưa?
    - Về Thầy thì, con đang nhìn thấy ở nơi đây có sự vận động của một chòm sao rất đặc biệt. Chòm sao này luôn luôn có một lớp gì đó che đi. Hay nói một cách khác là sự vận động của chòm sao này không nằm trong sự vận động của Vũ trụ. Mặc dù là tinh tú nhưng lại không nằm trong sự vận động của vũ trụ nên nó không có quy luật. Và cũng như vậy, tương ứng với những người ở trong khu vực này, và với Thầy thì sự vận động và những cái gọi là quy luật đối với không gian này của Thầy là không có.
    - Con có bao giờ nghĩ rằng: Có ai đó hoặc là chính con có muốn tham gia vào để tạo dựng nên những quy luật mới không?
    - Con không có khả năng!
    - Con đã làm đâu mà con biết có khả năng hay không?
    - Mỗi người từ khi sinh ra thì chòm sao đấy được đặt ở một vị trí nó có thể biến động hay không biến động. Có nghĩa là chòm sao đấy có thể di chuyển hay không, thì chòm sao của con không có khả năng đấy.
    - Ừ, con từ đâu về trái đất? Từ hành tinh nào?
    - Đến giờ thì con không nhớ được những cái mà Thầy hỏi.
    - Ta muốn hỏi Ananda này, hôm nay lần đầu tiên có duyên gặp nhau. Sau này thỉnh thoảng ta gọi thì con có thể về đây chơi được không?
    - Thưa Thầy con rất mong muốn được gặp Thầy, nhưng mà cũng còn tùy thuộc vào việc lúc đó có cơ hội hay không? Con cũng xin phép Thầy, nếu trong tình huống không thể đi thì con sẽ hẹn Thầy một lúc khác.
    - Rồi, ta đồng ý. Quan điểm sống của ta là ta không muốn có sự ép buộc bất kỳ ai cả. Nhất là người đó lại là những người tốt, thì hãy để họ được tự do hành động. Khi ta có việc gì ta nhờ hoặc ta gọi, nếu con về được thì con về, hoặc nếu con không về được thì con chỉ cần báo tin là đang bận, chưa về được, nhé!
    - Thưa Thầy con cảm ơn Thầy!
    - Ta hiện nay đang là người Miến Điện, con là người Ấn Độ. Mỗi người đều có quê hương của mình, và có tình cảm riêng với quê hương đó. Con có thể dự đoán gì về đất nước Miến Điện này không? Tất cả mọi câu hỏi của ta, tùy con nếu con trả lời thì trả lời, mà con bảo rằng chưa trả lời được hoặc không muốn trả lời thì ta đều đồng ý.
    - Thưa Thầy con xin phép Thầy hôm nay con phải đi về rồi.
    - Ta chỉ nói với con một câu nữa thôi, con có biết người nào đứng đầu tâm linh ở Ấn Độ không? Đang lãnh đạo tâm linh Ấn Độ đấy? Đã gặp người đó bao giờ chưa?
    - Con không muốn gặp họ!
    - Ừ, thôi được rồi! Cảm ơn con, bây giờ con có thể về rồi. Chúc con và người bạn của con là con rắn này luôn mạnh khỏe và làm được nhiều việc tốt cho chúng sinh.
    - Con chào Thầy!
    - Rồi. Chào con. Rắn về nhé!
    - Chúng con xin chào Thầy!
    - Chào con!
    Hu Ta Pha quay sang Mi Hu rồi nói:
    - Con đã gặp được Tiên tri rồi đấy, có thấy gì hay không?
    - Con cũng thấy hay nhưng có một số câu con chưa hiểu!
    - Thôi được rồi, những chuyện đó ta bàn sau. Bây giờ ta Tự tri nhé?
    - Vâng, Thầy nói đi.
    - Chắc là trưa nay Thầy trò mình sẽ có một bữa cơm chay rất ngon phải không? Vì hôm nay ta thấy tinh thần con rất phấn chấn, chắc là mọi việc đều suôn sẻ?
    - Vâng, thưa Thầy. Tất nhiên rồi.
    Mi Hu chạy đi được vài bước liền quay lại. Chú tiểu gãi gãi mãi lên cái đầu trọc tếu rồi mới dám nói: Thưa Thầy, con mải vui quá nên quên nấu cơm rồi ạ! Thầy chờ con để con đi nấu ngay!
    Nhà sư già cười to rồi nói:
    - Thế ra “Vậy mà không phải vậy!” Hôm nay ta cứ tưởng được bữa cơm ngon…Hóa ra …
    Tiên tri cũng có thể như thế đấy con ạ!
    Từ nay trở đi Thầy trò mình cứ Tự tri cho nó suôn sẻ!

    /
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 64 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (11-08-2021),cảnh thắng (13-08-2021),dangthanhha (11-08-2021),Diệu Hồng (12-08-2021),Dieu Minh (16-08-2021),Dungnph (11-08-2021),haixuyentb (11-08-2021),Hanhthong (12-08-2021),Hạnh An (11-08-2021),Hạt Bồ Đề (11-08-2021),hiepqf3 (12-08-2021),hoanlinh (11-08-2021),Hoasentrang (12-08-2021),hoatran (11-08-2021),hoatuyet (12-08-2021),hocdao (13-08-2021),huongtamlinh (12-08-2021),Hương Nhu (12-08-2021),kiencuong304 (11-08-2021),lê chí công (25-02-2022),Lê Minh (14-08-2021),Lobbyvietnam (11-08-2021),longtadinh (13-08-2021),manhcao277 (11-08-2021),manhtuongngo (11-08-2021),Mùa Xuân Đến (11-08-2021),Một điều lành (15-05-2023),Minh Toàn (11-08-2021),nganuoc (11-08-2021),Ngô Minh Thành (11-08-2021),Ngoạn Hiền (15-08-2021),nguoihoc (25-08-2022),Nguyễn Thành Công (13-08-2021),PhongThuyGia (12-08-2021),phuonganhhp (13-08-2021),phuongdet (13-08-2021),phuongngoc (11-08-2021),phuongpham (16-08-2021),Phương Nam (12-08-2021),Tamhuongthien (12-08-2021),tamminh (11-08-2021),tam_thuc (18-08-2021),Thanh Bình (13-08-2021),Thanh Quang (11-08-2021),Thanhduong (13-08-2021),thanhngoc (11-08-2021),THANHTINH (12-08-2021),ThanhTrung90 (11-08-2021),thanhvinh (12-08-2021),theoThầy (11-08-2021),thiện tai (11-08-2021),Tieutrucxinh (11-08-2021),Trung Nghĩa (13-08-2021),tuluyenthantam (11-08-2021),TuMinh (12-08-2021),Vidieu (12-08-2021),youme (11-08-2021),Đào Hương 95 (11-08-2021),Đại Minh (12-08-2021),Đức Thành (13-08-2021),Đức Tin (25-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •