Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Đọc bài thơ “Ông Già kéo xe”.
Hybrid View
-
05-08-2021, 13:08 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 37
- Cảm ơn!
- 23
- Thanked 414 Times in 36 Posts
Đọc bài thơ “Ông Già kéo xe”.
.
Núi cao vẫn có thể đo
Biển rộng vẫn có thể dò nông, sâu
Trần tục vốn lắm khổ đau
Lòng người bởi vậy trước sau khó bền.
Nhưng Ông chẳng quản muộn phiền
Kéo xe phân phát tình thương muôn loài
Chỉ mong Ông bớt lo toan
Việc gì làm được cháu con góp phần.
Xe to Ông kéo một mình
Bởi vì Ông vẫn thương tình thế gian
Để cho người tốt, người ngoan
Xứng đáng nhận được bình an muôn đời.
Mọi người chung sức, Ông ơi!
Nhỏ to gom góp xe thời đi nhanh
Tuy rằng đôi lúc phải phanh
Nhưng là để sửa cho lành, lại đi.
Cuối cùng chẳng mong ước gì
Chỉ mong Thầy khỏe đi cùng cháu con
Học trò cùng với nhập môn
Khách mời góp sức xe bon bon về.
Hạt Bồ Đề: 5/8/2021.
/Kiếp luân hồi đắm chìm trong bể khổ
Con vươn mình tìm ánh sáng lương tri
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạt Bồ Đề
bần tăng (05-08-2021),Diệu Hồng (06-08-2021),Dungnph (05-08-2021),haixuyentb (06-08-2021),hiepqf3 (05-08-2021),hoatran (05-08-2021),hoatuyet (05-08-2021),huongtamlinh (05-08-2021),Hương Nhu (07-08-2021),Lê Minh (06-08-2021),Lobbyvietnam (06-08-2021),manhtuongngo (05-08-2021),Mùa Xuân Đến (05-08-2021),nganuoc (05-08-2021),Nghệ Linh (10-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),NguyetQuangTu (06-08-2021),PhongThuyGia (06-08-2021),phuonganhhp (05-08-2021),phuongngoc (05-08-2021),Phương Nam (06-08-2021),Tamhuongthien (07-08-2021),tamminh (06-08-2021),tam_thuc (05-08-2021),Thanh Bình (05-08-2021),Thanh Quang (05-08-2021),thanhngoc (06-08-2021),THANHTINH (09-08-2021),theoThầy (06-08-2021),thiện tai (06-08-2021),trangpham (05-08-2021),tranquang1510 (06-08-2021),Trung Nghĩa (08-08-2021),TuMinh (06-08-2021),Vidieu (05-08-2021),youme (05-08-2021),Đào Hương 95 (05-08-2021),Đại Minh (05-08-2021),Đức Tin (14-11-2023),ĐINHQUANG HIỆP (06-08-2021)