Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Ai là người SINH RA VŨ TRỤ ?

    .
    ,
    AI SINH RA VŨ TRỤ


    Ngày 01/03/MT
    Hôm nay Nguyễn Quyết Tâm* đi cùng với Cường (bạn học của con) đến nhà cô Tâm ở thôn Tiền – DV – CG.
    Ở đầu hè nhà cô Tâm thấy xuất hiện một cái cây rất xanh tốt nửa nằm trên đất nhà cô Tâm, nửa nằm trên đất hàng xóm. Nguyễn Quyết Tâm dùng Mộc Vương Quyền Trượng chuyển hẳn cái cây về đất nhà cô Tâm. Cụ Thần cây nói:
    - Ngài dùng lệnh thì tôi phải nghe theo, nhưng liệu gia chủ có lòng thành muốn tôi về không..?
    Khi hỏi cô Tâm thì cô Tâm nói: “Được Cụ về nhà em ở thì tốt quá”.
    Khi cây đã về ở giữa nhà cô Tâm thì Thần cây nói:
    - Đất là nguồn để nuôi sống cây, Ngài trồng cây mà không để ý gì đến đất!...
    Nguyệt Quang Tử biết là người này không bình thường liền đề nghị
    được Cụ giúp đỡ, Cụ hẹn đến hôm 15.3 thì quay lại đây.

    Ngày 15/03/MT
    * Lúc 11h.
    Theo lời hẹn của Cụ Thần Cây Nguyễn Quyết Tâm đến nhà Cô Tâm ở thôn Tiền – DV để gặp Cụ. Nguyễn Quyết Tâm nói:
    - Xin Cụ dạy bảo.
    Cụ móc ở trong người ra một mảnh gỗ, trên đó có viết chữ, rồi Cụ nói:
    - Đây là “Khởi nguồn của đất”. Vũ trụ được sinh ra cách đây 10
    Thập gian. Do sự kích hoạt của bóng đêm, khởi nguồn chia làm 10 Vũ trụ, cái mà ta đang ở là Vũ trụ đầu tiên, Vũ trụ cao quý nhất. Cách đây 8 Thập gian có tất cả 85 người, 85 vì tinh tú đã tạo ra cõi sống để có được đến ngày hôm nay. Ta là một trong 85 người ấy. Thời gian trôi đi, có 5 người đã phản lại chúng ta và giết dần đi những người anh em của chúng ta. Bây giờ chỉ còn lại 3 người thôi. Con phải đi tìm cứu 2 người còn lại thì mới mong tìm hiểu được bí mật của Vũ trụ này và mới biết cách thay đổi được nó. Đồng thời con phải liên kết được với những Vũ trụ còn lại. Ta không hiểu được nỗi khó khăn của con hiện nay, nhưng ta mong vật này sẽ giúp được cho con.
    Cụ móc viên đá ở trán ra đưa cho Nguyễn Quyết Tâm rồi nói:
    - Đây là Thạch Tinh Hoa, nó sẽ giúp con trở thành một trong 85 người. Ta không có nhiều thời gian! Ở mỗi Vũ trụ đều có mặt trời và mặt trăng của nó, đó là những con mắt, Vũ trụ tồn tại được là phải nhờ vào những yếu tố này. Con được sinh ra ở T11 của Vũ trụ thứ nhất, con hãy gặp Thần Mặt trời ở thế giới ấy, có lẽ ông ta sẽ giúp được cho con…
    Nói xong, Cụ biến thành viên ngọc bay về tay Nguyễn Quyết Tâm và hình ảnh của Cụ tan biến đi.
    Ngay sau đó, Nguyễn Quyết Tâm đi về T11 để gặp Thần Mặt Trời, đến nơi, Nguyễn Quyết Tâm nói:
    - Thưa Cụ, có người giới thiệu con về gặp Cụ, xin Cụ giúp đỡ, dạy bảo.
    - Ta đã biết rồi. Tất cả Vũ trụ chúng ta có 392 mặt trời và 8.752 mặt trăng. Tât cả mặt trời, mặt trăng đều là những con mắt của Vũ trụ, nó là sự liên kết giữa các vũ trụ với nhau, đồng thời nó cũng là phương tiện để kiểm soát của những người đứng đầu các Vũ trụ. Ta biết sẽ có ngày có người tìm về gặp ta…Nói xong Cụ chết và biến thành viên ngọc bay vào hạch tùng của Nguyễn Quyết Tâm để thắp sáng hạch tùng cho Nguyễn Quyết Tâm.
    Thiên Long Tiên cho biết Cụ Toàn Tâm chính là Thần Mặt trăng của T11.

    * Mấy hôm trước cá Thanh Anh đã dẫn Nguyễn Quyết Tâm đi gặp một Cụ ở dưới nước. Cụ đã gửi cho Nguyễn Quyết Tâm một mảnh giấy có ghi mấy chữ: “Khởi nguồn của nước”. Nhớ lại điều ấy, Nguyễn Quyết Tâm chắp tay hướng vào không gian nói:
    - Con xin mời Cụ về chỗ chúng con, tình hình như hiện nay có rất nhiều bất trắc.
    Có tiếng nói từ xa vọng về:
    - Chưa đến lúc ta về. Nếu ta có chết đi để giúp được cho con làm việc thì cũng xứng đáng.
    Nguyễn Quyết Tâm đi về chỗ Năm Mẹ Ngũ Hành, gặp các mẹ, Nguyễn Quyết Tâm nói:
    - Thưa các mẹ, ông Cụ đã về chữa cho hai mẹ khi các mẹ bị thương trong lúc phá bùa ở nhà ông Tranh (Phú Đô – T L – H N),
    hiện nay Cụ còn ở đây không?
    - Ông Cụ đã đi rồi, Cụ có gửi lại cho con một mảnh giấy.
    Đây là một mảnh giấy mầu trắng, trên đó có ghi chữ “Khởi nguồn của không gian”. Nguyễn Quyết Tâm lại chắp tay hướng vào không gian mà nói:
    - Thưa Cụ, con xin mời Cụ về chỗ chúng con.
    Một không gian xuất hiện trước mặt, từ trong không gian ấy Cụ nói: “Ta còn có một số việc phải làm.” Cụ nói xong lập tức không gian đó
    biến mất. Từ rất xa, Cụ còn nói vọng lại:
    - Con cần đi gặp 1 con rắn, con rắn ấy nuốt Lương tri của con, lương tri ấy là Lương tri của vạn vật muôn loài, con không có Lương tri
    riêng.
    * Thiên Long Tiên cho biết: Một Thập gian bằng 100.000 kiếp, 1 kiếp bằng 10 tỉ năm.

    Ngày 22/8/MT
    - Các con lại cả đây. Các con cứ nghe và ghi chép lại. Trước đây “Cụ Đất” đã biến thành viên ngọc bay vào người ta bây giờ để ta mời cụ ra. Con xin mời Cụ Đất….
    Một viên ngọc xuất hiện, bên trong có hình ảnh cụ.
    - Thưa cụ, Vũ Trụ độc lập rồi, Tà đạo đã bị chúng con tiêu diệt rồi. Mời cụ hiện rõ ra.
    Cụ từ viên ngọc bước ra.
    - Thưa cụ, trước hết con xin tạ tội với cụ.Đáng lẽ sau khi chiến thắng con phải mời Cụ để xin ý kiến nhưng con quá bận hơn nữa cũng mới chiến thắng hôm 14/9. Trước đây, ngày 15/3 âm tại nhà Cô Tâm, Cụ đã giao cho con mảnh giấy “Khởi nguồn của Đất”và dặn con đi tìm cứu 2 người còn lại. Con đã tìm được Cụ Không Gian và Cụ giao cho con mảnh giấy “Khởi nguồn của Không Gian”.Con cũng đã tìm được Cụ Nước và nhận được mảnh giấy “Khởi nguồn của Nước”. Thưa Cụ Không Gian, thưa Cụ Nước, Vũ Trụ ta độc lập rồi, con xin mời 2 cụ về.
    Hai cụ xuất hiện ngay. Huệ Tâm nói tiếp:
    - Thưa ba cụ, trước đây cụ Đất có nói: Có 85 người tạo ra cái Vũ Trụ này nhưng trong đó có 5 kẻ phản bộ. Có lẽ chúng đã bị con giết rồi. Bây giờ con xin mời tất cả 80 cụ trở về. Tà Đạo bị tiêu diệt rồi, Vũ Trụ ta độc lập rồi. Con xin kính mời các cụ.
    Các cụ lần lượt xuất hiện….Hồng Liên đã đếm đủ 80 cụ.
    - Thưa tất cả các cụ, trước hết con xin các cụ tha tội….Bây giờ con xin hỏi: Trong Nhật ký của ông Ô Tư Thức, con đã đọc được trong không gian, ông ta có nói đến 2 ý:
    * Trong số 85 người ban đầu chỉ có 9 người trực tiếp tạo ra vũ
    trụ thôi. Ở nhà ông Ô Tư Thức con đã lấy được 5 viên ngọc của một
    trong 9 người này.
    * Cha Mẹ của Vũ Trụ mà ông Ô Tư Thức nhắc đến có phải là Gió và Sét không?
    - Đúng là như vậy đấy. Chín cụ lần lượt bước ra:Cụ Đất, Cụ Nước, Cụ Không Gian, Cụ Lửa, Cụ Cây, Cụ Thiên, Cụ Địa, Cụ Hỗn Độn, Cụ Thứ Tự….và thêm 1 cụ nữa bước ra: Cụ Không.

    * Ghi chú:
    Cụ Hỗn Độn là cụ có nhiệm vụ làm cho sự hỗn độn lúc ban đầu bớt hỗn độn đi.
    Cụ Thứ Tự: Sau khi bớt hỗn độn thì sắp xếp lại cho có thứ tự.
    Cụ Không: Không phải là cái gì cả (Có lẽ là chân không).

    Các cụ nói tiếp:
    * Gió: Là ý muốn chỉ những lực trong Vũ Trụ. Nó là tác nhân điều khiển tất cả vật chất.
    * Sét: Là nguồn năng lượng dùng để phân tách những vật chất sẵn có, tạo ra những vật chất mới, sức sống mới.
    - Con muốn đi đón cha mẹ của Vũ Trụ về.
    Các cụ gật đầu rồi đưa Huệ Tâm đi ngay….
    Cha Mẹ xuất hiện với biểu tượng là hai điểm sáng rất nhỏ:
    * Một điểm có màu Sáng đỏ.
    * Một điểm có màu Sáng xanh.
    Huệ Tâm chắp tay trước ngực nói:
    - Kính lạy Cha Mẹ, trước hết Cha Mẹ tha tội cho con vì lẽ ra con phải đi đón Cha Mẹ ngay sau khi chiến thắng….Tình hình Vũ Trụ hiện nay vẫn rất phức tạp, bộ máy lãnh đạo luôn bị quấy rối. Xin Cha Mẹ, xin
    bề trên dạy bảo.
    Cha Mẹ nói thông qua Cụ Đất:
    - Từ khi Vũ Trụ mới được khởi sinh, trạng thái chính – phản vẫn luôn tạo ra sự cân bằng của toàn bộ Vũ Trụ. Ẩn dấu trong Vũ Trụ vẫn luôn tồn tại hai lực lượng này không bao giờ có thể tiêu diệt được nó. Nó tồn tại trong tất cả mọi thứ, từ những phần nhỏ nhất của Vũ Trụ.
    Từ khi các con chiến thắng lực lượng tà đạo, cán cân chính - phản đã bị thay đổi. Tình hình vừa rồi như vậy cũng chính là do lực lượng tà đạo trong mỗi phần đó chống lại sự sắp xếp mới. Đó cũng là quy luật cân bằng của Vũ Trụ.
    - Xin Cha Mẹ và bề trên dạy bảo bây giờ chúng con phải làm thế nào?
    Cụ Không gian nói:
    - Ta rất khó để tiêu diệt toàn bộ lực lượng Tà, nó vẫn luôn tồn tại dưới hình thức này hay hình thức khác. Thậm chí có những người rất trong sáng, tự nhiên biến chuyển thành người ác, đó vẫn luôn là quy luật chung của Vũ Trụ. Nay theo ta nên kiến tạo ra một không gian để đưa tất cả những kẻ thuộc tà giáo (những kẻ ác) vào đó. Như vậy ta có thể kiểm soát để chúng không gây hại cho chúng ta nhưng cũng không làm mất cân bằng lực lượng (năng lượng) trong Vũ Trụ.
    Cómột Cụ khác nói:
    - Đây chắc chưa phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng là lựa chọn có thể làm ngay bây giờ. Mọi người sẽ cân nhắc để hoàn thiện giải pháp này
    sau.
    Huệ Tâm liền giang hai tay ra rồi nói:
    - Hỡi vạn vật muôn loài, hãy dồn năng lượng về cho Huệ Tâm để ta cùng các cụ tạo ra không gian nhốt giữ Tà Đạo.
    Một Cụ nói ngay:
    - Lương Tri Quanh Minh Gậy đã hội tụ được sức mạnh này rồi , con cứ dùng gậy ấy mà làm.
    Huệ Tâm liền nói:
    - Lương Tri Quang Minh Gậy hãy tạo ra một không gian đủ rộng để nhốt hết Tà Đạo, đủ bền vững để không bao giờ Tà Đạo có thể thoát ra được.
    Lương Tri Quang Minh Gậy nói:
    - Không năng lượng nào có thể cản được Tà Đạo, chỉ có thể lấy năng lượng từ “TÂM CHÍNH” của Ngài làm hệ thống bảo vệ. Khi Tâm của Ngài chuyển đen, nó sẽ tạo ra những lỗ thủng để Tà Đạo đi ra.
    - Đồng ý…..Ta làm ngay bây giờ….
    Sau khi dùng năng lượng từ Tâm Chính của mình tạo ra một “không gian nhốt giữ Tà Đạo” Huệ Tâm dồn tất cả năng lượng của Tà Đạo nhốt vào đó rồi nói:
    - Thưa các cụ! Hình như có ai đó đã đạo diễn mọi việc, hình như họ đều biết trước được mọi việc, đặc biệt là đối với cuộc đời của con.
    - Không một lực lượng nào có thể đạo diễn được cuộc đời con. Tuy nhiên cũng có những kẻ tìm cách này hay cách khác tác động để các quyết định của con đi theo xu hướng mà chúng mong muốn.
    - Có phải họ ở cả hai bên?
    - Đúng vậy nhưng chủ yếu là Tà Đạo. Ở bên Chính Đạo thì theo ta thấy đó chỉ là các biện pháp để đề phòng.
    - Liệu con có nhìn được không? Nguyên nhân vì sao? Vừa qua con đã
    nghỉ, nhưng hai lần giao việc cho người khác thì đều hỏng cả hai. Bây
    giờ nghỉ thì không dám nghỉ, làm thì chưa muốn làm.
    Cụ Hỗn Độn nói:
    - Ta e là con không có khả năng nhìn lại được. Bản thân con chính là bằng chứng sống cho sự cân bằng của Vũ Trụ.
    - Con xin bàn giao lại Vũ Trụ cho các cụ.
    - Chúng ta lại cũng chỉ e ngoài con ra không ai làm nổi. Nhưng đây cũng là đoạn đời mà không ai có thể điều khiển con được. Chúng ta chỉ xin ở bên cạnh con để trợ giúp con làm việc thôi.
    - Vì sao có lúc con nhìn được rất rõ sau đó lại thôi?
    - Lúc chúng ta muốn tạo ra con là tạo ra một nhân vật phi thường có
    thể nhìn thấu Vũ Trụ, nhìn xuyên không gian, xuyên thời gian nhưng
    không thành công. Bù lại con có linh tính của vạn vật muôn loài, suy nghĩ của con bao trùm Vũ Trụ. Con suy nghĩ những điều mà mọi người không bao giờ nghĩ tới. Con có trí tuệ của tất cả mọi người, mọi linh hồn, mọi thể xác.
    Nghe Cụ nói vậy, Huệ Tâm nói:
    - Thôi! Con đang giữ Lương Tri của Vạn vật muôn loài, nếu con không làm việc nữa thì cũng không xứng đáng để giữ cây Lương Tri này. Con buộc phải làm việc lại thôi. Bây giờ con xin thành lập Hội đồng cố vấn tối cao để mời các cụ làm việc ở đó.Thưa các cụ, bây giờ con tự giữ Lương Tri Quang Minh Gậy có được không?
    - Con giữ cũng không được, hãy để Lương Tri Quang Minh Gậy tự chọn người.
    - Hôm trước Gậy đã chọn Phật Bà nhưng sau rồi vẫn không được!
    - Đi theo Phật Bà hôm đó chỉ có một phần năng lượng của Lương Tri Quang Minh Gậy thôi, còn phần lớn năng lượng của nó vẫn nằm ở cây Lương Tri trong người con.
    Huệ Tâm nói:
    - Lương Tri Quang Minh Gậy hãy chọn người xứng đáng và lần này phải chọn cho chính xác.
    Lương Tri Quang Minh Gậy bay đến và xăm lên tay Huệ Tâm một chữ “CHỦ”. Huệ Tâm nói;
    - Như vậy là con vẫn phải làm việc rồi.Thưa các cụ, con có dự kiến về tổ chức bộ máy của Vũ Trụ như thế này. Xin các Cụ dạy bảo:
    Chính quyền của chúng ta sẽ thực hiên dựa trên nguyên tắc tổ chức Tam quyền phân lập. Sẽ thành lập ra bốn Hội đồng, gồm có:



    /
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (04-08-2021),Diệu Hồng (05-08-2021),Dungnph (04-08-2021),haixuyentb (06-08-2021),Hạnh An (02-12-2021),hiepqf3 (05-08-2021),Hieuhoc (12-08-2021),HoangSyHiep (04-08-2021),hoanlinh (05-08-2021),Hoasentrang (19-10-2022),hoatran (04-08-2021),hoatuyet (05-08-2021),hocdao (06-08-2021),hongvulien (20-09-2021),huongtamlinh (04-08-2021),kiencuong304 (04-08-2021),lê chí công (04-08-2021),Lê Minh (06-08-2021),Lobbyvietnam (05-08-2021),longtadinh (09-08-2021),manhcao277 (05-08-2021),manhtuongngo (31-08-2021),Mùa Xuân Đến (04-08-2021),Một điều lành (08-03-2023),Minh Toàn (23-09-2021),nganuoc (05-08-2021),Ngô Minh Thành (04-08-2021),nguoihoc (05-11-2022),Nguyễn Thành Công (05-08-2021),nhuhainguyen (05-08-2021),PhongThuyGia (05-08-2021),phuonganhhp (04-08-2021),phuongngoc (07-08-2021),phuongpham (04-08-2021),Phương Nam (06-08-2021),Tamhuongthien (05-08-2021),tamminh (04-08-2021),tam_thuc (05-08-2021),tanrau (13-08-2021),Thanh Bình (05-08-2021),Thanh Quang (04-08-2021),Thanhduong (05-08-2021),thanhngoc (04-08-2021),thanhphong (04-08-2021),THANHTINH (05-08-2021),ThanhTrung90 (05-08-2021),thanhvinh (05-08-2021),theoThầy (05-08-2021),thiện tai (05-08-2021),Tieutrucxinh (12-08-2021),trangpham (04-08-2021),Trung Nghĩa (04-08-2021),tuluyenthantam (04-08-2021),TuMinh (05-08-2021),Vidieu (05-08-2021),youme (04-08-2021),Đại Minh (05-08-2021),Đức Tin (23-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (04-08-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •