Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy của chúng con!
Threaded View
-
03-08-2021, 13:53 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,975
- Thanked 3,527 Times in 119 Posts
Thầy của chúng con!
.
Thầy vẫn dậy chúng con: Trước khi lựa chọn một điều gì đó quan trọng, chúng ta phải trả lời được câu hỏi vì sao mình lựa chọn như vậy, nó được gì và mất gì. Lựa chọn đến với Thầy, với KCTL là một lựa chọn có ý nghĩa bước ngoặt trong cuộc đời con.
Nói về lý, trở thành học trò của Thầy vì sự phát triển của chính bản thân mình, hoàn thiện cả thân, tâm và hơn thế nữa. Từ một người luôn trong tình trạng khó thở như chết đuối đã có một sức khỏe bình thường, ổn định; được học những bài học làm người trong Đời, được nâng cấp mức năng lượng đạt đến những ngưỡng cao hơn trong Đạo.
Nói về tình, Thầy là người Thầy thuốc đặc biệt, không đòi hỏi bất kỳ một lợi ích nào cho cá nhân mình. Việc chữa bệnh của Thầy là không tính toán, không chấp tướng; là bình đẳng, không phân biệt. Thầy cũng là người Thầy đặc biệt, với những kiến thức về mọi lĩnh vực. Thầy cũng như người cha của chúng con, hiểu chúng con hơn chính bản thân chúng con để có cách dạy dỗ từng người cho phù hợp. Nhưng bên cạnh những thứ hơn người và khác người, Thầy cũng có những điều rất bình dị, khiến con cảm thấy gần gũi hơn.
Vì con luôn nhận được quá nhiều, nên những cái mất trở nên quá nhỏ bé. Đối với tập thể lớp KCTL cũng vậy, - những gì chúng con đem đến cho Thầy so với những gì Thầy mang lại cho chúng con, thẳng thắn mà nói là không đáng kể. Vì vậy, con càng biết ơn Thầy hơn vì đã duy trì được một tập thể lớp tốt như vậy, để cho học trò chúng con có cơ hội được học hỏi, rèn luyện cùng nhau.
Thưa Thầy, tập thể lớp chúng con sẽ không vì sự dừng chân của bất kỳ ai mà dao động. Chỉ mong Thầy không “giải tán” lớp (như Thầy vẫn trêu). Con không thể hình dung mình sẽ hoang mang, bất ổn như nào nếu không được đứng trong “hệ thống” của Thầy. Con biết mình còn nhiều thiếu sót, phải học hỏi rất nhiều, nhưng so với chính bản thân con của những năm trước, con đã thay đổi rất nhiều, từ trong ra ngoài theo hướng rất tốt. Không có Thầy thì không có con của ngày hôm nay. Con cũng sợ bị Thầy mắng! Nhưng con hiểu đằng sau sự mắng của Thầy, không phải là ý muốn hạ bệ ai, mà ngược lại chỉ muốn sự việc được cải thiện và người được mắng tốt hơn lên. Nhất là khi chúng con phải làm việc trong một môi trường mà người ta không nói những gì họ nghĩ, thì con lại càng quý trọng những lời dạy thẳng thắn của Thầy. Còn mắng tức là còn được quan tâm, được dạy dỗ, được tiến bộ.
Học trò chúng con chính là những đoàn người ngồi trên xe ba gác của Ông lão. Chúng con biết ơn Ông vì cho chúng con lên xe để được Ông kéo lên thoát khỏi sự u mê và đắm đuối trần ai. Chúng con cũng xin lỗi vì đã làm cho Ông phải vất vả mà chưa thể giúp đỡ được gì. Nhưng ở cạnh Ông, chúng con vui khi Ông vui, chúng con buồn khi Ông buồn.
Bởi vì chúng con thật lòng rất kính yêu Ông!
/
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
bần tăng (04-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Dungnph (03-08-2021),haixuyentb (03-08-2021),Hải Lý (11-08-2021),hiepqf3 (05-08-2021),hoanlinh (09-08-2021),Hoasentrang (03-08-2021),hoatran (04-08-2021),hoatuyet (05-08-2021),huongtamlinh (03-08-2021),Hương Nhu (04-08-2021),kiencuong304 (05-08-2021),lê chí công (18-08-2021),Lê Minh (04-08-2021),manhcao277 (03-08-2021),manhtuongngo (03-08-2021),Mùa Xuân Đến (04-08-2021),Minh Toàn (03-08-2021),nganuoc (03-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),NguyetQuangTu (03-08-2021),phuonganhhp (03-08-2021),phuongpham (04-08-2021),Phương Nam (04-08-2021),tamminh (04-08-2021),tam_thuc (05-08-2021),thanhngoc (04-08-2021),ThanhTrung90 (03-08-2021),thanhvinh (04-08-2021),theoThầy (03-08-2021),thiện tai (04-08-2021),Thutrang (07-08-2021),Trung Nghĩa (04-08-2021),tuluyenthantam (04-08-2021),TuMinh (04-08-2021),Vidieu (03-08-2021),youme (04-08-2021),Đào Hương 95 (03-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (03-08-2021)