Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Một món quà đặc biệt từ Thầy

    Trên con đường tu đạo, được sự dẫn dắt của những minh sư là một kỳ duyên, một đặc ân vô cùng lớn lao của bất kỳ người nào. Đành rằng con đường tu vẫn phải do từng người tự thắp ngọn đuốc của mình để đi đến đích. Nhưng nếu trên con đường ấy, chúng ta có được ngọn đuốc tốt, có người chỉ cho hướng đi, thậm chí là có người dẫn đường, bảo vệ, hoặc dắt tay để đi, có khi là cho cả phương tiện đi như: xe máy, ô tô, máy bay..thì đường đạo sẽ bớt đi phần vất vả biết bao. Và chúng tôi những học trò của thầy Huệ Tâm đã và đang có được những đặc ân to lớn như vậy. Và một trong những đặc ân đó chúng tôi đã nhận được vào buổi tối ngày 01/08/2021.

    Buổi tối ngày 31/7, Thầy thông báo: "Hiện nay năng lượng Covid đã bao phủ dày đặc, kết hợp với năng lượng môi trường đang rất xấu. Khí xấu đã thâm nhập vào hệ thần kinh tạo ra những điểm đen hoặc vết đen trong hệ thần kinh của nhiều người. Thầy yêu cầu học trò ngồi thiền vào 20h30p ngày chủ nhật 01/08/2021. Thầy và nhiều người trong không gian sẽ giúp loại bỏ những năng lượng xấu này ra khỏi não của học trò trần tục."

    Đợt này lớp chúng tôi học online, và lập nhóm để cùng ngồi thiền vào tối chủ nhật hàng tuần qua phần mềm trực tuyến. Đúng 20h30p, tất cả các học trò đã online đầy đủ. Thầy thông báo về tình hình năng lượng dịch bệnh và năng lượng môi trường, đang tác động xấu tới hệ thần kinh của nhiều người. Và hôm nay trực tiếp Thầy cùng các vị y sư trong không gian sẽ giúp loại bỏ những năng lượng xấu này ra khỏi não của học trò, cùng những người nhà của học trò-những người đã được Thầy cấp vòng lửa phòng ngừa dịch bệnh. Buổi làm việc bắt đầu, học trò được xuất tất cả các vía đi về Côn Sơn, tại đây thầy cùng lực lượng thầy thuốc trong không gian sẽ chữa bệnh ở các vía trước. Sau khi hoàn thành việc chữa bệnh trên các vía, thì các vía này sẽ dẫn đường để thầy cùng các vị thầy thuốc đi đến từng nhà học trò để chữa bệnh trên thực thể.

    Cảm nhận của tôi trong quá trình được chữa bệnh. Khi Thầy hô mọi người xuất vía về Côn Sơn, thì tôi cảm thấy ong ong trong đầu, tai ù đi, rồi cảm thấy đầu mình quay vòng vòng. Lúc mới vào ngồi thiền, tôi cảm thấy người mình dài ra, giống như ở trên cao nhìn xuống. Tới lúc Thầy hô: chữa bệnh cho các vía, thì tôi cảm nhận được sự tê buốt ở phía sau gáy một lúc khá lâu, sau đó thì cảm giác tê buốt không còn. Tiếp đó cơ thể tôi nở to ra. Một lúc sau thầy hô: Dồn khí ở Đan điền ra khắp cơ thể để đẩy độc khí ra khỏi cơ thể và ra khỏi vùng đầu, cơ thể vẫn ở trong trạng thái nở to. Tiếp đó thầy hô: Dùng nước Vạn Thủy Cổ Linh thanh lọc cơ thể, thì cơ thể vẫn tiếp tục ở trạng thái nở to, sau đó có áp lực ép từ hai bên người, và cơ thể dần nhỏ lại. Khi thầy và các vị thầy thuốc chữa trên thực thể, thì tôi cảm thấy toàn thân mình nóng ấm, xuất hiện một vài hiện tượng “động công”. Sau đó cơ thể dần dần ổn định trở lại.

    Qua buổi chữa bệnh lần này, tôi cảm nhận được tình cảm của thầy dành cho những học trò vô cùng lớn lao, thầy luôn quan tâm, theo dõi và sẽ có những hành động cụ thể để giúp đỡ các học trò trên con đường tu đạo.


    /
    Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 03-08-2021 lúc 14:13. Lý do: ct
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (03-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Diệu Hồng (13-08-2021),Dungnph (02-08-2021),haixuyentb (06-08-2021),Hanhthong (20-08-2021),hiepqf3 (05-08-2021),HoangSyHiep (03-08-2021),Hoasentrang (03-08-2021),hoatran (03-08-2021),hoatuyet (03-08-2021),hocdao (03-08-2021),huongtamlinh (03-08-2021),Hương Nhu (03-08-2021),kiencuong304 (03-08-2021),lê chí công (03-08-2021),Lê Minh (03-08-2021),manhcao277 (03-08-2021),manhtuongngo (02-08-2021),Minh Toàn (03-08-2021),nangbanmai (11-08-2021),nganuoc (03-08-2021),Ngô Minh Thành (07-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),Nguyễn Thành Công (05-08-2021),NguyetQuangTu (02-08-2021),nhuhainguyen (05-08-2021),phuongngoc (03-08-2021),phuongpham (16-08-2021),Phương Nam (05-08-2021),Tamhuongthien (03-08-2021),tamminh (03-08-2021),tam_thuc (05-08-2021),Thanh Quang (07-08-2021),thanhngoc (04-08-2021),THANHTINH (03-08-2021),ThanhTrung90 (05-08-2021),thanhvinh (04-08-2021),theoThầy (03-08-2021),thiện tai (03-08-2021),trangpham (05-08-2021),tuluyenthantam (02-09-2021),TuMinh (03-08-2021),Vidieu (03-08-2021),xuangiang14 (03-08-2021),youme (03-08-2021),Đào Hương 95 (02-08-2021),Đại Minh (04-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (02-08-2021)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định

    .
    MỘT MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT (Phần 1)

    Những ngày gần đây tình hình dịch ngày càng phức tạp, tôi thấy rằng mình đang chứng kiến, đang trực tiếp trải qua một giai đoạn lịch sử của nhân loại - một loại virus đang hoành hành ở hầu hết các khu vực trên trái đất rộng lớn này gây ra biết bao tang thương. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng, bất an của những người quanh tôi, từ đồng nghiệp bạn bè đến người thân. Hỏi rằng có sợ không, tôi cũng sợ chứ, nhưng may mắn khi là học trò của Thầy Huệ Tâm chúng tôi được nhận những ân huệ đặc biệt chẳng nơi nào có được. Vào ngày sinh nhật Thầy, Thầy tặng “Vòng lửa Huệ Tâm Vạn Năng Hành Pháp” cho tất cả các học trò và người thân của học trò, những người này phải là người có trái tim trong sáng và có lòng tin vào KCTL. Vòng Lửa có khả năng ngăn cản tất cả các biến thể của virus Corona! Đây là món quà vô cùng đặc biệt mà Thầy dành cho học trò trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng như hiện tại. Chỉ điều này thôi cũng đã đủ thấy tình thương của Thầy lớn thế nào, và chúng tôi đã may mắn nhường nào!

    "Hiện nay năng lượng Covid đã bao phủ dày đặc, kết hợp với năng lượng môi trường đang rất xấu. Khí xấu đã thâm nhập vào hệ thần kinh tạo ra những điểm đen hoặc vết đen trong hệ thần kinh của nhiều người. Thầy yêu cầu học trò ngồi thiền vào 20h30p ngày chủ nhật 01/08/2021. Thầy và nhiều người trong không gian sẽ giúp loại bỏ những năng lượng xấu này ra khỏi não của học trò trần tục." Nhận được tin nhắn này của Thầy, tôi biết Thầy lại chuẩn bị làm một việc lớn để giúp đỡ học trò. Tuy vậy những việc Thầy và học trò không gian làm còn vượt quá những suy đoán của tôi. Trong buổi làm việc Thầy có chia sẻ: “Hiện nay năng lượng Covid kết hợp với năng lượng rất xấu của môi trường đang ảnh hưởng đến não bộ của rất nhiều người. Cần bóc tất cả năng lượng xấu ra khỏi não bộ bởi vì nếu để năng lượng xấu này trong não bộ sẽ rất phức tạp. Nó tác động vào những chỗ khác có thể đau có thể hại lâu dài nhưng dần dần chứ nếu tác động vào não thì sẽ thể hiện ra ngay lập tức. Nó sẽ dẫn đến có nhưng tư duy sai lệch thậm chí quyết định sai lệch. Qua việc này thấy rằng môi trường hiện nay rất xấu và nguy cơ là rất lớn ở mọi lĩnh vực chứ không phải chỉ có Covid nữa”.

    Quả thực vậy, não bộ là cơ quan chỉ huy nên vô cùng quan trọng, nếu bị ảnh hưởng dù nhỏ cũng đã không thể lường trước hậu quả sẽ ra sao. Nguy cơ lớn là thế, vậy Thầy đã thực hiện thế nào xin được chia sẻ chi tiết trong bài viết sau.
    Hà Nội, ngày 3/8/2021

    /

  4. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    Bảo Anh (11-08-2021),bần tăng (04-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Diệu Hồng (13-08-2021),Dungnph (04-08-2021),haixuyentb (06-08-2021),Hanhthong (20-08-2021),hiepqf3 (05-08-2021),HoangNV (21-08-2021),HoangSyHiep (05-08-2021),Hoasentrang (08-08-2021),hoatran (06-08-2021),hoatuyet (05-08-2021),kiencuong304 (05-08-2021),lê chí công (13-08-2021),manhtuongngo (07-08-2021),nangbanmai (11-08-2021),nganuoc (05-08-2021),Ngô Minh Thành (07-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),Nguyễn Thành Công (05-08-2021),NguyetQuangTu (04-08-2021),nhuhainguyen (05-08-2021),PhongThuyGia (05-08-2021),phuongpham (16-08-2021),Phương Nam (05-08-2021),tamminh (05-08-2021),tam_thuc (05-08-2021),Thanh Bình (05-08-2021),Thanh Quang (07-08-2021),thanhngoc (04-08-2021),THANHTINH (05-08-2021),ThanhTrung90 (05-08-2021),thanhvinh (12-08-2021),theoThầy (04-08-2021),thiện tai (05-08-2021),trangpham (05-08-2021),Trần Kim Cương (06-08-2021),Trung Nghĩa (04-08-2021),tuluyenthantam (05-08-2021),TuMinh (05-08-2021),Vidieu (05-08-2021),youme (04-08-2021),Đào Hương 95 (04-08-2021),Đại Minh (05-08-2021)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Exclamation

    .
    Ngày 30 và 31 tháng 7, tôi cảm thấy trong người không được khoẻ, dường như không khí có sự bí bức lạ thường. Tôi đang đứng trong bếp mà có cảm giác tai ù đi và choáng váng không đứng vững. Tối 31/7 thật là một tin mừng khi tôi đọc được thông báo của Thầy về khí độc và Thầy sẽ chữa bệnh cho học trò. Cả ngày 01/08 tôi mong ngóng đến buổi tối được chữa bệnh, nhưng tôi nghĩ nếu ảnh hưởng nhiều thế này thì chắc chắn những người thân của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy tôi đánh liều nhắn tin xin phép Thầy cho bố mẹ được tham gia buổi thiền chung. Thầy nhắn lại ngắn gọn 3 chữ “ Để làm gì?”. Tôi đọc kĩ lại thông báo thì thấy buổi thiền này là dành cho học trò nên tôi nhắn tin xin lỗi Thầy vì đã không đọc kĩ thông báo. Tôi cứ bâng khuâng mãi đến lúc 8h30. Bắt đầu vào buổi thiền chung trên Zoom, sau khi chào hỏi Thầy thông báo ngay tất cả mọi người báo ngay cho những người thân được cấp vòng lửa HTHP đúng 9h kém 10p bắt đầu ngồi thiền, Thầy và người của Thầy sẽ đến chữa bệnh trực tiếp cho. Trong lòng tôi vỡ oà sung sướng, tay run run cầm điện thoại gọi báo tin cho người thân. Thầy là vậy, luôn hết lòng vì học trò của mình, vì những người thân thiết. Nên Thầy có nói Thầy có 240 vía cơ bản mà buổi thiền này tham gia gần hết, cũng chưa từng có buổi thiền nào như vậy cả. Với tôi, công ơn của Thầy cho dù có tả thế nào cũng không thể hết được!


    Cảm nhận của tôi khi tham gia buổi thiền là lúc Thầy hô dồn năng lượng từ đan điền ra khắp cơ thể để đẩy độc khí ra khỏi cơ thể và vùng đầu, tôi thấy năng lượng bắt đầu dồn lại thành một khối ấm ở đan điền hạ rồi bắt đầu phát thành luồng khí chạy từ đan điền theo trục sinh lực chạy lên đầu rồi bắt đầu phát tán ra toàn bộ cơ thể, cả cơ thể căng ra, khí độc theo các đường dẫn đi ra ngoài. Tôi cảm nhận thấy khí độc bị dồn ra khắp vùng đầu giống như hơi sương màu đen bay khắp tất cả mọi hướng, da mặt tê bì đi. Sau đó Thầy dùng nước VTCL dồn vào bách hội cuốn trôi hết chất độc thì xuất hiện hình ảnh dòng nước chảy lan cuốn trôi đi chất bẩn đen đầy bọt nổi lềnh bềnh giống như dầu bẩn của xe máy vừa thay ra, nước đi đến đâu là cơ thể sáng dần ra, kết thúc cả quá trình thì cơ thể rất sạch và trong .




    Khi Thầy và các vị thần y trực tiếp chữa bệnh cho thực thể thì tôi thấy một luồng ánh sáng ấm áp và rất quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, tôi mỉm cười tin là Thầy về rồi. Cơ thể cứ nhẹ bẫng đi. Tôi còn xin Thầy nâng cấp hàng rào năng lượng bảo vệ cho ngôi nhà của tôi, hình ảnh xuất hiện hàng rào những sợi dây năng lượng màu vàng giống như dây điện quấn quanh và phát sáng rực rỡ.


    Một buổi thiền như mơ. Con xin đại diện cho cả gia đình con cảm ơn công ơn của Thầy dành cho chúng con, cho dù có nói nhiều như thế nào cũng là không đủ. Chúng con xin cảm ơn Thầy vì tất cả!!!


    /
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  6. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    bần tăng (04-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Diệu Hồng (13-08-2021),Dungnph (04-08-2021),haixuyentb (06-08-2021),Hanhthong (20-08-2021),hiepqf3 (05-08-2021),HoangSyHiep (05-08-2021),Hoasentrang (08-08-2021),hoatran (06-08-2021),hoatuyet (05-08-2021),hocdao (04-08-2021),huongtamlinh (04-08-2021),kiencuong304 (05-08-2021),lê chí công (13-08-2021),manhtuongngo (07-08-2021),Mùa Xuân Đến (04-08-2021),nangbanmai (11-08-2021),nganuoc (05-08-2021),Ngô Minh Thành (07-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),Nguyễn Thành Công (05-08-2021),NguyetQuangTu (04-08-2021),nhuhainguyen (05-08-2021),PhongThuyGia (05-08-2021),phuongpham (16-08-2021),Phương Nam (05-08-2021),tamminh (05-08-2021),tam_thuc (05-08-2021),Thanh Bình (05-08-2021),Thanh Quang (07-08-2021),thanhngoc (05-08-2021),THANHTINH (05-08-2021),ThanhTrung90 (05-08-2021),thanhvinh (08-08-2021),theoThầy (04-08-2021),thiện tai (05-08-2021),trangpham (05-08-2021),Trần Kim Cương (06-08-2021),Trung Nghĩa (04-08-2021),tuluyenthantam (02-09-2021),TuMinh (05-08-2021),Vidieu (05-08-2021),youme (04-08-2021),Đào Hương 95 (04-08-2021)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Một món quà đặc biệt ... (Phần 2)

    Theo hướng dẫn của Thầy, chúng tôi tâm niệm xuất tất cả các vía về Côn Sơn. Ngoài ra, người nhà của học trò đã được cấp Vòng Lửa cũng sẽ được chữa trong buổi hôm nay. Khi mà vía được làm ở CS xong thì vía đó sẽ dẫn các thầy thuốc về nhà mình, sẽ làm trên thực thể của mình đồng thời làm luôn trên thực thể của những người thân của mình. Hôm nay gần như các vía của Thầy phải làm việc hết, rồi những học trò cao cấp của Thầy cũng phải tham gia bởi vì đi rất xa như Sài Gòn, Vũng Tàu, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang…Hiện nay năng lượng xấu xâm nhập vào não mà dịch Covid kéo dài thì không biết còn có những biến động gì nữa không lường trước được. Mặc dù Thầy và người của Thầy còn rất nhiều việc quan trọng nhưng việc cần làm thì vẫn phải phân ra mà làm.

    Khi có thông báo từ không gian, mọi người bắt đầu ngồi thiền. Thầy hô: “Tập trung tư tưởng nhắm mắt thở đều….…Tập trung tâm niệm đẩy năng lượng từ đan điền đưa tất cả hư khí xấu năng lượng xấu trong cơ thể phát tán hết ra khỏi cơ thể đặc biệt là vùng đầu. Đẩy hư khí xấu năng lượng xấu thoát ra khỏi vùng đầu phát tán ra ngoài. …Tiếp tục tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng đẩy năng lượng xấu ra khỏi não bộ phát tán hết ra khỏi vùng đầu……Nước VTCL xuất hiện, bắt đầu rót xuống bách hội của từng người, VTCL rót xuống bách hội của từng người rửa thật sạch rửa thật hết năng lượng xấu trong não. VTCL liên tục rót vào bách hội rót xuống não bộ cuốn trôi đi tất cả hư khí xấu khí độc năng lượng xấu ra khỏi não bộ. Liên tục giót liên tục rửa trôi…VTCL dần dần thấm đẫm toàn bộ trục sinh lực, VTCL liên tục được giót xuống bách hội cuốn trôi đi tất cả khí độc năng lượng xấu khỏi bách hội, rửa thật sạch trục sinh lực, cuốn trôi đi tất cả năng lượng xấu hiện có trong trục sinh lực. VTCL tiếp tục thấm đẫm toàn bộ cơ thể rửa thật sạch cuốn thật hết cuốn trôi đi tất cả hư khí xấu năng lượng xấu trong toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng. Tẩy sửa thật sạch tẩy rửa triệt để năng lượng xấu ở tất cả mọi bộ phận trên cơ thể, đẩy hết năng lượng xấu ra khỏi cơ thể…VTCL liên tục rót xuống cơ thể thấm đẫm toàn bộ cơ thể rửa trôi triệt để khí xấu khí độc năng lượng xấu đẩy ra khỏi cơ thể, đẩy thật hết ra khỏi cơ thể…VTCL liên tục thấm đẫm toàn bộ cơ thể rửa thật sạch rửa thật hết năng lượng xấu đẩy tất cả năng lượng xấu ra khỏi cơ thể…

    Vía của các bệnh nhân đã được tẩy rửa sạch, bây giờ vía của các bệnh nhân dẫn các vía của Thầy dẫn các thầy thuốc về mình để chữa bệnh cho thực thể để chữa bệnh cho người thân. Các vía đã được chữa bệnh hãy nhập về thực thể, các vía đã được chữa bệnh hãy nhập về thực thể đồng thời dẫn đường cho vía của Thầy cho các thầy thuốc trong không gian đi về nhà mình tiếp tục chữa bệnh cho thực thể và chữa bệnh cho người thân……Tại mỗi một gia đình của học trò hãy xuất hiện những nguồn nước VTCL đủ để chữa bệnh cho những người xứng đáng được chữa bệnh hôm nay. Nước VTCL tiếp tục chảy vào thực thể chảy thấm đẫm thực thể để tiếp tục tẩy rửa thực thể tẩy rửa tất cả khí xấu năng lượng xấu ra khỏi thực thể….VTCL tiếp tục tẩy rửa thực thể rửa thật sạch rửa thật hết tất cả khí xấu năng lượng xấu.”


    Trong quá trình được chữa bệnh, tôi cảm thấy nửa đầu bên trái bị đau, cơ thể như phình to ra rồi lại trở về bình thường. Sau khi thanh lọc và chữa xong phần não bộ cũng như toàn bộ cơ thể chúng tôi tiếp tục được Thầy cho thuốc chữa bệnh: “Tất cả mọi người hãy tâm niệm lựa chọn 1 loại bệnh mà mình đang mắc phải, lựa chọn 1 vùng bệnh mà mình đang có bệnh. Huệ Tâm Dược Sư sẽ trực tiếp chữa bệnh, sẽ trực tiếp đưa 1 liều thuốc đến vùng bệnh đó để chữa bệnh cho mọi người. Tất cả mọi người hãy tâm niệm lựa chọn lấy một loại bệnh mà mình đang mắc phải một vùng bệnh mà mình đã phát hiện ra, tập trung tâm ý vào chỗ đó Huệ Tâm DS sẽ trực tiếp chữa bệnh ngay tại đó và đưa một liều thuốc vào vùng bệnh đó chữa bệnh cho mọi người.”

    Sau khi kết thúc Thầy thông báo hôm nay có 198 người được đưa về Côn Sơn để chữa bệnh trong số này có 38 người thì khí đen đã dày đặc não bộ. Như vậy mới có từ hôm qua đến nay thì khí đen này phát triển rất nhanh. Hôm qua Thầy mới được báo có chấm đen, một số vết đen, còn hôm nay có 38 người khí đen dày đặc có nghĩa gần 20% số người mới từ hôm qua đến nay đã trở thành nặng. Mà với những người có thiền định tức là có hệ thống phòng vệ rất tốt mà còn như vậy thì những người không có hệ thống phòng vệ tốt thì xấu hơn rất nhiều. Tôi chắp tay cảm tạ Thầy và các vị trong không gian đã bỏ nhiều công sức, tâm tư để giúp cho tất cả chúng tôi được an toàn, dù tôi biết những lời cảm ơn cũng không diễn tả hết được sự tri ân này.

    Thầy còn nói: “Qua đây mới thấy việc đi theo Thầy không phải là xấu đâu mà thường có lợi nhiều hơn là bất lợi. Qua việc này Thầy cũng kêu gọi tất cả mọi người những người còn có lương tâm không đẩy xe cho ông già thì thôi chứ đừng tìm cách giữ xe lại nữa. Để cho ông ta có đủ thời gian, có đủ sức lực để mà làm những việc tương tự như hôm nay và còn rất nhiều việc khác nữa cần phải làm”

    Nghe lời Thầy nói trong lòng tôi cảm nhận một điều gì thật xót xa khiến tôi rưng rưng, khiến toàn thân tôi trùng xuống. Đã được gắn bó với KCTL từ 2011 đến nay là hơn 10 năm, tôi ngày càng hiểu rõ được theo Thầy là một đặc ân một phúc phận lớn lao. Cái tôi được thì quá nhiều, để thấy cái mình hi sinh chưa là gì cả. Vậy mà trong khoảng thời gian đó có khi chính tôi cũng vô tình từng là người giữ xe Ông lại. Chẳng thể khẳng định tương lai sẽ không còn những sai lầm khiến Ông buồn phiền, nhưng chúng tôi nguyện sẽ cùng nhau cố gắng để Ông thấy rằng chúng tôi – Học trò của Ông là những người “có Lương Tâm”!

    Hà Nội, ngày 4/8/2021

    /

  8. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    bần tăng (06-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Diệu Hồng (13-08-2021),Dungnph (06-08-2021),haixuyentb (06-08-2021),Hanhthong (20-08-2021),hiepqf3 (05-08-2021),HoangNV (21-08-2021),HoangSyHiep (05-08-2021),Hoasentrang (08-08-2021),hoatran (06-08-2021),hoatuyet (05-08-2021),Hương Nhu (05-08-2021),kiencuong304 (05-08-2021),lê chí công (13-08-2021),LinhTâm (20-08-2021),manhtuongngo (07-08-2021),nangbanmai (11-08-2021),nganuoc (05-08-2021),Ngô Minh Thành (07-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),Nguyễn Thành Công (05-08-2021),NguyetQuangTu (04-08-2021),nhuhainguyen (05-08-2021),PhongThuyGia (05-08-2021),phuongngoc (05-08-2021),phuongpham (16-08-2021),Phương Nam (05-08-2021),tamminh (05-08-2021),tam_thuc (05-08-2021),Thanh Bình (05-08-2021),Thanh Quang (07-08-2021),THANHTINH (05-08-2021),ThanhTrung90 (05-08-2021),thanhvinh (08-08-2021),thiện tai (05-08-2021),trangpham (05-08-2021),Trần Kim Cương (06-08-2021),Trung Nghĩa (04-08-2021),tuluyenthantam (05-08-2021),TuMinh (05-08-2021),Vidieu (05-08-2021),youme (04-08-2021),Đào Hương 95 (04-08-2021),Đại Minh (05-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (05-08-2021)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    1,069
    Thanked 641 Times in 21 Posts

    Mặc định

    .
    "Do tình hình hiện nay năng lượng covid đã bao phủ dày đặc, kết hợp với năng lượng môi trường đang rất xấu đã ảnh hưởng đến não bộ của rất nhiều người. Khí xấu này đã xâm nhập vào hệ thần kinh tạo ra những vết đen, điểm đen trong hệ thần kinh của mọi người. Vì thế cần phải lấy hết tất cả năng lượng xấu ra khỏi não bộ, nếu để năng lượng xấu này trong não bộ sẽ rất phức tạp, nó sẽ dẫn đến có nhưng tư duy sai lệch thậm chí quyết định sai lệch".

    Với tình hình như vậy nên Thầy Huệ Tâm đã tổ chức buổi chữa bệnh cho tất cả học trò trần tục và người nhà của học trò vào tối chủ nhật ngày 01/08 vừa qua. Buổi chữa bệnh này Thầy không tổ chức chữa trực tiếp mà được tổ chức qua internet bằng phần mềm zoom, cũng nhờ cách này mà số lượng người được tham dự đông đủ hơn. Với quy mô chữa bệnh trên diện rộng, số người được chữa nhiều nên gần như tất cả các vía của Thầy đều làm việc và những người cao cấp trong không gian đều tham gia việc chữa bệnh buổi hôm đó.

    Đầu tiên Thầy đưa tất cả các vía của tất cả các học trò về Côn Sơn chữa bệnh phần vía trước. Sau đó các vía được chữa xong sẽ dẫn vía Thầy Huệ Tâm cùng các Thầy thuốc trong không gian về nhà mình, về nhà của người thân để chữa bệnh trên thực thể. Khi Thầy hô tất cả mọi người xuất tất cả các vía về Côn Sơn để chữa bệnh tôi cảm nhận được vía mình đã được xuất ra và sau đó cơ thể cảm thấy rất mệt. Ở phần đầu thì tôi cảm giác chạy tê ở xung quanh não bộ, bách hội thì tê tê, đôi khi lại bị đau tức.

    Lúc ngồi thiền chữa bệnh Thầy hô: “Tập trung vào đan điền, dùng năng lượng của chính bản thân mình từ đan điền đẩy độc khí phát tán ra khỏi cơ thể, đặc biệt là vùng não bộ, đẩy mạnh năng lượng xấu từ não bộ phát tán ra khỏi vùng đầu, phát tán ra ngoài…Tôi liền tập trung tụ năng lượng vào đan điền, sau đó dồn năng lượng đẩy khí độc ra ngoài theo lời dẫn của Thầy. Lúc này tôi cảm nhận khí xấu được xả qua bề mặt da của cơ thể và phía trên đỉnh đầu bách hội được xả ra rất mạnh. Sau đó Thầy dùng nước VTCL để thanh lọc cơ thể, tôi cảm nhận dòng nước mát được rót xuống, các dòng nước chảy từ trên xuống cuốn đi khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Sau đó, khi các vía được chữa bệnh xong Thầy cho các vía đã được chữa bệnh nhập về thực thể đồng thời dẫn đường cho vía của Thầy, các thầy thuốc trong không gian về nhà chữa bệnh cho người thân. Lúc đó tôi tập trung phát ý nghĩ về nhà mình, để vía của tôi có thể dẫn đường nhanh và chính xác hơn. Kết thúc buổi chữa bệnh tôi cảm thấy người khoẻ hơn rất nhiều, khí độc vẫn xả ra bách hội một lúc nữa rồi mới hết. Ngày hôm sau tôi có gọi hỏi thăm mẹ, thì mẹ tôi bảo tập xong người khoẻ hơn. Vùng bệnh mấy hôm trước ngã bị đau, sau hôm chữa bệnh thì không còn bị đau nữa.

    Chúng con rất may mắn khi là những người đầu tiên được chữa bệnh khi có khí đen xâm nhập não, và may mắn hơn khi chúng con là học trò của Thầy.
    Con xin thay mặt gia đình con xin tạ ơn Thầy!

    /

  10. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhngoc

    bần tăng (06-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Diệu Hồng (13-08-2021),Dungnph (07-08-2021),haixuyentb (07-08-2021),Hanhthong (20-08-2021),hiepqf3 (06-08-2021),HoangSyHiep (07-08-2021),Hoasentrang (08-08-2021),hoatran (07-08-2021),hoatuyet (07-08-2021),huongtamlinh (07-08-2021),Hương Nhu (07-08-2021),kiencuong304 (07-08-2021),lê chí công (13-08-2021),LinhTâm (20-08-2021),manhtuongngo (07-08-2021),Mùa Xuân Đến (06-08-2021),Minh Toàn (06-08-2021),nangbanmai (11-08-2021),nganuoc (06-08-2021),Ngô Minh Thành (07-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),Nguyễn Thành Công (09-08-2021),NguyetQuangTu (06-08-2021),PhongThuyGia (07-08-2021),phuongpham (16-08-2021),Phương Nam (09-08-2021),tamminh (12-08-2021),tam_thuc (20-08-2021),Thanh Quang (07-08-2021),THANHTINH (09-08-2021),thanhvinh (08-08-2021),theoThầy (06-08-2021),thiện tai (08-08-2021),Trung Nghĩa (08-08-2021),tuluyenthantam (07-08-2021),TuMinh (09-08-2021),Vidieu (06-08-2021),youme (06-08-2021),Đào Hương 95 (06-08-2021),Đại Minh (07-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (07-08-2021)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định

    Thời gian gần đây, tôi cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, ngồi làm việc một lúc đã thấy đầu ong ong, ù tai và thi thoảng hoa mắt. Tôi cũng một phần đoán do môi trường nhiều năng lượng xấu, đi làm trên đường mà cảm giác đầu ong ong rất rõ.

    Sau khi nhận được thông báo của Thầy "Hiện nay năng lượng Covid đã bao phủ dày đặc, kết hợp với năng lượng môi trường đang rất xấu. Khí xấu đã thâm nhập vào hệ thần kinh tạo ra những điểm đen hoặc vết đen trong hệ thần kinh của nhiều người. Thầy yêu cầu học trò ngồi thiền vào 20h30p ngày chủ nhật 01/08/2021. Thầy và nhiều người trong không gian sẽ giúp loại bỏ những năng lượng xấu này ra khỏi não của học trò trần tục” tôi đã rất vui mừng và liên tưởng ngay đến vì sao đợt vừa rồi cảm giác rất mệt và hay bị ù tai, ong đầu.

    Sau khi có thông báo từ không gian, mọi người bắt đầu ngồi thiền, tôi nhắm mắt và tâm niệm xin Thầy, các vị bề trên thanh lọc cơ thể, đẩy khí xấu, năng lượng xấu ra ngoài cơ thể, đặc biệt là vùng não cho gia đình chúng tôi. Thầy hô xuất vía mọi người về Côn Sơn để chữa bệnh cho vía trước thì cơ thể tôi rùng mình, rợn rợn ở gáy, tôi đoán là vía đã được xuất ra khỏi cơ thể để về Côn Sơn chữa bệnh. Vùng đỉnh đầu bách hội của tôi tê râm ran liên tục. Sau đó Thầy hô dùng bình nước Vạn thủy cổ linh từ trên cao rót thẳng xuống đỉnh đầu, tôi liên tục tâm niệm xin Thầy, các vị bề trên giúp tôi thanh lọc cơ thể, dòng nước VTCL liên tục rót xuống cuốn trôi các khí độc, khí xấu, khí bệnh ra khỏi cơ thể, đặc biệt là thanh lọc, rửa sạch vùng não bộ.

    Sau khi đã chữa bệnh xong cho vía, vía của các bệnh nhân dẫn Thầy và các Thầy thuốc, các vị bề trên về nhà mình để chữa bệnh trên thực thể, tôi lại thấy cơ thể rùng mình. Tôi lại tiếp tục tâm niệm xin Thầy, các vị bề trên giúp tôi và mọi người thanh lọc cơ thể thực, đặc biệt là vùng não bộ, đẩy toàn bộ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Vùng đỉnh đầu của tôi vẫn tê tê, râm ran, tôi cảm nhận rõ như có luồng năng lượng liên tục rót xuống cơ thể.

    Sau đó, theo lời Thầy, tôi tâm niệm dồn năng lượng từ đan điền ra toàn thân để đẩy hết các khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể, làm sạch cơ thể.
    Sau khi thanh lọc và chữa xong phần não bộ cũng như toàn bộ cơ thể chúng tôi tiếp tục được Thầy cho thuốc chữa bệnh: “Tất cả mọi người hãy tâm niệm lựa chọn 1 loại bệnh mà mình đang mắc phải, lựa chọn 1 vùng bệnh mà mình đang có bệnh. Huệ Tâm Dược Sư sẽ trực tiếp chữa bệnh, sẽ trực tiếp đưa 1 liều thuốc đến vùng bệnh đó để chữa bệnh cho mọi người. Tất cả mọi người hãy tâm niệm lựa chọn lấy một loại bệnh mà mình đang mắc phải một vùng bệnh mà mình đã phát hiện ra, tập trung tâm ý vào chỗ đó Huệ Tâm DS sẽ trực tiếp chữa bệnh ngay tại đó và đưa một liều thuốc vào vùng bệnh đó chữa bệnh cho mọi người”, tôi liền tâm niệm xin Thầy chữa bệnh vùng họng, chữa bệnh sau khi ăn thường hay bị ho và tôi cứ liên tục tâm niệm và tập trung vào vùng họng.

    Kết thúc buổi chữa bệnh, cơ thể tôi thấy khoan khoái, khỏe hơn rất nhiều, những ngày sau làm việc tôi đã đỡ cảm giác ù tai, ong đầu, ngồi làm việc hiệu quả hơn rất nhiều mà không còn cảm giác mỏi mệt. Hiện tượng ho sau khi ăn của tôi cũng đã giảm đi rất nhiều.
    Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên đã luôn yêu thương, dạy bảo, dìu dắt và độ trì cho chúng con, đặc biệt là đang trong giai đoạn nguy hiểm do dịch bệnh bùng phát. Chúng con thấy, được làm học trò của Thầy là một ân huệ rất lớn đối với chúng con, những lúc thế này nếu không có Thầy và các vị bề trên độ trì, che chở thì không biết chúng con sẽ thế nào.

    Một lần nữa, con xin được tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên ạ.


    /

  12. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (07-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Diệu Hồng (13-08-2021),Dungnph (07-08-2021),haixuyentb (07-08-2021),Hanhthong (20-08-2021),Hải Lý (11-08-2021),hiepqf3 (07-08-2021),HoangNV (21-08-2021),HoangSyHiep (11-08-2021),Hoasentrang (08-08-2021),hoatran (08-08-2021),hoatuyet (07-08-2021),huongtamlinh (07-08-2021),Hương Nhu (07-08-2021),kiencuong304 (11-08-2021),LinhTâm (20-08-2021),manhtuongngo (07-08-2021),nangbanmai (11-08-2021),nganuoc (08-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),Nguyễn Thành Công (09-08-2021),NguyetQuangTu (07-08-2021),PhongThuyGia (07-08-2021),phuongngoc (07-08-2021),phuongpham (16-08-2021),Phương Nam (09-08-2021),Tamhuongthien (07-08-2021),tamminh (12-08-2021),tam_thuc (20-08-2021),Thanh Quang (07-08-2021),thanhngoc (07-08-2021),THANHTINH (09-08-2021),thanhvinh (08-08-2021),theoThầy (07-08-2021),thiện tai (08-08-2021),Trung Nghĩa (08-08-2021),tuluyenthantam (07-08-2021),TuMinh (09-08-2021),Vidieu (07-08-2021),youme (07-08-2021),Đào Hương 95 (08-08-2021),Đại Minh (07-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (07-08-2021)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,506 Times in 272 Posts

    Mặc định


    Dịch bệnh Covid đang ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều biến chủng mới nguy hiểm hơn liên tục xuất hiện làm cho số ca nhiễm tăng nhanh, thời gian từ khi bệnh nhân nhiễm đến khi nguy kịch chỉ trong thời gian rất ngắn. Những virut này lây lan sẽ tạo ra nguồn năng lượng xấu phát tán ra xung quanh, tạo ra môi trường để virut lây lan và phát triển, dễ xâm nhập vào người bệnh khác hơn. Năng lượng xấu từ dịch bệnh cộng với nhiều yếu tố khác làm cho tôi cảm thấy năng lượng môi trường xung quanh đang rất xấu, những người tập khí công, đặc biệt là KCTL cơ thể thường rất nhạy cảm với khí xấu bên ngoài, nên không chỉ riêng tôi mà nhiều người đều có cảm giác cơ thể rất khó chịu, đầu óc cứ ong ong tưng tức, cơ thể mệt mỏi.

    Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thầy HT đã dành cho học trò chúng tôi pháp bảo VLVN HTHP để bảo vệ học trò và những người thân của học trò tránh khỏi sự sâm nhập của tất cả các biến thể của virut Corona. Tuy nhiên sự phát triển quá nhanh của virut cộng với môi trường năng lượng xấu xung quanh làm cho những năng lượng xấu này xâm nhập vào trong não của học trò tạo thành những chấm đen, thậm chí có những người đã tạo thành các vết đen.

    Học trò chúng tôi sau khi nhận được thông báo từ Thầy là: "Hiện nay năng lượng Covid đã bao phủ dày đặc, kết hợp với năng lượng môi trường đang rất xấu. Khí xấu đã thâm nhập vào hệ thần kinh tạo ra những điểm đen hoặc vết đen trong hệ thần kinh của nhiều người. Thầy yêu cầu học trò ngồi thiền vào 20h30p ngày chủ nhật 01/08/2021. Thầy và nhiều người trong không gian sẽ giúp loại bỏ những năng lượng xấu này ra khỏi não của học trò trần tục” Chúng tôi nhận thức được rằng mức độ phức tạp và nguy hiểm của đợt dịch bệnh lần này, và học trò đều sắp xếp thời gian cùng nhau ngồi thiền để được Thầy và các vị Thầy thuốc giúp đỡ chữa bệnh.

    Buổi chữa bệnh, 240 vía của Thầy và các học trò trong không gian, các vị Thầy thuốc về từng nhà học trò đón tất cả vía học trò về CS để chữa bệnh. Khi Thầy hô “ Tập trung tâm niệm đẩy năng lượng từ đan điền đưa tất cả hư khí xấu năng lượng xấu trong cơ thể phát tán hết ra khỏi cơ thể đặc biệt là vùng đầu. Đẩy hư khí xấu năng lượng xấu thoát ra khỏi vùng đầu phát tán ra ngoài. …Tiếp tục tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng đẩy năng lượng xấu ra khỏi não bộ phát tán hết ra khỏi vùng đầu…” Lúc này tôi cảm nhận vùng não căng tức, khí xấu liên tục thoát ra khỏi Bách hội, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh từng lớp độc được bóc ra khỏi vỏ não, từng lớp từng lớp được các cái nhíp bóc và gắp ra ngoài. Khí xấu năng lượng xấu thoát hết ra khỏi hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, và toàn thân liên tục xả khí xấu ra bên ngoài. Hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân khí xấu chạy ra tê buốt tay, mà mồ hôi tay, chân tôi cứ chảy ra ướt nhẹp.

    Một lúc sau, tôi thấy bên não phải của tôi đã được làm sạch, mầu đã chuyển sang mầu xanh dương, tuy nhiên bên não trái tôi vẫn đang còn căng tức và còn nhiều khí xấu, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh có một nguồn năng lượng đang được đẩy từ bên não phải sang, dồn sang bên não trái, đẩy khí xấu ra ngoài. Lúc này não bên trái thì tê buốt và căng tức liên tục. Một lúc sau vùng não đã được làm sạch, nhẹ nhàng hơn không còn căng tức và ê buốt như trước, khí xấu thoát ra khỏi hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và bách hội vẫn còn nhưng ít hơn trước đó.

    Sau đó Thầy hô: “Nước VTCL xuất hiện, bắt đầu rót xuống bách hội của từng người, VTCL rót xuống bách hội của từng người rửa thật sạch rửa thật hết năng lượng xấu trong não. VTCL liên tục rót vào bách hội rót xuống não bộ cuốn trôi đi tất cả hư khí xấu khí độc năng lượng xấu ra khỏi não bộ. Liên tục giót liên tục rửa trôi…VTCL dần dần thấm đẫm toàn bộ trục sinh lực, VTCL liên tục được giót xuống bách hội cuốn trôi đi tất cả khí độc năng lượng xấu khỏi bách hội, rửa thật sạch trục sinh lực, cuốn trôi đi tất cả năng lượng xấu hiện có trong trục sinh lực. VTCL tiếp tục thấm đẫm toàn bộ cơ thể rửa thật sạch cuốn thật hết cuốn trôi đi tất cả hư khí xấu năng lượng xấu trong toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng. Tẩy sửa thật sạch tẩy rửa triệt để năng lượng xấu ở tất cả mọi bộ phận trên cơ thể, đẩy hết năng lượng xấu ra khỏi cơ thể…” Tôi cảm nhận cơ thể dần dần được thanh mát, được làm sạch, các dòng nước li ti chảy trong cơ thể chảy đến tứng mao mạch, từng tế bào, đẩy thật hết khí xấu năng lượng xấu ra ngoài. Một lúc sau khí xấu thoát ra khỏi Bách hội, thoát ra khỏi hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân đã đỡ hơn trước rất nhiều.

    Lúc này Thầy yêu cầu, tất cả các vía trở về nhà, đưa vía của Thây và các Thầy thuốc về để chữa bệnh trên thực thể và chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình. Lúc nào tôi tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho vợ, con và bố mẹ của chúng tôi. Sau đó Thầy nói với học trò: “Tất cả mọi người hãy tâm niệm lựa chọn 1 loại bệnh mà mình đang mắc phải, lựa chọn 1 vùng bệnh mà mình đang có bệnh. Huệ Tâm Dược Sư sẽ trực tiếp chữa bệnh, sẽ trực tiếp đưa 1 liều thuốc đến vùng bệnh đó để chữa bệnh cho mọi người. Tất cả mọi người hãy tâm niệm lựa chọn lấy một loại bệnh mà mình đang mắc phải một vùng bệnh mà mình đã phát hiện ra, tập trung tâm ý vào chỗ đó Huệ Tâm DS sẽ trực tiếp chữa bệnh ngay tại đó và đưa một liều thuốc vào vùng bệnh đó chữa bệnh cho mọi người.” Tôi tâm niệm xin Thầy chữa bệnh vùng tâm của tôi, đợt này tôi thỉnh thoảng xuất hiện các cơn co tức ở tâm. Vùng tâm của tôi nóng ran lên, xuất hiện những co giật nhẹ nhẹ, một lúc sau tôi thấy vùng tâm vẫn còn nóng ấm, dịu hơn không nóng rát như trước nữa.

    Kết thúc buổi chữa bệnh, chúng tôi cảm ơn Thầy và các vị Thầy thuốc, các Học trò trong không gian đã chữa bệnh cho học trò và gia đình, đó là một đặc ân vô cùng lớn, vô cùng giá trị trong gia đoạn dịch bệnh như thế này. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn vô cùng phức tạp, mỗi người đều phải kiên trì luyện tập, tu luyện để cơ thể luôn được làm sạch, luôn được chữa bệnh, có một mức năng lượng đủ để tạo ra lớp áo giáp bảo vệ cơ thể mình.

    Một lần nữa, con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên luôn độ trì, giúp đỡ chúng con và gia đình. Chúng con luôn luôn biết ơn, và ghi nhận tình yêu thương to lớn từ Thầy và các vị bề dành cho chúng con ạ.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  14. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (11-08-2021),cảnh thắng (09-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Diệu Hồng (13-08-2021),Dungnph (07-08-2021),haixuyentb (11-08-2021),Hải Lý (11-08-2021),hiepqf3 (07-08-2021),HoangNV (21-08-2021),HoangSyHiep (11-08-2021),Hoasentrang (08-08-2021),hoatran (08-08-2021),hoatuyet (20-08-2021),huongtamlinh (08-08-2021),Hương Nhu (11-08-2021),kiencuong304 (11-08-2021),Lê Minh (09-08-2021),LinhTâm (20-08-2021),nangbanmai (11-08-2021),nganuoc (08-08-2021),Ngô Minh Thành (08-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),Nguyễn Thành Công (09-08-2021),NguyetQuangTu (07-08-2021),PhongThuyGia (08-08-2021),phuongngoc (07-08-2021),phuongpham (16-08-2021),Phương Nam (09-08-2021),Tamhuongthien (19-08-2021),tamminh (12-08-2021),tam_thuc (20-08-2021),THANHTINH (09-08-2021),thanhvinh (12-08-2021),theoThầy (10-08-2021),thiện tai (08-08-2021),Trung Nghĩa (08-08-2021),tuluyenthantam (02-09-2021),TuMinh (09-08-2021),youme (08-08-2021),Đào Hương 95 (08-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2021)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2021
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    1,707
    Thanked 164 Times in 7 Posts

    Mặc định

    Kính thưa Thầy Huệ Tâm,
    kính thưa các bác, các cô, các anh chị và các bạn.
    Thời gian vừa qua, đặc biệt là những ngày cuối tháng 7/2021 DL, dịch bệnh covid-19 diễn ra rất phức tạp, khó kiểm soát. 1-2 ngày gần đây, tôi hay bị váng đầu, ong ong rất khó chịu, mặc dù trước đó cơ thể tôi rất khỏe mạnh, gần như chưa bị đau đầu chóng mặt bao giờ (trừ lúc say bia rượu, hoặc cảm sốt).

    Sáng trên đường đi cùng với anh Thiên Trường, tôi nhận được tin nhắn Zalo thông báo từ chị tổ trưởng trong lớp: "Hiện nay năng lượng Covid đã bao phủ dày đặc, kết hợp với năng lượng môi trường đang rất xấu. Khí xấu đã thâm nhập vào hệ thần kinh tạo ra những điểm đen hoặc vết đen trong hệ thần kinh của nhiều người. Thầy yêu cầu học trò ngồi thiền vào 20h30p ngày chủ nhật 01/08/2021. Thầy và nhiều người trong không gian sẽ giúp loại bỏ những năng lượng xấu này ra khỏi não của học trò trần tục”. Tôi nghĩ, có lẽ mình nhiễm bệnh rồi nên mới váng đầu thế này.
    20h30' ngày 1/8/2021, chúng tôi đã có mặt đầy đủ và được nghe Thầy nói chuyện về tình hình dịch bệnh, về môi trường sống bị ảnh hưởng ra sao, về nguy cơ của dịch bệnh đợt này. Sau khi nói chuyện với mọi người, Thầy yêu cầu mọi người liên hệ cho người nhà - những người xúng đáng đã được Thầy cấp VLVNHTHP, vào cùng ngồi thiền từ 21h kém 10. Đến giờ, chị TV thông báo với Thầy đã đến giờ làm việc, Thầy yêu cầu mọi người vào ngồi Thiền và quá trình chữa bệnh bắt đầu. Học trò được xuất vía đi về Côn Sơn, tại đây Thầy cùng các thầy thuốc trong không gian sẽ chữa bệnh ở các vía trước. Sau khi hoàn thành việc chữa bệnh trên các vía, thì các vía này sẽ dẫn đường để thầy cùng các vị thầy thuốc đi đến từng nhà học trò để chữa bệnh trên thực thể.
    Khi Thầy hô tất cả xuất vía về Côn Sơn, tôi cảm giác trên đỉnh đầu bách hội tê tê, xoáy nhẹ, một lúc thì cảm giác ấn đường căng tức.
    Trong quá trình được chữa bệnh, tôi không có cảm nhận nhiều, cảm giác váng đầu từ mấy hôm nay cứ nhẹ dần. Vùng bụng hơi âm ấm, vùng tay chân trái ấm nóng sau một lúc thì tê tê các đầu ngón tay, ngón chân, mồ hôi ra nhiều.
    Đến lúc Thầy hô: Tất cả mọi người hãy tâm niệm lựa chọn 1 loại bệnh mà mình đang mắc phải, lựa chọn 1 vùng bệnh mà mình đang có bệnh. Huệ Tâm Dược Sư sẽ trực tiếp chữa bệnh, sẽ trực tiếp đưa 1 liều thuốc đến vùng bệnh đó để chữa bệnh cho mọi người. Tất cả mọi người hãy tâm niệm lựa chọn lấy một loại bệnh mà mình đang mắc phải một vùng bệnh mà mình đã phát hiện ra, tập trung tâm ý vào chỗ đó Huệ Tâm DS sẽ trực tiếp chữa bệnh ngay tại đó và đưa một liều thuốc vào vùng bệnh đó chữa bệnh cho mọi người”, tôi tâm niệm xin được Thầy chữa bệnh vùng thận cho mình. Mấy hôm nay, tôi thi thoảng đau nhức ở vùng thắt lưng. Sau một lúc, tôi thấy ấm ấm ở vùng thắt lưng, ngứa ngứa và có khí thoát ra ở 2 tai.
    Đang tập trung để được chữa bệnh, tự nhiên tôi ngửi được mùi hương trầm rất lạ, mùi thơm ban đầu rất khó tả, sau đó thoang thoảng dần rồi mất hẳn khi nghe Thầy hô: điều hòa hô hấp trở lại…
    Buổi thiền ngày hôm nay, là một buổi chữa bệnh rất quan trọng, thế nhưng trong chúng tôi, vẫn có một người chị lặng lẽ ngồi trước màn hình, không được thiền mà phải ngồi chờ đợi để thông báo tin tức kịp thời cho Thầy! Chúng tôi được Thầy dạy thêm bài học về đức hy sinh trên con đường tu luyện của chị.
    Con kính cám ơn Thầy, các Cụ bề trên và chị rất nhiều ạ.




    /

  16. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thiện tai

    bần tăng (11-08-2021),dangthanhha (15-08-2021),Diệu Hồng (12-08-2021),Dungnph (11-08-2021),haixuyentb (11-08-2021),Hải Lý (11-08-2021),hiepqf3 (12-08-2021),HoangSyHiep (12-08-2021),hoatran (11-08-2021),hoatuyet (20-08-2021),Hương Nhu (11-08-2021),kiencuong304 (20-08-2021),Lê Minh (14-08-2021),LinhTâm (20-08-2021),Lobbyvietnam (11-08-2021),manhtuongngo (11-08-2021),Mùa Xuân Đến (11-08-2021),Minh Toàn (11-08-2021),nangbanmai (11-08-2021),nganuoc (11-08-2021),Ngô Minh Thành (11-08-2021),Ngoạn Hiền (15-08-2021),Nguyễn Thành Công (19-08-2021),PhongThuyGia (11-08-2021),phuongpham (16-08-2021),tamminh (12-08-2021),tam_thuc (20-08-2021),Thanh Bình (16-08-2021),Thanh Quang (11-08-2021),thanhngoc (11-08-2021),thanhvinh (12-08-2021),theoThầy (11-08-2021),tiendung23680 (20-08-2021),Trung Nghĩa (13-08-2021),tuluyenthantam (11-08-2021),TuMinh (11-08-2021),Vidieu (11-08-2021),youme (11-08-2021),Đào Hương 95 (11-08-2021),Đại Minh (12-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (11-08-2021)

  17. #9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định

    Ngày 7/8/2021 khi nhận được thông báo của Thầy: Khí độc lại xâm nhập vào não bộ! Trong học trò đã có năm người bị nặng. Ai nhận biết được trong người có gì lạ thì báo cho Thầy ngay.
    Bản thân con gần đây, con hay bị rối loạn tiêu hóa kết hợp với nhiệt ở tâm làm cho lưỡi và môi miệng con bị nhiệt nặng, cơ thể con luôn trong tình trạng mệt mỏi. Đồng thời mấy ngày đó con lại bị viêm chân răng, người con lại bị sốt nhẹ. Con chỉ nghĩ con bị mệt do bệnh cũ tái phát, chính vì vậy nên con đã có chút do dự không báo cáo Thầy ngay.
    Trước đó ngày 02/8 con có ra ngoài mua đồ, khi về cảm giác bắt đầu khó chịu, con đi tắm nước nóng sau đó tập bài Vạn Pháp Cắt Lớp Chữa Bệnh thì thấy cơ thể đã dễ chịu hơn. Hôm 05/8 con có đi ra ngoài mua giấy bút cho bé nhà con chuẩn bị ngày mai cháu thi online. Khi về con thấy khó chịu ngay, con cũng đi tắm và tập bài Vạn Pháp Cắt Lớp Chữa Bệnh luôn. Tuy nhiên do con bị viêm chân răng cơ thể con ngày 06/8 lại rất mệt, nhưng sang ngày 07/8 thì con lại thấy cơ thể con khỏe hơn, con nghĩ chắc con đã được Thầy và các vị thần y chữa bệnh cho. Sang ngày 08/8 buổi sáng cơ thể con còn thấy khỏe, sau đó gần trưa con đi ra ngoài mua đồ, khi về cơ thể con bắt đầu mệt. Cũng như mọi lần con tập ngay bài Vạn Pháp Cắt Lớp Chữa Bệnh.
    Sau khi nghỉ trưa xong, cơ thể bắt đầu mệt và đau đầu. Sau đó con tập thực công thì thấy cơ thể con khá hơn, tuy nhiên vẫn còn hơi mệt, con tranh thủ đi tắm sớm và uống một cốc nước chanh muối cho cơ thể hồi phục sức lực.
    Buổi tối ngày 08/8/2021 được Thầy thông báo có 5 học trò trong đó có con. Quả thực con cũng hơi bất ngờ, có lẽ con đã quá chủ quan, nghĩ rằng thời gian con ra ngoài cũng ít, sáng tập thực công tối tập linh pháp, đi ra ngoài về là tập ngay và cũng chỉ nghĩ con bị mệt do bệnh cũ của con tái phát.
    Khi được Thầy chữa bệnh thì có cảm nhận như sau:
    Khi bước vào trận con thấy khí độc bốc lên ngùn ngụt, tâm con tức tức, khí độc ở tâm con được thông xả mạnh ra hai lòng bàn tay. Sau đó con thấy ở Mệnh Môn con xoáy đảo liên tục, năng lượng từ Đan điền hạ được đưa lên Đan điền trung, rồi năng lượng từ Đan điền trung được đưa lên vùng đầu để chữa bệnh vùng não.
    Khi vía nhập vào cơ thể, con được chữa bệnh vùng Đại trường, vùng Trực tràng con thấy tê bì, sau đó đến vùng Tỳ cũng tê tê tức tức. Khí xấu ở Tỳ và Trực tràng được thông xả mạnh ra lòng bàn chân trái.
    Sau đó con thấy vùng vai gáy khí độc thông xả mạnh ra hai lòng bàn tay. Khi Thầy bảo hãy tâm niệm xin chữa một bệnh, lúc đó con thấy các vùng bệnh trên cơ thể con đã được chữa rồi lên con chỉ xin Thầy xin các vị thần y cho con thuốc đặc trị chữa bệnh tâm. Tuy nhiên sau đó con lại được chữa thêm vùng họng, vùng họng con bị ngứa liên tục, độc ở họng con được thông xả liên tục ra hai lòng bàn tay. Sau khi được Thầy chữa bệnh xong cơ thể con đã được nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn.
    Con đã ngẫm nghĩ và nhận thấy khi vợ và các bé đi ra ngoài về cũng bị khí xấu xâm nhập bám trên cơ thể, khi về nhà một phần khí xấu đó đã dần dần xâm nhập vào cơ thể con lúc nào không hay. Như vậy không chỉ những lúc con đi ra ngoài mới bị mà kể cả con ở trong nhà thì con vẫn có nguy cơ bị khí xấu xâm nhập.
    Con thấy những ngày này mọi người thường xuyên tập bài Vạn Pháp Thanh Khí Khai Tâm, Vạn Pháp Cắt Lớp Chữa Bệnh, Vạn Pháp Thủy Bồn-HT Trận sẽ rất hiệu quả để loại bỏ khí xấu ra khỏi cơ thể.
    Bản thân con bị đau ốm cũng nhiều, nên đau đớn trong người con có thể chịu được, nhưng khí xấu xâm nhập vào não làm thay đổi tâm tính, rồi lại có những quyết định sai lệch thì thật là kinh khủng. Con nhận thấy con và gia đình chúng con thật sự may mắn khi luôn được Thầy bao bọc, che chở và trao cho những đặc ân. Từ việc học trò và người nhà học trò chúng con được Thầy cấp cho Vòng lửa VNHTHP để bảo vệ cơ thể ngăn chặn với mọi biến chủng của covid ra, thì đến giờ chúng con lại được Thầy chữa bệnh để loại bỏ khí xấu từ môi trường xâm nhập vào não bộ, xâm nhập vào cơ thể…
    Con không biết nói gì hơn, con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn chị Huvo…

    /

  18. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (19-08-2021),dangthanhha (19-08-2021),Dungnph (19-08-2021),haixuyentb (20-08-2021),Hạnh An (20-08-2021),hiepqf3 (20-08-2021),HoangNV (21-08-2021),HoangSyHiep (21-08-2021),hoatuyet (20-08-2021),Hương Nhu (20-08-2021),kiencuong304 (20-08-2021),Lê Minh (20-08-2021),LinhTâm (20-08-2021),manhcao277 (19-08-2021),Minh Toàn (19-08-2021),nganuoc (19-08-2021),Ngô Minh Thành (20-08-2021),Nguyễn Thành Công (19-08-2021),phuongngoc (19-08-2021),Phương Nam (20-08-2021),Tamhuongthien (19-08-2021),tam_thuc (20-08-2021),Thanh Quang (19-08-2021),thanhngoc (20-08-2021),THANHTINH (21-08-2021),thanhvinh (20-08-2021),theoThầy (19-08-2021),thiện tai (19-08-2021),Thutrang (20-08-2021),tiendung23680 (20-08-2021),Tieutrucxinh (22-08-2021),Trung Nghĩa (19-08-2021),TuMinh (19-08-2021),Vidieu (22-08-2021),xuangiang14 (20-08-2021),youme (19-08-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •