Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Theo Thầy để làm gì ?
-
31-07-2021, 23:51 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Theo Thầy để làm gì ?
Năm Tân Sửu - 2021 đã đi được 1 nửa chặng đường. Đối với con, năm nay thật kinh khủng, thật nhiều chuyện không mong muốn đã xảy ra. Cả 1 thời gian từ đầu năm đến giờ phần nhiều đều là những lời xin lỗi đến Thầy rồi lại mắc lỗi, lại khiến Thầy phiền lòng ...
Mấy tháng nay con cứ băn khoăn mãi một câu hỏi, con muốn viết bài về câu hỏi đó mà mỗi lần viết, con chỉ viết được mỗi cái tiêu đề : Con theo Thầy để làm gì ?
Câu hỏi này bắt đầu xuất hiện khi con lo sợ Thầy có ý định không tổ chức lớp học nữa vì sự tiến bộ chậm của những học trò như chúng con. Con thấy rằng nếu con tiếp tục muốn học tiếp, con phải có mục đích cụ thể : Con theo Thầy vì sao, để con làm gì ? Con theo học các lớp để con học những điều gì , và con sử dụng những kiến thức học được ra sao ?
Con biết rằng, đã là người đến với KCTL thì đều mong muốn được làm học trò của Thầy. Nhưng là học trò rồi, chúng con sẽ có những quyền lợi lớn và đi cùng với đó là trách nhiệm, nhiệm vụ, những thử thách rất lớn .Mỗi khi vượt qua, chúng con đều có những quả ngọt mà không ở nơi nào khác có được.
Thường thì đối với những người trần tục, hầu hết đều chỉ nhìn thấy được những quyền lợi được hưởng như được chữa bệnh, được hưởng bảo hiểm NQT, được bảo vệ, được quen biết với những người TỐT thật sự, được ở trong 1 tập thể tốt và vui ... mà không lường trước được những thử thách sẽ đến không báo trước. Và rồi khi gặp những điều đó lòng dễ nản, tâm muốn buông bớt để thấy đỡ áp lực, đỡ mệt mỏi...
Muốn đi xa, muốn đi lâu con nghĩ mình cần biết mình muốn đi đâu, và rồi mình sẽ đi như thế nào ? Mấy năm trước có người đã hỏi con : Theo Thầy vì sao ? Con sẽ trả lời luôn mà không cần suy nghĩ gì cả , đó là : Theo Thầy vì Thầy là người TỐT, tao muốn thành người TỐT như Thầy thế thôi. Nhưng 1, 2 năm gần đây, khi trả lời câu hỏi đó, con sẽ trả lời là : Theo Thầy để Học Đạo và để trở thành người Tốt, có thể giúp được cho nhiều người. Có người đã hỏi lại con là : tại sao cứ phải học Đạo mới là người Tốt được, mới giúp được cho nhiều người. Muốn giúp là giúp thôi, sao phải học Đạo làm gì, mà học Đạo gì, có giống kiểu Đạo Thiên Chúa hay giống nhà sư học Đạo Phật không ?
Đạo giáo về tâm linh dựa vào lòng tin hay đức tin của người theo đạo giáo để khuyên con người làm việc thiện, tránh việc ác. Đạo dạy con người cách sống, cách hành xử, cách yêu thương cho và nhận trên công bằng bác ái. Đạo mà con theo trước đây, con chỉ nhớ là Đạo của Thầy. Học Đạo sẽ giúp cho con người có tư duy tốt hơn, có định hướng tốt hơn, có suy nghĩ rõ ràng hơn, làm việc hiệu quả hơn và là người có tấm lòng bác ái hơn ... Không học Đạo vẫn có thể là người tốt nhưng học đạo rồi sẽ trở thành người tốt hơn, giúp được nhiều người xứng đáng hơn , và thành quả đạt được khi học đạo không phải chỉ giúp ích cho kiếp này mà còn nhiều kiếp khác nữa.
Tuy xác định con đường khá rõ ràng nhưng thời gian gần đây nhờ các buổi học , suy nghĩ của con lại khác hơn nữa. Con theo Thầy vì muốn trở thành 1 người Tốt hơn, muốn học tốt để có thể vào LTTH Đạo, và con muốn :
" Nếu phải ra đi - Không về địa ngục
Cùng bay lên thoát tục - Hướng về trên "
Vậy khi xác định được theo Thầy vì điều gì rồi thì con sẽ đi như nào ? Theo Thầy, theo Đạo hay theo 1 điều gì đó đều cần 1 Lòng Tin, sự Tín nhiệm , tiếp theo là Đức tin, tiếp đến là kiên quyết, kiên định, kiên nhẫn, kiên tâm . " Tin nhiều thành Tín, chưa đủ Tin thì chưa thành Tín, biết để phấn đấu " Câu nói đó, lúc Thầy không nói với con nhưng con vẫn luôn ấn tượng và nhớ. Bây giờ ngẫm lại, con thấy thấm thật.
Là học trò của Thầy, có nhiệm vụ,có trách nhiệm "Xây dựng và bảo vệ Môn Phái" . Chỉ có mấy từ đơn giản vậy thôi nhưng đâu có dễ thực hiện. Một tập thể lớn mạnh là 1 tập thể đồng lòng và mọi người trong tập thể ấy cần có chung trách nhiệm, nhiệm vụ, cùng có chung ý thức xây dựng tập thể thì tập thể mới lớn lên được. Mỗi người như 1 mắt xích, như 1 bộ phận của máy móc dù có nhỏ bé đến như chiếc ốc vít thì khi bị hỏng hoặc long ra đều ảnh hưởng đến cả bộ máy. Vậy nên, đoàn kết mới tạo ra được sức mạnh lớn và mỗi người cũng phải không ngừng vươn lên bởi nếu không nâng cao được sức mạnh của mình thì sẽ là nhân tố làm bộ máy hoạt động chậm lại.
Mỗi một người, ở cuộc sống đều có rất nhiều khó khăn đè nặng trên vai. Cơm áo gạo tiền, gia đình nhỏ rồi gia đình 2 bên , công việc, bạn bè ... Theo Thầy thì áp lực còn lớn hơn rất nhiều lần. Thầy không cần cám ơn bằng những lời cám ơn xuông, Thầy cũng chẳng đòi hỏi về tiền bạc hay vật chất ... Thầy cần những minh chứng từ những hành động cụ thể, những việc làm, mà không phải chỉ đối với Thầy, còn với tất cả mọi người, với chúng sinh. Vì vậy, Ơn Thầy khó trả ! Nghĩa Thầy, càng không đong đếm, cân được. Thầy lại là 1 người cẩn thận, kỹ tính. Khi được giao 1 công việc gì đấy rất dễ sợ, sợ Thầy mắng, sợ mình làm không tốt, sợ mình làm chưa đúng ... Có người nỗi sợ sẽ vượt qua được sau mỗi lần bị mắng, có người càng ngày nỗi sợ càng lớn hơn. Theo Thầy để rèn luyện Tâm và Trí. Luyện Trí - để minh mẫn, sáng suốt, để nhận định và giải quyết vấn đề . Luyện Tâm để Tâm sáng hơn, để Bình được Tâm, để " Thất Tình" ( Hỷ -Nộ -Ưu -Tư -Bi -Khủng -Kinh ) được dịu đi, để bỏ được tạp niệm...
Chỉ nghe đến thôi đã thấy khó rồi nhưng khi gặp chuyện, có nhiều người quên mất là vẫn còn có đồng môn, vẫn còn có Thầy luôn sẵn lòng lắng nghe, chia sẻ và có thể sẽ được giúp đỡ để vượt qua dễ dàng hơn. Mệt quá thì nghỉ, lo sợ quá thì nghỉ . Nhưng nghỉ không phải là bỏ luôn mà nghỉ để bình tâm lại, để điều chỉnh, để có sức đi tiếp con đường khó khăn hơn. Càng lên cao thì càng không dễ dàng ! Từ bỏ là vứt bỏ hết tất cả mọi sự cố gắng nỗ lực của mình trong thời gian trước. Nếu từ bỏ mà đi con đường khác thì đó là 1 lựa chọn khác, nhưng từ bỏ chỉ vì mệt thì thật lãng phí và đáng tiếc !
Mỗi khó khăn đều làm cho con người trưởng thành hơn nếu vượt qua được.
Vào lúc này, sự quyết tâm bước trên con dốc cùng ông lão có lẽ là sự quyết tâm lớn nhất của con và lời nhắn nhủ từ đồng môn : Nếu có chuyện gì thì nói với nhau, nói với Thầy chứ đừng từ bỏ nhé . Học hành chăm chỉ, cố gắng làm tốt việc mình được làm và nên làm. Nâng cao năng lượng bản thân, luyện Tâm, luyện Trí. Kiên định và kiên nhẫn . Con đã xác định rõ ràng Theo Thầy để làm gì rồi !
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (01-08-2021),Cong Xuan (17-02-2022),dangthanhha (01-08-2021),haixuyentb (02-08-2021),Hanhthong (01-08-2021),hiepqf3 (01-08-2021),HoangSyHiep (02-08-2021),hoanlinh (02-08-2021),Hoasentrang (01-08-2021),hoatran (08-08-2021),hoatuyet (01-08-2021),huongtamlinh (01-08-2021),Hương Nhu (01-08-2021),kiencuong304 (01-08-2021),lê chí công (02-08-2021),Lobbyvietnam (01-08-2021),longtadinh (01-08-2021),manhtuongngo (01-08-2021),Mùa Xuân Đến (04-08-2021),Minh Toàn (01-08-2021),nangbanmai (02-08-2021),nganuoc (01-08-2021),NguyetQuangTu (01-08-2021),nhuhainguyen (02-08-2021),PhongThuyGia (02-08-2021),phuonganhhp (03-08-2021),phuongngoc (01-08-2021),Phương Nam (01-08-2021),Tamhuongthien (03-08-2021),tamminh (03-08-2021),THANHTINH (01-08-2021),ThanhTrung90 (03-08-2021),thanhvinh (02-08-2021),theoThầy (01-08-2021),thiện tai (02-08-2021),tiendung23680 (02-08-2021),Tieutrucxinh (02-08-2021),trangpham (02-08-2021),Trung Nghĩa (01-08-2021),tuluyenthantam (02-09-2021),TuMinh (01-08-2021),Vidieu (01-08-2021),youme (01-08-2021),Đào Hương 95 (01-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (02-08-2021)