Kết quả 1 đến 1 của 1
-
30-07-2021, 17:13 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2021
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 23 Times in 1 Post
Bạn con bị gia tiên nhà con nhập. Mong thầy giúp đỡ ạh
Con xin chào thầy. E chào các a chị em trong gia đình KCTL.
Trước khi con viết bài này thì con đã biết đến thầy và đã tìm hiểu các bài viết của thầy và các a chị em đăng lên. Con cũng theo tập một thời gian và cũng cảm thấy khí chạy trong người. Con cũng thấy rất thích.
Nhưng do công việc thất thường nên thời gian này con không tập được đều.
Vừa rồi con có gặp biến cố lớn. Bạn gái con đến nhà con chơi và bị vong gia tiên nhà con nhập. Và gia tiên con không cho về mà bắt ở lại đến hôm sau mới cho về. Rồi còn doạ là nếu về hôm nay sẽ bị chết. Lần đầu tiên con gặp cảnh này con sợ quá. Con còn gọi cho thầy pháp sư nhà con theo hỏi làm sao thì thầy bảo xoa rượu lên mặt là đc mà không được. Thế là sau 3-4 tiếng thì bạn con cũng tỉnh lại và con để bạn ấy ở lại đến sáng mai.
Sau lần ấy con ko dám dẫn bạn ấy về nhà nữa. Thế mà mấy hôm sau gặp ngoài quán hôm sinh nhật bạn ấy thì bạn ấy lại lăn đùng ra sàn nhà co giật. Lại bảo bị gia tiên nhà con nhập. Con lại đưa bạn ấy vào tạm nhà nghỉ. Thế là gia tiên nói chuyện với con khoảng 3h sau đó cũng ngủ. Hôm sau bạn ấy đi làm sớm bị ngất thế là mọi người đưa vào viện. Lúc sau con lên thăm thì gia tiên con lại ốp về. Con áp lực mệt mỏi, con dỗi con đi về. Vì nghĩ ko ở gần con sẽ ko bị nhập nữa. Thế là gia tiên bảo con mà về sẽ cho bạn con nhẩy lầu. Con ko tin nên con mặc kệ.
Thế rồi lúc bạn ấy tỉnh đc chút bạn ấy bắt xe xuống nhà thầy pháp mà bạn ấy biết. Nhưng phải có con thì bạn ấy mới vào đc điện ( chắc vì đó là gia tiên nhà con ). Bạn ấy nài nỉ mãi con mới chịu. Thế là con lên đưa bạn ấy vào điện. Thầy pháp thắp hương cung thỉnh các quan về đuổi vong đi. Gõ trống và rung chuông. Tạt rượu cả chai mà mãi ko đc. Sau khoảng 2h vật lộn thì mãi 2 vong mới đi. Thầy pháp bảo là tạm thời còn ở điện thầy thì ko sao. Còn đi ra ngoài thì bị nhập lại lúc nào ko biết. Cái này phải làm lễ giải cắt duyên âm làm bùa mới đc. Lúc tỉnh lại bạn ấy bảo là ra ngoài mở cửa để nhảy rồi mà cửa khoá. Con bảo gia tiên nhà con ác lắm. Nhìn bạn con vật vã mà con thương quá thầy àh. Bạn con bảo là bị như vậy một phần là do con. Ng con tà khí nhiều. Vong theo nhiều. Con căn cao nên ko bị ốp như vậy.
Ngày trước con cũng hay đi xem bói. Vì công việc của con ko đc xuôn sẻ và con năm nay 36 rồi mà vẫn chưa lập gia đình. Các bà đồng cũng nói là con có duyên âm theo. (2 duyên âm ) Cũng bảo con cắt duyên âm nên con cũng làm lễ. Lần đầu bà đồng cũng đưa con 1 lá bùa nhưng vì con có 1 lá rồi nên con ko dùng con ném xuống suối gần nhà.(năm con 31t) Sau cũng chưa lấy nên năm 33t con đi ra gặp 1 pháp sư thì PS ấy cũng bảo cắt chưa đc thế nên con lại cắt tiếp lần 2. PS ấy bảo khi làm lễ ko cần con có mặt. Khi nào lấy vk thì điện cho PS ấy báo là xong. Mà cũng ko đc. Khi con biết đc thầy con cũng đọc bài cắt duyên âm của thầy con vui lắm. Nhưng ko biết làm sao để thầy giúp con. Thế là cũng tập thiền bài Thanh Khí-Khai Tâm. Vừa rồi con có cậu bé đỏ theo nên con siêu sinh gửi bé và cắt duyên âm lần 3 ở thầy đồng. Thầy đồng bảo con bị cậu bé đỏ và quỷ theo . Để thầy đồng thỉnh đi cho. Thế là con làm lễ lần nữa. Nhưng hiện tại con vẫn cảm thấy đầu óc nặng nề. Khi con mở bài Thanh Khí - Khai Tâm thì nhìn toàn thấy ảnh ma quỷ. Có lúc sợ con còn mở mắt ra. Sau đó lại nhắm lại cũng ngồi nghe đc hết bài. Con luyện thì hay ngồi ở phòng con. Ngay bên cạnh là phòng thờ. Nằm ngủ rất hay mơ và bị bóng đè. Có hôm còn có cảm giác bị kéo đi.
Có lẽ nào nhà con có vấn đề. Nhà con cũng mời thầy pháp sư đến nhà làm lễ bốc bát hương và cuối năm tự tay thầy ấy xuống nhà giải. Nhà con ngày xưa là mua đất của người sán dìu ( ng hoa cũ ). Bạn con cứ bảo con phải ra ngoài ở thì mới khoẻ mạnh và làm ăn đc. Con thật sự rối trí và ko biết làm sao. Vì cũng đi nhờ nhiều nơi rồi. Thật tâm con mong đc thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL giúp đỡ ạh. Con xin cảm ơn.
Con tên là Đào Duy Hoà sn 30-7-1985. ĐC : số nhà 16 Đg Trần Quốc Tảng. Tổ 1 khu 2 P Cẩm Thịnh- TP Cẩm Phả - Quảng Ninh. SĐT con 0978924888
/View more the latest threads:
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Duyhoa85
bần tăng (31-07-2021),dangthanhha (31-07-2021),hoatran (31-07-2021),Hương Nhu (31-07-2021),lê chí công (02-08-2021),Lê Minh (01-08-2021),manhtuongngo (31-07-2021),Mùa Xuân Đến (31-07-2021),Minh Toàn (31-07-2021),nganuoc (31-07-2021),Nghệ Linh (31-07-2021),PhongThuyGia (31-07-2021),phuongpham (02-08-2021),Tamhuongthien (02-08-2021),THANHTINH (30-07-2021),thanhvinh (31-07-2021),theoThầy (31-07-2021),Trung Nghĩa (31-07-2021),tuluyenthantam (31-07-2021),Vidieu (31-07-2021),youme (31-07-2021),ĐINHQUANG HIỆP (30-07-2021)