Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Phá bùa GIÚP DÂN_ Giúp dân PHÁ BÙA

    .
    .
    .
    LẠI BÙA _ BÙA & BÙA !!!



    Ngày 10/09/2020
    * Lúc 10h 55p[


    Ba Thầy trò chúng tôi từ HN vào rồi đi cùng bốn học trò quê ở địa phương. Từ thành phố chúng tôi đi một lúc thì đến một nhà máy nước đặt tại thị trấn của một Huyện.

    Bước vào đến cổng nhà máy thì Thầy trò chúng tôi đã thấy rất khó chịu, năng lượng trong người cứ nhộn nhạo cả lên, học trò nhạy cảm còn bị nôn ọe!
    - Tại nhà máy nước thuộc thị trấn huyện, Thầy Huệ Tâm nói: Phong tỏa ngay cái phòng này lại. Tạo ra một cái phòng làm việc cho sạch sẽ đi, năng lượng xấu và khó chịu thế này thì làm sao mà làm được. Bây giờ chúng nó dã man nhỉ. Nhận tiền của người ta rất nhiều rồi, không giúp thì thôi lại vẫn cho người đến đặt bùa để phá hoại.
    - Thưa Thầy con Huệ Minh ạ.
    - Ừ, Huệ Minh báo cáo đi.
    - Thưa Thầy, khu đất này thậm chí còn tệ hơn chúng con nghĩ lúc đầu. Cái hàng rào năng lượng này được xây chắc khoảng 2 tháng mới đây thôi. Chúng con điều tra thì phát hiện có liên quan đến một người đàn ông, người này lại thuê một người phụ nữ đặt bùa. Chúng đã dùng nhiều âm binh để xây cái hàng rào năng lượng bao quanh nhà máy này. Thật vô cùng dã man, chúng găm các âm binh vào từng cái cọc hàng rào làm cho năng lượng trong khu vực này xáo trộn ghê ghớm, năng lượng ở khu vực này rất xấu và loạn hết cả lên rồi!
    - Con giải thích thêm xem nào, găm vào là thế nào?
    - Thưa Thầy, chúng dùng cọc hàng rào xuyên thẳng vào người mỗi âm binh rồi cứ để nguyên như thế…
    - Ôi trời! Ta chưa thấy cái thằng thầy nào lại dã man đến mức ấy! Các con tìm được kẻ nào làm rồi chứ?
    - Thưa Thầy con chưa định hình được cụ thể, người này là người đàn ông có liên quan đến một “ông làm rất to ở địa phương này”! Hắn cũng đã từng giao cho ông này một cái cặp đầy tiền!
    - Bây giờ không cần biết tên thì có bắt được chúng nó về không? Hoặc là đánh tiêu diệt chúng nó đi!
    - Lần này dứt khoát mình phải bắt ạ! Nó không chỉ sử dụng âm binh mà còn sử dụng rất dã man. Xuyên từng âm binh vào cọc rồi dựng làm cọc hàng rào bao quanh khu vực này!!!
    - Con cần bao lâu nữa để bắt được chúng nó?
    - Thầy chờ con một chút, cũng nhanh thôi ạ. Con nhờ người chủ đất cũng là Giám đốc nhà máy này đi cùng chỉ đường để chúng con bắt cho nó dễ.
    - Ừ, bảo anh ta đi cùng. Tất cả 3 Thầy trò mình cùng đi, Thầy sẽ từ xa tác động để cho chúng nó hiện hình, như thế các con dễ nhận diện hơn. Không phải dã man mà là rất dã man, nửa người Thầy bây giờ còn thấy lạnh ghê đây này.
    Quay sang anh GĐ nhà máy, Thầy nói: Cậu thấy cậu coi thường tâm linh thì kết quả thế nào chưa? Chúng nó đã dùng lực lượng tâm linh xấu tấn công vào cơ sở của cậu từ lâu rồi! Có một đứa muốn chiếm nhà máy này của cậu!
    - Thưa Thầy tên này không chỉ đặt bùa ở đây mà còn đặt luôn cả vào người cái “ông làm rất to ở địa phương này” để buộc ông ta giúp chúng chiếm bằng đựơc khu đất này! Chúng đã đặt một bùa ngay trong người ông ta, một bùa ở khu mả tổ nhà ông ta, một bùa trong phòng làm việc của ông ta. Tác động đến mức nhiều tiền kết hợp với đặt bùa thế này thì phải làm theo sự sai khiến của chúng nó thôi!
    - Được rồi, bắt tất cả chúng nó về đây. Cả thằng muốn chiếm đất lẫn thằng thầy đã đặt bùa nhé!
    - Vâng.
    - Còn cái “ông làm rất to” thì sao ạ?
    - Đó là việc khác!
    - Thưa thầy chúng con đã bắt được cả hai đứa về rồi ạ!
    - Cái thằng chủ này còn bao nhiêu vía?
    - Cái thằng này cũng lạ. Người sống mà trong người lại có rất nhiều vong.
    - Chắc nó cũng tự luyện hoặc nó lại bị thằng thầy khác sai khiến.
    - Người này vía thì chỉ có 1, mà vong thì có tận 9 cái vong ở trong người.
    - Nó bị thay vía rồi! Việc này gọi là: mượn xác cho vong sống. Nhưng mà có thể do thằng thầy khác làm. Chứ nó còn đang muốn làm chủ thì chả đời nào nó lại muốn cơ thể mình như thế cả. Thôi được rồi, xem cái thằng thầy như thế nào đã?
    - Cái tên này vía thì không còn, nhưng lại là tập hợp của các âm binh ạ.
    - Thôi được rồi, bây giờ theo con xử thế nào? Trước hết con tìm sợi dây nối thằng chủ này với ông to nhất kia xem thế nào? Có sợi dây đó không?
    - Có sợi dây ạ. Sợi dây đấy còn ghim tới tận ngón tay của ông ta cơ mà!
    - Chả lẽ khi ký cũng phải theo ý chúng nó à? Loạn rồi, loạn lớn quá rồi! Những kẻ tham tiền thì tất yếu sẽ hại dân hại nước thôi! Cắt sợi dây liên hệ ấy đi, hủy hẳn nó đi! Xong chưa?
    - Xong rồi ạ.
    - Bây giờ ta phải xem những âm binh ngoài kia có cùng một duộc với thằng thầy này không! Nếu cùng một hội thì phải bắt tất, nếu họ là nạn nhân thì phải giúp họ để giải thoát cho họ. Bây giờ về nhà thằng thầy này trước!
    - Thưa Thầy đến nơi rồi ạ, cái nhà thầy này sơn trắng từ trong ra ngoài ạ. Nhà nó âm khí dày đặc và còn rất nhiều khí độc nữa!
    - Được rồi, để ta làm: “Thanh Bạch Kiếm thực hiện nhiệm vụ, cắm vào giữa bát hương ở bàn thờ... Hủy bỏ toàn bộ quyền năng!
    - Thưa Thầy xong rồi ạ.
    - Bây giờ quay lại kểm tra số âm binh xem sao! Tập hợp hết âm binh về đây chưa?
    - Thưa Thầy, chúng con phải gỡ hàng rào ra mới nhấc được từng âm binh ra khỏi cọc ạ!
    - Gỡ hết ra chưa? Xem nếu là người ta oan, là là người tốt thì tha cho họ, chữa bệnh cho họ luôn. Nó bắt âm binh, rồi cắm cọc qua người để dựng làm hàng rào thì ta chưa gặp thằng thầy nào dã man như thế bao giờ. Những tên này phải trừng trị thích đáng!
    - Thưa Thầy không chỉ cắm cọc qua người mà trên người mỗi âm binh đã bị cọc xuyên qua nó lại còn dán một lá bùa nữa ạ! Bình thường khi bị cắm cọc vào thì vẫn có thể giẫy được, nhưng nó dán lá bùa thì không thể ra được mà giẫy cũng không thể giẫy được nữa!
    - Ừ, tập hợp tất cả các âm binh về đây, Thầy chữa cho họ đã. Giải oan thần kiếm xuất hiện, giải bỏ oan khiên cho tất cả các âm binh đang có mặt ở đây!
    - Có bao nhiêu âm binh tất cả?
    - Thưa Thầy, tất cả là 48 người ạ.
    Thầy Huệ tâm nói: Các con nghe Ta nói đây: các con tự nguyện theo thằng thầy này hay là bị nó bắt ?
    - Thưa Ngài, lúc đầu là chúng con tự nguyện ạ!
    - À, lúc đầu là tự nguyện, xong rồi bị nó lợi dụng đúng không ?
    - Vâng ạ!
    - Thôi được rồi, trước hết Ta sẽ chữa lành mọi vết thương đang có trên mọi người đã nhé ! Phát năng lượng chữa lành vết thương cho tất các âm binh đang có mặt.
    - Thưa Thầy, rất nhiều người không những quần áo tơi tả hết mà nhiều người còn rách nát cả cơ thể nữa ạ! Bây giờ họ đang quay ra nhìn nhau, rồi lại tự nhìn vào chính mình…Các vết thương đang dần lành trở lại… Họ thấy khí đen bốc ra, người sáng dần lên và khỏe trở lại…
    - Ừ, bây giờ các con cho họ ăn đi, cho ăn đàng hoàng nhé. Ăn xong thì cho họ tắm rửa và thay quần áo mới nhé.
    Sau khi số âm binh này ăn và tắm rửa xong, Thầy Huệ Tâm nói với các âm binh đang đứng trước mặt:
    - Giờ Ta có ý kiến với các con này: Các con đã bị kẻ xấu nó lừa. Đối với Ta, người tốt Ta sẽ giúp đỡ nhưng còn kẻ xấu thì dứt khoát không tha được.
    Thầy sẵng giọng: “Phân loại âm binh!”
    - Thưa Thầy có 5 âm binh rất xấu bị tách ra ạ. Đây chính là 5 kẻ tay chân thân cận của thầy kia!
    Thầy Huệ Tâm nói với số âm binh còn lại:
    - Bây giờ Ta sẽ giúp các con trở về quê hương nhé! Từ nay không làm điều gì sai nữa nhé! Nếu Ta gặp lần nữa Ta không tha đâu, nghe chưa? Bây giờ mọi người có nguyện vọng gì?
    - Thưa thầy, tất cả họ đều khóc ạ!
    - Thưa Ngài chúng con cũng chỉ là những người cầu bơ cầu bất thôi, không nhà cửa, không việc làm nên chúng con mới phải đi theo nó!
    - Bây giờ mọi người hãy nghe ta, từ nay hãy chịu khó làm ăn đừng đi theo bọn xấu để làm việc xấu nữa! Ta sẽ cấp cho nhà cửa ruộng vườn đồ dùng và lương thực đủ ăn trong 6 tháng. Bây giờ các con phải về một nơi mới rồi bảo nhau ở đó mà lao động để tạo dựng cuộc sống mới nhé! Đừng đi ăn cướp của người khác như vừa rồi là không tốt, nhớ chưa?
    - Thưa ngài nếu mà không thế thì chúng con không biết cách nào để sống cả.
    - Thì bây giờ Thầy đã giúp cho các con, có nơi ăn chỗ ở, có lương thực trong 6 tháng rồi sau đó phải lao động mà kiếm sống nhé. Có đồng ý không?
    - Chúng con xin cảm tạ!
    - Còn những kẻ nào lười biếng tiếp tục làm điều xấu thì sẽ giống như 5 đứa vừa rồi, sẽ bị xử thật nặng. Thôi các con dẫn họ đi đi.
    Còn tên chủ định chiếm đất với thằng thầy dã man này thì …Đầu trâu mặt ngựa đâu, bắt những đứa này ném vào vạc dầu cho ta.
    - Thưa ngài chúng con xin tuân lệnh!
    Bây giờ Thầy sẽ làm lại khu này nhé. Linh Quang Nhật Nguyệt quét sạch tất cả hư khí xấu, khí độc năng lượng xấu ra khỏi khu vực của nhà máy nước này, quét thật hết thật triệt để, quyét sâu xuống lòng đất. Làm đến tận gốc rễ, tạo ra một môi trường năng lượng phải tốt và bền vững.
    - Thưa Thầy nước của khu này vẫn bị nhiễm độc nhiều ạ!
    - Giải độc nguồn nước, rồi sau sẽ dẫn nguồn nước tốt từ nơi khác về.
    “Đặt một đường ống tâm linh đưa nước sạch về khu vực này cho nhà máy làm việc để phục vụ nhân dân…
    - Đất bắt đầu sáng sạch rồi ạ, nước nó đã về rồi nhưng mà...
    - Đấy chỉ là tín hiệu để báo tin thôi, bây giờ mình mới đặt đường ống để dẫn về, khi tâm linh làm tốt rồi đời thực người ta sẽ triển khai thành công.
    - Đường ống dẫn nước mới đã lắp xong rồi ạ.
    - Thế là tốt rồi! Án trấn đất xuất hiện trấn giữ toàn bộ khu đất nhà máy nước này...
    Thầy Huệ Tâm quay sang nói với GĐ nhà máy:
    - Hôm nay học được bài học về tâm linh chưa? Nhờ cậy vào những chỗ ngu dốt, đểu giả, tốn tiền mà không đâu vào đâu…Thời buổi này chúng nó dùng đủ mọi loại bùa để hại nhau, bùa tự làm, bùa đi mua, có nhiều bùa mua từ nước ngoài nữa …Có thể nói quá nhiều người, nhiều vùng đang bị sống trong những không gian năng lượng của bùa!
    Có những người thì vì lòng tin mù quáng mà dùng bùa, có người thì vô tình dùng bùa, có khá nhiều kẻ xấu thì cố tình dùng bùa để mưu cầu lợi ích hoặc danh vọng hay để làm hại người khác …!!!
    Không lâu nữa đâu, tất cả những kẻ đó tùy theo tội trạng sẽ phải trả giá thích đáng!
    ………

    - Thưa Thầy, xong hết mọi việc rồi ạ.
    - Được rồi, chúng ta về đi!


    /
    Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 26-07-2021 lúc 17:15.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 67 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (26-07-2021),cảnh thắng (27-07-2021),dangthanhha (30-07-2021),Dieu Minh (27-07-2021),Dungnph (26-07-2021),haile (30-07-2021),haixuyentb (26-07-2021),Hạnh An (29-07-2021),hiepqf3 (28-07-2021),Hoa Ban Trắng (05-10-2024),HoangSyHiep (28-07-2021),hoanlinh (29-07-2021),Hoasentrang (27-07-2021),hoatran (26-07-2021),hoatuyet (27-07-2021),hocdao (27-07-2021),hongvulien (28-07-2021),huongtamlinh (27-07-2021),kiencuong304 (28-07-2021),lê chí công (27-07-2021),Lê Minh (26-07-2021),Lobbyvietnam (27-07-2021),longtadinh (27-07-2021),manhcao277 (26-07-2021),manhtuongngo (26-07-2021),Mùa Xuân Đến (27-07-2021),Minh Toàn (28-07-2021),Nganpham (28-07-2021),nganuoc (30-07-2021),Ngô Minh Thành (27-07-2021),Ngộ Không (28-07-2021),Nghệ Linh (31-07-2021),Ngoạn Hiền (30-07-2021),Nguyễn Thành Công (26-07-2021),nhuhainguyen (30-07-2021),PhongThuyGia (26-07-2021),phuonganhhp (27-07-2021),phuongngoc (26-07-2021),phuongpham (26-07-2021),Phương Nam (28-07-2021),Tamhuongthien (28-07-2021),tamminh (29-07-2021),Thanh Bình (28-07-2021),Thanh Quang (26-07-2021),Thanhduong (31-07-2021),thanhngoc (30-07-2021),THANHTINH (27-07-2021),ThanhTrung90 (27-07-2021),thanhvinh (29-07-2021),theoThầy (27-07-2021),thiện tai (27-07-2021),trangpham (26-07-2021),Trần Kim Cương (28-07-2021),Trung Nghĩa (26-07-2021),trungthanh (29-07-2021),tuluyenthantam (26-07-2021),TuMinh (29-07-2021),Vidieu (27-07-2021),xuangiang14 (27-07-2021),youme (26-07-2021),Đào Hương 95 (26-07-2021),Đại Minh (28-07-2021),Đậu Đậu (05-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (26-07-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •