Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chống lại SỐ MỆNH (P7)
Threaded View
-
22-07-2021, 11:04 #1
Chống lại SỐ MỆNH (P7)
.
.
GIÀNH GIẬT SỰ SỐNG TỪ CÁI CHẾT
Hình ảnh bệnh nhân ngày 05/03/2021
Hình ảnh bệnh nhân ngày 12/03/2021
Ngày 15/06/2021
* Lúc 07h29
- Xin Mẹ xem chỉ đạo việc chữa bệnh hôm nay thế nào đây ạ.
- Bây giờ mình sẽ lắp lại một số các đường kinh chính, đặc biệt là kinh phế và kinh tâm. Nó đang có một cái đoạn khí độc nghẽn ở đấy. Bây giờ trước hết là mình lôi cái cục đó ra xong rồi mình gỡ các đường kinh theo từng đoạn một.
- Làm lại tất cả các đường kinh ạ?
- Chỉ 2 đường kinh phế và kinh tâm thôi. Gỡ nó theo từng đoạn một xong rồi mình thông cái độc ra, rồi lắp lại. Tiếp tục làm giống ngày hôm qua là phát khí vào để tăng độ co bóp cho cơ phế.
- Vâng. Nào, các Thầy thuốc giúp ta làm việc đi. Kiểm tra hai đường kinh tâm và phế. Tháo từng đoạn đường kinh ra, khai thông làm sạch sau đó lắp trở lại. Kiểm tra, khai thông, chỉnh sửa rồi lắp hoàn thiện hai đường kinh phế, kinh tâm lại.
- Con Huệ Lý.
- Ừ, Huệ Lý nói đi.
- Thưa Thầy ba tiểu đồng đang làm rồi ạ. Ba tiểu đồng đang tạo ra một cái ống ở phía bên ngoài, nó gỡ bên trong ra theo kiểu rút ruột. Tạo ra một đường ống ở phía bên ngoài đảm bảo cho hai đường kinh đó vẫn có thể hoạt khi ta gỡ các cục độc!
- Cũng may là các tiểu đồng đa về đúng lúc chứ nếu khó khăn như thế này mà lại chưa có tiểu đồng thì Thầy không biết phải làm gì.
- Thưa Thầy các tiểu đồng đã làm sạch đường kinh phế. Còn đường kinh tâm thì lúc nãy có lấy từ đấy ra được một cục độc khá to.
- Ừ!
- Bây giờ bắt đầu luồn ngược lại, để lắp lại hai đường kinh vào ống.
- Làm sạch hoàn chỉnh xong rồi lắp lại và cho chạy thử xem nó đã tốt chưa nhé.
- Cụ Hoa Thần đang bảo là bắt đầu dần được rồi đấy.
- Bắt đầu phát khí được rồi à?
- Ý cụ là bộ máy bắt đầu dần rõ ràng, hoàn thiện rồi. Giờ phát khí thôi ạ.
- Căn cứ cơ địa bệnh lý của bệnh nhân, phát thực công. Mẹ vẫn tiếp tục rút các sợi dây độc phải không ạ?
- Cụ bắt đầu làm ạ.
- Thực công làm lộ diện các sợi dây độc, tạo điều kiện thuận lợi cho Mẹ Hoa Thần rút các sợi độc ra khỏi cơ thể bệnh nhân.
- Thưa Thầy, phế khí bắt đầu tỏa ra rồi ạ.
- Ừ, tốt quá!
- Bây giờ cần phải xem xét, chỉnh sửa lại hệ thống năng lượng tiền cơ bản chuẩn. Liệu đã đưa trở lại cơ thể được chưa?
- Thưa Thầy để tí nữa bà làm xong thì mình bàn. Cụ ra hiệu cho Thầy dừng lại ạ. Đã có nhiều dấu hiệu tích cực.
- Tốt quá.
Cụ nói: Có thể chuyển chỗ ở sang cái nhà mới càng sớm càng tốt.
- Thế ạ. Vâng. Bây giờ con có nên đưa hệ thống năng lượng tiền cơ bản chuẩn vào để hỗ trợ cho cơ thể không ạ?
- Hôm nay đưa vào được rồi.
- Vâng. Huệ Tâm trực tiếp đưa hệ thống năng lượng tiền cơ bản chuẩn đi vào cơ thể của Tuấn, tạo một khuôn mẫu cho hệ thống năng lượng của cơ thể tồn tại và phát triển.
Con xin trình mẹ luôn việc này là: ngày mai buổi tối con lại bận giảng bài, thành ra là ngày mai làm vào lúc 5h chiều ạ. Chúng con cứ đến đây rồi giao cho các cháu đi đón mẹ.
- Tùy con!
- Vâng. Thôi được rồi, bây giờ các con đưa bà về đi. Đưa bà về xong quay lại đây.
Ngày 16/06/2021
* Lúc 17h12p
- Xin Mẹ chỉ đạo hôm nay phải làm gì ạ.
- Để Ta đánh giá lại một chút đã.
- Vâng.
- Hôm nay ta nói hai điều: Thứ nhất là bệnh của bệnh nhân này đến bây giờ thì bắt đầu được khoảng trên 50%. Thứ hai nữa là cái nỗ lực của chúng ta ta đã bắt đầu cảm thấy là có thể lạc quan.
- Vâng.
- Lần này mình sẽ đưa một luồng nướ vào để rửa cả hap phế. Bây giờ con đưa nước Vạn Thủy Cổ linh vào phế theo một tốc độ nhỏ thôi, dòng nhỏ thôi nhưng nó phải mạnh. Để con thì xịt rửa còn ta ở đằng trước sẽ gạn và làm sạch nó.
- Vâng, có thể dùng luôn máy phun xịt rửa được không ạ?
- Được.
- “Dùng nước vạn thủy cổ linh đưa vào máy phun, xịt rửa hai phế”.
- Huệ Trí nói, đây là con chỉ đang mô tả lại thôi ạ:. Khi nước được xịt vào thì nó bắt đầu làm rơi ra các tế bào chết, Cụ thì đang hút luôn những chất thải đó đi. Các tia xịt rất là mảnh, đang làm bung dần các vết loét và các tổn thương ở phế ra. Cụ đang nhặt được các viên tròn tròn cứng cứng giống như viên bi nhỏ nhỏ, nó chính là những hạt độc đã tụ lại phế từ lâu rồi.
- Có khi đấy là những hạt độc nó văng vào, nó đã vào phế từ trước.
- Phía mặt trong của phế bị tổn thương nhiều hơn mặt ngoài. Lõi bắt đầu có độ hồng xốp rất rõ rồi. Cụ bảo Thầy giảm tốc độ xịt nước đi.
- “Giảm tốc độ xịt nước rửa”. Sau khi rửa sạch xong bây giờ có nên phun một lớp nước cải tế bào nhẹ nhàng lên bề mặt không ạ?
- Cụ chưa nói gì nhưng Cụ đang gật gật…Ngừng rửa… Cụ đang thấm khô rồi Cụ đang quết một lớp giống như thuốc mỡ…lên toàn bộ bề mặt các vết thương ở phổi. việc làm đó kết lên một cái màng trong trong lên trên bề mặt. Cụ đang đưa Thầy một cái khay trong đó có rất nhiều viên độc to, nhỏ các kiểu. Cụ bảo cái gì cũng phải đến lúc thì mới làm được.
- Đây có phải là những hạt độc mà nó bắn từ ngoài vào phải không ạ?
- Đúng rồi. Phải chờ đến cái lúc nó phải thật sự rữa ra, lấy ra rồi thì mình mới làm tiếp được.
- Vâng vâng. Như vậy cái độc này không phải do hít khí bình thường mà vào được? Hình như có kẻ nào đó chủ tâm bắn vào phải không ạ?
- Thì đến lúc phải bị thì phải bị thôi. Đợt này tạm ngừng ở đây nhé.
- Bây giờ con phun nước cải tế bào nhé.
- Cái lớp ta vừa bôi xong cũng là đủ rồi.
- Vâng, vậy thì thôi ạ.
- Bây giờ con tiếp cho bệnh nhân một chút năng lượng có truyền thuốc vào để cho bệnh nhân có cơ thể thực được ổn định hơn.
- “Huệ Tâm Dược Sư chuẩn bị thuốc truyền theo đường năng lượng đi vào cơ thể bệnh nhân. Căn cứ cơ địa bệnh lý của bệnh nhân đưa thuốc và năng lượng vào cơ thể”.
- Tha Thầy, Cụ đi rồi ạ.
- Ừ, chúng ta cũng nghỉ thôi.
Hình ảnh bệnh nhân ngày 22/07/2021
/View more the latest threads:
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 24-07-2021 lúc 15:09.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
75 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Bảo Anh (24-01-2022),bần tăng (22-07-2021),dangthanhha (22-07-2021),Diệu Hồng (27-07-2021),Dungnph (22-07-2021),haixuyentb (23-07-2021),Hanhthong (22-07-2021),Hạnh An (25-07-2021),hiepqf3 (25-07-2021),Hieuhoc (26-07-2021),HoangNV (26-07-2021),HoangSyHiep (23-07-2021),hoanlinh (23-07-2021),Hoasentrang (24-07-2021),hoatran (22-07-2021),hoatuyet (24-07-2021),hocdao (23-07-2021),huongtamlinh (23-07-2021),Hương Nhu (22-07-2021),kiencuong304 (22-07-2021),lê chí công (22-07-2021),Lobbyvietnam (22-07-2021),Lungnhi (10-04-2025),MaiHuong (30-07-2021),manhcao277 (22-07-2021),manhtuongngo (22-07-2021),Mùa Xuân Đến (24-07-2021),Minh Toàn (22-07-2021),nangbanmai (22-07-2021),Nganpham (28-07-2021),nganuoc (25-07-2021),Ngô Minh Thành (22-07-2021),Ngộ Không (27-08-2021),Nghệ Linh (31-07-2021),Ngoạn Hiền (30-07-2021),Nguyễn Thành Công (22-07-2021),nhsamth (27-07-2021),PhongThuyGia (22-07-2021),phuonganhhp (23-07-2021),phuongdet (01-08-2021),phuongngoc (22-07-2021),phuongpham (25-07-2021),Phương Nam (23-07-2021),Tamhuongthien (24-07-2021),tamminh (23-07-2021),Thanh Bình (22-07-2021),Thanh Quang (24-07-2021),Thanhduong (22-07-2021),thanhngoc (23-07-2021),thanhphong (12-12-2022),THANHTINH (22-07-2021),ThanhTrung90 (24-07-2021),thanhvinh (23-07-2021),theoThầy (22-07-2021),thiện tai (22-07-2021),tiendung23680 (29-07-2021),Tieutrucxinh (25-07-2021),trangpham (25-07-2021),tranquang1510 (22-07-2021),Trần Kim Cương (22-07-2021),Trung Nghĩa (25-07-2021),trungthanh (29-07-2021),tuluyenthantam (23-07-2021),TuMinh (23-07-2021),turaunt (24-07-2021),Vidieu (22-07-2021),Vũ Thị Điệp (09-08-2021),xuangiang14 (23-07-2021),youme (22-07-2021),Đào Hương 95 (22-07-2021),Đại Minh (23-07-2021),Đức Thành (24-07-2021),ĐINHQUANG HIỆP (23-07-2021)