Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Chống lại SỐ MỆNH (P3)

    .
    .

    CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
    Ngày 25/02/2021

    * Lúc 12h13

    - Hôm nay có những ai đi chữa cho bệnh nhân Tuấn đây?
    - Thưa Thầy, vẫn như mọi khi ạ. Có con, có cụ Nghiêm Tân và ba tiểu đồng.
    - Huyền Thân và Huệ Tâm Kiếm đi trước rồi hả?
    - Vâng ạ.
    - Ta bắt đầu đi nhé.
    - Thưa Thầy chúng ta đến nơi rồi ạ. Bắt đầu khám cho bệnh nhân rồi ạ.
    - Hôm nay nhà này có cái gì khác mà thấy khó chịu thế nhỉ? Hình như ở nhà Tuấn có một cái bóng đen gì đó đang bao chùm?!
    Hu Vo thảng thốt nói: “Ui sao lại…lại… nhìn như có Thần Chết đến thế này…???”
    Huệ Tâm hỏi vội: Có đúng không?
    - Thưa Thầy đúng ạ!
    Huệ Tâm nói:
    - Thiên Linh Huệ chú ý, các con xem có phải Thần Chết đã về đây không? Huệ Tâm Kiếm với Huyền Thân về chỗ nhà Tuấn ngay đi.
    - Thưa Thầy đúng ạ, nhưng mà Thần chết mới đang đứng ở cửa chứ chưa vào nhà ạ!
    - Bây giờ để Thầy ra Thầy hỏi chuyện anh ta nhé.
    Huệ Tâm đi ra cửa và nói: “Ta hỏi Thần Chết này, ai cử Thần Chết về đây?
    - Thưa Ngài, cái này là theo kế hoạch. Người này đã hết số từ tháng 7 rồi, nhưng mà đến bây giờ vẫn sống được là vì cái số của anh ta đang được kéo dài. Nhưng cái sự kéo dài này nó chỉ là…nó mới được xác nhận bởi một người có quyền lực …!!! Nhưng sự thay đổi số mệnh của người này không dễ, cơ thể này đã đến một cái giới hạn…rồi!
    - Từ xưa đến nay, Thần Chết có biết đã bao giờ có ai thay đổi được số mệnh chưa?
    - Thưa Ngài, cũng có một vài lần nhưng mà rất hiếm khi thành công!
    - Hiện nay Thần Chết làm việc dưới quyền của Diêm Vương à?
    - Thưa Ngài, vâng ạ!
    - Ta với Thần Chết đi xuống gặp Diêm Vương ngay bây giờ nhé.
    - Thưa Ngài, vâng ạ!
    - Huệ Tâm Kiếm, Huyền Thân đi cùng ta đi.
    - Thưa Thầy, xuống đến nơi rồi ạ.
    - Rồi! Tiểu đồng đâu? Ba tiểu đồng phân thân để cùng xuống đây đi!
    - Thưa Thầy, Diêm Vương đang quì lạy Thầy.
    Huệ Tâm nói: “Diêm Vương cứ đứng lên để nói chuyện đi”.
    Sau khi Diêm Vương đã đứng lên, Huệ Tâm lại nói:
    - Ta hỏi Diêm Vương này: Số mạng người này hết rồi phải không? Đến lúc chết rồi phải không?
    Đúng lúc đó thì Hu Vo nói: “Lạnh quá, lạnh quá con không chịu nổi!!!”
    Huệ Tâm quay sang Hu Vo nói: “Hỏa Linh Ngọc đi vào cơ thể của Hu Vo, Hỏa Linh Ngọc nằm tại đan điền luôn phát khí ấm ra để sưởi ấm cho cơ thể”.
    Vài phút sau Hu Vo nói: Cảm ơn Thầy, con đỡ hơn rồi!
    Lúc này Diêm Vương mới nói:
    - Thưa Ngài, tôi mới kiểm tra lại, người này đã được gia hạn mấy lần rồi.
    - Ai gia hạn? Trước đây ai gia hạn.
    - Thưa Ngài, cách đây 2 năm đã được gia hạn 1 lần rồi.
    - Ai gia hạn?
    - Việc gia hạn này chính tôi là người làm. Lúc đó người này đã nhận được sự bảo trợ của Ngài nên lúc đấy có một lần tôi nhìn thấy cấu trúc năng lượng cơ thể người này có thay đổi điều đó làm cho nó có thể tự động gia hạn với sự đồng ý của Diêm Vương.
    - Bây giờ ta muốn nói với Diêm Vương điều này. Thực ra ta không muốn can thiệp vào quy luật sống chết của tự nhiên …. Chỉ có một điều là người này hiện nay đang gặp rất nhiều kẻ xấu cố tình phá đám và tìm cách giết chết anh ta bằng được. Ta đang phải làm một việc “đối đầu với những kẻ ác”, chứ ta không có ý định đối đầu với quy luật chung. Ta muốn nhờ Diêm Vương giúp ta kéo dài tuổi thọ cho người này để ta tìm ra những kẻ đang cố tình giết người này bằng được.
    - Thật ra là tôi cũng nhìn thấy trong quyển sổ số phận người này có chữ ký của
    Ngài để kéo dài tuổi tho cho người này 10 năm nữa. Nhưng thật ra mà nói thì rất khó để làm được cái việc kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm nữa. Việc này không phải chỉ là một chữ ký, không phải chỉ là một sự thay đổi nào đấy mà nó kéo theo hàng loạt những lập trình từ trước cho cuộc đời của người này, cũng như là cả kết cấu năng lượng của người đấy nữa. Nên để tôi cũng sẽ cân nhắc, tôi sẽ nghiên cứu xem trong những tình huống nào thì có thể kéo dài thêm. Nhưng xin phép thành thật để nói với Ngài là: 10 năm là con số không thể!
    - Thế thì được bao lâu là có thể?
    - Người này đã có 2 lần kéo dài hơn dự kiến rồi. Nên là bây giờ chỉ còn một lần thứ ba này nữa, lần thứ ba này chỉ còn có từ 3 đến 7 tháng nữa thôi!
    - Ai quy định cái đó?
    - Thưa Ngài, không ai quy định cả! Để trả lời chính xác việc này thì Diêm Vương tôi cũng không thể trả lời được. Vì tôi cũng chỉ là người chấp hành những giới luật mà thôi. Chỉ có điều là theo những kinh nghiệm điều hành thì từ trước đến nay mọi việc vẫn xảy ra như vậy.
    - Ta đã nói rằng ta không muốn chống lại quy luật tự nhiên nếu như ta không biết rõ quy luật đó sai đến mức nào. Trong trường hợp này, ta thấy có nhiều thế lực xấu tham gia vào việc bắt buộc người này phải chết, chứ không phải là quy luật bình thường. Cho nên bây giờ Diêm Vương cố gắng giúp ta có được không?
    Huệ Tâm không chờ Diêm Vương trả lời mà nói ngay: Máy thời gian xuất hiện, quay thời gian trở lại lúc lập trình cuộc sống của người này. Ai là người lập trình, lập trình ở đâu, từ bao giờ?
    - Thưa Thầy, con Huệ Minh ạ!
    - Ừ, con nói đi. Thưa Thầy, máy thời gian này bây giờ nó cứ rối tung lên, nó đang rất là nhiễu ạ!
    - Có sự can thiệp từ bên ngoài không?
    - Thưa Thầy nếu bình thường để quay lại được quy trình sống của người này thì phải dùng năng lượng của chính người này để lật ngược thời gian lại, nhưng bây giờ năng lượng của người này chỉ còn quá thấp nên không làm được. Trong khi đó việc này lại không sử dụng năng lượng hỗ trợ từ bên ngoài được.
    - Bây giờ các con góp ý xem nào. Có phải cái hệ thống cũ nó lập trình việc này không? Và bây giờ khi nó bị phá tan rồi cho nên bây giờ ta cũng không thay đổi gì được nữa có đúng không?
    - Con Quang Huệ ạ!
    - Rồi, con nói đi.
    - Thưa Thầy con nghĩ thế này. Nếu như mà bây giờ mình chỉ cần làm cái việc trước mắt là cứ để cho Diêm Vương bảoThần Chết về đi đã. Còn cái việc mình có quay lại được cỗ máy thời gian hay không, thì cứ chờ để Diêm Vương kéo dài thời gian ra, rồi mình sẽ hỗ trợ.
    - Tạm thời mình sẽ hoãn việc dùng máy thời gian đã, đúng không?
    - Vâng.
    - Ta nhờ Diêm Vương một việc này, trước hết là Diêm Vương yêu cầu Thần Chết quay về đi đã, nhiệm vụ của lần này tạm hoãn. Ý Diêm Vương thế nào?
    - Thưa Ngài, tôi xin chấp hành.
    - Ta nói thêm với Diêm Vương đây không phải là lệnh cho Diêm Vương đâu! Bởi vì nếu như theo quy luật bình thường của tự nhiên thì tất nhiên con người trần tục đến một lúc nào đó phải chết, việc này ta không bàn làm gì. Nhưng ta cảm thấy rằng con người này bị rất nhiều thế lực xấu tấn công, chúng muốn làm cho con người này phải chết bằng được. Ta đấu tranh ở đây là đấu tranh với những kẻ đang quyết tâm thực hiện việc xấu này bằng được, chứ không phải đấu tranh với quy luật mà Diêm Vương đang thực hiện. Cho nên ta mới nói là nhờ Diêm Vương giúp cho.
    - Thưa Ngài, Diêm Vương tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để ủng hộ Ngài.
    - Xin cảm ơn Diêm Vương! Lần sau trước khi cử Thần Chết đi thì trao đổi trước với ta nhé.
    - Thưa Ngài vâng ạ!
    - Ta, cảm ơn Diêm Vương. Chào mọi người.
    Thôi tất cả các con quay về giúp cho bệnh nhân này đi. Bây giờ các Thầy thuốc lại tiếp tục làm việc nhé. Hiện nay đã phát thực công được chưa?
    - Thưa Thầy để một chút nữa ạ. Để cho năng lượng của Thần Chết kia tan nốt đi đã.
    - Rồi. Dùng Huệ Tâm Quạt, quạt năng lượng của Thần Chết cho nó bay đi.
    - Nó bay rồi. Bắt đầu được rồi ạ.
    - Bắt đầu phát thực công nhé?
    - Bắt đầu phát năng lượng thực công được rồi ạ.
    - Rồi, rồi chờ một chút để Thầy gọi điện…. “Cường ơi, con bắt đầu phát năng lượng thực công đi. Cứ để điện thoại mở hoặc báo với ai sẵn sàng chờ, khoảng 10 phút sau Thầy gọi lại”.
    Bây giờ tiểu đồng giúp ta đưa năng lượng từ quả cầu vào người bệnh nhân. Mà cũng phải rút kinh nghiệm những buổi làm trước đi. Đưa thế nào để hiệu quả nó cao hơn, tốt hơn.
    - Thưa Thầy, vâng. Chúng ta bắt đầu đưa vào. Hôm nay không cần nước cam lồ ạ.
    - Ừ, bây giờ có cần ta tham gia trực tiếp nữa không? Hay là cứ để mọi người làm, khoảng 10 phút sau ta gọi lại nhé, được không?
    - Thưa Thầy vâng!


    TB: Bây giờ tôi mới dám kể - Phần 3 của câu chuyện này! Căn bệnh này khó quá đến bây giờ mới có thể thở phào mà nói rằng: Bệnh nhân có rất nhiều hy vọng!

    (còn tiếp P7 ...)

    /
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (20-07-2021),cảnh thắng (21-07-2021),dangthanhha (22-07-2021),Dieu Minh (20-07-2021),Dungnph (20-07-2021),Hạnh An (25-07-2021),hiepqf3 (20-07-2021),HoangNV (26-07-2021),HoangSyHiep (21-07-2021),hoatran (21-07-2021),hoatuyet (20-07-2021),hocdao (20-07-2021),hongvulien (20-07-2021),huongtamlinh (20-07-2021),kiencuong304 (20-07-2021),Lê Minh (20-07-2021),Lobbyvietnam (21-07-2021),manhcao277 (20-07-2021),manhtuongngo (22-07-2021),Mùa Xuân Đến (20-07-2021),Minh Toàn (21-07-2021),nangbanmai (22-07-2021),Nganpham (20-07-2021),nganuoc (22-07-2021),Ngô Minh Thành (20-07-2021),nguoihoc (04-08-2022),Nguyễn Thành Công (20-07-2021),PhongThuyGia (21-07-2021),phuonganhhp (20-07-2021),phuongdet (01-08-2021),phuongngoc (20-07-2021),phuongpham (21-07-2021),Phương Nam (22-07-2021),Tamhuongthien (20-07-2021),tamminh (20-07-2021),Thanh Bình (20-07-2021),Thanh Quang (21-07-2021),thanhngoc (23-07-2021),thanhphong (12-12-2022),THANHTINH (22-07-2021),ThanhTrung90 (20-07-2021),thanhvinh (21-07-2021),theoThầy (20-07-2021),thiện tai (20-07-2021),trangpham (21-07-2021),tranquang1510 (20-07-2021),trungthanh (20-07-2021),tuluyenthantam (20-07-2021),TuMinh (21-07-2021),Vidieu (20-07-2021),xuangiang14 (21-07-2021),youme (20-07-2021),Đại Minh (23-07-2021),Đức Thành (24-07-2021),ĐINHQUANG HIỆP (23-07-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •