Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
24-07-2021, 21:32 #2
Chúng con thật may mắn và hạnh phúc được làm học trò của Thầy, được Thầy yêu thương và chở che. Đặc biệt trong dịp sinh nhật Thầy năm nay, do dịch Covid mà chúng con không thể quây quần cạnh bên Thầy, nhưng cũng chính vì thế mà buổi tiệc trở nên thật đặc biệt, đầy ắp tình cảm giữa Thầy và trò. Riêng đối với gia đình con còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thầy. Chúng con vô cùng xúc động và xin tạ ơn Thầy.
Mới vào đầu buổi tiệc, sau khi Ban cán sự lớp thay mặt lớp tặng hoa và lời chúc sức khỏe đến Thầy, Thầy đã rất vui và cảm ơn mọi người, rồi đột nhiên Thầy hỏi: “Sức khỏe của Tuấn hôm nay thế nào:”. Tai con như ù đi, con xúc động quá Thầy ạ. Con bèn thưa với Thầy là hôm nay chồng con hơi mệt. Mặc dù hôm nay là ngày sinh nhật Thầy, vậy mà Thầy vẫn dành sự quan tâm tới chồng con, thật không hạnh phúc nào bằng.
Mà đâu chỉ dừng tại đó, món quà Thầy dành tặng cho gia đình con sau đó mới thật ấm áp và đầy tình yêu thương. Sau màn tâm sự và lời chúc của tất cả học trò dọc theo chiều dài đất nước, từ Thái Bình, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Gia Lai, Tuyên Quang…và học trò lớp Linh Tâm Hội Tụ, Thầy đã đề nghị một việc khiến chúng con rất bất ngờ. Đó là tất cả học trò cùng phát khí về chữa bệnh cho chồng con.
Dưới sự chỉ huy của Thầy, cụ Nghiêm Tân và các vị Thần y trong không gian đã có mặt tại nhà con. Quả cầu Ngọc Linh Cứu Mạng xuất hiện trên đỉnh đầu của chồng con và tập thể lớp cùng tâm niệm phát năng lượng về quả cầu Ngọc Linh Cứu Mạng để hội tụ năng lượng của cả tập thể, hội tụ sức mạnh, tình thương của tất cả tập thể lớp chuẩn bị nguồn năng lượng chữa bệnh cho anh ấy.
Một nguồn năng lượng thật ấm lan tỏa tại căn hộ của gia đình con. Dù chỉ qua màn ảnh nhỏ nhưng con cảm nhận được nguồn năng lượng rất lớn. Con cũng nhắm mắt lại và tâm niệm phát năng lượng nhỏ bé của mình cùng với tập thể để chữa bệnh cho chồng. Con mong rằng với năng lượng tình thương bao la của Thầy, các vị bề trên và tập thể lớp, sức khỏe của chồng con sẽ dần tốt lên. Gia đình con vô cùng xúc động vì món quà đặc biệt Thầy đã dành tặng cho gia đình chúng con. Chúng con xin cảm ơn Thầy! Gia đình con cũng xin cảm ơn các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các em và các cháu trong gia đình Khí công Tâm linh đã phát năng lượng giúp chồng con chữa bệnh.
Không dừng lại ở đó, món quà tiếp theo Thầy dành cho chúng con mới thật vô cùng ý nghĩa trong giai đoạn dịch Covid đang hoành hành và số ca lây nhiễm đang ngày càng tăng lên trong cộng đồng. Thầy đã cấp cho tất cả học trò của Thầy mỗi người một Vòng lửa HTVNHP có sức mạnh chống lại bất cứ biến thể nào của virut Corona.
Hiểu tâm nguyện của học trò, Thầy tiếp tục cấp Vòng lửa HTVNHP cho những người thân trong gia đình của học trò với những người có lòng tin với Khí công Tâm linh và có trái tim trong sáng. Vờ òa trong niềm vui sướng, chúng con cảm ơn Thầy, chúng con thấy thật may mắn vì được làm học trò của Thầy, luôn được nhận những món quà đầy ý nghĩa, luôn đầy ắp tình yêu thương vô bờ bến của Thầy.
Lời Thầy dạy chúng con đi tu luyện trước hết để trở thành người tốt và đem cái tốt đó trước hết để dành cho gia đình mình, sau đó cho Tổ Quốc mình, nhân dân mình và toàn nhân loại, thế mới xứng đáng là học trò của Khí công Tâm linh. Thầy chỉ muốn học trò của mình hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Chúng con sẽ luôn cố gắng Thầy ạ!
Mấy ngày này, khi đọc tiếp câu chuyện “Chống lại SỐ MỆNH”, chúng con lại càng xúc động hơn vì tình yêu thương bao la của Thầy dành cho chúng con. Chẳng thể kể hết những khó khăn, vất vả, hy sinh của Thầy, của Bà và đội ngũ các vị thần y, các bác sỹ trong không gian và của cả những người bạn đồng môn luôn dành cho chúng con. Nhưng trên hết vẫn đong đầy tình yêu thương dạt dào của Thầy dành cho gia đình chúng con. Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn Thầy thật nhiều ạ!
Cuộc sống thật tươi đẹp, hạnh phúc biết bao nhiêu khi con người yêu thương nhau. Tình yêu thương mang lại những giá trị vô cùng lớn lao.
Tình thương mới thực quyền năng lớn!
(Trích thơ Thầy Huệ Tâm)
/An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
bần tăng (25-07-2021),cảnh thắng (27-07-2021),Dungnph (25-07-2021),Hạnh An (29-07-2021),hiepqf3 (25-07-2021),HoangSyHiep (28-07-2021),Hoasentrang (25-07-2021),huongtamlinh (26-07-2021),Hương Nhu (25-07-2021),kiencuong304 (26-07-2021),lê chí công (26-07-2021),Lê Minh (25-07-2021),Lobbyvietnam (25-07-2021),manhtuongngo (26-07-2021),Mùa Xuân Đến (27-07-2021),Minh Toàn (28-07-2021),nganuoc (25-07-2021),Ngoạn Hiền (30-07-2021),Nguyễn Thành Công (26-07-2021),NguyetQuangTu (26-07-2021),nhuhainguyen (02-08-2021),phuonganhhp (26-07-2021),phuongngoc (25-07-2021),phuongpham (25-07-2021),Phương Nam (25-07-2021),Tamhuongthien (26-07-2021),tanrau (22-11-2021),Thanh Bình (25-07-2021),thanhngoc (26-07-2021),THANHTINH (27-07-2021),thanhvinh (29-07-2021),thiện tai (25-07-2021),Tieutrucxinh (25-07-2021),trungthanh (29-07-2021),tuluyenthantam (26-07-2021),Vidieu (25-07-2021),xuangiang14 (26-07-2021),youme (25-07-2021),Đào Hương 95 (25-07-2021),ĐINHQUANG HIỆP (25-07-2021)