Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2016
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    588
    Thanked 906 Times in 27 Posts

    Mặc định

    Cô đơn là một chủ đề thú vị và dạo gần đây mình nghe về nó khá nhiều, nay đọc được bài bạn nhắc đến cô đơn nên mình cũng viết đôi dòng dựa trên suy nghĩ cá nhân.

    36 tuổi, độc thân, ở một mình một nhà, bạn cùng tuổi và ngay cả ít tuổi hơn cũng đã có gia đình riêng, có thể nói ngoại trừ lúc ở cơ quan thì mình lủi thủi một mình. Độc thân nơi đất khách như mình, ai nhìn vào cũng khẳng định rằng mình rất cô đơn. Có người còn nói với mình rằng: này, lấy chồng đi, ở một mình như vậy không bị trầm cảm thì cũng chết vì cô đơn. Ngay cả cô em thân thiết PN cũng lo sợ chị già này cô đơn. Nhưng thực tế là:

    • Nhiều người lấy chồng, lấy vợ nhưng có cảm giác cô đơn ngay trong chính gia đình của mình.
    • Nhiều người quảng giao giữa mênh mông biển người nhưng nhiều lúc vẫn cô đơn vì không tìm được người hiểu mình.
    • Nhiều người cả đời chỉ mong tìm được tri kỷ.


    Nếu thế thì làm gì có các vị tu sĩ ẩn mình tu trong núi, làm gì có cụ Trần Nhân Tông tọa thiền ở am Ngọa Vân những ngày cuối đời.

    Thực tế là chúng ta đang đi tìm kiếm, khao khát những thứ quá xa xôi mà nghĩ rằng mình đang cô đơn khi không có điều đó bên cạnh. Tìm kiếm ở đâu xa, hạnh phúc ngay cạnh mình! Tri kỷ cũng chẳng xa, mình chính là tri kỷ. Hiểu người không khó, hiểu mình mới khó. Mình không tự hiểu mình thì suốt đời bị cô đơn rượt đuổi mà thôi.

    Tu trong bốn bức tường chung cư hay tu trong hang núi giữa rừng chẳng khác nhau nhiều lắm, nhắm mắt ngồi thiền thì tâm đâu có bị giới hạn! Chỉ khác là khi mở mắt ra giữa rừng thì thấy lòng mình thảnh thơi còn khi mở mắt giữa bốn bức tường thì thấy tiền điện, tiền nước, tiền ăn, … đè nặng.

    Nhạc sỹ Vũ Thành An có viết “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”. Cuộc sống hiện đại giúp chúng ta kết nối được với rất nhiều người, nắm bắt được rất nhiều thông tin. Chẳng phải là rất tốt khi quen triệu người để có được vài người thân hay sao!
    Mình nghĩ rằng, cuộc sống dù có hiện đại, công nghệ dù có phát triển thì đó không phải là nguyên nhân khiến sự cô đơn của con người gia tăng. Giống như Nhân Sâm, biết dùng thì nó là thuốc bổ, dùng không đúng thì thành thuốc độc.

    Có những khoảng thời gian mình dường như “biến mất”, đó là lúc mình đang cảm nhận cuộc sống ở góc độ “tĩnh lặng” hơn chứ không hẳn là mình sống với cô đơn.

    Nội tâm mạnh mẽ thì cô đơn không thể đến gần.


    Khí Công – Tâm Linh giúp mình nhận ra những điều đó.

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongpham

    bần tăng (18-07-2021),dangthanhha (18-07-2021),Diệu Hồng (19-07-2021),Dungnph (18-07-2021),HoangSyHiep (23-07-2021),Hoasentrang (18-07-2021),huongtamlinh (19-07-2021),Hương Nhu (20-07-2021),kiencuong304 (26-07-2021),manhtuongngo (18-07-2021),Mùa Xuân Đến (18-07-2021),Một điều lành (14-06-2024),nganuoc (18-07-2021),Ngô Minh Thành (19-07-2021),NguyetQuangTu (18-07-2021),PhongThuyGia (19-07-2021),phuonganhhp (24-07-2021),phuongngoc (18-07-2021),Phương Nam (19-07-2021),ThanhTrung90 (20-07-2021),theoThầy (19-07-2021),Trung Nghĩa (20-07-2021),tuluyenthantam (24-07-2021),TuMinh (18-07-2021),youme (18-07-2021),Đức Thành (19-07-2021),ĐINHQUANG HIỆP (19-07-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •