Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
26-06-2021, 14:20 #2
.
Chuyện kể lại:
Đọc bài của bạn ĐQH, tôi cũng nhớ lại hồi mới được gặp Thầy. Trước đó nhiều năm, mỗi khi mùa đông về là tôi lại bị viêm họng nặng, có năm tôi còn phải tiêm kháng sinh hai lần và khi tiêm thì người rất mệt. Sau khi được gặp Thầy được vài tháng, tôi nhớ là vào khoảng tháng 5/2011. Tự dưng họng tôi bị đau dữ dội, ho khan nhưng lại không có đờm, cảm giác bị sưng lên. Tôi bèn đánh liều xin lên gặp Thầy để nhờ Thầy giúp. Thầy bảo tôi ngồi thiền để Thầy chữa. Một lúc sau Thầy bảo:
- Có phải con đau mà ho khan không có đờm không?
- Dạ vâng thưa Thầy.
- Con mới bị đau mấy hôm thôi đúng không?
- Dạ vâng ạh. (Tôi đáp).
Thầy bèn nói:
Có một kiếp con bị nuốt dao lam vào họng và chết. Bây giờ khi gặp Thầy và tập luyện thì năng lượng đủ mạnh để bộc lộ bệnh nghiệp kiếp ra ngoài. Đồng thời đúng lúc này con gặp Thầy thì Thầy chữa được bệnh nghiệp kiếp này cho con.
Hồi đó tôi cũng tò mò nên hỏi Thầy:
- Thầy ơi Thầy chữa như nào ạ?
- Khi bệnh nghiệp kiếp bộc phát thì Thầy quay về kiếp mà con bị nuốt dao lam và lấy nó ra.
- Nhưng lấy ra như vậy thì có rách họng không ạ?
Thầy cười rồi bảo: Phải dùng năng lượng và thu nhỏ dao lam rồi lấy ra chứ.
Tôi cảm ơn Thầy và ngày hôm sau tôi chỉ còn bị ngứa họng và cũng khỏi luôn không viêm nữa. Cũng từ năm đó bệnh viêm họng vào mùa đông của tôi cũng hết hẳn không bao giờ tái phát.
Sau này được đi theo Thầy và chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nghiệp kiếp của người khác được Thầy chữa khỏi, tôi đúc kết ra được rằng:
- Bệnh nghiệp kiếp sẽ bộc lộ khi người có bệnh tập luyện khí công đạt được một mức năng lượng nhất định.
- Người có bệnh nghiệp kiếp phải gặp được người Thầy có mức năng lượng rất cao, có quyền năng cao, có phương pháp để có thể đi về kiếp của người bị bệnh và hoá giải được tình huống tạo ra bệnh.
- Thời điểm bộc phát bệnh nghiệp kiếp mà vô tình hoặc không có duyên gặp được Thầy thì cũng không chữa khỏi được.
Hôm nay đọc được bài này của bạn ĐQH, tôi chúc mừng bạn và anh Hanh Thông đã cùng nhau kết hợp chữa khỏi được bệnh của mình.
Cuối cùng, khi kể lại chuyện năm xưa được Thầy chữa khỏi bệnh, tôi vẫn luôn tâm niệm một câu trong tâm: “Con xin cảm ơn Thầy!”Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
bần tăng (27-06-2021),cảnh thắng (27-06-2021),dangthanhha (27-06-2021),haile (03-09-2021),Hanhthong (27-06-2021),hiepqf3 (27-06-2021),Hoasentrang (27-06-2021),hoatran (28-06-2021),huongtamlinh (27-06-2021),kiencuong304 (27-06-2021),lê chí công (29-06-2021),Lobbyvietnam (27-06-2021),longtadinh (27-06-2021),manhcao277 (27-06-2021),manhtuongngo (27-06-2021),Mùa Xuân Đến (28-06-2021),Minh Toàn (27-06-2021),nganuoc (27-06-2021),Ngoạn Hiền (29-06-2021),Phương Nam (27-06-2021),Thanh Bình (28-06-2021),thanhngoc (03-07-2021),thanhphong (27-06-2021),ThanhTrung90 (03-07-2021),thanhvinh (28-06-2021),theoThầy (27-06-2021),Thutrang (27-06-2021),tiendung23680 (28-06-2021),Tieutrucxinh (28-06-2021),trangpham (27-06-2021),Trần Kim Cương (27-06-2021),trungthanh (28-06-2021),tuluyenthantam (27-06-2021),TuMinh (28-06-2021),Vidieu (28-06-2021),youme (27-06-2021),ĐINHQUANG HIỆP (27-06-2021)