Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Khánh Ly Guest

    Mặc định Món quà quý giá nhất!

    .
    Món quà quý giá nhất đối với mỗi người là gì bạn biết không?
    - Có phải là sức khỏe?
    Nếu sống khỏe mạnh nhưng đơn độc một mình… nếu những người quan trọng, những người mình yêu thương không còn nữa, thì cuộc sống đó có vui, ý nghĩa và đáng sống không?
    - Hay vật chất, của cải?
    Rất nhiều người giàu có về tài sản nhưng luôn bất an, đau khổ, mệt mỏi và cô đơn.
    - Còn giá trị tinh thần?
    Những yếu tố mang giá trị tinh thần như các hình thức giải trí, văn học nghệ thuật, cảm xúc… có khiến bạn cảm thấy an tâm với cuộc sống thực tại của chính bạn?


    Món quà quý giá nhất, theo tôi nghĩ, chính là sự hiện diện.
    Đơn giản và rõ ràng nhất đó là khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, nếu được đưa đến da kề da với mẹ, như một điều kỳ diệu, đứa bé nín khóc ngay. Sự hiện diện của mẹ, người đã mang đứa trẻ đến với thế giới này, khiến đứa trẻ cảm thấy thân thuộc, an toàn và yên tâm ngủ ngon lành. Từ khoảnh khắc đến với thế giới này cho tới mỗi bước đi chập chững trên đường đời, những đứa con vẫn luôn cảm thấy an tâm và tự tin nhất khi có sự hiện diện của người quan trọng nhất đối với chúng, người mà chúng coi là cả thế giới – đó là cha mẹ! Vì vậy, điều trân quý nhất mà cha mẹ dành cho con cái đơn giản chỉ là sự hiện diện một cách an vui bên chúng.
    Mỗi một đứa bé sinh ra đã mang trong mình tình yêu của chính nó, vì thế nó luôn vui vẻ với những gì mình có. Chỉ cần được ăn, được ngủ đầy đủ, trẻ sơ sinh đã luôn cười tươi hạnh phúc mỗi ngày. Ánh mắt trong veo sáng lấp lánh, nụ cười hồn nhiên trong trẻo, thân hình bé nhỏ xíu xiu… chỉ cần nhìn thấy chúng đã khiến ta tràn ngập yêu thương, mọi muộn phiền mệt nhọc trong phút chốc tan biến. Vì đứa bé hạnh phúc đó đã lan tỏa đến ta, khiến ta bị thu hút và hòa vào niềm hạnh phúc đó. Bạn có nhận ra rằng, một đứa trẻ mang lại hạnh phúc cho bạn không phải vì chúng đã làm gì đó cho bạn, mà đơn giản, chúng chỉ hiện diện bên cạnh bạn một cách an vui!
    Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu thương thật sự thì không cần phải làm gì đó. Tình yêu là một trạng thái đủ đầy! Cho nên khi yêu thương thật sự, bạn sẽ không ham muốn gì cả. Bởi vì “cần” phải làm gì đó là ham muốn của bản ngã. Nếu tình yêu đi kèm với việc cần phải làm điều gì đó, thì đó là tình yêu có điều kiện. Khi điều kiện không được thỏa mãn sẽ khiến con người ta đau khổ. Còn khi nội tâm đã tràn đầy yêu thương, thì sự hiện diện bên cạnh đã là một hạnh phúc!


    /

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    bần tăng (03-06-2021),dangthanhha (18-07-2021),Dieu Minh (12-06-2021),haile (14-06-2021),haixuyentb (18-07-2021),hiepqf3 (03-06-2021),Hieuhoc (06-06-2021),hocdao (05-06-2021),Hương Nhu (05-06-2021),lê chí công (04-06-2021),Lê Minh (02-06-2021),manhtuongngo (03-06-2021),Mùa Xuân Đến (07-06-2021),Minh Toàn (07-06-2021),nangbanmai (07-06-2021),nganuoc (03-06-2021),Ngoạn Hiền (13-06-2021),NguyetQuangTu (18-07-2021),PhongThuyGia (11-06-2021),phuongngoc (03-06-2021),phuongpham (18-07-2021),Phương Nam (07-06-2021),Tamhuongthien (04-06-2021),tamminh (04-06-2021),Thanh Bình (03-06-2021),Thanh Quang (02-06-2021),thanhngoc (07-06-2021),thanhphong (02-06-2021),THANHTINH (19-07-2021),thanhvinh (19-07-2021),Tieutrucxinh (19-07-2021),trangpham (02-06-2021),Trần Kim Cương (16-06-2021),trungthanh (20-07-2021),TuMinh (06-06-2021),youme (03-06-2021),ĐINHQUANG HIỆP (03-06-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •