Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Ơn Thầy!

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2019
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    1,005
    Thanked 544 Times in 20 Posts

    Mặc định Ơn Thầy!

    Con kính chào Thầy!
    Kính thưa Thầy, không hiểu sao mỗi lần nhắc và nhớ tới Thầy Nguyệt Quang Tử và các cô chú học trò ưu tú của Thầy con lại ngân ngấn nước mắt, có lẽ vì lòng biết ơn sâu sắc không thể giãi bày bằng lời trong con.. Con gái con được Thầy cùng cô chú học trò giỏi của Thầy tận tâm cứu giúp, điều trị, củng cố lại cái đầu của cháu. Đến nay, con bé cũng dần tiến bộ hơn.. Thầy nói "nghiệp kiếp thì không thể nói trước được". Nên tuy rằng đã qua sóng gió rồi con vẫn lo sợ, như chim đậu cành cong vậy. Trong cuộc sống còn quá nhiều khó khăn để thử thách cái đầu của con bé! Gia đình con thấy cháu khỏe và ổn định đi học lại được, đó là món quà quý giá mà Thầy đã cho chúng con! Như Thầy nói "nghiệp kiếp không thể nói trước được, thoát được kiếp này lại có thể có kiếp khác tới". Nên con vẫn luôn phập phồng lo sợ không nguôi. Mỗi lần cảm nhận thấy sự bất an nơi con bé như: Ánh mắt nhìn, cử chỉ, hành động khang khác.. Con lại rất sợ hãi. Rồi, lại làm phiền Thầy. Nhẩm thần trú: "Thầy ơi! Cứu con gái con". Những lúc như thế con chỉ mong sao con bé không sảy ra chuyện, rồi thật màu nhiệm, mọi việc lại được qua đi...Mong Thầy đại xá cho con Thầy nhé!
    Vừa rồi con bé đã tiếp tục đi học và cũng đã thi xong, do cái đầu chưa được ổn nên kết quả, con thấy con bé không được vui lắm. Nhưng với người mẹ, con lại thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được một đoạn đường khó cho cái đầu của con bé rồi! Giờ cháu lại tiếp tục đăng ký vào học kỳ tiếp theo..
    Chúng con biết ơn Thầy! Thầy đã từng bước cho con bé cuộc sống đúng nghĩa. Thưa Thầy, chúng con chỉ biết ơn Thầy bằng sự tinh tấn chăm chỉ theo các bài Thầy hướng dẫn. Hàng ngày cháu vẫn thiền theo bài của Thầy, vẫn luôn cảm nhận như được Thầy bên cạnh thăm khám chữa bệnh cho thuốc cho trí huệ..cho cháu. Tuy không có Thầy bằng xương bằng thịt, nhưng giọng nói ấm áp đầy tình thương của thầy, cũng làm cho chúng con có thêm niềm tin và cảm nhận sự bình an ở cuộc sống này.
    Chúng con mong Thầy luôn mạnh khỏe, gia đình KCTL phát triển rộng khắp để những người như chúng con được cứu, giúp.
    Chúng con biết ơn Thầy! Con Covit làm con người xa cách, chúng con không đến thăm Thầy được, nhưng trong chúng con Thầy luôn là người chúng con kính trọng, là người Thầy, người cha hiền từ, nhân hậu và đầy lòng vị tha. Gặp được Thầy là phước đức của chúng con!

    Con,
    Mẹ cháu Trang

    /

  2. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trangpham

    bần tăng (23-05-2021),dangthanhha (23-05-2021),Dungnph (23-05-2021),haixuyentb (24-05-2021),Hanhthong (23-05-2021),Hieuhoc (31-05-2021),Hoa Cát Tường (23-05-2021),HoangSyHiep (23-05-2021),hoanlinh (26-05-2021),hocdao (23-05-2021),huongtamlinh (23-05-2021),Hương Nhu (23-05-2021),kiencuong304 (23-05-2021),lê chí công (23-05-2021),Lê Minh (26-05-2021),Lobbyvietnam (24-05-2021),manhtuongngo (23-05-2021),Mùa Xuân Đến (26-05-2021),Minh Toàn (23-05-2021),Nganpham (23-05-2021),nganuoc (23-05-2021),Ngô Minh Thành (23-05-2021),Ngoạn Hiền (26-05-2021),NguyetQuangTu (23-05-2021),nhsamth (26-05-2021),PhongThuyGia (23-05-2021),phuonganhhp (24-05-2021),phuongngoc (23-05-2021),Phương Nam (23-05-2021),tamminh (25-05-2021),tam_thuc (09-04-2025),Thanh Bình (23-05-2021),Thanh Quang (24-05-2021),thanhngoc (23-05-2021),thanhphong (24-05-2021),THANHTINH (23-05-2021),thanhvinh (24-05-2021),theoThầy (23-05-2021),Thuy tuyen (30-05-2021),tiendung23680 (23-05-2021),tranquang1510 (27-05-2021),Trung Nghĩa (24-05-2021),tuluyenthantam (23-05-2021),TuMinh (23-05-2021),turaunt (23-05-2021),Vidieu (25-05-2021),xuangiang14 (24-05-2021),youme (23-05-2021),Đào Hương 95 (23-05-2021),Đại Minh (25-05-2021),Đức Thành (31-05-2021),Đức Tin (14-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (23-05-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •