Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2021
    Bài viết
    7
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 176 Times in 7 Posts

    Mặc định

    Thầy ơi hôm nay và0 diễn đàn con thấy bài con được đăng lên con thấy rất vui và bất ngờ vì thắc mắc của con đã được thầy đọc. Con xin phép được viết tiếp những cảm nhận khi luyện tập KCTL.
    - Từ khi vô tình biết đến môn khí công con tìm hiểu và đọc các bài trên diễn đàn thật nhiều đọc hướng dẫn của thầy về bài luyện và ngày nào con cũng tập. Những cảm giác rung lắc rồi khí chạy khắp người như có ai đó chữa bệnh đau lưng đau cổ cho con thật kỳ diệu
    - thời gian này con trai con đang nằm điều trị tại viện. Buổi tối con thường bắt đầu tập từ 11.30 khi mọi người đã ngủ hết.
    - Thầy ơi thầy cho con hỏi cảm giác khi tập đến đoạn nhạc, mỗi đoạn nhạc con lại thấy một thay đổi.
    + Đoạn đầu khi con đau lưng cổ thì con có cảm giác được chữa bệnh đau ấy.
    + Đoạn 2 thì con thấy ánh sáng lúc thì bồ tát, lúc thì phật di lạc và hình ảnh các thầy thuốc đến chữa bệnh cho con trai con. Tay con cứ cử động đưa lên bắt mạch cho con trai và như kiểu làm châm cứu đầu cho con trai con và làm rất nhiều hành động như chữa bệnh. Những cử động tay của con như trong vô thức mà con không điều khiển được mình.
    + Có ngày tập thì con thấy mình lên không gian rồi làm hành động như ru em bé ngủ , cho các em nhỏ ăn cơm múa hát quét dọn. Hành động tay của con cứ vỗ tay bế ru e mà con không điều chỉnh được.
    + Có ngày tập con thấy mình được vào phòng thuốc quét dọn rồi buộc gói ... Nó lạ lắm ạ.
    + Có ngày con thấy như dc ai đó truyền năng lượng hai tay con giơ ra trước như để lấy năng lượng.
    *** Thầy ơi thầy cho con hỏi những cảm giác lạ ấy xuất hiện khi tập có phải đến từ thế giới tâm linh không ạ? . Và những hành động tay của con xoa bóp chữa bệnh cho con trai con liệu có phải từ thế giới tâm linh về cảm nhân thấy tấm lòng của con thì về chữa bệnh cho con trai con không ạ?
    Con mong sớm nhận được hồi âm của thầy ạ. Con cảm ơn thầy nhiều ạ.


    NQT trả lời:

    Tấm lòng của con thế nào thì có con biết, Trời biết, Đất biết!

    /

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyenphuong

    hoanlinh (06-11-2021),Hương Nhu (21-05-2021),manhtuongngo (23-05-2021),Minh Toàn (22-05-2021),nhsamth (22-05-2021),Tieutrucxinh (24-05-2021),tuluyenthantam (22-05-2021),youme (23-05-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •