Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Bí ẩn TAM GIÁC QUỈ BERMUDA
Threaded View
-
09-05-2021, 20:36 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
.
Đại Minh ơi!
Trùng hợp làm sao là thời điểm này chị đang đọc cuốn sách " Muôn kiếp nhân sinh" của tác giả Nguyên Phong có nhắc đến Tam giác quỷ Bermuda thì đọc được bài viết của em.
Chị đã note sẽ tìm hiểu về điều này vào phần những câu hỏi tâm linh và có dịp mong được Thầy giải đáp trong tương lai.
Hiện tại thì các lý giải liên quan đến Tam giác quỷ Bermuda đều tồn tại dưới dạng các giả thuyết:
+ Giả thuyết là do con người, cụ thể là người điều khiển phương tiện.
+ Giả thuyết về Hố xanh khồng lồ (Great Blue Hole) tạo ra các xoáy nước.
+ Già thuyết về quái vật biển khổng lồ.
+ Giả thuyết về kim tự tháp pha lê và thành phố bên dưới Bermuda.
+ Giả thuyết về người ngoài hành tinh, USO – vật thể chìm không xác định
+ Giả thuyết về Con đường đá cổ đại nằm ở bắc đảo Bimini dưới đáy biển Bahamas
+ Giả thuyết về hiệu ứng Hutchison về trường điện từ.
+ Giả thuyết về túi khí Methane khổng lồ
+ Giả thuyết về những khối đá vôi lớn (qua thăm dò địa chất) khi thủy triều thấp, sẽ có cơ hội để trồi lên đủ sắc và cứng để chọc thủng vỏ tàu, song lại rất khó bị phát hiện.
+ Giả thuyết về cơn sóng độc (sóng quái vật, sóng sát thủ), cao 30m.
Tuy nhiên trong "Muôn kiếp nhân sinh” thì đây là lời khẳng định qua trải nghiệm quay về tiền kiếp của một doanh nhân tài chính New York đồng thời là bạn tâm giao, kể lại cho tác giả Nguyên Phong. Trong sách có đoạn: “Ông còn cho biết thêm rằng ngoài khơi Florida vốn chính là nơi xứ Og tọa lạc khi xưa, người ta có thể tìm thấy di tích các đền thờ sinh vật của cõi giới khác dưới đáy biển. Ông cho biết ảnh hưởng của luồng từ lực ở nơi này vẫn tồn tại và là nguyên nhân gây ra hiện tượng “Tam giác quỷ Bermuda” , nơi tàu thuyền đi ngang thường bị mất tích một cách bí ẩn. Ông cho biết rằng khi tinh tú di chuyển vào vị trí nào đó, sẽ khích động, đánh thức luồng từ lực cực mạnh lạ lùng này tạo ra những trận cuồng phong bất ngờ, đánh chìm tất cả mọi vật quanh đó.” Đây là đoạn kết của Phần 2: ATLANTIS – Tiền kiếp sống dậy.
Phần này nói về việc vị doanh nhân chạm vào cây gậy pha lê có gắn 7 viên đá quý với màu sắc khác nhau, ngay lúc đó đầu óc quay cuồng và ông trở về một kiếp của mình khi là một nam y sĩ sống tại Arya thuộc châu lục Atlantis.
- Nền văn minh của Atlantis kéo dài hàng ngàn năm với nhiều triều đại vua chúa, xã hội phân chia thành nhiều đẳng cấp, đàn áp bóc lột dã man lẫn nhau, đa số người Atlantis sống bằng bản năng gần giống loài vật, do đó họ rất kiêu căng, ích kỷ, tham lam, hung bạo, không ai biết đến hi sinh, sẵn sàng chiếm đoạt mọi thứ cho riêng mình, nói chung là không tồn tại 2 chữ TÌNH THƯƠNG.
- Nền khoa học của Atlantis rất phát triển và tiến xa hơn hiện nay vì họ chú trọng vào việc sử dụng các năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên là sử dụng ánh sáng mặt trời cùng sự rung động của các loại kim thạch để thay đổi nguyên tử vật chất. Họ có thể làm mất trọng lượng của một vật thể để xây dựng nên những công trình kiến trúc khổng lồ, kiên cố mà không cần sử dụng đến máy móc hiện đại như ngày nay. Họ có thể thay đổi nguyên tử trong cơ thể con người, thay đổi những cơ quan yếu, hỏng trong cơ thể người để chữa khỏi bệnh bằng các cây gậy đá quý, đặc biệt Xứ Og còn lai ghép cơ thể, nội tạng của người và thú hung dữ để biến thành những chiến binh nửa người nửa thú.
- Về mặt địa lý, đây là lục địa lớn với nhiều đảo nhỏ, gồm 3 nước là Og, Poseida và Arya.
- Xứ Og nằm ở phía Tây của Đại Tây Dương, gồm 3 hòn đảo được nối liền với nhau bởi những cây cầu đá vĩ đại, là trung tâm của một tôn giáo với những nghi thức lạ lùng như giết người tế thần, xuất phát từ ảnh hưởng của việc thờ những sinh vật từ cõi giới xa xăm luôn đòi hỏi huyết thịt nên người xứ Og quen sống trong bạo lực, ích kỷ, vô cảm, thù hận. Đây là nơi loài người sống lẫn lộn, giao hợp với loài: “nửa người nửa thú” và sản sinh ra giống loài dị hợm gọi là “con của Belia”.
- Poseida rộng lớn và phồn thịnh nhất nằm ở phía Đông của Đại Tây Dương gồm 1 hòn đảo lớn và rất nhiều đảo nhỏ bao bọc xung quanh. Người Poseida cũng thờ rất nhiều thần linh như Thần Biển, Thần Sông, Thần Núi, Thần Cây nhưng không có những nghi thức như xứ Og. Nền khoa học nơi đây phát triển rất mạnh với nhiều máy móc tối tân. Dân chúng nơi đây vật chất tiện nghi nhưng sống xa hoa, phung phí, ích kỷ và có tính dâm dục rất cao, thường bắt dân xứ Og về làm nô lê nên tạo ra mối thù giữa 2 đất nước.
- Arya nhỏ nhất, nằm ở phía Bắc của Đại Tây Dương, được xây dựng trên bình nguyên của một núi lửa. Văn hóa xứ này dựa trên tôn giáo thờ Thần Mặt trời với những kỷ luật khắt khe, nghiêm cấm các nghi thức kêu gọi quyền năng từ cõi giới khác và là tộc người Atlantis thuần khiết nhất, không có giống “nửa người nửa thú”. Đây chính là nơi chế tạo ra những cây gậy ngọc để chữa bệnh. Họ xây dựng Đền thờ Thần Thái Dương trên đỉnh hỏa sơn, ở đó có các giáo sĩ, thánh nữ nhờ kỷ luật tự giác, kiểm soát nội tâm, dục vọng nên mới có thể sử dụng các năng lực siêu nhiên đặc biệt trong vũ trụ.
Các nhà tiên tri của Atlantis đã được cảnh báo về những cơn địa chấn có thể đưa nơi đây đến bờ diệt vong. Để bảo tồn nền văn minh, Hoàng đế Heracles của Arya đã cùng Hội đồng Trưởng lão lên danh sách lựa chọn những người ưu tú nhất trong giáo sĩ, chiêm tinh gia, nhà khoa học, kiến trúc sư, nghệ sĩ, y sĩ, thánh nữ cùng các thủy thủ lên thuyền lớn để đến những nơi an toàn, còn Hoàng đế và rất nhiều người tình nguyện ở lại chấp nhận số phận.
Thời khắc Atlantis bị cơn đại hồng thủy nhấn chìm xuống đáy biển cùng theo nền văn minh bị tiêu diệt hoàn toàn, trong sách mô tả: “Từ cửa sổ trên cao, tôi thấy một luồng nước khổng lồ từ dưới biển đang dâng lên, cuốn trôi nhà cửa ở phía dưới. Thật là cảnh tượng hãi hùng. Luồng nước dâng lên cuồn cuộn, ngập khắp thành thị, đồng bằng, cây cối ngã rạp, bật gốc dưới sức mạnh của luồng nước. Sóng bủa cao như núi, mặt đất rung rinh rồi nứt ra từng mảnh, nhà cửa khắp nơi sụp đổ, lửa cháy đỏ trời, đất đá bể nát văng khắp nơi. Tiếng người kêu la khóc than thảm thiết pha lẫn với những tiếng sấm nổ vang trời.”
Đọc cuốn sách này, trước tiên là chị ghi nhận nó và tiếp theo là chị tin vào một số điều tác giả chia sẻ, tin vì người viết là chú Nguyên Phong.
Rất mong em có thể chia sẻ thêm!
Lời bàn:
Hãy thận trọng với những kiến thức cứ tưởng là cao xa nhưng thực ra là bịa đặt hoang tưởng!
Becmuda là cái gì?
Vì sao nó có sức mạnh như vậy?
Ai là kẻ đạo diễn những việc ở nơi đó?
Hy vọng sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi này trong thời gian tới!
HT
/Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 12-05-2021 lúc 08:06.
"Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ, nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác"
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (12-05-2021),cảnh thắng (27-05-2021),dangthanhha (14-05-2021),Hạnh An (13-05-2021),HoangSyHiep (12-05-2021),hoatran (14-05-2021),huongtamlinh (12-05-2021),Hương Nhu (13-05-2021),kiencuong304 (16-05-2021),lê chí công (13-05-2021),Lê Minh (13-05-2021),Minh Toàn (11-09-2021),nganuoc (12-05-2021),Ngô Minh Thành (18-05-2021),Ngoạn Hiền (17-05-2021),NguyetQuangTu (12-05-2021),PhongThuyGia (12-05-2021),Phương Nam (13-05-2021),Tamhuongthien (12-05-2021),tamminh (18-05-2021),thanhphong (12-05-2021),THANHTINH (13-05-2021),ThanhTrung90 (31-05-2021),theoThầy (13-05-2021),Trung Nghĩa (12-05-2021),TuMinh (12-05-2021),Vidieu (14-05-2021),Đào Hương 95 (13-05-2021),Đại Minh (12-05-2021),Đức Tin (03-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (12-05-2021)