Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Sứ giả Covid
Hybrid View
-
10-05-2021, 10:41 #1Khánh Ly Guest
Sứ giả Covid
Nước ta đang trong giai đoạn đầu của làn sóng dịch covid thứ 4, khi mỗi ngày số người được Bộ Y Tế công bố nhiễm bệnh lên tới vài chục đến gần 100 ca, tích lũy từ ngày 27/4 đến hôm nay, là trên 400 ca trong cộng đồng. Độ nóng của đợt dịch lần này, khỏi phải nói đáng báo động thế nào, bởi tốc độ, phạm vi, và mức độ lây lan hơn hẳn những làn sóng dịch trước. Chỉ trong thời gian ngắn, 25 tỉnh thành, 11 bệnh viện và cơ sở y tế đã bị covid xâm nhập. Điểm quan trọng nhất để tránh nguy cơ "vỡ trận" như các nước khác, chỉnh là bảo vệ "thành trì" bệnh viện, như PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc BV Đại học Y Hà Nội nói: "Bệnh viện là thành trì cuối cùng trước dịch. Nếu hệ thống bệnh viện suy yếu, thảm họa y tế lẫn nhân đạo sẽ xảy ra". Mới chưa đầy 2 tuần trước, dân ta còn ùn ùn kéo nhau đi du lịch, lễ hội vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ở các bãi biển lớn đông nghẹt người, liệu có ai nghĩ tới bài học biển người tham gia lễ hội bên bờ sông Hằng - Ấn Độ, và sau đó "sóng thần" covid đẩy Ấn Độ vào vực thẳm đại dịch?!
Có lẽ, bởi nước ta phòng chống dịch tốt quá, 3 làn sóng dịch trước được kiểm soát rất nhanh, số ca mắc cũng không nhiều, số ca tử vong lại càng ít nên chưa đủ sức cảnh báo. Có lẽ, do may mắn quá, được hưởng nhiều quá, nên dân ta cũng chủ quan quá!
Có một bài báo rất hay tôi đọc được từ thời điểm làn sóng dịch đầu tiên xảy ra, có tiêu đề là: Virus chỉ là 1 sứ giả đáng sợ cảnh báo sự vô cảm và "đoạn kết" của loài người, trong đó có nhiều thông điệp để thức tỉnh loài người như sau:
1. Loài người đáng sợ nhất nhưng không thông minh nhất
Con người phải mất hàng nghìn năm để tiến hóa, trong khi đó con virus cúm A chỉ qua 2-3 năm nó đã chuyển thành một loại khác rồi. Những cường quốc thế giới với nhà băng đầy tiền, vũ khí đầy kho, khoa học phát triển như vũ bão, mà vẫn phải chịu trận trước đối thủ không nhìn thấy bằng mắt thường - virus. Loài người có thể giết thịt và tàn phá mọi giống loài khác nhưng con người cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi trật tự của tự nhiên. Hủy hoại một mắt xích cũng là hủy hoại chính mình, và con người cũng sẽ bị tấn công đến hoảng loạn như đã tấn công vạn vật trong thế giới này.
2. Con người đang điên cuồng cướp đoạt mọi thứ từ Trái Đất
Trái đất đã chịu tổn hại nặng nề bởi ô nhiễm sông ngòi, biển cả, không khí, phần lớn các thiên tai đều liên quan với phát triển khoa học kỹ thuật dưới sự thúc đẩy bởi dục vọng tham lam của các nước phát triển.
Nguyên nhân của "hồi kết" mà chúng ta đang đi tới: Dục vọng của con người là cái động không đáy, không sao lấp đầy được.
3. Covid - kẻ "sưởi ấm tình yêu" và lột mặt nạ của loài người
Đại dịch có thể phơi bày cùng lúc hai bộ mặt: cao cả, nhân văn và phi nhân tính của con người. Chúng ta đã nhìn thấy "những điều chẳng còn ý nghĩa gì" từ hậu quả của đại dịch: "...khi mọi người ở trong sa mạc, thì sẽ hiểu được rằng nước uống và đồ ăn còn quý hơn cả vàng và kim cương, khi động đất và sóng thần kéo đến, mọi người sẽ biết được rằng, không kể là biệt thự sang trọng bao nhiêu, trong bàn tay lớn của đại tự nhiên đều chỉ là một mớ bùn; khi mọi người giày xéo Trái đất thành nơi không còn thích hợp để cư trú nữa, đến lúc đó, cái gì là quốc gia, dân tộc, đảng phái chính trị, cổ phiếu, đều sẽ trở nên chẳng còn ý nghĩa gì…".
4. Mỗi chúng ta đang cầm kéo cắt đi lá phổi của mình
Thực tế đại dịch đã chứng minh rất rõ: mọi toan tính ích kỷ và vô cảm, vun vén riêng mình của một quốc gia nào đó, dù có khôn ranh đến mấy cũng không thoát khỏi sự giáng trả của thời thế.
Bầu trời không có đường biên giới.
Mặt biển không thể xây tường ngăn cách.
Một cơn bão không chịu cuộn tròn trong một quốc gia.
Và virus không chờ ở bất kỳ cửa khẩu nào để chờ cấp visa mới xâm nhập. Nỗi đau về sinh mạng cũng không có biên giới.
Trung Quốc và Mỹ thải ra lượng CO2 nhiều nhất thế giới, thì chính những người dân nước đó phải lãnh đòn đầu tiên, chính là phải hít thở bầu không khí độc hại hơn. Hậu quả với thế giới là trái đất nóng lên, băng tan, nước biển dâng, hạn hán, cháy rừng, bão lũ... Con người đều phải thở bằng phổi, sự vô cảm và tàn nhẫn của con người chính là những nhát kéo cắt đi một phần lá phổi của mình.
5. Giá trị của Tổ quốc và câu nói "đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta"
Đại dịch gửi đi một thông điệp: Trong thời đại toàn cầu hóa mọi thứ này, không còn miền đất hứa nào toàn vẹn cả. Con virus đã khiến cho không ít người có xuất thân ở các nước kém phát triển lộ rõ sự bị kỳ thị và ít nhiều thấy lạc lõng ở xứ người.
Sự hoảng loạn trong xã hội đã chứng minh: Cuối cùng, ai cũng hiểu mạng sống là số 1. Khi có nhiều sức khỏe nhất, thì chúng ta lại tàn phá nó khủng khiếp nhất? Lúc đang kiếm được nhiều nhất mà không biết tích trữ, thì khi biến cố xảy ra, sẽ lấy gì chống đỡ?
Còn Tổ quốc? Mỗi người đều thấy bất an trong một thời thế quá nhiều thứ đổ xuống đời. Nhưng những ai hay chỉ trích cộng đồng, đất nước có bao giờ cúi xuống nhìn lại: Chính mình đã góp được viên gạch lành lặn nào để xây dựng quê hương, để góp phần thay đổi những khiếm khuyết? Một tòa tháp xây mất 4-5 năm, nhưng muốn phá thì chỉ cần 5 phút đặt thuốc nổ. Đất nước làm sao giàu mạnh khi được "xây" bằng những khối thuốc nổ chỉ trích, chê bai, bực tức?
Đại dịch Covid đã làm cho rất nhiều người nhận ra ý nghĩa thực sự của hai tiếng "Tổ quốc". Dù còn nghèo, dù còn nhiều bất cập tồn tại đang được giải quyết, nhưng đất mẹ vẫn luôn dang vòng tay dài rộng, ấm áp nhất với những đứa con khắp bốn phương trời.
Để thay cho lời kết, xin được trích lại đoạn cuối trong bài báo để mọi người cùng suy ngẫm:
"Đại dịch Covid chưa qua đi, nhưng chắc chắn khiến thế giới thay đổi rất nhiều, từ cách ứng xử với tự nhiên, phương thức kinh doanh, bảo vệ sức khỏe, đến chuyển biến nội tâm và xếp lại thang giá trị trong mỗi con người.
Nếu chỉ coi virus như một kẻ giết người mà không coi nó như là sứ giả gửi những lời cảnh báo sâu thẳm, để giúp con người tỉnh ngộ, thì chắc chắn "những tháng ngày tốt đẹp của nhân loại sẽ không còn nhiều nữa"…"
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
bần tăng (12-05-2021),Cong Xuan (17-02-2022),dangthanhha (14-05-2021),Dungnph (15-05-2021),haixuyentb (12-05-2021),Hạnh An (13-05-2021),hiepqf3 (30-05-2021),hoanlinh (13-05-2021),hoatran (15-05-2021),hocdao (12-05-2021),hongvulien (13-05-2021),huongtamlinh (13-05-2021),Hương Nhu (13-05-2021),kiencuong304 (12-05-2021),lê chí công (16-05-2021),Lê Minh (13-05-2021),longtadinh (15-05-2021),Mùa Xuân Đến (12-05-2021),Mộc Lan (20-05-2021),nganuoc (12-05-2021),Nghệ Linh (12-05-2021),Ngoạn Hiền (17-05-2021),NguyetQuangTu (12-05-2021),nhsamth (12-05-2021),phuonganhhp (12-05-2021),phuongngoc (12-05-2021),Phương Nam (13-05-2021),Tamhuongthien (12-05-2021),tamminh (14-05-2021),Thanh Bình (13-05-2021),Thanh Quang (13-05-2021),thanhngoc (14-05-2021),thanhphong (12-05-2021),THANHTINH (13-05-2021),thanhvinh (12-05-2021),trangpham (13-05-2021),Trần Kim Cương (18-05-2021),Trung Nghĩa (12-05-2021),tuluyenthantam (15-05-2021),TuMinh (12-05-2021),Vidieu (12-05-2021),youme (12-05-2021),Đào Hương 95 (12-05-2021),ĐINHQUANG HIỆP (12-05-2021)