Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Lễ giải hạn năm Tân Sửu - 2021
Hybrid View
-
30-04-2021, 23:24 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,912
- Thanked 1,633 Times in 66 Posts
Do dịch bệnh mà lễ giải hạn năm 2020 đã không thể diễn ra, dịch bệnh vẫn kéo dài đến tận năm nay, mỗi người con KCTL coi dịp giải hạn không chỉ đơn thuần là giải hạn mà còn coi đó như một dịp gặp mặt đầu xuân, được trở về nơi linh địa, được gặp Thầy gặp đồng môn và dành cho nhau những tình cảm thân thiết nhất. Thấu hiểu đc tâm tư tình cảm và mong muốn của học trò, Thầy đã đồng ý tổ chức giải hạn cho học trò, gia đình học trò với quy mô nhỏ hơn để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh.
Lần giải hạn này, trước khi vào buổi lễ Thầy cho phép chúng tôi lên NQĐ để thắp hương xin được giải hạn. Khác với mọi lần đều là Thầy làm lễ thì lần này Thầy giao cho lớp làm việc đó, mặc dù lần đầu còn khá run và lúng túng nhưng được trực tiếp thực hiện nên chúng tôi chắc sẽ nhớ lâu và rút ra được nhiều bài học.
Cũng giống như mọi năm, Thầy luôn cẩn thận giải thích lại cho mọi người hiểu về cách thức giải hạn, ý nghĩa của việc giải hạn và ai sẽ là người được giải hạn chứ không bao giờ mơ hồ như các ông thầy ngoài kia. Chính vì thế, mọi người đều cảm thấy việc giải hạn thật công bằng, xứng đáng và khoa học, không hề mang màu sắc mê tín.
Số người có mặt tại NNLĐ không đông nhưng số người đăng ký giải hạn lên đến 500 người, tuy nhiên thực tế chỉ có 240 người có mặt để giải hạn. Nghe Thầy nói đến đây tôi chợt giật mình như bị bắt trúng lỗi. Ai trong mỗi chúng ta cũng đều muốn những điều tốt đẹp cho những người thân của mình, vì vậy mà ta cứ tự ý làm những điều mà họ không nhờ, thậm chí không tin và không mong muốn. Và giờ thì kết quả hiển hiện ngay trước mắt ta, những người thân ấy không thành tâm mong muốn được giải hạn thì chắc chắn không được giải hạn. Đây quả thực là bài học cho mỗi chúng ta cho những lần sau để tránh mất thời gian của những người khác chỉ vì những mong muốn ích kỷ của cá nhân mình.
Từ khâu chuẩn bị đến việc diễn ra buổi lễ đều rất trang nghiêm và trật tự, mỗi người đều nhận được món quà của Thần Tài và một chiếc lá bồ đề trong vườn. Mặc dù không biết là quà gì nhưng với tôi cứ có quà là thích rồi, biết đâu đấy mình lại nằm trong số 50 người được món quà “muốn gì được đấy” hay là 30 người được quay hẳn sao hạn đi, hoặc ít nhất là sao hạn quay đi 1 phần. Cố gắng tu dưỡng mỗi ngày chắc chắn kết quả sẽ rất xứng đáng phải không ạ.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã luôn che chở, bao dung và yêu thương chúng con ạ
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
bần tăng (03-05-2021),hiepqf3 (03-05-2021),HoangSyHiep (09-05-2021),hoatuyet (03-05-2021),huongtamlinh (04-05-2021),Hương Nhu (04-05-2021),Mùa Xuân Đến (05-05-2021),nangbanmai (04-05-2021),NguyetQuangTu (03-05-2021),phuonganhhp (03-05-2021),Phương Nam (10-05-2021),Thanh Quang (05-05-2021),thanhvinh (04-05-2021),theoThầy (03-05-2021),tinhtamtuluyen (14-05-2021),tuluyenthantam (09-05-2021),TuMinh (04-05-2021),Vidieu (05-05-2021),Đào Hương 95 (03-05-2021)