Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Lễ giải hạn năm Tân Sửu - 2021
Threaded View
-
09-04-2021, 13:50 #4
.
Trong tuần vừa qua, nhóm lao động chúng tôi được Thầy cho phép về NNLĐ để lao động như định kỳ và chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của ngày hôm sau - Giải hạn 2021.
Do có chút trục trặc nên chúng tôi về đến CS hơi muộn. Việc đầu tiên là chúng tôi nhổ đi các cây thược dược đã hết mùa ở vườn, sau đó quét, dọn vườn cho sạch sẽ. Còn các công việc khác làm vào buổi chiều.
Trong vườn nổi bật là cây Bồ Đề cao sững sững chỉ trong thời gian ngắn đã thay lá và đang ra rất nhiều mầm, lá non.
Sau một ngày lao động chăm chỉ, Thầy tặng cho những người có mặt hôm nay là tập Trận Ưng Công Bồ Đề Hoa Trận Pháp
Đây là lần thứ ba tôi được tập trận này, nhưng lần này Trận này rất đặc biệt đó là cây Bồ Đề đang ra lộc rất nhiều, mỗi lá cây Bồ Đề đều có chữ Kinh Văn của Thầy, mỗi người trong trận sẽ nhận được một lá Bồ Đề rơi trên đỉnh đầu.
Thầy kể cho chúng tôi:
Trận hôm nay rất mạnh, đặc biệt thanh lọc độc cho mọi người rất tốt, lá Bồ Đề bay về đầu mỗi người đồng thời là cầu hút năng lượng từ cây Bồ Đề vào cơ thể, từ trận khí vào cơ thể. Năng lượng hôm nay là năng lượng tươi mới từ cây Bồ Đề. Ai được tập trận này là rất may mắn!
Hơn nữa là Ưng Công bây giờ nó có lông, có đuôi dài và múa rất đẹp, hôm nay Ưng công đã cho 3 con Ưng công con múa cùng với mẹ.
Khi tập xong, 1 số người may mắn trong buổi tập đã được Thầy đọc chữ lá Bồ Đề của mình và được giải nghĩa các từ rất hay.
Người thì được chữ “TÂM”, người được chữ “TU”, người có chữ “NHẪN”...
Có ngưỡi chữ “TĨNH”, ý nghĩa của từ này đại loại là: Tĩnh là Tĩnh Tâm Tĩnh Trí. Tức là Tĩnh tâm tĩnh trí rất lâu dài, chữ Tĩnh này rất dài và rất lâu mới đạt được. Đồng thời còn bao hàm ý nghĩa người này có duyên, vì đã từng gặp Thầy ở những kiếp trước. Nhưng nếu lựa chọn đúng con đường mình đi thì nó mang tính Vĩnh Hằng, nếu không được thì “hết duyên”
Người nhận được chữ “Cận” nghĩa là Tiệm Cận - tức là giới hạn, giới hạn này một là được, hai là hỏng, nguời nhận được chữ này đã đến lúc quyết định đường đi của mình.
Trong buổi lễ Giải hạn của ngày hôm sau, Thầy tặng mỗi người 1 lá cây Bồ Đề, mỗi lá cây phù hợp với vận mệnh của người đó trong năm nay. Rất trùng hợp là có người đã nhận được lá Bồ Đề khi tập trận hôm trước, hôm sau cũng nhận được lá Bồ Đề Thầy tặng chữ tương tự như vậy.
Tôi không biết mình đã nhận được chữ gì trên lá Bồ Đề, hay là quà gì của Thần Tài Thần Lộc trong buổi Lễ này, nhưng chắc chắn là ai cũng có quà, như thế là vui rồi!
Trong buổi Lễ trang trọng này, chúng tôi đã được Thầy dạy, để rút ra những bài học:
Bài học về khấn:
Ở mỗi sự kiện, mỗi buổi lễ mỗi việc làm đấy có người phụ trách làm việc đó, chỉ cần nghe khấn có thể hiểu được giá trị của người Thầy đó là gì.
Với người khấn, khi không biết sự kiện này là Cụ nào làm việc thì cứ khấn chung chung CÁC VỊ BỀ TRÊN. Còn nội dung khấn phù hợp với sự kiện đó.
Bài học về đăng ký Giải hạn:
Có 9 ngôi sao quản lý số phận của con người trần tục, muốn biết vận hạn của người trần tục phải gặp Cửu Diệu Tinh Quân. Chỉ có CDTQ quản lý số phận con người, muốn giải hạn được phải được CDTQ đồng ý.
Hôm nay Thầy mời Ngọc Hoàng về giải hạn, Thầy lập trận Cửu Diệu Tinh Quân Linh Quang Trận Pháp và NH được mời trực tiếp chỉ huy trận để giải hạn giúp Dân...
Trong không gian rất rõ ràng minh bạch, việc mong muốn được giải hạn hay không không phải cứ nằm trong danh sách là được giải hạn. Theo thông thường các gia đình có 1,2 người tham dự, đều muốn ghi DS trong bản đăng ký đủ cả gia đình. Bản thân tôi cũng như vậy, ngoài bố mẹ thì có gia đình anh chị. Việc mình mình làm, có khi người thân cũng không biết hoặc người nhà biết chưa chắc đã muốn đi. Nói chung những người gửi đăng ký chỉ mong làm điều gì tốt nhất cho gia đình mình.
Chính vì thế hôm nay trong tổng số hơn 500 người trong danh sách đăng ký giải hạn thì chỉ có vía của 240 người về dự lễ - đó thực sự là những người mong muốn được giải hạn. Trong số đó thì:
Có 50 người xếp vào người tốt, có ánh sáng có sẵn chữ «muốn gì được nấy»
Có 30 người được quay hẳn sao chiếu mệnh
Có 160 khác được quay 1 phần.
Nên người nào xứng đáng mới được giải hạn, không phải Thầy giải hạn mà phụ thuộc vào chính bản thân người đó.
Chỉ tiếc là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, dù rất nhiều người trong diễn đàn mong muốn được tham dự buổi lễ này, nhưng Thầy không thể tổ chức rộng rãi được, do đó chỉ có 1 số học trò có mặt và vía học trò được về dự.
Buổi lễ đã được mong chờ nhất trong năm cũng đã kết thúc, những người có mặt đều hoan hỉ. Chúng con xin Tạ ơn Thầy, Tạ ơn Ngọc Hoàng và Các Vị Bề Trên đã luôn giúp đỡ, dạy dỗ chúng con!Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (11-04-2021),Diệu Hồng (11-04-2021),Dungnph (11-04-2021),haixuyentb (11-04-2021),Hạnh An (14-04-2021),hiepqf3 (11-04-2021),HoangSyHiep (09-05-2021),hoanlinh (11-04-2021),Hoasentrang (11-04-2021),hoatuyet (03-05-2021),hocdao (11-04-2021),huongtamlinh (04-05-2021),Hương Nhu (11-04-2021),kiencuong304 (12-04-2021),Mai Ngoan (15-04-2021),manhcao277 (11-04-2021),Mùa Xuân Đến (05-05-2021),Mộc Lan (22-04-2021),nangbanmai (04-05-2021),nganuoc (12-04-2021),Ngộ Không (17-04-2021),Ngoạn Hiền (15-04-2021),NguyetQuangTu (03-05-2021),phuonganhhp (30-05-2021),phuongngoc (13-04-2021),phuongpham (13-04-2021),Phương Nam (12-04-2021),Thanh Quang (05-05-2021),Thanhduong (14-04-2021),thanhphong (13-04-2021),THANHTINH (11-04-2021),thanhvinh (04-05-2021),thànhtâm (14-04-2021),theoThầy (11-04-2021),tiendung23680 (16-04-2021),trungthanh (13-04-2021),TuMinh (11-04-2021),youme (11-04-2021),Đào Hương 95 (11-04-2021),Đại Minh (18-04-2021)