Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Lễ giải hạn năm Tân Sửu - 2021
Threaded View
-
05-04-2021, 23:53 #2
.
Giải hạn đầu năm là hoạt động vô cùng ý nghĩa mà Thầy Huệ Tâm dành cho gia đình học trò và những người tập luyện KCTL. Do tình hình dịch bệnh phức tạp năm ngoái chương trình giải hạn đã bị tạm dừng thì năm nay đã được Thầy Huệ Tâm tổ chức trở lại, nhưng với quy mô nhỏ chỉ dành cho những gia đình học trò.
Năm ngoái do dịch Covid nên gần như các hoạt động lớn của KCTL đều bị hủy bỏ, và đặc biệt dịp tết nguyên đán Tân Sửu vừa rồi CS là nơi cao điểm của dịch bệnh nên chúng tôi không được về nhà tham gia sự kiện gói bánh chưng, được gặp Thầy, được gặp gỡ anh chị em. Khi nhận được thông báo Thầy tổ chức giải hạn cho học trò, chúng tôi vui mừng khôn siết, không chỉ được gặp Thầy, được gặp các anh chị em đồng môn mà hơn hết là được Thầy giúp đỡ, mang đến những điều tốt lành cho cả gia đình trong một năm mới, đặc biệt trong tình hình biến động dịch bệnh và nhiều vấn đề phức tạp khác.
Trước khi vào buổi lễ, chúng tôi được về NQĐ dâng hương lên các Cụ bề trên, và xin các Cụ bề trên về trực tiếp giải hạn cho mỗi người và gia đình. Khi vào buổi lễ, Thầy giải thích lại cho mọi người về ý nghĩa của việc giải hạn, ai là người giải hạn và những ai sẽ được giải hạn. Thầy giảng cho chúng tôi rằng : năm nay là năm có rất nhiều vấn đề phức tạp và khó khăn, ai năm nay có mặt được giải hạn thì sẽ rất may mắn, trong lúc càng khó khăn thì việc được giải hạn sẽ càng tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra năm nay Thầy sử dụng phương pháp rất mới để giải hạn, nên hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều so với những năm trước.
Khi bắt đầu vào giải hạn, Thầy dùng Giác hút năng lượng chụp lên đầu mỗi người, có một đầu nối lên thật cao trong không gian vũ trụ, giác hút dùng để hút hết khí xấu, năng lượng xấu trong cơ thể mỗi người, thanh lọc và làm sạch cơ thể mỗi người để mọi người tham gia buổi lễ giải hạn được hiệu quả nhất. Thầy lần lượt đọc những người đại diện gia đình có mặt tại buổi lễ, Thầy đọc đến đâu thì người đó tâm niệm mời vía của những người có trong danh sách giải hạn trong gia đình mình về buổi lễ để tham gia buổi giải hạn.
Sau đó Thầy lập trận "Cửu Diệu Tinh Quân Thiên Địa Linh Quang Trận" và mời Ngọc Hoàng về trực tiếp chỉ huy trận giải hạn cho dân. Vía của mọi người được đưa lên một tầng không gian ở phía trên, các vía cùng một sao sẽ được ngồi thành vòng tròn và được Cửu Diệu Tinh Quân trực tiếp giải hạn. Những người năm nay được sao tốt chiếu sau khi được giải hạn thì sẽ tốt hơn nhiều, những người năm nay bị sao xấu chiếu thì sau giải hạn sẽ được giảm bớt phần xấu đi. Mức độ được tăng phần tốt hay giảm bớt phần xấu đi phụ thuộc vào lòng tin, phúc đức và sự nỗ lực cố gắng của mỗi người. Trong quá trình giải hạn, các phần năng lượng tốt như "các hạt ánh sáng" rơi từ trên cao xuống rồi bám vào cơ thể mỗi người, người nào được sao tốt chiếu và "có lòng tin, phúc đức lớn và cố gắng nhiều" thì được các hạt năng lượng này bám vào dày đặc, thậm chí có người dày đến mức trên tay còn có chữ "muốn gì được nấy". Trong lúc giải hạn, cơ thể tôi như đang được ngồi trong một vùng năng lượng rất tốt lành, có rất nhiều vầng năng lượng sáng lan tỏa ở xung quanh, cơ thể cảm thấy lâng lâng, ấm áp.
Trong lần giải hạn lần này: Có 50 người được xếp vào hàng tốt, tức là không có hạn, có 30 người có sao hạn chiếu sau khi được giải hạn các ngôi sao xấu quay hẳn đi và 160 người được ngôi sao xấu quay đi một phần.
Sau phần giải hạn, Thầy mời Thần Tài – Thần Lộc về ban lộc cho mỗi người đầu năm, mỗi người nhắm mắt ngửa hai tay lên thả lỏng cơ thể được Thần Tài – Thần Lộc ban thưởng. Ngoài ra mỗi người còn được Thầy tặng một chiếc lá bồ đề, bên trên được viết một chữ tương ứng với vận mệnh của người đó trong năm nay. Tôi ngửa hai tay ra, cơ thể thả lỏng và cảm nhận hai lòng bàn tay có khí xoáy nhè nhẹ, tuy chưa có cơ duyên biết mình được nhận quà gì nhưng đầu năm mới nhận được quà từ Thần Tài – Thần Lộc và từ Thầy Huệ Tâm trong lòng tôi vui khôn tả.
Chúng con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, Ngọc Hoàng Thượng Đế và các Cụ bề trên đã độ trì, giúp đỡ cho toàn thể gia đình chúng con một năm mới đón nhận nhiều điều tốt lành, xua tan đi những điều vận hạn.
/Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 06-04-2021 lúc 11:01. Lý do: ct
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
BaoNgoc (08-04-2021),bần tăng (06-04-2021),cảnh thắng (06-04-2021),Diệu Hồng (11-04-2021),Dungnph (08-04-2021),haile (06-04-2021),haixuyentb (06-04-2021),Hanhthong (13-04-2021),Hạnh An (06-04-2021),hiepqf3 (07-04-2021),Hieuhoc (10-04-2021),HoangNV (06-04-2021),hoanlinh (06-04-2021),Hoasentrang (09-04-2021),hoatran (09-04-2021),hoatuyet (03-05-2021),hocdao (08-04-2021),huongtamlinh (04-05-2021),Hương Nhu (06-04-2021),kiencuong304 (07-04-2021),Lobbyvietnam (10-04-2021),longtadinh (06-04-2021),Mai Ngoan (08-04-2021),manhcao277 (06-04-2021),Mộc Lan (22-04-2021),nangbanmai (06-04-2021),nganuoc (08-04-2021),Nghệ Linh (07-04-2021),Ngoạn Hiền (15-04-2021),Nguyễn Thành Công (09-04-2021),NguyetQuangTu (06-04-2021),nhsamth (06-04-2021),PhongThuyGia (06-04-2021),phuonganhhp (06-04-2021),phuongdet (09-04-2021),Phương Nam (07-04-2021),Tamhuongthien (10-04-2021),tamminh (06-04-2021),Thanh Bình (06-04-2021),Thanh Quang (06-04-2021),thanhngoc (09-04-2021),THANHTINH (11-04-2021),ThanhTrung90 (08-04-2021),thanhvinh (06-04-2021),thànhtâm (14-04-2021),theoThầy (06-04-2021),Tieutrucxinh (08-04-2021),trangpham (07-04-2021),Trần Kim Cương (09-04-2021),Trung Nghĩa (06-04-2021),trungthanh (07-04-2021),tuluyenthantam (08-04-2021),TuMinh (06-04-2021),Vidieu (06-04-2021),youme (06-04-2021),Đại Minh (18-04-2021),ĐINHQUANG HIỆP (06-04-2021)