Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Tâm tư của các nàng Tiên Cá
Threaded View
-
02-04-2021, 13:12 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 2,483
- Thanked 751 Times in 24 Posts
/
TỪ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ TRỞ VỀ VỚI ĐỨC MẪU MẸ NHỜ NĂNG LƯỢNG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY
Trong chuyến công tác đầu năm của Công ty,lịch trình của tôi là đi từ Hà Nội vào Quảng Trị. Vừa là công việc gặp đối tác, tìm hiểu thị trường, đồng thời tôi kết hợp đến thăm viếng nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ . Cũng như bao người con đất Việt,ngày nay tôi được sống trong tự do là nhờ công lao to lớn không gì kể xiết của lớp lớp cha ông đi trước, của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Dân tộc Việt Nam để giành lại độc lập , thống nhất cho đất nước chúng ta. Đến viếng thăm và thắp nén hương thành kính để tỏ lòng biết ơn là điều mà tôi khao khát, mong mỏi từ rất lâu rồi năm nay tôi mới thực hiện được.
Lòng biết ơn! Vâng, vậy làm như thế nào để thể hiện đây? Tôi chỉ có tấm lòng, và tôi nghĩ tới một người sẽ giúp được tôi việc này.Tại mỗi địa danh tôi đến,tôi đều chắp tay trước ngực kính xin các vị Bề Trên, kính xin Thầy Nguyệt Quang Tử - Huệ Tâm Dược Sư rằng: hôm nay con về thắp hương tưởng nhớ ân đức của các Anh Hùng Liệt Sĩ thì con xin phép Thầy giúp con cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ những nơi con đến. Tiếp rồi tôi mở bài Vạn Pháp A Di Đà Phật trên điện thoại lên, đặt ngay ngắn tại đài tưởng niệm nơi đặt bát hương thờ chính trong nghĩa trang.Ánh sáng của linh quang Phật Pháp, tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của Thầy vang vọng trong không gian trang nghiêm & linh thiêng tại những địa danh: Nơi an nghỉ của 10 cô gái ngã 3 Đồng Lộc; Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn Sơn nơi quy tụ khoảng 10.263 ngôi mộ Liệt Sĩ; Nghĩa trang đường 9 Nam Lào cách nghĩa trang quốc gia Trường Sơn khoảng hơn 15km cũng là nơi quy tụ khoảng 9.500 ngôi mộ và được quy hoạch mỗi tỉnh thành một khu riêng cho các Liệt Sĩ. Cuối cùng là Thành Cổ Quảng Trị có đài tưởng niệm được mô hình hóa thành nấm mồ chung bởi hàng ngàn anh hùng liệt sỹ của đất nước ta cho đến ngày hôm nay vẫn còn nằm dưới mảnh đất đó. Nơi ấy không có mộ riêng, ai cũng có thể hình dung ra sự tàn khốc của chiến tranh và nỗi mất mát đau thương của mảnh đất nơi này khi được đọc bài thơ của một cựu chiến binh tên là Phạm Đình Lân ở HN về thăm lại Thành Cổ đã viết:
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây.
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành Cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho tôi hôm nay đến nghẹn ngào.
Anh Linh các anh hùng liệt sĩ tại mỗi một địa danh nêu trên đều được nghe trọn bài Vạn Pháp A Di Đà Phật của Thầy dài gần 40 phút. Không biết có phải tôi tự kỷ ám thị không mà mỗi một nơi cùng một bài Pháp nhưng không gian diễn biến khác nhau. Đầu tiên là tại nơi an nghỉ của 10 cô gái ở Ngã 3 Đồng Lộc: các cô gái òa khóc nức nở.Sau đó lần lượt ở các nghĩa trang liệt sĩ đều có điểm chung là sự xúc động nghẹn ngào nhưng không bi lụy. Cảm giác như các anh rất vui và đâu đó văng vẳng những tiếng nói cười tươi rói của lớp lớp thanh niên gọi nhau, chào hỏi nhau, dặn dò và động viên nhau sống và lao động siêng năng ,làm nhiều việc tốt, hẹn ngày gặp lại.
Nơi nào được tiếp nhận năng lượng tình yêu thương của Thầy thì nơi đó như được bồi bổ thêm sức sống mới, hân hoan hơn và tươi sáng hơn. Tâm trạng của tôi bị cuốn theo như thế trong suốt cuộc hành trình này.
Vẫn đang bận mải với lịch trình công việc từ Quảng Trị quay trở lại Hà Tĩnh & Nghệ An rồi mới được về HN, một cái hẹn đột xuất của các chị để các nàng Tiên cá và Hoa cùng nhau trở về nhà, về thăm Cụ. Hữu xạ tự nhiên hương, khi chúng ta đồng lòng mong muốn thì mọi việc như được sắp xếp rất hợp lý và rất may mắn cho tôi vẫn kịp trở về đúng lịch hẹn vào ngay ngày hôm sau. Chị cả Ngân Ước rất chu đáo đã chuẩn bị đầy đủ đồ lễ cho chị em chúng tôi. Dù quá giờ nhưng các nàng vẫn được bác gác đền cho vào hậu cung nơi thờ các đức Thánh Mẫu. Chị TT đại diện dâng hương & lễ cụ, báo cáo với Cụ về những việc mà chúng con có lỗi chưa hoàn thành được theo tâm nguyện của Cụ. Khi chị nhắc mỗi người tự tâm niệm hóa thành Cá & Hoa để bơi về,tôi xúc động nước mắt lưng tròng tâm niệm làm theo & ngay sau đó qua chị Vân Ngư chúng tôi được biết Cụ về & thả 5 nàng tiên cá + hoa vào chậu nước bơi xuống hồ cùng nhau. Lúc này lồng ngực tôi như được tiếp rất nhiều năng lượng ấm nóng phả vào người, từng đợt, từng đợt,cơ thể tôi rất ấm nóng, cảm giác như được nhận hơi ấm của người mẹ ôm mình vào lòng tràn đầy yêu thương, tim rộn ràng và rất hạnh phúc như đứa con lạc mẹ quá lâu giờ được gặp lại, được nhận tình yêu thương vỗ về của mẹ, như một đứa trẻ được mẹ ôm trọn vào lòng và hít hà, truyền tình yêu hơi ấm cho đứa con bé bỏng.
Trong cuộc hội ngộ chị em tôi được nghe CỤ dặn dò : “ Chỉ lần này ta nhận lời xin lỗi của các con; Các con bơi cùng đàn, bơi cùng nhau không có nghĩa là lập đàn mà phải thể hiện sự đồng ý chí; Lần này ta đưa về, lần sau các con phải tự bơi”. Cùng với các chị , tâm trạng riêng của tôi cũng buồn vui lẫn lộn. Tôi chợt ngộ: Thì ra trước nay mình cứ mải mê công việc,hàng ngày cho dù mình có đều đặn luyện tập KCTL ,tự tu tập ở nhà có cảm nhận gì cũng một mình để trong lòng, lặng lẽ mình mình biết và cố gắng sống tốt, làm việc tốt,luôn luôn tự sửa mình => như vậy thôi chưa đủ.Mà có những việc , khi mình biết mình còn có những nhiệm vụ khác nữa thì cũng cần trao đổi,học hỏi anh chị em & cần có sự đồng lòng, nhất trí cùng giúp nhau tiến bộ để đời đạo song tu luôn tốt.Một mình, chúng ta làm việc sẽ tốn sức. Cùng nhau, chúng ta sẽ hợp lại là một khối năng lượng thống nhất ,đi được xa và làm được nhiều việc khác tốt hơn ,bất cứ khi nào cần chúng ta luôn sẵn sàng,bất cứ việc gì để thành công chắc chắn không thể thiếu kỷ luật trong đó. Buổi được gặp Cụ lần này tôi đã đúc rút cho bản thân thêm một bài học đó là: cơ cấu lại cách phân bổ thời gian cho công việc và tu luyện để mình có được cuộc sống bình an, hạnh phúc. Để luôn xứng đáng với tình yêu thương vô điều kiện,công lao dạy bảo của Thầy.
Con luôn biết ơn Thầy, con cảm ơn những bài học Thầy đã dạy dỗ chúng con, và con luôn luôn khắc ghi trong tâm khảm của mình những lời Thầy dạy: lòng tốt biết đặt đúng chỗ, hãy làm việc tốt ở bất kỳ đâu, bất cứ nơi nào cho dù việc nhỏ nhưng luôn làm với tất cả tình thương yêu chân thành, làm bằng trái tim lớn & con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một kim chỉ nam để sống và làm việc : “ TÌNH THƯƠNG MỚI THỰC QUYỀN NĂNG LỚN”. Em cám ơn các chị luôn thương yêu đùm bọc em út này. Và từ giờ trở đi , mỗi lần có cơ hội về nhà là chị em chúng mình sẽ cố gắng được bơi cùng nhau nhé các chị.Yêu thương luôn đong đầy ở ngôi nhà KCTL.
/
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền
bần tăng (06-04-2021),dangthanhha (08-04-2021),Dungnph (08-04-2021),haixuyentb (05-04-2021),Hạnh An (05-04-2021),hiepqf3 (05-04-2021),Hieuhoc (17-04-2021),Hoa Cát Tường (04-05-2021),hoanlinh (05-04-2021),Hoasentrang (05-04-2021),hoatran (05-04-2021),Hương Nhu (05-04-2021),Lê Minh (05-04-2021),manhcao277 (05-04-2021),manhtuongngo (05-04-2021),nganuoc (08-04-2021),NguyetQuangTu (05-04-2021),PhongThuyGia (05-04-2021),phuonganhhp (05-04-2021),phuongdet (09-04-2021),Phương Nam (07-04-2021),tamminh (06-04-2021),thanhngoc (06-04-2021),THANHTINH (05-04-2021),ThanhTrung90 (06-04-2021),thanhvinh (05-04-2021),theoThầy (06-04-2021),tranquang1510 (09-04-2021),trungthanh (07-04-2021),tuluyenthantam (07-04-2021),TuMinh (05-04-2021),Vidieu (06-04-2021),youme (05-04-2021),Đào Hương 95 (05-04-2021),Đại Minh (09-04-2021),ĐINHQUANG HIỆP (05-04-2021)