Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định Tâm tư của các nàng Tiên Cá

    Tôi còn nhớ câu nói của Cụ Đệ Tam Thánh Mẫu trong lần trước Thầy đưa chúng tôi về gặp Cụ: “…Thỉnh thoảng cho chúng về hồ bơi với nhau một lúc…. Câu nói ấy của Cụ chỉ đơn giản như vậy mà chúng tôi chưa lần nào thực hiện được, lần về Côn Sơn trong năm ấy tưởng là cả đàn cá sẽ cùng bơi với nhau, nhưng vì có những chuyện nhỏ khác xảy ra mà không thành.

    Vậy đã gần hai năm rồi, lần nào cũng là Thầy luôn phải nhắc: Mấy đứa này lâu rồi không đi thăm Cụ đi... Các nàng tự thấy xấu hổ dường nào. Thấy nhắc vậy, mấy nàng lên kế hoạch đi sớm ngay. Tiếc là Thầy không ở đây để xin Thầy đưa đi, thôi chúng con xin phép tự đi vậy.

    Cuối giờ chiều ngày đầu tuần, trong gió se lạnh cuối mùa các nàng Tiên Cá và Hoa đến dâng hương Mẫu ở đền Voi Phục. Hối hả chuẩn bị sắp lễ vì sắp đến giờ đóng cửa đền, trong lòng tôi cũng gấp gáp như đứa con mong được gặp Mẹ.

    Mấy chị em làm Lễ dâng hương ở gian chính Đền thờ Linh Lang Đại Vương, sau đó xin phép người trông coi đền được vào gian bên trong thờ Tam Tòa Thánh Mẫu dâng hương.
    Nàng Vân Ngư thay mặt chị em để dâng hương và khấn Cụ, nói hộ trong lòng của mỗi nàng những điều mình đang suy nghĩ:
    ...

    Chúng con xin tạ lỗi với Cụ vì vẫn chưa thực hiện được lời hứa đi cùng nhau, chúng con "chưa đồng lòng" chưa bơi cùng nhau và bơi cùng đàn như mong muốn của Cụ.

    Vân Ngư lúc đó nhắc mọi người: mỗi người tự tâm niệm hóa thành cá và hoa để bơi về. Sau đó Cụ cho cá và hoa vào chậu nước đưa xuống hồ.
    Cụ nói:

    - Chỉ lần này ta nhận lời xin lỗi của các con.

    Chúng con xin Cụ dạy bảo để chúng con cùng tu tập, bơi cùng đàn.

    - Các con bơi cùng đàn, bơi cùng nhau không có nghĩa là lập đàn mà phải thể hiện sự đồng ý chí.
    - Lần này ta đưa về, lần sau các con phải tự bơi.


    Chúng con xin hứa sẽ cố gắng tu tập, không làm Cụ xấu hổ, chúng con sẽ đi cùng nhau, bơi cùng đàn và giúp nhau cùng tiến bộ.
    Chúng con xin Tạ Ơn Cụ!


    Có lẽ Cụ Đệ Tam đã giận chúng tôi thật, nhưng tôi biết tình thương của Mẫu vẫn luôn che chở và dạy bảo cho chúng tôi.
    Cụ về một lát rồi lại đi ngay, để lại trong lòng chúng tôi mỗi người một tâm trạng, buồn, hối lỗi thật khó tả. Riêng đối với tôi thì thấy nặng nề hơn cả, bởi tôi còn nghĩ mình tu luyện cứ “dậm chân tại chỗ mãi”. Tôi tự suy nghĩ đã làm gì để xứng đáng với những gì Cụ đã dạy bảo, xứng đáng khi là người của Mẫu, là học trò của Thầy.

    Mấy chị em dành lại thời gian ngồi với nhau sau buổi lễ, cùng ghi chép lại nhưng gì vừa diễn ra, có thể không chính xác được từng từ, nhưng cũng thống nhất để ghi lại như bài học cùng nhau để nhớ. Chị hai Đàm Ngư của đàn cá luôn nghĩ cho các em, chị luôn mong ngóng một điều muốn cả mấy chị em xin phép Thầy không chỉ chữa bệnh cho một nàng tiên đang có bệnh, mà ở một khía cạnh khác có thể dùng sức mạnh, năng lượng của các nàng Tiên Cá để làm một việc có ích nào đó. Rồi cùng nhau hứa, mỗi lần về Côn Sơn cố gắng tranh thủ ngồi lại với nhau một lúc để cùng bơi theo đàn.
    Các nàng sẽ cùng nhau cố gắng và đặc biệt lần sau sẽ không để Thầy phải nhắc về thăm Cụ nữa.

    Con cảm ơn Thầy đã luôn bên cạnh dạy dỗ chúng con, Thầy đã đưa chúng con về cội nguồn và luôn được ở bên nhau! Chúng con cũng mong Thầy thứ lỗi ạ!

    /
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 26-03-2021 lúc 15:02. Lý do: ct
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (26-03-2021),cảnh thắng (26-03-2021),dangthanhha (27-03-2021),Diệu Hồng (29-03-2021),Dungnph (28-03-2021),haile (29-03-2021),haixuyentb (26-03-2021),Hạnh An (26-03-2021),hiepqf3 (26-03-2021),HoangNV (27-03-2021),HoangSyHiep (26-03-2021),hoanlinh (26-03-2021),Hoasentrang (26-03-2021),hoatran (26-03-2021),hocdao (26-03-2021),huongtamlinh (28-03-2021),Hương Nhu (27-03-2021),kiencuong304 (27-03-2021),lê chí công (29-03-2021),Lobbyvietnam (30-03-2021),MaiHuong (28-03-2021),manhcao277 (05-04-2021),manhtuongngo (05-04-2021),Mùa Xuân Đến (02-04-2021),nganuoc (26-03-2021),Ngô Minh Thành (27-03-2021),Nghệ Linh (29-03-2021),Ngoạn Hiền (26-03-2021),NguyetQuangTu (26-03-2021),PhongThuyGia (26-03-2021),phuonganhhp (04-04-2021),phuongpham (30-03-2021),Phương Nam (27-03-2021),Tamhuongthien (26-03-2021),tam_thuc (26-03-2021),Thanh Bình (26-03-2021),Thanhduong (26-03-2021),thanhngoc (29-03-2021),THANHTINH (26-03-2021),ThanhTrung90 (01-04-2021),thanhvinh (29-03-2021),theoThầy (26-03-2021),Thutrang (26-03-2021),trangpham (07-04-2021),trungthanh (07-04-2021),TuMinh (26-03-2021),turaunt (26-03-2021),Vidieu (26-03-2021),youme (26-03-2021),Đào Hương 95 (26-03-2021),Đại Minh (29-03-2021),Đức Thành (30-03-2021),ĐINHQUANG HIỆP (26-03-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •