Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Chống lại SỐ MỆNH (p6)

    .
    ./

    CHỐNG LẠI SỐ MỆNH (p6)

    Ngày 28/02/2021

    * Lúc 09h58
    - Các con có ai ở nhà? Huệ Minh và Tiểu đồng đâu về bàn chuyện của Tuấn đi.
    - Thưa Thầy con Huệ Minh.
    - Thế chỗ Tuấn hy vọng thế nào? Con hẹn 7 ngày thì 7 ngày hết rồi đấy!
    - Thưa Thầy việc hẹn 7 ngày thì cụ Nghiêm Tân là người đưa ra lịch hẹn đấy ạ. Bây giờ chúng ta cứ đến đấy một lần nữa đi ạ và sẽ đánh giá lại thêm xem kết quả như thế nào. Nhưng qua kiểm tra nhanh thì con thấy 7 ngày đấy có lẽ là mình chưa đạt kết quả như mong muốn ạ.
    - Gần như chưa làm được gì! Chứ được như kết quả mong muốn thì đã tốt.
    - Thưa Thầy cũng có làm được một việc cơ bản nhất đó là: Mình dừng được cái việc mà Thần Chết muốn làm ở thời điểm đấy. Cái đấy là cái may mắn nhất rồi. Còn quả thực về mặt bệnh tình thì khoảng thời vừa rồi chỉ là khoảng thời gian mình liên tục cấp cứu cho bệnh nhân.
    - Thế từ hôm qua đến giờ, khi vía Huệ Lý vào thì có tiến bộ gì không?
    - Thưa Thầy con muốn xin phép đi cùng Thầy đến đó bây giờ ạ!
    - Mời mọi người đi luôn đi.
    - Vâng ạ.
    - Huyền Thân, Huệ Tâm Kiếm, mời sư huynh Nghiêm Tân và ba tiểu đồng cùng đi luôn.
    - Thưa Thầy mọi người có mặt ở đây để cùng đi rồi ạ.
    - Đi, xin mời mọi người.
    - Thưa Thầy mình đến nơi rồi ạ!
    - Nào bây giờ chúng ta đánh giá thực trạng của Tuấn hiện nay nào, đặc biệt là khi vía Huệ Lý vào cơ thể thì có tiến bộ gì không? Sáng nay bệnh nhân nhắn lại là đêm qua rất đau, phải uống thuốc giảm đau. Ơ nhưng mà… Sao trong nhà lại có lớp khói trắng dầy đặc thế nhỉ?
    TV nói: “ Khí trắng còn bao xung quanh người nữa!
    - Thế mà người của mình ở đấy lại không phát hiện ra, không báo cáo?
    - Thưa Thầy, cái khói này mình nhìn thấy là dấu hiệu trong cơ thể bệnh nhân tỏa ra một hơi lạnh, giống như lớp sương đọng ở trên lá.
    - Khí lạnh ở trong người toát ra à?
    - Vâng ạ
    - Như thế là tốt đấy chứ. Khí lạnh, khí chết nó ra là tốt đấy chứ?
    - Nhưng vấn đề là cái khí này nó không có độc. Nếu khí lạnh mà có độc mà nó tỏa ra thì sẽ tốt hơn.
    - Nhưng mà nó chỉ là âm khí thôi đúng không? Có khi là vừa rồi âm khí trong người nó quá nhiều.
    - Thưa Thầy, cơ thể của bệnh nhân hiện nay đang rất lạnh.
    - Nhưng mà khí lạnh từ bên ngoài vào à?
    - Cái trục sinh lực giống như là bị đóng đá luôn.
    - Hôm qua ai trực ở đấy?
    - Thưa Thầy vẫn bác sỹ Nghiêm Trí ạ
    - Nghiêm Trí có biết là trục sinh lực bị đóng đá không?
    - Thưa Thầy, cái này nó mới diễn ra, con còn chưa kịp biết ạ.
    - Mọi người tìm cách làm tan băng đi. Có cần Phụng Long về không?
    - Thưa Thầy, Phụng Long vẫn ở đây ạ.
    - Phụng Long ở đây mà không biết bệnh nhân bị đóng đá trục sinh lực à?
    - Thưa Thầy, Phụng Long không biết được đâu ạ!
    - Bắt đầu tan rồi đấy hả? Nhưng mà phải chú ý lúc tan băng có khi nó lại lạnh hơn đấy!
    - Thưa Thầy, lúc tan băng nó lại vẫn tiếp tục ra cái nhớt bẩn như ngày hôm qua ạ!
    - Ừ, cũng có cái tốt của nó. Có khi đốt lửa ở trong phòng lên đi. Làm tăng nhiệt độ ở trong cái phòng bệnh nhân nằm đi. Khi băng tan kéo theo nhiều chất độc ra lắm mà.
    - Thưa Thầy chúng con đang làm tan băng. Vía Huệ Lý của Thầy cũng đang bị đông đá rồi, con cũng không hiểu lý do vì sao. Vía Huệ Lý bị đông này thì lại rất nhiều chất bẩn bám ở bên ngoài.
    - Bây giờ cứ tập trung làm sạch đi đã.
    - Bây giờ con sẽ đưa vía Huệ Lý của Thầy ra ngoài xem sao.
    - Ừ, đưa ra ngoài nghiên cứu xem chất bẩn đó là gì, hai nữa là giải thoát cho nó ra khỏi băng để nó nói cho biết hiện tượng gì đã xảy ra.
    - Chúng con đưa ra rồi ạ. Cơ thể đang ấm dần. Các dịch độc chúng con cũng lấy luôn ra. Cũng có biểu hiện tích cực là: các dịch độc bị đông lại kết thành tảng, khi băng chảy thì mình lấy độc ra luôn thì nó cũng dễ hơn.
    - Đấy chính là yếu tố tích cực đấy. Nhưng mà cần phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao đóng băng. Đây cũng là bài học khi lấy dịch độc đấy, đúng không?
    - Thưa Thầy vía Huệ Lý đã tỉnh và xin báo cáo ạ!
    - Huệ Lý cứ nghỉ ngơi một chút, đã khỏe chưa mà nói.
    - Thưa Thầy con muốn nói ngay ạ!
    - Ừ, con nói đi.
    - Thưa Thầy cái việc làm đông này là do con đang thử nghiệm và Thầy đừng để mọi người làm nóng cơ thể lên nữa ạ!
    - Mọi người chú ý: Dừng lại, đừng làm tan băng nhanh nữa!
    - Thưa Thầy, ngày hôm qua khi con thích nghi với năng lượng cơ thể bệnh nhân, con thấy cơ thể này cũng rất lạnh. Nên con mới nghĩ ra cách là con sẽ làm tăng độ lạnh của cơ thể lên, khi mà làm lạnh sâu hơn và đặc biệt là con làm cho cơ thể con lạnh hơn so với mức bình thường thì con có thể hút được khí lạnh và khí độc từ người bệnh vào người con. Lúc nãy mọi người nhấc con ra thì chúng ta cũng lấy được một số lượng khí độc và khí lạnh đã bị đóng băng ra khỏi cơ thể bệnh nhân rồi. Nhưng mà nếu làm nóng nhanh thì nó có tình huống ngược lại là nó có thể tiếp tục đẩy độc đấy quay trở vào cơ thể. Trước mắt Thầy cứ để nguyên đấy, con sẽ tiếp tục quay lại và con làm thêm một lúc nữa thôi, xong rồi con cũng sẽ dừng lại.
    - Bước đầu ta cũng thấy việc con làm là tốt. Nhưng có một điều nhớ là lần sau trước khi làm phải báo cáo nhé!
    - Thưa Thầy vâng ạ!
    - Bây giờ con quay trở lại và làm đi. Mọi người theo dõi cẩn thận.
    - Vâng. Thưa Thầy, có lẽ là bệnh nhân sẽ cảm thấy lạnh hơn và khó chịu hơn một chút. Thầy cứ bảo yên tâm, chỉ cần qua trưa là con sẽ báo cáo lại kết quả với Thầy.
    - Ừ, bây giờ thế này nhớ: Huệ Minh ở đây làm việc với Huệ Lý, cụ Nghiêm Tân ở lại đây để theo dõi, có gì thì Huệ Minh phải báo cáo ngay. Còn Tiểu đồng trở về làm việc đi, tiểu đồng về nhà đi, Thầy hỏi mấy việc.
    - Thưa Thầy mình về rồi ạ.
    - Ba tiểu đồng về rồi đúng không?
    - Dạ vâng, chúng con ở đây ạ.
    - Bây giờ thế này nhé, ta muốn….

    * Lúc 12h07
    - Nào mọi người cùng Thầy đến nhà Tuấn chữa bệnh đi.
    - Thưa Thầy có con, có tiểu đồng và có cụ Nghiêm Tân đi ạ…Thưa Thầy đến nơi rồi ạ.
    - Bây giờ kiểm tra thực trạng cơ thể bệnh nhân đi!
    … … …
    - Thưa Thầy hiện nay chỉ còn mỗi vía Huệ Lý có một lớp băng mỏng đóng ở bên ngoài thôi.
    - Cơ thể của Tuấn thì sao? Có tốt lên không?
    - Cơ thể thì đang có biểu hiện tốt lên. Khí và huyết lưu thông với tốc độ nhanh hơn. Thưa Thầy, hiện nay cơ thể ngoài cái chỗ mà vía Huệ Lý đang ngồi thì nó lạnh hơn, còn những chỗ khác thì cơ thể đang ấm dần và khí huyết lưu thông tới các vùng khác nhanh hơn. Nhanh ở đây tức là nó không có tình trạng bị bế tắc nữa. Cơ thể bắt đầu có cái độ ấm nhất định.
    - Ừ! Tốt rồi.
    - Cơ thể đang ở trong trạng thái ổn định hơn.
    - Ừ! Thế bây giờ đã đặt quả cầu Huệ Linh cứu mạng lên được chưa?
    - Thưa Thầy chờ một chút nữa. Để vía Huệ Lý ra ngoài, để vía Huệ Lý tan hết cáí băng độc đi đã.
    - Rồi, các con cứ làm đi. Khi nào xong thì ta sẽ làm việc tiếp nhé.
    … … …
    - Vía Huệ Lý tách cái lớp băng độc ra thì bản thân cái vía cũng được sáng ra.
    - Ừ, trông nó xấu đi vì là cái lớp khí xấu nó bọc ở ngoài thôi chứ gì.
    - Vâng. Nhưng mà trông thế này thì đang có biểu hiện là bản thân vía giống như kiểu có sức mạnh hơn ấy.
    - Ơ thế à? Có phải do làm việc thiện không? Chờ một tí cho vía Huệ Lý nó ổn định hơn đã nhé.
    … … …
    - Vía Huệ Lý xong rồi ạ.
    - Huệ Lý nói đi nào. Con cảm thấy cơ thể thế nào?
    - Thưa Thầy, con cảm thấy là mình đang rất thoải mái. Có lẽ là việc làm sạch cho bệnh nhân khiến bản thân con thấy nhẹ nhàng hơn.
    - Có cảm thấy năng lượng tăng lên không?
    - Con cảm thấy không tăng lên mà nó có một cái…
    - Tinh khiết hơn?
    - Vâng, tức là nó có cái mong muốn lan tỏa ấy ạ!
    - Thầy hiểu rồi. Tức là cái tâm trạng của con vui vẻ phấn khởi, đúng không? Vì mình vừa mới thành công một việc gì lớn đó, đúng không? Đúng rồi, con tiếp tục làm việc đi. Giỏi lắm! Chúng ta chuẩn bị cho người trần tục phát thực công được chưa?
    Sơn bắt đầu phát thực công đi. Nhớ để chuông đồng hồ, khoảng 10 phút sau thì dừng lại nhé. Lúc đó Thầy cũng theo dõi và Thầy sẽ gọi. Anh đừng mở máy nếu có người khác gọi thì nó sẽ loạn.
    … … …
    - Nào ai đó kiểm tra xem phát thực công thế đủ chưa?
    - Thưa Thầy để thêm một chút nữa ạ
    - Để thêm 2 phút nữa nhé?
    - Vâng ạ. Khi nào được con sẽ nhắc ạ.
    - TV phải theo dõi liên tục đấy!
    - Vâng ạ!
    - Năng lượng thực công của Sơn đuối rồi ạ! Năng lượng thì nhiều nhưng mà cái tĩnh và độ ổn định thì không tốt, nó rất là bập bõm. Thưa Thầy, dừng được rồi ạ.
    - Ừ, được rồi.
    - Thôi dừng lại nhớ. Bây giờ Sơn ngồi chờ đấy, chờ Thầy làm đến khoảng 10h25’ Thầy sẽ gọi lại. Rồi, bây giờ mọi người xem bắt đầu chuyển giao năng lượng đi.
    - Thưa Thầy vâng! Mọi người bắt đầu đưa năng lượng vào.
    - Rồi! Hôm nay có vẻ thuận lợi phải không?
    - Năng lượng của vía Huệ Lý, phạm vi lan tỏa đã rộng hơn trong người bệnh rồi ạ. Nó bắt đầu tạo ra một lực hút để tiếp nhận năng lượng.
    - Đúng rồi.
    - Năng lượng bắt đầu đi vào cái vùng có năng lượng của Huệ Lý. Năng lượng hôm nay chạy đến đâu thì nó giống như có lực dẫn ạ, cơ thể nó hút luôn.
    - Rồi. Nó chấp nhận luôn đúng không?
    - Vâng!
    - Mà phải nói đúng ra là nó tiêu hóa luôn!
    - Mọi khi là mình cứ phải đẩy vào, còn hôm nay là nó tự nhận. Năng lượng đang đi vào bao nhiêu là nó thấm hết bấy nhiêu luôn.
    - Hôm nay có khi phải chuyển giao nhiều đấy đúng không?
    - Con cũng nghĩ là như vậy.
    - Nhiều hơn mọi hôm thôi chứ đừng nhiều quá.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Hai nữa là, Thiên Linh Huệ, con phải xem xem cái lá cây của con thế nào? Có cần bổ sung thêm vào không?
    - Thưa Thầy, Thiên Linh Huệ đã có chuẩn bị dự phòng lá cây rồi ạ.
    - Ừ, tốt rồi.
    - Người bệnh nhân đang ấm dần lên ạ.
    - Ừ, tốt quá!
    - Con đang thấy biểu hiện của việc đan điền có thể chứa được năng lượng rồi.
    - Ừ, tốt quá, tốt quá! Nhưng mà cứ từ từ cũng được, cứ chậm chậm cũng được.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Trong khoảng 3 hôm nữa, không tính hôm nay thì chắc là sẽ khá lắm.
    - Thưa Thầy con nghĩ hôm nay chỉ thế này thôi!
    - Ờ, thôi dừng lại, dừng lại đi. Huệ Minh không ở đấy được thì Huệ Minh phải giữ liên lạc với Huệ Lý cho tốt. Đến hôm nay thì Huyền Thân và Huệ Tâm Kiếm càng phải tăng cường bảo vệ, nhé!
    - Thưa Thầy con vâng. Thưa Thầy, Phụng Long cũng vẫn ở đây đúng không ạ?
    - Đúng rồi. Tăng cường bảo vệ thành quả chứ. Bây giờ mà hỏng là khó làm lại lắm đấy. Bây giờ mọi người nghỉ được chưa?
    - Thưa Thầy, mọi người nghỉ được rồi. Nhưng con Huệ Minh muốn hỏi Thầy là: Kế hoạch của mình sắp tới, con nghĩ là hôm nay bệnh nhân nhận ngần này năng lượng rồi thì mình không cần liên tiếp phát thực công nữa ạ. Một hai ngày nữa xem cơ thể chuyển hóa năng lượng như thế nào, rồi tính sau.
    - Tức là ngày mai dừng thực công chứ gì?
    - Vâng ạ.
    - Rồi, rồi. Cứ dừng tạm ngày mai đi. Buổi trưa mai ta vẫn làm việc bình thường nhé.
    - Dạ, vâng ạ.
    - Nếu cần thì ngày kia lại phát, cách quãng cũng được.
    - Vâng ạ.
    - Xong chưa?
    - Xong rồi ạ.
    - Rồi! Chào mọi người.

    * Lúc 20h14
    - Các con đâu rồi, ban nãy có ai muốn gặp Thầy phải không?
    - Thưa Thầy con Huệ Minh.
    - Ừ, Huệ Minh nói đi.
    - Thưa Thầy ở chỗ bệnh nhân ấy, buổi chiều hôm nay có vẻ tích cực hơn. Cơ thể ấm và nhẹ nhàng. Hôm nay chúng con đưa 3 vía vào giống như hôm nọ Thầy yêu cầu ạ. Phải có năng lượng thực thể của bệnh nhân thì các vía ở đan điền hạ - trung – thượng mới có thể vận hành được. Hôm nay để 3 vía vào nhưng 2 vía phải đi ra. Hiện nay chỉ có 1 vía ở đan điền thôi. Đến tối nay, năng lượng có ở đan điền lúc buổi chiều giờ lại bắt đầu cạn. Nhưng cũng may là vía vào từ trước. Ở đan điền đấy có vía Huệ Trí, vía Huệ Trí đã giữ được một ít năng lượng của thực thể ở lại đấy. Hiện nay vẫn đang cố gắng sử dụng năng lượng đấy để làm nền và sau đó đưa thêm năng lượng của Thầy vào để trụ lại được, để giữ và nhân thêm lên. Nhưng sự kết hợp giữa năng lượng từ vía Huệ Lý và vía Huệ Trí thì con nghĩ là sẽ làm cho năng lượng cơ thể ổn định hơn, nó không bị suy sụp và yếu, không tạo ra cái nhớt bẩn nhiều nữa. Chiều nay đã giảm nhớt bẩn đi rồi.
    - Tốt quá rồi. Con nhớ đừng ép quá nhé. Nó phải làm dần dần đấy. Không vội được đâu.
    - Vâng thưa Thầy chúng con cũng không ép gì đâu ạ!
    - Còn gì nữa không con?
    - Vâng con báo cáo Thầy như vậy.
    - Cảm ơn con!

    /
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (04-03-2021),Dieu Minh (06-03-2021),Dungnph (05-03-2021),haile (16-03-2021),haixuyentb (06-03-2021),Hanhthong (05-03-2021),Hạnh An (08-03-2021),hiepqf3 (08-03-2021),Hoa Cát Tường (19-04-2021),HoangNV (26-07-2021),HoangSyHiep (04-03-2021),hoanlinh (05-03-2021),hoatran (04-03-2021),hoatuyet (04-03-2021),hocdao (04-03-2021),hongvulien (20-07-2021),huongtamlinh (05-03-2021),kiencuong304 (04-03-2021),lê chí công (07-03-2021),Lê Minh (06-03-2021),Lobbyvietnam (04-03-2021),longtadinh (06-03-2021),manhcao277 (04-03-2021),manhtuongngo (05-03-2021),Minh Toàn (03-08-2021),nangbanmai (05-03-2021),nganuoc (05-03-2021),Ngô Minh Thành (05-03-2021),Nghệ Linh (07-04-2021),Nguyễn Thành Công (20-07-2021),nhsamth (26-07-2021),PhongThuyGia (04-03-2021),phuongdet (05-03-2021),phuongpham (21-07-2021),Phương Nam (05-03-2021),Tamhuongthien (06-03-2021),tamminh (04-03-2021),tam_thuc (04-03-2021),Thanh Bình (05-03-2021),Thanh Quang (06-03-2021),thanhngoc (04-03-2021),thanhphong (12-12-2022),THANHTINH (04-03-2021),ThanhTrung90 (18-03-2021),thanhvinh (04-03-2021),theoThầy (04-03-2021),thiện tai (20-07-2021),Thutrang (29-04-2021),tiendung23680 (04-03-2021),Tieutrucxinh (12-03-2021),Trung Nghĩa (04-03-2021),tuluyenthantam (04-03-2021),TuMinh (04-03-2021),turaunt (24-07-2021),Vidieu (04-03-2021),xuangiang14 (05-03-2021),youme (04-03-2021),Đào Hương 95 (04-03-2021),Đại Minh (04-03-2021),Đức Thành (04-03-2021),ĐINHQUANG HIỆP (04-03-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •