Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Chống lại SỐ MỆNH (P5)

    .
    .
    Ngày 27/02/2021

    * Lúc 09h14
    - Có ai muốn gặp Thầy phải không?
    - Thưa Thầy con Huệ Minh ạ
    - Huệ Minh nói đi.
    - Thưa Thầy cái năng lượng của bệnh nhân hôm qua rất là tốt, nửa đêm đến sáng hôm nay lại bắt đầu bị tản ra, bị tan ra.
    - Có tìm được nguyên nhân không?
    - Thưa Thầy chúng con không tìm được nguyên nhân gì, chỉ thấy tự nhiên các liên kết giữa các tế bào và các ống năng lượng bị yếu đi và nó bị tan dần. Ngày hôm qua đến 5h ngày hôm nay, các tiểu đồng phải tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân cùng với Phụng Long bằng cách ốp lại hệ thống đường ống dẫn năng lượng và thực hiện phát năng lượng mang tính ép, để phong tỏa và không cho nó tan ra tiếp.
    - Việc làm đó có hiệu quả hơn không?
    - Hiện giờ có ổn định hơn ạ.
    - Ta đề xuất một ý kiến như thế này, mọi người bàn xem nhé. Tìm xem có một vía của Thầy khỏe mạnh, cho vào người Tuấn một thời gian tạm thời thay cho vía chủ, Mọi người nghiên cứu thử xem nhé.
    - Thưa Thầy vâng!
    - Bây giờ tiểu đồng vẫn đang ở đấy phải không?
    - Thưa Thầy hiện giờ chỉ có một phần năng lượng của tiểu đồng ở lại thôi.
    - Bây giờ ta đến nhà Tuấn luôn nhé. Con tìm xem có vía nào cuat ta thích hợp không, tất nhiên mức năng lượng đừng có cao quá.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Bây giờ đến nhà Tuấn và làm ngay.
    - Thưa Thầy chúng ta đi ạ… Thưa Thầy mình đến nơi rồi ạ.
    - Được rồi. Giờ chọn vía nào đây?
    - Thưa Thầy có vía Huệ Lý ạ!
    - Huệ Lý à? Được rồi. Vía chủ của Tuấn đâu? Có nói chuyện được không?
    - Thưa Thầy con có nói được ạ!
    - Bây giờ thế này nhé, vì là bệnh của Tuấn quá nặng, con tạm thời nghỉ ngơi đi. Để vía của Thầy – Huệ Lý vào thay thế con làm vía chủ một thời gian, để củng cố linh thể cho Tuấn nhé.
    - Thưa Thầy con cám ơn Thầy.
    - Tất nhiên là mọi người phải theo dõi cơ thể bệnh nhân thật cẩn thận khi có vía của ta ở trong cơ thể bệnh nhân. Xem nó hoạt động thế nào, hiệu quả ra sao. Huệ Lý nhớ liên lạc thường xuyên với Huệ Minh con nhé.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Bây giờ Huệ Lý vào đi, xong chờ một lúc xem về năng lượng có biến động gì lớn không.
    - Vía đang vào rồi ạ! Vía vào Tỳ nhưng chưa có biểu hiện gì với cơ thể.
    - Được rồi, bây giờ Huệ Minh cứ theo dõi một lúc rồi báo cáo Thầy sau!
    - Thưa Thầy Thái Thượng Lão Quân xin gặp!
    - Vâng xin chào Cụ. Sức khỏe của Cụ bây giờ thế nào, đã trở lại được như trước chưa?
    - Ta không ngờ là năng lượng trần tục nó lại lạ như vậy. Có lẽ bản thân ta sức khỏe không còn đầy đủ. Nên việc chữa bệnh cho người trần tục hôm qua ta cũng rất bất ngờ.
    - Không, việc hôm qua không sao cả. Cụ cứ nghỉ ngơi, lucs khác con xin gặp Cụ có một chút việc nhờ Cụ!
    - Vâng! Chào Ngài.
    - Huệ Minh đâu, con theo dõi Huệ Lý cẩn thận nhớ.
    - Thưa Thầy vâng. Hiện nay ở đấy vẫn chưa có biến đổi gì ạ.
    - Con chú ý theo dõi, và nếu cần thì đưa thêm một số vía nữa vào để giải quyết cái linh thể của Tuấn cho thật tốt. Bởi vì linh thể tốt, nó tiếp nhận năng lượng tốt thì lúc đó nó mới chuyển sang thực thể được. Cố gắng trận này Thầy trò chúng ta phải thắng.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Rồi. Chào con!
    - Con chào Thầy ạ!

    * Lúc 12h01
    - Huệ Minh đâu rồi? Hôm nay có những ai đi chữa bệnh đấy?
    - Thưa Thầy như mọi khi hôm nay có con, có cụ Nghiêm Tân, có ba tiểu đồng ạ.
    - Huyền Thân với Huệ Tâm Kiếm không phải đi à?
    - Huyền Thân và Huệ Tâm Kiếm đã đi trước rồi ạ.
    - Lần sau nói cái gì phải nghĩ cẩn thận và nói cho đầy đủ nhé. Đừng có chờ ta hỏi rồi mới nói. Bây giờ đi đến chỗ Tuấn đi.
    - Thưa Thầy vâng… Mình đến nơi rồi ạ!
    - Bây giờ khám tình trạng của Tuấn hiện tại, nhất là sau khi đưa vía Huệ Lý vào, có gì thay đổi không?
    - Thưa Thầy, sau khi vía Huệ Lý của Thầy đi vào, tuy chưa rõ ràng, nhưng đang có biểu hiện là phần năng lượng xung quanh Tỳ bắt đầu sáng lên. Con đang nhìn thấy vía Huệ Lý của Thầy đang ngồi thiền để tập trung năng lượng, điều chỉnh dần dần để thích nghi với cơ thể của bệnh nhân ạ.
    - Như vậy là có biểu hiện tốt đúng không? Bây giờ nhân thể đây mọi người bàn luôn xem. Chắc là sẽ xảy ra hai vấn đề. Một là truyền năng lượng thì truyền thẳng vào vía Huệ Lý, từ Huệ Lý sẽ truyền sang bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là có nên đưa thêm vía vào không? Hoặc là nghiên cứu, chờ kết quả từ vía Huệ Lý rồi lúc đó sẽ quyết định.
    - Con Quang Huệ ạ!
    - Quang Huệ nói đi.
    - Con thưa Thầy, con nghĩ là có lẽ mình cứ để chờ, xem vía Huệ Lý của Thầy và cơ thể phản ứng thế nào, có thích nghi được hay không đã ạ.
    - Rồi, thế còn cơ thể của Tuấn hôm nay thế nào? So với hôm qua kém đi hay tốt hơn.
    - Thưa Thầy, về cơ bản là đang kém đi. Đường ống dẫn năng lượng ngày hôm qua nó cứng hơn, nó tỏa ra năng lượng ấm rồi. Nhưng hôm nay lại tiếp tục nhũn đi.
    - Mình không tạo ra một đường ống khác được cho nó à? Thậm chí một khúc đường ống đưa tạm vào rồi sau này tháo ra vậy.
    - Thưa Thầy chúng con cũng làm rồi, nhưng khi đưa vào cơ thể đấy thì nó lại chưa tương thích được với cơ thể... Nếu cố ép thì giống như kiểu nó tự tụt ra khỏi cơ thể. Chúng con chỉ có cách là chúng con để năng lượng ở đây để chúng con ốp, coi như là dựng một cái khung hỗ trợ cả năng lượng phần trong và năng lượng phần bên ngoài. Mình ốp vào thì nó mới đỡ hơn. Bất cứ khi nào buông tay thì nó lại bắt đầu chảy ra.
    - Tạm thời các con phải ưu tiên cho việc này đã. Hoặc là Huệ Minh cử vía về ốp cho các tiểu đồng, để tiểu đồng còn làm việc khác.
    - Thưa Thầy vâng. Con định nói đến một cái diễn biến là: Khối độc ở phổi nó giảm đi tương đối nhiều. Nhưng vừa xong con lại thấy, có một số các cụm khí nó lại vừa độc vừa lạnh, nó lại vừa thoát ra khỏi ngực.
    - Ra khỏi ngực Tuấn cứ gì? Thế có khi tốt đấy. Đấy có khi là tác động năng lượng từ Huệ Lý cũng nên đấy. Chính cái vừa độc vừa lạnh đấy nó đang hủy diệt cơ thể. Đúng rồi, vía Huệ Lý nó đem trực tiếp năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang vào đúng không?
    - Một số năng lượng từ vía Huệ Lý và từ tỳ bắt đầu đi nhẹ nhẹ ra đường Bàng Quang Kinh rồi.
    - Thưa Thầy, sau khi đi vào cơ thể của bệnh nhân này, thì có lẽ vía Huệ Lý của Thầy đang có kế hoạch.
    - Thầy cũng chỉ dự đoán thôi. Khi mà năng lượng của Thầy đến nhiều, thì nó tạo ra một trường năng lượng bao quanh cơ thể bệnh nhân và bao quanh cả Huệ Lý nữa. Cho nên nó có hiệu quả, có tác dụng hơn. Chứ không phải Thầy truyền thẳng năng lượng cho Huệ Lý. Liệu có xảy ra trường hợp đấy không?
    - Thưa Thầy, đúng ạ! Vía Huệ Lý của Thầy làm thì vẫn làm còn ta vẫn cứ triển khai chuyển năng lượng từ ngoài vào. Ngày mai mình sẽ đánh giá tiếp lại.
    - Tất nhiên rồi. Bây giờ có thể bảo người phát năng lượng thực công nhé?
    - Thưa Thầy vâng.
    - Alo, Phúc này. Bây giờ con bắt đầu phát năng lượng thực công được rồi. Và khoảng 10 phút sau chú ý điện thoại Thầy sẽ gọi nhé.
    - Dạ vâng.
    - Rồi, rồi.

    * Lúc 12h29
    - Bây giờ bắt đầu truyền năng lượng vào cơ thể Tuấn từ quả cầu Huệ Linh Cứu Mạng.
    - Thưa Thầy, hôm nay năng lượng đi vào không tạo ra các xoáy như ngày hôm qua nữa, mà nó đi vào rất từ từ, chậm.
    - Vậy thì nhận định của ta là linh thể của nó kém quá là chắc chắn đúng rồi, đúng không?
    - Thưa Thầy cái đấy thì chắc chắn rồi ạ.
    - Thế thì chính việc đưa vía Huệ Lý vào sẽ giúp củng cố linh thể phải không?
    - Con đang tiếp tục theo dõi để xem năng lượng này đi vào, nó đã đến các vùng mà nó đang có biểu hiện tích cực từ vía Huệ Lý, con xem nó phản ứng như thế nào.
    - Tất nhiên, bây giờ mọi người cứ theo dõi đi. Nếu mà đúng hướng được thì tốt quá, phải không?
    - Thưa Thầy vâng. Năng lượng bắt đầu đi vào các vùng có năng lượng phát ra từ vía Huệ Lý. Năng lượng trở nên sáng hơn, trong hơn. Các ống dẫn năng lượng gần đấy có biểu hiện cứng cáp hơn. Con nghĩ là sẽ tốt đấy ạ.
    - Thế thì thử bàn luôn xem là: ta không đưa vía vào tỳ nữa, mà ta sẽ đưa ba vía và 3 đan điền. Vía vào ngồi luyện ở đấy chứ không làm gì. Tức là tạo cái trường năng lượng thôi để cho linh thể hồi sinh và làm việc. Có nên không?
    - Con nghĩ là mình có thể thử nghiệm việc đó. Nhưng mà trước hết là mình phải có thời gian xem sự tương thích của năng lượng phần linh với năng lượng của vía Huệ Lý đã.
    - Tất nhiên là ta cứ nêu yêu cầu như thế. Còn điều kiện để thực hiện nó cũng phải phù hợp đúng không?
    - Thưa Thầy vâng ạ! Hôm nay năng lượng đi vào mà giống như là…làm cho cơ thể đang chảy ra nước nhớt.
    - Trong người bệnh nhân đã tích tụ chất độc, chất bẩn, hay nói thẳng nó là “chất chết” đấy. Khi mà tỷ lệ chất đấy trong cơ thể nó nhiều quá thì cơ thể sẽ chết hẳn.
    - Đúng ạ. Kiểu như vậy. Giống như trước khi chết là người ta đổ ra cái lớp nhớt nhớt ra ngoài da.
    - Mình sẽ dùng phương pháp thủ công hỗ trợ cho nó. Tức là thấm hoặc là rút bớt những cái đó ra cho nó nhanh.
    - Thưa Thầy vâng. Tí nữa con sẽ đưa nước Vạn Thủy Cổ Linh vào rửa qua một lượt.
    - Đừng rửa vội. Ta nói thấm là có lý do đấy. Để cho nó ra dần dần chứ, nó giống như người yếu quá thì chỉ lau người chứ chưa được tắm vội.
    - Thưa Thầy vâng ạ. Càng đến phần nửa dưới của cơ thể thì năng lượng lại tạo ra nhiều cái nhớt đấy hơn.
    - Đúng rồi. Con người ta chết từ chân chết lên mà.
    - Năng lượng lá của Thiên Huệ đưa vào hôm qua không giải quyết được vấn đề.
    - Không phải không giải quyết được mà cơ thể nó không chấp nhận gì hết!
    - Vâng ạ.
    - Có lẽ là lần sau mình đưa vào chậm hơn một chút, tức là hôm nay có thể chưa đưa lá vào. Nó giống như con người không thể nào tiêu hóa được thì giỏi lắm chỉ uống sữa, hoặc truyền dịch thôi. Chứ đi vào bằng con đường tiêu hóa thì không ý nghĩa nữa!
    - Thưa Thầy ngày hôm nay mình chỉ làm như thế này thôi ạ.
    - Ừ. Cử người theo dõi hết sức cẩn thận nhé.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Ta nói trước điều này thôi, không biết nó có hoàn toàn đúng không. Trước đây có những thế lực khác, nó lập trình cho cuộc sống của người trần tục, thậm chí sống chết do chúng nó quyết định. Thực ra chả có quy luật nào cả. Nó giống như cách làm của Nam Tào ấy mà. Nếu chúng ta thành công lần này là chúng ta bước đầu đi vào việc lập trình cho cuộc sống mới của những con người khác. Nó là một việc khởi đầu. Không biết ta nghĩ thế có đúng không. Mọi người suy nghĩ xem thế nào nhớ.
    - Dạ vâng ạ.
    - Thôi nghỉ đi
    - Con chào Thầy ạ!

    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 02-03-2021 lúc 14:47.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 61 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (02-03-2021),Diệu Hồng (03-03-2021),Dieu Minh (03-03-2021),haile (02-03-2021),haixuyentb (04-03-2021),Hạnh An (03-03-2021),hiepqf3 (02-03-2021),HoangNV (26-07-2021),HoangSyHiep (02-03-2021),hoanlinh (03-03-2021),Hoasentrang (03-03-2021),hoatran (02-03-2021),hoatuyet (02-03-2021),hocdao (02-03-2021),hongvulien (20-07-2021),huongtamlinh (03-03-2021),kiencuong304 (02-03-2021),lê chí công (03-03-2021),Lê Minh (02-03-2021),Lobbyvietnam (02-03-2021),longtadinh (03-03-2021),Lungnhi (09-04-2025),manhcao277 (02-03-2021),manhtuongngo (02-03-2021),Minh Toàn (21-07-2021),nangbanmai (02-03-2021),nganuoc (03-03-2021),Ngô Minh Thành (02-03-2021),Nghệ Linh (02-03-2021),Nguyễn Thành Công (20-07-2021),PhongThuyGia (03-03-2021),phuongdet (03-03-2021),phuongngoc (03-03-2021),Phương Nam (03-03-2021),Tamhuongthien (06-03-2021),tamminh (03-03-2021),tam_thuc (02-03-2021),Thanh Bình (03-03-2021),Thanh Quang (06-03-2021),thanhngoc (03-03-2021),thanhphong (12-12-2022),THANHTINH (02-03-2021),ThanhTrung90 (18-03-2021),thanhvinh (04-03-2021),theoThầy (02-03-2021),thiện tai (20-07-2021),Thutrang (03-03-2021),tiendung23680 (03-03-2021),Tieutrucxinh (04-03-2021),Trung Nghĩa (03-03-2021),tuluyenthantam (02-03-2021),TuMinh (04-03-2021),turaunt (24-07-2021),xuangiang14 (05-03-2021),youme (02-03-2021),Đào Hương 95 (03-03-2021),Đại Minh (03-03-2021),Đức Thành (02-03-2021),ĐINHQUANG HIỆP (02-03-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •