Kết quả 1 đến 10 của 27

Threaded View

  1. #21
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    1,277
    Thanked 188 Times in 26 Posts

    Mặc định

    Con xin gửi Thầy và các anh chị em một số cảm nhận mới lạ khó giải thích vì sao…
    Bài DDC thì con mới tập được hơn 10 ngày sau ngày thầy đăng DDC lên. Dạo gần đây con bị ho có lẽ do nhiễm lạnh, ban đầu ho cảm thấy người nóng lạnh ở gáy ngực, như ngày xưa bị thế này là đánh cảm bằng vòng bạc ngay hoặc đun lá xông hơi để đẩy chất độc ra rồi uống thuốc kháng sinh cho đến khi khỏi bệnh, nhưng bây giờ con tập kc nên con thử tập xem rồi theo dõi bệnh tình xem thế nào, bài tkkt con vẫn tập hàng ngày rồi, khi bị ho thì nghĩ ngay đến do phế kim suy yếu, nên tập theo bài hộ phế, buổi đầu tập xong thầy tương đối tốt, bệnh có vẻ đỡ đi nhiều nhưng hôm sau qua các hoạt động hàng ngày thỉnh thoảng vẫn thấy ho, và ở một số giờ nào đó chiều, đêm, sáng ngủ dậy để ý thấy ho nhiều hơn, nghĩ ... có lẽ do các giờ đó kim khí bị suy yếu chăng?, hàng ngày tập hộ phế xong là lại tập DDC, lúc tập có lúc ho nhiều, về sau lại hết dần, về sau nghĩ có lẽ mình tập hơi nhảy bài quá, thế là chuyển sang tập cắt lớp, lửa thiêng trận pháp lúc tập xong thì có cảm giác đỡ thật nhưng về sau vẫn thế, lại nghĩ tỳ suy thì phế suy nên chuyển sang tập hộ tỳ nghĩ rằng tỳ tốt thì phế sẽ tốt theo, nhưng có vẻ cũng chưa cải thiện lắm, thôi lại quay về tập hộ phế và tkkt, có buổi con tập 2 bài hộ phế liền 1 lúc rồi tập DDC.. Hôm nay thì con tập TKKT xong rồi mới tập DDC, tập TKKT ban đầu tập cứ đến đoạn nín thở là ho nên nghĩ kiểu này tập xong tkkt có tập được DDC không? Vì bài DDC hít thở nín thở nhiều, thôi cứ tập trung tập đi, tự nhắc mình, tập đến đoạn không lời của bài TKKT thì có 1 lúc con ho hắng vài cái, lại nghĩ hay thử niệm thầm mời HTDS đến chữa xem sao, mặc dù chưa bao giờ thử, thế là niệm 1 lần, 2 lần..3 lần.. vẫn chưa cảm nhận thấy gì thay đổi lắm , lại nhắc mình thôi tốt nhất cứ tập trung đi không suy nghĩ gì hết..đoạn này con bắt đầu tập trung tốt trở lại dần dần con chìm vào không gian tĩnh lặng rồi tự dưng thấy phía trước mắt cảm giác có chút ánh sáng mờ nhạt hơi rung động rồi cảm giác như bị hút về phía đó, có thể hơi nhìn thấy luồng ánh sáng chuyển động theo chiều thiên chuyển vòng tròn nhẹ nhàng cảm giác như được ai đó truyền năng lượng cho, thấy cơ thể thay đổi khang khác khí huyết trong cơ thể lưu thông khác hơn tốt hơn và từ lúc này thấy bệnh ho dường như bị đẩy lùi hoàn toàn và nghĩ rằng sau bài tkkt mình sẽ tập được DDC, con ngồi im cảm nhận luồng năng lượng mới này đến hết bài tập tkkt.Ngồi nghỉ xoa bóp 1 lúc cho đỡ mỏi chân rồi vào bài tập DDC.
    Mới vào bài DDC thì cảm thấy tập trung tương đối tốt ngay từ đầu, đoạn “ tập trung lên đỉnh đầu BH… tưởng tượng vòng thanh khí quay theo chiều thiên chuyển xoáy xuống đỉnh đầu BH..” thì kì lạ là không thấy đầu mình đâu nhìn lên là một không gian, đầu như rỗng tuếch không có gì, tưởng tượng khí xoáy xuống ngực thì ngực đâu rồi? không thấy ngực đâu, tưởng tượng khí xoáy xuống bụng thì bụng đâu rồi? cũng không cảm nhận ra bụng ở đâu nữa, tưởng tượng khí xuống địa cung rồi đi sâu xuống lòng đất thì địa cung cũng đâu rồi? cũng không cảm thấy được đia cung tưởng tượng luồng khí xoáy mãi xuống, xoáy mãi xuống mà không thấy đâu là địa cung, đâu là lòng đất cảm giác cơ thể không tồn tại mà cơ thể mình như là khoảng không, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc cho luồng khí kia đi vào đi ra, nhưng vẫn cảm thấy được bên ngoài cơ thể bị 1 vài con muỗi đốt hơi ngứa, đến đoạn tập trung vào ấn đường thì thấy AĐ cũng không có gì mà nhìn như nhìn vào không gian có 1 vài điểm mờ phía trước, hít vào khí theo mạch nhâm xuống đan điền thì cũng không thấy đan điền rõ lắm, chỉ khi nén khí tại đan điền làm bụng căng thì mới cảm thấy vị trí đan điền, và khí ấm trong đan điền, khi dẫn khí đi lên đến AĐ cũng lại về không gian AĐ như lúc đầu.. cứ thế tập đến hết bài.
    Tập xong cảm thấy rất hứng thú và muốn tập thêm vài lần nữa, con lại ngồi tập DDC lần thứ 2,3,4,5,6… bắt đầu lần 2 cảm nhận cũng giống như lần 1, nhưng cảm giác cơ thể như đặc hơn, da cảm thấy dầy lên căng như da trâu khi bụng căng ra, lưỡi cũng cảm thấy to dầy lên điểm đặt lưỡi với lợi trên thấy hơi tê tê, khi tập trung khí đi theo mạch nhâm rồi vòng sang mạch đốc thì thấy bên trong như bị thu hẹp lại cảm giác hít 1 tí là xuống đan điền và đi lên, cảm thấy bên trong chỉ nhỏ như cái ruột chai nước lavie, nghĩ có lẽ do ngồi lâu mỏi chân lên sinh ra cảm giác này, con tập xong thì lại ngồi nghỉ tập vài lần nữa, cảm giác ho thì mấy lần tập đầu đều không còn, về sau thấy thỉnh thoảng ho 1,2 cái nghĩ là thôi tập thế thôi, mặc dù vẫn thấy phấn khích tập tiếp.
    Những cảm nhận này cũng thật lạ con không lí giả được, có lẽ HTDS đã đến giúp con… Con thầm cám ơn HTDS, cảm ơn thầy…

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoan

    bocautrang (10-11-2011),hiepqf3 (01-12-2011),hoasen (21-12-2012),hoatran (13-05-2020),HoaXuan (09-11-2011),Hương Nhu (26-04-2016),nangbanmai (27-04-2016),Nhài Ta (28-04-2016),PhongThuyGia (26-04-2016),Phucthinh (26-04-2016),Phương Nam (05-11-2012),thanhphong (19-08-2014),theoThầy (26-04-2016),Tieutrucxinh (09-11-2011),tinhtamtuluyen (28-04-2016),TruongKhoat (09-11-2011),Đại Minh (27-04-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •