Kết quả 1 đến 10 của 27
Chủ đề: Cảm nhận tập bài ĐĐC
Threaded View
-
01-06-2011, 15:58 #3
TDHT xin kể tiếp câu chuyện mà TDHT tấp bài của Thầy.
Tối qua ngày 30/5 em tập bài TKKT thì có cảm giác vùng vai và nửa cổ bên phải căng cứng và rất đau, có cảm giác như mình đang phải ngánh một vật gì rất nặng trên vai ở 20 phút cuối bài tập, trước đây vai và cổ của TDHT không bị làm sao . Khi kết thúc thì không có cảm giác như thế nữa. Cũng tối qua có chuyện lạ là TDHT mơ được một người quen cũng lâu rồi không gặp, tự dưng gọi điện cho em rủ đến chỗ chị đấy chơi và thế rồi vừa xong (15h20', 1/06) chị ấy vừa gọi điện cho em rủ đến cty chị ấy chơi, lúc nhìn điện thoại mà em giật mình, cảm giác như là được báo trước.
Về chuyện ở vùng vai và cổ của TDHT xin Thầy và các anh chị chỉ bảo .
Thanks all!"Chỉ cần có đức siêng năng
Có lòng nhân hậu, quyền năng sẽ về"
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tindohuongthien
HuyenAnh (03-06-2011),Nganpham (05-04-2013),Ngô Minh Thành (13-01-2016),thanhphong (19-08-2014)