Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Bức ảnh kỉ niệm.
Threaded View
-
28-02-2021, 10:33 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Bức ảnh kỉ niệm.
.
Điện thoại hiện lên thông báo bức hình nhắc về kỉ niệm . Một bức ảnh bà nội tôi ngồi cạnh bà Công trong dịp lễ giải hạn năm 2016. Đây cũng là dịp lễ giải hạn cuối cùng của bà tôi. Ngày ấy ngôi nhà chung cũng vừa mới xây xong, cây bồ đề vẫn còn thấp, đồi trúc vẫn lơ thơ. Nhưng tâm thế ai cũng phấn khởi vì ngôi nhà chung cũng đã hoàn thành.
Bà tôi là người thương con cháu, nhưng không bao giờ thể hiện sự yêu thương trước mặt con cháu, luôn nghiêm khắc chỉ bảo, vậy nên ký ức trong đầu tôi khi nhớ về bà là những lần bà mắng tôi. Mắng để cho nên người. Thời gian trôi đi rất nhanh, vậy là cũng đã hơn 4 năm kể từ ngày bà không còn ở bên chúng tôi. Nhớ về ngày ấy, tôi gọi điện báo cáo với Thầy thì Thầy trả lời: “ Con yên tâm, Thầy đã cho người đón bà con đi và đưa về bệnh viện của Thầy chữa bệnh rồi.”
Gần đây khi về nhà bố mẹ tôi chơi, Thầy vừa ngồi xuống bàn uống nước thì có một luồng khí về nhà. Thầy cho kiểm tra thì ra bà về nhà. Bà xin cảm tạ ơn Thầy đã đưa bà đi chữa bệnh, bệnh tình của bà đã tốt hơn trước nhiều rồi, nhưng vẫn còn yếu. Bà xin phép Thầy có mấy lời dặn con cháu: “ Các cháu thì đã biết đường của mình rồi, còn các con liệu mà nhất tâm”. Bà nói xong rồi bà chào Thầy và đi.
Quả đúng là tình thương của cha mẹ dành cho con đến lúc mất đi cũng không hề phai nhạt. Từ ngày có bà nhắc nhở, bố mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều. Mẹ tôi chăm chỉ chịu khó ngồi thiền. Bố tôi cứ đi cùng tôi là lại nhắc chuyện về Thầy. Vậy là những điều tôi mong ước đưa bố mẹ tôi đến với những điều tốt đẹp của KCTL và đến với Thầy đã trở thành hiện thực. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã luôn giúp đỡ và che chở cho gia đình con!
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
bần tăng (28-02-2021),cảnh thắng (28-02-2021),dangthanhha (28-02-2021),Dungnph (28-02-2021),haixuyentb (12-05-2021),Hạnh An (01-03-2021),hiepqf3 (28-02-2021),HoangNV (28-02-2021),HoangSyHiep (28-02-2021),hoanlinh (28-02-2021),Hoasentrang (28-02-2021),hoatran (28-02-2021),hoatuyet (28-02-2021),huongtamlinh (28-02-2021),kiencuong304 (28-02-2021),lê chí công (01-03-2021),Lobbyvietnam (01-03-2021),manhtuongngo (28-02-2021),Mùa Xuân Đến (01-03-2021),nangbanmai (17-03-2021),nganuoc (28-02-2021),Ngô Minh Thành (28-02-2021),Ngoạn Hiền (03-03-2021),NguyetQuangTu (28-02-2021),phuonganhhp (01-03-2021),phuongngoc (01-03-2021),phuongpham (28-02-2021),Phương Nam (28-02-2021),tamminh (28-02-2021),tam_thuc (02-03-2021),thanhngoc (28-02-2021),THANHTINH (28-02-2021),theoThầy (28-02-2021),tranquang1510 (28-02-2021),Trung Nghĩa (28-02-2021),tuluyenthantam (05-03-2021),TuMinh (28-02-2021),turaunt (01-03-2021),Vidieu (28-02-2021),youme (28-02-2021),Đào Hương 95 (28-02-2021),Đức Thành (28-02-2021),ĐINHQUANG HIỆP (28-02-2021)