Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Chống lại SỐ MỆNH (p4)

    .

    CHỐNG LẠI SỐ MỆNH (P3)


    Phần này xảy ra vào các ngày 23 - 24 - 25/02/2021 sẽ viết sau.


    CHỐNG LẠI SỐ MỆNH (P4)


    Ngày 26/02/2021 lúc 11h56

    - Nào, Huệ Minh đâu rồi? Những ai đi chữa bệnh thì tập hợp đi.
    - Thưa Thầy chúng con đã sẵn sàng!
    - Hôm nay có những ai đi nào?
    - Thưa Thầy hôm nay có con – Huệ Minh, có cụ Nghiêm Tân, có ba tiểu đồng. Hôm nay có thêm cả cụ Thái Thượng ạ.
    - Cụ Thái Thượng đã khỏe mạnh hẳn rồi à?
    - Thứ nhất là Cụ nhận được thông tin về bệnh nhân nặng. Thứ hai là, Cụ cũng bảo là nếu được cho phép thì cụ cũng xin tham gia để học hỏi.
    - Vâng mời Thái Thượng. Trước khi đi thì con có ý kiến với Thái Thượng Lão Quân thế này: Người bệnh này bị bệnh rất nặng và chữa một thời gian khá dài rồi. Ai cũng đều nói số mệnh người này đáng nhẽ là đã chết rồi, do được chúng ta can thiệp vào việc chữa bệnh cho nên mới được kéo dài thêm như thế! Quan điểm của con thế này: Con không muốn chống lại những gì mang tính quy luật từ xưa đến nay, nếu đó là quy luật đúng. Thế nhưng trong việc chữa bệnh cho người này thấy xuất hiện một số kẻ xấu, chủ tâm tấn công người bệnh liên tục. Thực ra khi đến lúc số phải chết thì đương nhiên sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia, việc đó thì không nói làm gì. Ở đây hình như có một sự sắp đặt cố tình nào đó cho nên con muốn xem kẻ nào đã lập trình nên việc này. Hình như chúng nó cũng muốn chứng minh rằng khi nó lập trình như thế thì mọi việc sẽ phải xảy ra đúng như thế. Bản thân con thì chỉ chấp nhận những gì thuộc quy luật tự nhiên bình thường thôi, còn nếu kẻ xấu lập trình để thực hiện ý muốn của chúng nó bằng được thì con cũng sẽ chiến đấu đến cùng; cũng không dám chắc chắn là thắng nhưng mà sẽ chiến đấu hết sức. Sơ bộ nói thế để Thái Thượng biết rằng vì sao việc chữa bệnh đối với người này lại phức tạp như vậy! Không phải người bệnh nào con cũng làm như thế này đâu!
    - Ta cũng ủng hộ quan điểm của con. Nên là hôm nay ta cũng muốn tham gia vào quá trình này.
    - Vâng, tốt quá. Mời Thái Thượng đi cùng luôn.
    - Thưa Thầy! Mình đến nơi rồi ạ.
    - Được rồi. Bây giờ các Thầy thuốc khám cho bệnh nhân đi. Mời Thái Thượng cùng khám để đánh giá đúng thực trạng của bệnh nhân hiện nay.
    Thái Thượng Lão Quân nói:
    - Để một chút nữa thì nhân đây ta cũng sẽ đánh giá thực trạng khả năng của ta.
    - Rồi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi xem xét đi. Khoảng 10 phút nữa ta sẽ bàn lại.
    * Lúc 12h04
    - Có ai muốn báo cáo gì phải không?
    - Thưa Thầy con Huệ Minh ạ.
    - Huệ Minh nói đi.
    - Thưa Thầy, Cụ Thái Thượng lúc nãy có đến gần và chạm tay vào người bệnh nhân thì Cụ không chịu được năng lượng xấu từ bệnh nhân phát ra. Hôm nay Cụ chỉ ngồi để cụ theo dõi thôi ạ.
    - Ừ!
    - Thưa Thầy! Con Quang Huệ ạ.
    - Được rồi, Quang Huệ nói đi.
    - Thưa Thầy, sự tác động của năng lượng ngày hôm qua đã ảnh hưởng rất mạnh đến hệ thần kinh của người bệnh. Khả năng chống đỡ với bệnh của bệnh nhân sụt giảm rõ rệt, giống như mất đi sức chống chọi và sức đề kháng với bệnh. Nhưng mà con nghĩ việc mất sức này cũng có yếu tố tích cực. Tích cực ở chỗ là, khi bệnh nhân có cảm giác buông xuôi như thế thì cái hệ thống phòng vệ trong cơ thể nó xuội xuống thì từ đó khi mình can thiệp vào sẽ dễ dàng để đưa năng lượng mới vào hơn.
    - Rồi, đúng. Bây giờ thì các mầm xanh héo hết chưa?
    - Các mầm xanh hôm nọ héo thì bây giờ đã bắt đầu hồi phục rồi. Từ gần 30% hôm nọ bắt đầu trụ được thì hôm qua cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cũng may là không bị ảnh hưởng theo kiểu tàn đi, mà nó chỉ yếu đi thôi.
    - Nhưng mà đến hôm nay cái sự yếu đó được hồi phục chưa?
    - Hiện nay là chưa hồi phục ạ.
    - Được rồi. Thôi có khi đánh giá thế là đủ rồi đấy.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Bây giờ đưa quả cầu lên đầu anh ta đi.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Trong buổi chữa hôm nay, có lẽ là Thiên Linh Huệ bắt đầu đưa lá thuốc của con vào cho bệnh nhân được rồi, phải không?
    - Thưa Thầy vâng. Con xin phép con sẽ đưa hai cái lá. Một cái lá con đưa vào lúc ban đầu để tạo tính tươi, tính mát cho năng lượng lúc ban đầu mới đi vào. Cơ thể có thể không hấp thụ được cái năng lượng của cái lá thứ nhất ấy cũng không sao cả. Sau đấy thì khi mình chuyển hóa được một nửa rồi, thì con bắt đầu đưa năng lượng của cái lá thứ hai vào, lúc đấy năng lượng này mới là năng lượng để cơ thể nó hấp thụ.
    - Được rồi. Hay lắm!
    Huệ Tâm lại gọi điện cho người đang có mặt tại nhà bệnh nhân: Hưởng à, bây giờ là 11h52 nhé, đến 11h58 thì con bắt đầu phát công, lúc đó Thầy sẽ nhắc nhở. Bây giờ con cứ nghỉ ngơi đi.
    *Lúc 12h
    Huệ Tâm gọi điện cho Hưởng: Con bắt đầu phát công đi!
    - Vâng!
    * Lúc 12h12p.
    Huệ Tâm hỏi Tiểu đồng: Việc phát thực công đã xong chưa?
    - Thưa Thầy, xong rồi ạ!
    Huệ Tâm lại gọi điện cho Hưởng: Con dừng phát đi, ngồi chờ mọi người làm việc khoảng 10p (lúc đó Thầy sẽ báo) sau đó đỡ bệnh nhân đi nghỉ nhé.
    - Vâng!
    Huệ Tâm lại nói:
    - Bây giờ các thầy thuốc bắt đầu chuyển giao năng lượng vào người bệnh nhân đi.
    - Con Thiên Huệ ạ!
    - Ừ, Thiên Huệ nói đi.
    - Bây giờ con mới bắt đầu đưa lá thuốc vào ạ!
    - Ừ, con cứ làm đi. Mọi người thì làm, còn Huệ Minh thì kể cho Thầy nghe.
    - Thưa Thầy, ba anh em Tiểu đồng vẫn ngồi thành vòng tròn, nhưng mà bây giờ chỉ còn Quang Huệ và Thanh Huệ nắm tay nhau thôi, Thiên Huệ thì đang bắt đầu đưa cái lá vào người bệnh nhân. Thiên Huệ bẻ một nửa lá đưa vào đường mồm còn một nửa thì rót đưa vào đường Bách Hội để đi xuống. Thiên Huệ dùng năng lượng của mình để đẩy lá vào trong người bệnh nhân ạ. Phụng Long cũng vẫn bảo vệ ở quanh đây. Năng lượng từ cái lá bắt đầu thẩm thấu vào trong người bệnh nhân rồi ạ. Năng lượng từ lá đi đến đâu thì giống như là phủ một lớp sương lên mặt các tế bào ạ.
    Mọi gười cũng bắt đầu đưa năng lượng từ quả cầu “Huệ Linh cứu mạng” vào người bệnh nhân rồi ạ.
    Con còn thấy Thiên Huệ có đưa một số năng lượng của Thiên Huệ vào, năng lượng này có khả năng “tạo nổ...”
    - Nó định tạo nổ để bệnh nhân tự cung cấp năng lượng à?
    - Các hạt đấy thì rất nhỏ thôi. Năng lượng hôm nay đi vào người bắt đầu có lực. Nó không rót nhỏ nhỏ, giọt giọt, từ từ, chậm chậm như mọi khi nữa. Mà khi rót vào cơ thể thì nó tạo ra vòng xoáy năng lượng, xoáy rất nhẹ thôi nhưng nó tạo lực để nó đẩy đi các nơi xa hơn, để năng lượng đi đều trong cơ thể và đẩy đến nơi xa hơn.
    - Có thể hiểu theo nghĩa là cơ thể nó đã có khả năng nhận năng lượng, đúng không?
    - Vâng. Tức là năng lượng đã có thể đi được nhiều hơn và sâu hơn.
    - Chứ mọi hôm là kiểu cơ thể nó cứ ngơ ngác, không hiểu cái gì, không có ý thức chấp nhận năng lượng mới. Mà mình chỉ tìm cách nhét cố vào thôi đúng không?
    - Vâng. Có rất nhiều vòng xoáy năng lượng, nó nhỏ và nhẹ thôi nhưng mà nó xoáy ở rất nhiều nơi.
    - Rồi, tốt quá.
    - Thiên Huệ bắt đầu ngồi xuống cùng hai anh em vẫn tiếp tục tạo môi trường hỗ trợ. Các xoáy năng lượng bắt đầu nhẹ dần và nó không xoáy nữa. Có lẽ thế là đủ rồi. Thanh Huệ đang đứng lên để bắt đầu đưa cái lá thuốc thứ hai vào người bệnh.
    - À, mà cái lá cũng là thuốc bổ rồi còn gì nữa. Vậy hôm nay không cần đặt thêm thuốc vào Đản trung nữa.
    - Thưa Thầy vâng ạ. Năng lượng từ lá bắt đầu đi vào cơ thể bệnh nhân rồi ạ.
    - Cái lá này là Thanh Huệ luyện từ Thiên Thanh Diệp với Cam Lồ hay là với Thiên Thanh Thủy.
    - Con không chắc chắn, tí nữa hỏi lại Thiên Huệ ạ, nhưng mà con nghĩ là có nhiều khả năng là luyện với Thiên Thanh Thủy. Mà hai cái lá lúc đưa vào lại có năng lượng khác nhau.
    - Đúng rồi. Cái lá trước chỉ như là một thứ năng lượng, một thứ thuốc tráng lên bề mặt để tạo điều kiện cho năng lượng từ lá sau thâm nhập thôi, đúng không? Cái lá trước là tạo ra năng lượng môi trường?
    - Cơ thể đang có biểu hiện tích cực. Giống như là nó bắt đầu có sinh khí rồi!
    - Cảm giác là các tế bào cũng như con người thực bắt đầu có sự hồi sinh đúng không?
    - Vâng, con chưa nhìn thấy sự hồi sinh thực sự! Nhưng ít nhất là con đang nhìn thấy có một lớp năng lượng phủ ra bên ngoài của chính bản thân bệnh nhân.
    - Ừ, thế thì tốt. Năng lượng của nó phải đủ thì nó mới có thể đi ra được cái lớp vỏ chứ, đúng không? Hay nói một cách khác, khi biểu đồ xuống đến đáy thì bây giờ có xu hướng bắt đầu đi lên phải không?
    - Vâng. Thưa Thầy bây giờ có thể dừng được rồi ạ.
    - Được rồi. Tất cả dừng lại. Bây giờ ta sẽ bảo người trần tục nghỉ ngơi nhé.
    - Thưa Thầy vâng ạ.
    - Thôi, mọi người nghỉ đi.



    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 27-02-2021 lúc 18:42.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (27-02-2021),Dungnph (28-02-2021),haile (02-03-2021),haixuyentb (23-07-2021),hiepqf3 (27-02-2021),Hoa Cát Tường (27-02-2021),HoangNV (26-07-2021),hoanlinh (28-02-2021),hoatran (27-02-2021),hoatuyet (27-02-2021),hocdao (27-02-2021),hongvulien (20-07-2021),kiencuong304 (27-02-2021),lê chí công (28-02-2021),Lobbyvietnam (27-02-2021),Lungnhi (09-04-2025),manhcao277 (28-02-2021),manhtuongngo (27-02-2021),Minh Toàn (21-07-2021),nangbanmai (02-03-2021),nganuoc (28-02-2021),Ngô Minh Thành (27-02-2021),Nghệ Linh (02-03-2021),Nguyễn Thành Công (20-07-2021),nhsamth (20-07-2021),PhongThuyGia (27-02-2021),phuongngoc (27-02-2021),Tamhuongthien (06-03-2021),tamminh (27-02-2021),tam_thuc (27-02-2021),Thanh Bình (27-02-2021),Thanh Quang (04-03-2021),thanhngoc (27-02-2021),thanhphong (12-12-2022),ThanhTrung90 (18-03-2021),thanhvinh (01-03-2021),theoThầy (28-02-2021),thiện tai (21-07-2021),tiendung23680 (28-02-2021),Trung Nghĩa (28-02-2021),tuluyenthantam (27-02-2021),TuMinh (28-02-2021),turaunt (24-07-2021),Vidieu (27-02-2021),xuangiang14 (27-02-2021),youme (27-02-2021),Đào Hương 95 (27-02-2021),Đức Thành (27-02-2021),ĐINHQUANG HIỆP (27-02-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •