Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Vứt đá xuống và đi ! (P1)
Threaded View
-
09-03-2021, 10:54 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Gửi chị Phương Phạm!
Trước tiên là phải nói về bài viết, có nhiều lý do cả khách quan và chủ quan để em phải đọc nó nhiều nhất trong các bài trong thời điểm này. Và em cũng đang chờ phần 2 nên chị hãy mau viết nhé.
Tiếp theo là về người viết, cách nghĩ, cách hành văn và giọng điệu của bài viết cho thấy một người khẳng khái và mạnh mẽ. Em càng đọc càng thấy có nhiều điểm chung, cả họ và tên của chị em mình cũng trùng nhau, rất nhiều điều mà trong tương lai gần em muốn được gặp chị.
Đọc được các bài viết của các anh chị đồng môn chia sẻ, em biết thêm là chị đã từng trải qua những điều khó khăn thậm chí đáng sợ triền miên. Em đang tự hỏi sự mạnh mẽ ấy có trong chị từ đầu hay là nhờ quá trình tôi luyện, thì em đọc được cây này: "Mạnh mẽ không phải bản năng, mạnh mẽ là sự lựa chọn" và cảm thấy khâm phục.
Về quan điểm của chị, em hoàn toàn đồng ý bằng cả 2 tay và em cũng chia sẻ thêm 1 góc nhìn khác nhé. Đó là thời điểm đeo đá và vứt đá của từng người.
Đối với riêng mình, em thấy cần mang theo đá trong các trường hợp sau:
- Là người cả thèm chóng chán, nhanh bỏ cuộc.
- Đang tập giai đoạn 1 của Khí công Tâm linh.
- Tinh thần luyện tập giảm cần lấy động lực lại.
- Chưa có hoặc chưa rõ mục đích luyện tập.
Giống như chị, em cũng có một vài "tảng đá" về việc phải làm sao để được Thầy nhận làm học trò (đến giờ em vẫn chưa ạ), cũng so sánh khi đọc các bài cảm nhận rồi ao ước có được điều này điều kia...và còn nhiều tảng đá không giống chị nữa cơ. Nhờ mang nặng mà em lại thấy dẻo dai, bền bì hơn, tiếp thêm sức mạnh để đi những chặng đường mới khó khăn hơn. Hơn 700 ngày tập luyện được 7/10 bài luyện KCTL cơ bản, em đánh giá đây vẫn là chân núi, bằng phẳng và dễ đi nhất rồi. Giờ em cũng đã bỏ bớt nhiều đá để tăng tốc trong giai đoạn 1. Ở những chặng phía trước, em e là sẽ ôm thêm đá mới vì tính ưa nhặt nhạnh của mình. Nhưng không sao đâu chị ạ, đến thời điểm cần bỏ, em lại vứt đi coi như vừa qua là bài rèn thể lực mà để đi từ A đến B (và đích là Z) thì ai cũng phải trải qua nó.
/"Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ, nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác"
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (09-03-2021),Dungnph (10-03-2021),haile (16-03-2021),haixuyentb (10-03-2021),hiepqf3 (15-03-2021),Hieuhoc (04-04-2021),HoangSyHiep (10-03-2021),hoanlinh (09-03-2021),Hương Nhu (10-03-2021),Lê Minh (09-03-2021),manhtuongngo (11-03-2021),Mùa Xuân Đến (10-03-2021),Ngộ Không (04-04-2021),PhongThuyGia (11-03-2021),phuongngoc (10-03-2021),phuongpham (09-03-2021),Phương Nam (10-03-2021),Tamhuongthien (16-03-2021),tamminh (10-03-2021),Thanh Quang (10-03-2021),thanhngoc (10-03-2021),THANHTINH (11-03-2021),Tieutrucxinh (12-03-2021),Trung Nghĩa (10-03-2021),tuluyenthantam (15-03-2021),TuMinh (10-03-2021),turaunt (10-03-2021),xuangiang14 (10-03-2021),ĐINHQUANG HIỆP (09-03-2021)