Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Vứt đá xuống và đi ! (P1)
Threaded View
-
27-02-2021, 21:17 #2
Nhân bài viết của chị Phuongpham về chủ đề này, tôi xin phép chia sẻ câu chuyện của tôi và chị Phuongpham trong nhiều năm qua.
Vào năm 2015, sau khi tìm hiểu về KCTL và Thầy thì chị Phuongpham xin phép Thầy được qua chào Thầy, sau khi chị sang Thầy hỏi chị quê ở đâu thì chị bảo là chị ở Hậu Lộc Thanh Hóa. Thầy biết là cùng quê với tôi nên Thầy gọi cho tôi bảo có chị cùng quê với con. Sau đó tôi sang Thầy chơi rồi hai chị em làm quen với nhau. Kể từ đó hai chị em thường xuyên nói chuyện, thường xuyên trao đổi thông tin với nhau, có gì cần hỏi chị hay hỏi qua tôi và tôi cũng thường xuyên chia sẻ những điều mình biết về khí công cho chị, cứ như vậy hai chị em thân nhau, quý mến nhau từ lúc nào không biết.
Giai đoạn đầu khi chị mới tập thiền, là giai đoạn chị gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc cảm nhận trong mỗi bài tập và “những giấc mơ” rất lạ của chị. Đặc biệt có lần chị bị trúng khí xấu, phải cầu cứu Thầy, ngay trong đêm tôi nhận được tin nhắn của Thầy, tôi anh hocdao, chị nganuoc sang chữa cho chị. Một mình chị không có người thân, bạn bè bên cạnh nhìn chị vừa thương vừa vừa tội.
Chị ở một mình lại đi thuê trọ nên mỗi lần thuê phải nhà trọ có khí xấu là một cực hình, suốt nhiều năm chị chuyển không biết bao nhiêu nhà trọ. Và mỗi lần như thế thì chị chịu một áp lực “kinh khủng” về những giấc mơ. Mỗi lần gặp chị đều nghe chị kêu về áp lực công việc ban ngày, còn ban đêm là những giấc mơ, những giấc mơ là chị mệt mỏi trong suốt một thời gian dài. Tôi động viên chị chịu khó tập luyện, có vấn đề gì thì có Thầy và các anh chị em đồng môn bên cạnh giúp đỡ.
Mỗi lần gặp nhau, nghe tôi kể chuyện về lớp, về mọi người đi học chị thích lắm, nhìn đôi mắt của chị mỗi khi tôi kể là tôi biết đó là mơ ước của chị, thậm chí là sự ghen tị với những người là học trò của Thầy, được đi học, được Thầy dạy, được rất rất nhiều thứ... Nhưng rồi sau mỗi câu chuyện đấy tôi lại vừa động viên vừa nhắc nhở chị, “phải thường xuyên tập với thường xuyên viết bài đi chứ, lâu lắm em không thấy chị viết bài”,chị cứ cố gắng rồi cái gì đến sẽ đến. Nhiều lúc chị bảo, chị cũng muốn chia sẻ những cảm nhận của mình và những “giấc mơ kỳ lạ” của chị nhưng nhiều khi vì tự ti và sợ chia sẻ những điều đó mọi người không tin rồi bảo chị bị bệnh nọ kia. Mặc dù gặp nhiều trắc trở cả về mặt công việc, trong cuộc sống nhưng chưa bao giờ thấy chị dừng lại, chị vẫn kiên trì, âm thầm và bước về phía trước, thậm chị cũng có giai đoạn chị bước rất chậm.
Cách đây mấy hôm thôi, chị có hẹn tôi nói chuyện, nhìn thấy chị vừa chống nạng vừa lên công ty làm việc mà tôi thấy thương cho chị quá. Nhưng khi lại gần thì thấy miệng chị toe toét cười tôi thấy bình tâm một phần. Từ khi được Thầy làm bàn thờ tại ngôi nhà chị mới mua, tôi thấy sắc khí của chị tốt hơn, tâm lý đã tốt hơn trước rất nhiều. Trong cuộc nói chuyện thấy chị tự tin hơn, cởi mở hơn không còn vẻ tự ti so với trước kia. Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, chị kể về một số giấc mơ của chị gần đây, làm chị hoang mang lo lắng lắm. Tôi động viên chị đừng lo lắng quá, dù sao những việc như vậy luôn có Thầy và các Cụ biết để xử lý rồi. Tôi cũng phân tích cho chị thấy là các giấc mơ của chị cũng có thể là đúng, cũng có thể chưa đúng. Thậm chí có những giấc mơ do nguyên nhân não bộ của chị bị bệnh mà tạo ra, cũng có thể do ảnh hưởng bởi khí xấu của các căn nhà trọ trước kia chị đi thuê ảnh hưởng đến, rồi cũng có thể là do một phần do áp lực công việc. Đợt vừa rồi được Thầy làm bàn thờ và Thầy đã chữa cho chị rồi, dần dần sẽ khỏi và tình trạng những giấc mơ như vậy sẽ giảm dần đi. Bao nhiêu năm bộ não quen với mớ hỗn độn những giấc mơ và thông tin xấu như vậy rồi, bây giờ chị nên “vứt nó xuống và bước đi” chứ đừng để đầu óc chìm mãi trong những giấc mơ và thông tin đó nữa. Có như vậy đầu óc mới “chuyển sang trạng thái mới” để tiếp nhận những thông tin mới, kiến thức mới để mình tốt lên.
Sau cuộc trò chuyện tinh thần của chị tốt lên rất nhiều, tôi cảm nhận ở chị có gì đó khác hơn trước “sáng hơn, rõ ràng hơn” rất nhiều từ sau khi được Thầy chữa bệnh và lập bàn thờ cho ngôi nhà riêng của chị. Tôi cũng thấy vui trong lòng.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (09-03-2021),cảnh thắng (28-02-2021),dangthanhha (28-02-2021),Diệu Hồng (03-03-2021),Dungnph (28-02-2021),haile (29-03-2021),haixuyentb (10-03-2021),hiepqf3 (28-02-2021),Hieuhoc (04-04-2021),HoangSyHiep (02-03-2021),hoanlinh (09-03-2021),hoatuyet (28-02-2021),huongtamlinh (28-02-2021),kiencuong304 (03-03-2021),lê chí công (01-03-2021),manhcao277 (02-03-2021),Mùa Xuân Đến (01-03-2021),Minh Toàn (01-03-2021),nganuoc (03-03-2021),Ngộ Không (04-04-2021),Nghệ Linh (10-03-2021),Ngoạn Hiền (03-03-2021),NguyetQuangTu (28-02-2021),PhongThuyGia (28-02-2021),phuonganhhp (07-03-2021),phuongpham (28-02-2021),Phương Nam (28-02-2021),Tamhuongthien (16-03-2021),tamminh (01-03-2021),Thanh Quang (08-03-2021),thanhngoc (28-02-2021),tiendung23680 (28-02-2021),Tieutrucxinh (12-03-2021),tranquang1510 (28-02-2021),Trung Nghĩa (28-02-2021),tuluyenthantam (01-03-2021),TuMinh (28-02-2021),Vidieu (01-03-2021),youme (28-02-2021),Đào Hương 95 (28-02-2021),Đại Minh (12-03-2021),Đức Thành (02-03-2021),ĐINHQUANG HIỆP (28-02-2021)