Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Về BÀI VIẾT CỦA HCT (P1)
Hybrid View
-
23-02-2021, 12:31 #1
Về BÀI VIẾT CỦA HCT (P1)
.
,
VỀ BÀI VIẾT CỦA HOA CÁT TƯỜNG
Hóa ra cũng có người biết đổ lỗi cho Thầy! Thầy đã duyệt bài thì Thầy phải chịu trách nhiệm đúng không?
Nhận xét bài viết của HCT
1/ Người này cũng chịu khó đọc, chịu khó học ...Chịu khó nhặt nhạnh kiến thức mỗi nơi một ít!
2/ Vì chưa gặp được người hướng dẫn có Tài – Đức nên kiến thức còn chắp vá... Thậm chí viết ra nhưng chưa hiểu được những điều mình viết!
3/ Thời gian gặp Thầy và được học Thầy còn ít quá! Chưa tiếp thu nổi những kiến thức mới vì có nhiều lúc những kiến thức này làm cho HCT bị choáng ngợp!
4/ Bản thân HCT đang là nạn nhân của một mớ kiến thức tâm linh hỗn độn và người này suốt một thời gian dài là một bệnh nhân nặng mới được Thầy chữa khỏi ...!
5/ HCT đáng thương hơn là đáng trách!
Chúng ta sẽ cùng bàn về đề tài này nhé!
1/ Về Thế giới Tâm Linh
Trước hết phải nói, đây là một đề tài khó và đã có quá nhiều bài viết sách vở bàn về “Tâm linh”. Một trong những thuyết rất phổ biến đó là “VẠN SỰ DO TÂM TẠO”. Người ta muốn nói rằng vạn sự xảy ra nó đều xuất phát từ tâm của mình! Đây là cái thuyết của những người thiếu hiểu biết và nhìn nhận sự vật hiện tượng một cách phiến diện, cố chấp bảo thủ! Họ nói rằng “cái thân này cũng là giả tạo là không có thật” – Nhiều người khác khi đọc được điều này thì cảm thấy nó cao xa, huyền bí và đều nhắc lại như một con vẹt. Thực ra người đưa thuyết này ra là họ muốn so sánh sự tồn tại của linh hồn và thể xác nhưng họ phiến diện và không biết diễn đạt làm cho người đọc khó hiểu và dễ ngộ nhận.
Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào?
Theo Thầy thì “Cái thân này là có thật, nó đang tồn tại hàng ngày, chúng ta vẫn phải đang chăm sóc và nâng niu nó. Chỉ có điều cái thân xác này không tồn tại mãi mãi, đến một lúc nào đó nó sẽ ngừng hoạt động và tan rã. Cái đã và sẽ tồn tại lâu dài là linh hồn của chúng ta. Nói cách khác mỗi người chúng ta đều có hai thể “Linh thể và Thực thể”, thực thể rồi sẽ tan rã còn linh thể sẽ tồn tại lâu dài. Chúng ta nên quan tâm tới cái nào hơn? Quan tâm tới cái lâu dài hay cái trước mắt?
Theo luận thuyết "Vạn sự do tâm tạo" thì họ còn cho rằng:
Ma cũng là do tâm tạo ra thôi! Nếu tâm không có ma thì sẽ không có ma!
Thế mà hi người bị ma nhập thì chỉ cần đuổi ma ra là gần như khỏi ngay. Vì sao?
Phật có phải do tâm tạo ra không?
Nếu Phật cũng là do tâm tạo ra thì xây chùa làm gì? Cúng Phật làm gì?
Nếu ta chỉ tìm “an lạc trong thực tại” thì tại sao các vị đưa ra luận thuyết ấy cũng vẫn tổ chức cúng lễ linh đình? Họ cúng ai, lễ ai ? Và mọi đối tượng được cúng lễ ấy có phải cũng do tâm họ tạo ra không?
Tùy quan điểm sống của từng người, tùy lòng tin của từng người vào thế giới Tâm linh mà các đối tượng khác nhau sẽ có câu trả lời và cách ứng xử khác nhau!
Từ trước đến nay những người viết về “Thế giới Tâm linh” thì đều là những người đang sống ở “Thế giới trần tục” hay nói một cách khác là “người trần tục viết về thế giới tâm linh”; khi người trần tục đó chết đi tức là khi mà họ được sang thế giới Tâm linh, đã hiểu rõ về thế giới tâm linh thì họ lại không viết gì được nữa!
Chỉ khi nào có ai đó cùng một lúc có khả năng sống ở cả hai thế giới trần tục và tâm linh thì người đó mới có kiến thức đúng và đủ để viết về “Thế giới Tâm linh”. Các bạn nên đi tìm người đó và đọc những điều người đó viết thì sẽ hiểu được rõ hơn. Chỉ sợ rằng các bạn không tìm được người đó!
Chúng ta cũng cần phân biệt cho rành rõ một số khái niệm:
Tâm linh nói chung – Thế giới Tâm linh – Những hoạt động tâm linh.
Thường chúng ta hay nhầm tưởng “những hoạt động tâm linh” của người trần tục như: Cúng lễ, lên đồng, bói toán, cầu siêu ... gọi là Tâm Linh. Thực tế có những hoạt động đó manh đậm tính Tâm linh nhưng cũng có những hoạt động thuộc loại nửa nọ nửa kia và có nhiều hoạt động hoàn toàn không tâm linh mà còn lừa đảo nữa!
2/ Về khái niệm Tỉnh thức.
Nói ngắn gọn, tỉnh thức là: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ trạng thái nào, bất cứ hoạt động nào - Bộ não của chúng ta đều phải luôn minh mẫn, tâm ta phải luôn trong sáng để nhận thức hiện tượng sự vật một cách chính xác bản chất và toàn diện nhất.
Trước đây có một cậu học trò đến mời tôi đi uống cafe sáng. Trong lúc uống cậu ta nói:
- Hôm qua con mới đi nghe giảng về đạo, hay lắm Thầy ạ.
- Họ giảng thế nào?
- Ông Thầy ấy giảng: Khi ta pha trà ta phải biết là ta đang pha trà, khi ta uống cafe ta phải biết là ta đang uống cafe ...
- Thôi con đừng nói nữa, uống cafe mà lại tưởng là uống trà thì là loại thần kinh! Họ cứ thích quan trọng hóa, dùng từ mỹ miều thì tưởng là oai nhưng làm cho người khác không hiểu gì!
Khi làm việc gì thì cũng phải toàn tâm toàn ý để vào việc đó mà làm, có như thế hiệu quả làm việc mới cao, khi uống cafe cũng phải vậy có thế mới nhận thức đầy đủ hương vị của cafe và mới thưởng thức được cái ngon của nó. Nói như thế có phải là đơn giản và dễ hiểu hơn không?
Những người thích dùng từ ngữ cao xa, bí hiểm để diễn đạt một vấn đề gì đó chỉ chứng tỏ họ chưa hiểu thấu đáo vấn đề họ cần nói và vốn từ ngữ của họ quá nghèo nàn mà thôi!
Ngay trong trạng thái thiền cũng phải tỉnh thức. Có tỉnh thức thì khi thiền mới có thể biết được “quá khứ - hiện tại – vị lai”, có tỉnh thức thì mới học được cái gì đó ở trong thiền, có tỉnh thức thì mới biết được cái trang trắng “trong quyển vở cuộc đời” của mình vừa được viết vào đó cái gì – cái đó có đáng học hay là vứt nó đi!
Phải tỉnh thức ngay trong suy nghĩ, lời nói và mọi hoạt động trần tục nữa.
Hầu hết người trần tục quá kiêu căng – nhất là trường phái “duy ý trí”. Họ cho rằng con người là chủ thể của Vũ trụ, hoặc họ đã nghĩ thế là đúng, họ đã làm thế là đúng ... Họ đâu có biết rằng trước khi họ nhìn thấy vi trùng bằng kính hiển vi thì họ đã từng cho rằng cái gì ta không nhìn thấy là không có – tức là không có vi trùng. Trước khi covid corona làm cho cả thế giới điên đảo đến mức khi ra đường ai cũng phải che đi cái bộ mặt thật của mình thì họ cho rằng “nó cũng chỉ giống như bệnh cúm” mà thôi.
Khi loài người mới tìm ra phân bón hóa học thì họ chỉ nghĩ đến tác dụng tốt của nó đối với cây trồng mà không nghĩ tới tác dụng xấu của nó đối với
đất trồng – Như thế là chưa tỉnh thức!
Nghĩ ra đủ mọi thứ gọi là “vô cơ” để rồi bây giờ lại quay lại với “hữu cơ” – Như thế là chưa tỉnh thức!
Thương con nên chiều con và cho nó ăn tùy tiện thật nhiều để rồi nó bị béo phì và phải đi chữa – Như thế là chưa tỉnh thức!
Tóm lại là “Các Cụ tỉnh thức hơn chúng ta nhiều” chính vì vậy – Kiểu các cụ vẫn là kiểu vui vẻ nhất , hiệu quả nhất.
Chỉ tiếc rằng để tỉnh thức được thật thì cần phải có kiến thức rất sâu rộng, có cách nhìn toàn diện và thật sự khách quan... Điều này ít người làm được. Nếu cố gắng học tập với lòng phục thiện thật sự thì càng ngày càng tỉnh thức hơn.
Thầy duyệt bài này cho đăng để Thầy muốn kiểm tra trình độ và ý thức học tập, trách nhiệm đối với lớp của học trò ra sao.
Còn nữa…
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 23-02-2021 lúc 17:55.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
73 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
BaoNgoc (26-02-2021),bần tăng (23-02-2021),cảnh thắng (25-02-2021),dangthanhha (26-02-2021),Dungnph (24-02-2021),haile (02-03-2021),haixuyentb (23-02-2021),Hanhthong (25-02-2021),Hạnh An (24-02-2021),hiepqf3 (23-02-2021),Hieuhoc (03-03-2021),Hoa Cát Tường (23-02-2021),HoangSyHiep (23-02-2021),hoanlinh (03-03-2021),Hoasentrang (23-02-2021),hoatran (23-02-2021),hoatuyet (23-02-2021),hocdao (23-02-2021),hongvulien (10-07-2024),huongtamlinh (23-02-2021),july (27-02-2021),kiencuong304 (23-02-2021),Lê Minh (23-02-2021),Lobbyvietnam (24-02-2021),longtadinh (23-02-2021),manhtuongngo (24-02-2021),Mùa Xuân Đến (26-02-2021),Mộc Lan (23-02-2021),Một điều lành (02-05-2023),nganuoc (23-02-2021),Ngô Minh Thành (24-02-2021),Ngoạn Hiền (27-02-2021),nguoihoc (04-08-2022),Nguyễn Thành Công (24-02-2021),nhuhainguyen (26-02-2021),PhongThuyGia (23-02-2021),phuonganhhp (25-02-2021),phuongngoc (23-02-2021),phuongpham (24-02-2021),Phương Nam (23-02-2021),Tamhuongthien (26-02-2021),tamminh (23-02-2021),tam_thuc (23-02-2021),Thanh Bình (25-02-2021),Thanh Quang (25-02-2021),Thanhduong (24-02-2021),thanhngoc (25-02-2021),THANHTINH (25-02-2021),ThanhTrung90 (25-02-2021),thanhvinh (27-02-2021),thànhtâm (27-02-2021),theoThầy (23-02-2021),tiendung23680 (23-02-2021),Tieutrucxinh (23-02-2021),tinhtamtuluyen (26-02-2021),Trung Nghĩa (23-02-2021),trungthanh (24-02-2021),tuluyenthantam (23-02-2021),TuMinh (23-02-2021),turaunt (23-02-2021),Vidieu (24-02-2021),xuangiang14 (24-02-2021),youme (23-02-2021),Đào Hương 95 (23-02-2021),Đại Minh (25-02-2021),Đức Thành (23-02-2021),ĐINHQUANG HIỆP (23-02-2021)