Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Có MỘT VỤ ÁN OAN như thế!
-
09-02-2021, 14:06 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Có MỘT VỤ ÁN OAN như thế!
.
.
MỘT VỤ ÁN OANNgày 13/08/AD
* Lúc 18h30 Tại đồi An Lạc
Hôm nay Thành Tâm dẫn về 4 chiến sĩ và nói với Nguyễn Quyết Tâm:
- Thưa cha, đơn vị con sắp nhận nhiệm vụ phải đi xa. Con chọn 4 chiến sĩ giỏi nhất của đơn vị đưa về để bảo vệ cha, có như thế thì con mới yên tâm để đi làm nhiệm vụ.
- Thế con đã đặt tên cho chúng nó chưa ?
- Con đã đặt tên rồi : Hùng - Dũng - Trung - Nghĩa.
Kể từ hôm đó Nguyễn Quyết Tâm đi bất cứ đâu thì Hùng - Dũng - Trung - Nghĩa không bao giờ rời cha nửa bước.
Theo nguyện vọng của 4 chiến sỹ bảo vệ, Nguyễn Quyết Tâm đưa 4 người về kho vũ khí ở CS để nhận vũ khí:
Tiểu Hùng chọn Đại đao
Tiểu Dũng chọn Thiên phương họa kích
Tiểu Trung chọn Ô
Tiểu Nghĩa chọn Quạt
Ngày 17/8/AD
* Buổi sáng .
Có người nói với Nguyễn Quyết Tâm thông tin, ông “Từ Y Đại Chí …” nói: “Thằng H… nó sĩ diện lộng hành, quyền năng có một tí mà đã ra vẻ, nó có làm gì cũng không ra khỏi lòng bàn tay của tôi. Chỉ có một đứa con gái, không khéo thì mất”.
* Buổi tối.
Tại đồi An Lạc, Nguyễn Quyết Tâm đang cho học trò luyện tập.
Có kẻ lạ đứng từ xa phát khí xấu vào vùng trận… Nguyễn Quyết Tâm cho bảo vệ bắt giữ kẻ đó rồi giao về cho Thành Tâm xem xét.
* Hồng Đào báo 18h ngày 18/8 có mặt ở CS để dự lễ hội CS – KB.
Nguyễn Quyết Tâm đã giao cho Hồng Đào mời Tư lệnh các Quân Khu cùng về Thanh Quang động để đi dự lễ hội.
Ngày 18/08/AD
* Buổi chiều.
Hai thầy trò đang đi trên xe máy từ nhà An Tâm ở LĐ về thì bị tấn công, An Tâm nói: “Cái kiếm của Thầy tên là gì nhỉ ?”
- Nguyệt Quang Kiếm.
- Thầy ném nó lên không đi, có một bọn nó đang tấn công mình.
Đi được một quãng nữa An Tâm lại nói: “Cái kiếm này không ăn thua, Thầy còn cái nào khác không ? Cái mà hôm đánh bọn chim đen ở CS ý” Lúc đó Nguyễn Quyết Tâm chợt nghĩ ra, và nói: “Để đánh ở trên không thì phải dùng Phi Thiên Kiếm”, nói rồi Nguyễn Quyết Tâm tung Phi Thiên Kiếm lên . An Tâm nói: “Đúng rồi, cái này đánh tốt hơn”. Khi hai Thầy trò về đến cổng Công viên NĐ, lúc đó là 17h. Dựng xe xuống ven đường, An Tâm nói luôn:
- Chúng nó dùng rắn đánh từ trên không xuống, nó vừa vứt cả một bọc rắn to tướng vào xe của mình đây này.
Khi nhìn thấy bọc rắn này không phát ra khí đen, Nguyễn Quyết Tâm hỏi Hùng Tâm thì được biết đây là rắn lành. Mời Thần Rắn về, Nguyễn Quyết Tâm nói luôn:
- Thần rắn xem giúp xem vừa rồi có người dùng rắn để tấn công chúng tôi, còn cả một bọc rắn đang ở đây.
Thần Rắn trả lời: “Rắn này là của tôi!”.
- Thần rắn quản lý rắn mà lại để như thế, nếu vừa rồi tôi dùng Pháp bảo khác thì cả đàn rắn này đã bị chém hết rồi!
- Tôi xin lỗi Ngài, mấy hôm vừa rồi có người đến mượn rắn về để chữa bệnh thấp khớp.
- Thần rắn có thể cho tôi biết tên người đến mượn rắn không ?
- Hai người này tên là “Từ Y Đại Chí …” và Nguyễn V T.
- Thôi được rồi, thần Rắn đem rắn về đi, lần sau nhớ phải cẩn thận hơn.
Nguyễn Quyết Tâm cho mời ngay Bát Quái, Hồng Đào, Hồng Vân, Thành Tâm về bàn việc. Bát Quái định bắt tất cả bọn chúng, Hồng Vân nói: “chỉ nên bắt đứa học trò thôi, còn thầy nó thì cứ để đấy”. Nguyễn Quyết Tâm cho người bắt thằng Tuyến về, bị bắt rồi nó vẫn còn vênh váo nói: “Thử xem quyền năng đến đâu, có bắt được thì cũng không làm gì được. Bắt được thì lại có người đến cứu.”.
Nguyễn Quyết Tâm chợt nhớ ra, quay sang hỏi Thành Tâm: “Hình như thằng này mình mới bắt cách đây vài hôm, sao hôm nay lại bắt được nó ?” Thành Tâm báo cáo:
- Đêm 17/8 chính Thầy đã về CS ra lệnh thả nó ra mà!
- Không ta có về CS đâu! Đã kịp tra xét gì đâu mà thả!
- Như thế là chúng con bị lừa rồi, hôm đó đã có kẻ đóng giả Thầy về CS bảo chúng con thả tên này ra!
Thái độ tên này rất hỗn xược, nó luôn nghĩ rằng dù thế nào thì Thầy nó cũng sẽ cứu nó. Khi Nguyễn Quyết Tâm giao cho Thành Tâm lập biên bản bắt giữ với đầy đủ nhân chứng, vật chứng và lời khai của nó, rồi quyết định bắt giam thì nó mới hoảng hốt mà kêu lên: “Thầy Định”.
* Lúc 17h45
Khi hai Thầy trò vẫn đang ngồi ở Công viên NĐ còn vía thì về Thanh Quang động để đi dự lễ.
Khi đến nơi thấy có một người cũng có tên viết tắt là NQT và Ông “Từ Y Đại chí ...” đã ở đó. Cái ông NQT đi một mình, Ông “Từ Y Đại chí ...”đi với một đoàn nhỏ.
Đại Vương chỉ tay vào đoàn của Nguyễn Quyết Tâm rồi nói:
- Những người này là những vị anh hùng của thời mới đã và sẽ ghi tên vào trang sử vàng của dân tộc. Chẳng hoài công ta vun đắp cho những người anh hùng này. Hôm nay ta chính thức công bố cho tất cả mọi người, tất cả các vị trưởng các môn phái, đây là Nguyễn Quyết Tâm - ĐVH. Một môn sinh xuất sắc của Thiền Phái Trúc Lâm nói riêng và là sự kết hợp tinh hoa của nhiều đường đạo. Tuyên bố này khẳng định vị trí của Nguyễn Quyết Tâm trong thế giới tâm linh.
Đại Vương cầm tay Nguyễn Quyết Tâm giơ lên rồi dặn riêng:
- Con hãy làm cho ánh sáng của Mặt trời và Mặt trăng mãi mãi tràn đầy những ánh hào quang, đem Ánh sáng đến cho muôn loài. Hỡi đứa con của Thần Mặt trời và Mặt trăng.
Nói xong, Đại Vương mời mọi người vào tiệc
Nguyễn Quyết Tâm cùng Tả Sứ Trần Khánh Dư và Hữu Sứ An Tâm đi chào các vị bề trên cùng mọi người.
*Khi Nguyễn Quyết Tâm đến gặp NQT và nói: “Cảm ơn Sư phụ.” thì NQTnói:
- Anh học tôi bao giờ, làm sao tôi dạy được Anh mà Anh gọi tôi là Sư phụ.
- Đã một lời con gọi là Sư phụ thì mãi mãi là Sư phụ. Con mong rằng Sư phụ luôn luôn là tấm gương sáng để con học tập.
NQT nói: “Tôi hiểu Anh …”.
Nghe hai người nói chuyện với nhau như vậy, các vị bề trên đều vuốt râu cười.
* Khi gặp “Từ Y Đại chí ...” Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Tôi đã được học ông một thời gian nhưng rất tiếc tôi và ông không có duyên thầy trò, nên tại lớp chuyên luyện ông đã tuyên bố Nguyễn Quyết Tâm không có tâm khí công!
Ông ta có vẻ rất bối rối rồi nói: “Thôi chuyện cũ nhắc lại làm gì, hôm nay là ngày vui”.
Nói xong ông ta vẫn lúng túng lắm rồi đứng im.
!…!...!...
*Sau khi buổi lễ kết thúc được gần một giờ thì “Từ Y Đại chí ...”đi cùng Thành Tâm về đồi An Lạc, Ông “Từ Y Đại chí ...” xin với Nguyễn Quyết Tâm tha cho Tuyến. Ông ta nói:
- Vì trước đây hiểu nhầm, xin bỏ qua cho.
Nghe vậy Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Hiện nay có một số người mang danh chính đạo nhưng lại đi làm một số việc tà đạo. Ông nên nhớ rằng tôi không phải chỉ là Nguyễn Quyết Tâm mà còn là Tề Vương! Việc này không thể bỏ qua được, ông muốn giải quyết thì đời thực phải đến gặp tôi để xin lỗi, nếu không thì khi nào tôi đi CS sẽ giải quyết việc này trước Tam Tổ. Thôi ông về đi.
Khoảng 40 phút sau, tiểu đồng của Tam Tổ Trúc lâm về nói rằng: ““Từ Y Đại chí ...” đã lên kêu với Tam Tổ. Tam Tổ nói là các cụ không quyết định việc này nhưng người ta đã biết lỗi rồi thì tha cho người ta.
Nguyễn Quyết Tâm nói: “Tiểu đồng về trình với Tam Tổ là thằng “học trò” này rất hỗn xược nên không thể tha ngay được. Đến 2/9 tôi về CS sẽ xin trình Tam Tổ sau”.
Ngày 02/09/AD
Đi Côn Sơn
* Khi kiểm tra việc ai đã yêu cầu thả tên NVT thì hóa ra chính “Từ Y Đại chí ...” đã đóng giả Nguyễn Quyết Tâm để lừa lính canh thả NVT ra.
Ngày 03/09/AD
Hôm nay đoàn khí công của “Từ Y Đại chí ...”từ HN lên, họ cũng ở cùng KS CĐ ở CS với đoàn của Nguyễn Quyết Tâm và An Tâm.
Ngày 05/09/AD
* Buổi chiều
An Tâm chỉ vào một người đang đi lại vội vàng ngay trong K/S rồi hỏi: “Thầy có biết ai đây không ?”.
- Không, nhân viên của K/S à ?
- Bảo vệ đấy Thầy ạ! Đêm qua đoàn của “Từ Y Đại chí ...”báo ban đêm có người đến gõ cửa tất cả các phòng họ ở, nên hôm nay bảo vệ đang đi điều tra.
Lúc đầu Nguyễn Quyết Tâm nghĩ là có một người trần tục nào đấy đã đến trêu đoàn khí công này nên cũng không để ý lắm. Nhưng Bát Quái lại báo cáo, chính bảo vệ của Nguyễn Quyết Tâm đã gây nên chuyện này. Hùng và Dũng đã đi gõ cửa để có ý định dọa đoàn của “Từ Y Đại chí ...”Nếu nhìn bình thường thì vẫn thấy 4 chiến sĩ bảo vệ Hùng, Dũng, Trung, Nghĩa lúc nào cũng ở xung quanh Nguyễn Quyết Tâm để làm nhiệm vụ. Bốn anh này đã đồng lõa với nhau, Hùng , Dũng đã phân thân ra để đi gõ cửa dọa người khác.
Khi Nguyễn Quyết Tâm hỏi lại Hùng , Dũng, Trung, Nghĩa thì Hùng và Dũng đã nhận khuyết điểm là đêm đó có đi gõ cửa trêu người khác! Vì đang có nhiều việc khác quan trọng nên việc này Nguyễn Quyết Tâm tạm gác lại chưa giải quyết.
Ngày 07/09/AD
Hôm nay có một cuộc họp lớn tại núi Phượng Hoàng
- Thời gian: 7h50
- Địa điểm: Thanh Quang Động
- Nội dung: Tổng kết chiến dịch và tổ chức mừng công
- Thành phần: Đại Vương, Tôn Sư Đại học sĩ, Cụ Ức Trai, Tư Lệnh các Quân Khu,…
Vào cuộc họp Đại Vương nói ngay:
- Thôi bây giờ đọc danh sách các chiến sỹ được khen thưởng và những người khác, hai danh sách riêng, sau đó thì vào tiệc.
Nguyễn Quyết Tâm đọc danh sách đề nghị khen thưởng Huy chương Minh Nguyệt Kim Tinh cho: 400 chiến sỹ của đội đặc nhiệm và 25 người khác.
Đột nhiên Đại tá – Trung đoàn trưởng trung đoàn đặc nhiệm Thành Tâm xin có ý kiến. Thành Tâm nói:
- Trong niềm vui chiến thắng chung, một số cá nhân không tránh khỏi những sai lầm, ngoài thành tích sẽ phải có kỷ luật. Thành Tâm đề nghị kỷ luật Hùng, Dũng ngay.
Sau khi bàn bạc, các Cụ đã Quyết định: Tước quân hiệu lính đặc nhiệm của Hùng và Dũng, đuổi về đơn vị cũ. Sau một năm án kỷ luật nếu có tiến bộ sẽ xem xét lại.
Đỗ Văn Hùng nói:
- Con bị kỷ luật thì không dám oán trách! Đối với anh em tôi chỉ muốn nói “Nhớ đừng để cho tình cảm chi phối trong khi làm việc”.
Hai con xách ba lô đi ngay không dám cùng dự tiệc nữa!
Nguyễn Quyết Tâm nói: “Trong việc này, cán bộ phụ trách phải có trách nhiệm và cũng bị kỷ luật trách nhiệm”.
Thành Tâm nói: Con xin nhận hạ một cấp quân hàm.
*Buổi trưa.
Tại Long Đình, Bát Quái đưa Hùng, Dũng về Long Đình đề nghị cho Hùng, Dũng làm lính bảo vệ ở Long Đình.
Nguyễn Quyết Tâm đồng ý và ký quyết định: Hạ quân hàm của Thành Tâm từ Đại tá xuống Thượng tá trong thờì hạn một năm. Điều động hai chiến sĩ Hùng, Dũng về Long Đình làm nhiệm vụ bảo vệ.
* Lúc 16h
Khi Nguyễn Quyết Tâm và An Tâm đang có mặt tại núi Phượng Hoàng
Tôn Sư Đại học sĩ cho gọi ông “Từ Y Đại chí ...”và N V T về núi Phượng Hoàng. Cuộc họp này có mặt Bát Quái và Hội đồng khen thưởng kỷ luật.
Tôn Sư Đại học sĩ giao cho Bát Quái một lệnh bài, cho phép thừa lệnh Thầy riêng ở trong đạo học: Trừng phạt tất cả những kẻ nào lợi dụng đạo học để làm những điều bất nhân, thất đức, tà đạo. Cho phép xử phạt tất cả.
Tôn Sư Đại học sĩ chỉ vào Nguyễn Quyết Tâm rồi hỏi “Từ Y Đại chí … : Đây là ai?
“Từ Y Đại chí ...” nói: “Con có biết! Con đã có lời với Nguyễn Quyết Tâm với bề trên rồi, nhưng Nguyễn Quyết Tâm vẫn cố chấp”.
Tôn Sư Đại học sĩ trừng mắt nhìn “Từ Y Đại chí ...” rồi nói:
- Chơi xấu với bạn bè, nhất là chơi xấu với đồng môn trong đạo học. Đều đã được giáo dục cả rồi, như thế là cố tình, không thể nào tha thứ được. Không thể chỉ có xin lỗi là được. Nay ta thay mặt Hội đồng kỷ luật xử điển hình đối với “Từ Y Đại chí ...”.
1/ Xóa bỏ quyền năng, chỉ cho phép chữa bệnh cứu người nhưng trong quá trình hoạt động mà vẫn có tính lạm dụng thì sẽ cắt bỏ nốt. Nếu ăn năn hối cải thì thời hạn cũng không dưới một năm.
2/ Còn đối với kẻ nghịch tử kia, (Tôn Sư Đại học sĩ chỉ vào Tuyến) mãi mãi không bao giờ chấp nhận là học trò, cắt bỏ mọi khả năng, đuổi ra khỏi môn phái.
3/ Đây cũng là tấm gương cho tất cả những kẻ mới học được năm ba chữ, có một ít quyền năng mà đã coi mình hơn cả trời đất, phải nhìn vào để lấy đó làm bài học cho mình. Lập tức thi hành lệnh.
Thôi đi ra đi, ta còn phải đi nghỉ. Ta cảm thấy quá buồn và mệt mỏi.
* Lúc 7h tối.
Nguyễn Quyết Tâm và An Tâm vừa về đến HN. Còn đang ngồi uống nước ở vỉa hè thì Tôn Sư Đại học sĩ cho tiểu đồng về nhắc: “Thầy sẽ xem xét lại việc kỷ luật đối với Hùng, Dũng”.
Ngày 10/09/AD
Vía Nguyễn Quyết Tâm cùng Hữu Sứ về Thanh Trì xin gặp Tôn Sư Đại học sĩ để hỏi về việc kỉ luật Hùng, Dũng. Thầy nói:
- Ta nói thế này nhé: “Vấn đề nhạy cảm, ta đang phân vân, những con người này có ích cho đời. Sẽ xử nặng hơn nhưng lại sớm có thời gian để người ta quay lại làm việc, không thì uổng phí. Một vài ngày nữa sẽ có quyết định”.
Ngày 11/09/AD
Hôm nay Nguyễn Quyết Tâm cùng Hữu Sứ An Tâm trực tiếp về đền thờ Tôn Sư Đại học sĩ ở Thanh Liệt xin gặp Thầy. Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Con xin cho Hùng, Dũng đi học
Tôn Sư Đại học sĩ nói:
- Lỗi thì không thể tha nhưng mục đích việc làm lại là tốt cho nên ta định sẽ mời một số vị bề trên và binh lính đến để chứng kiến. Xử phạt mỗi đứa 100 roi, cho nợ 50 roi. Còn về vấn đề đi học thì luôn luôn được học. Cũng may là chúng nó chưa gây tổn hại gì! Nếu không thì khó ăn khó nói. Nó điều hành quân ở trên này ta biết, đó là những con người có tài. Chúng nó còn định làm cả những việc khác nữa, con phải chú ý giáo dục nó. Còn hàng ngày thay nhau đến chỗ Thầy để học, võ thì được nhưng văn thì phải học lại. Cần phải học cách đối nhân xử thế.
Ngay sau đó Thầy cho triệu tập Hội đồng kỷ luật để xử lại tội của Hùng – Dũng.
Thành phần Hội đồng gồm: Tôn Sư Đại học sĩ, Cụ Ức Trau, Đại Vương, Bát Quái, Nguyễn Quyết Tâm, một số trưởng các môn phái và đại diện của binh lính
Đại Vương nói:
- Quân lệnh như sơn, Bát Quái thi hành án, phạt roi.
Hùng, Dũng nhận lỗi và xin chấp nhận hình phạt.
Tôn Sư Đại học sĩ nói:
- Các con bây giờ đã là những người lính phục vụ trong Quân đội Dân tộc Việt Nam, được cử đi làm những nhiệm vụ cao cả, các con không thể như những đứa trẻ. Nay trước mặt mọi người ta công bố: Mặc dù có những người có ý đồ xấu gây cản trở công việc của Nguyễn Quyết Tâm, trong một số chừng mực nhất định nào đó, đáng ra 2 anh Đỗ Văn Hùng, Đỗ Văn Dũng phải thực thi theo luật thì các anh lại để tình cảm riêng lấn át hành vi của mình. Các anh nên nhớ: “Quốc có quốc pháp”, tất cả mọi vấn đề dù sớm hay muộn đều được xử lý theo pháp luật hiện hành, bởi thế cho nên mục đích thì tốt nhưng tội thì không thể tha. Ta quyết định thay đổi án phạt, hủy bỏ án cũ đã được Hội đồng kỷ luật đưa ra, coi như đây là thượng thẩm. Xử phạt mỗi anh 100 roi, để lấy đó làm bài học sau này, thi hành ngay mỗi người 50 roi, cho nợ 50 roi. Nên nhớ một điều với ta không có tái phạm. Lập tức thi hành án trước sự chứng kiến của các vị bề trên, trưởng các môn phái, cùng một số đại diện của các binh lính, học sinh có mặt tại đây..
Bát Quái thi hành lệnh, phạt Hùng , Dũng mỗi người 50 roi.
Nguyễn Quyết Tâm và Thành Tâm quì xuống xin được cùng gánh chịu hình phạt vì trách nhiệm của người lãnh đạo. Ngay lúc đó Bát Quái cũng quỳ theo.
Tôn Sư Đại học sĩ nói: “Đối với Thành Tâm đã hạ một cấp, nay giữ nguyên bản án ấy”.
Hùng , Dũng lúc đó đã bị đánh 50 roi nên không thể đứng lên được, cả hai con đang bò ra cửa liền bò quay trở lại kêu to lên:
- Chúng con làm, chúng con chịu! Cha và Anh không có lỗi! Chúng con xin chịu phạt nốt 50 roi! Đừng phạt Cha, đừng phạt Anh!
Tôn Sư Đại học sĩ nói tiếp:
- Thôi được rồi, việc Hùng, Dũng làm không ai biết, nếu Nguyễn Quyết Tâm dấu nhẹm đi thì cũng không ai biết, nhưng Nguyễn Quyết Tâm đã biết tôn trọng Quốc pháp mà đưa việc này ra xử công khai, như thế là đã biết. Nay ta ra lệnh: “Khiển trách Nguyễn Quyết Tâm và Bát Quái trước mọi người, nhớ giáo dục học trò phải biết đối nhân xử thế cho đúng! Thôi!”
Sau buổi họp Nguyễn Quyết Tâm bảo Quỳnh Hoa đưa Hùng, Dũng về Thanh Quang động để trị thương.
Vài ngày sau Tôn Sư Đại học sĩ cho tiểu đồng đem thuốc đắp trị thương về nói là gửi cho Hùng, Dũng. Nguyễn Quyết Tâm đem ngay thuốc về Thanh Quang động để trị thương cho các con. Kỳ lạ thật, thuốc đắp vào đến đâu thì vết roi đánh trên người liền bị xóa sạch. Hùng, Dũng lại khỏe lại như thường, Nguyễn Quyết Tâm cho các con nghỉ mấy ngày để cho lại sức nhưng chúng xin về đơn vị để làm nhiệm vụ ngay.
Đối với Hùng – Dũng – Trung – Nghĩa, Tề Vương đã quyết định giao nhiệm vụ ngay:
1/ Giao dịch với Thần linh các khu vực khi Tề Vương đến làm việc
2/ Kiểm tra bắt giữ kẻ xấu khi cần
3/ Bảo vệ Tề Vương.
Để đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ:
- Giao cho bốn chiến sĩ bảo vệ: Lệnh bài “Tề Vương đặc phái” có đóng dấu của Diêm Vương - được phép xuống tận Âm phủ để truy bắt kẻ phạm tội.)
- Thống nhất trang phục
Đỗ Văn Hùng và Đỗ Văn Dũng làm về võ thì mặc Giáp trụ.
Đỗ Văn Trung và Đỗ Văn Nghĩa làm về văn thì mặc Áo gấm.
- Phong hỏa bồ đoàn của Trung đang dùng giao lại cho Hùng, Trung nhận: Âm Dương Cảnh
- Giao thêm cho Hùng + Dũng: Khổn Tiên thằng và Khổn Long thằng
Mặc dù các con đã được trở lại làm việc nhưng Nguyễn Quyết Tâm vẫn băn khoăn về vụ án này nhiều lắm! Một hôm đang ngồi cùng An Tâm và vài học trò có khả năng nghe nhìn rất tốt. Đột nhiên Nguyễn Quyết Tâm nói: Hùng - Dũng đâu, các con ra ngoài cửa rồi gõ cửa cho ta nghe. Hùng Dũng đi ra cửa rồi gõ cửa liên tục nhưng ở trong nhà không ai nghe tiếng gì cả!
Còn nhiều lần khác, Nguyễn Quyết Tâm yêu cầu nhiều đối tượng trong không gian gõ cửa cho mình và một số người khác nghe nhưng không có ai nghe thấy gì cả!
Nguyễn Quyết tâm nghĩ: Người ở trong không gian ở thể khí, làm sao họ có thể gõ vào cửa để tạo ra tiếng kêu cho người trần nghe thấy được! Xét về lực tác động mà nói thì điều này không thể xảy ra!...
Thời gian trôi đi cũng khá lâu, tuy bận nhiều việc nhưng trong lòng Nguyễn Quyết tâm không có lúc nào quên hẳn được vụ án của những đứa con đã bảo vệ mình rất tận tụy mà cũng rất ghét những kẻ xấu!
Đầu năm Bính Thân Nguyễn Quyết Tâm nghe báo cáo:
- Thưa Thầy mới có quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Tư pháp Thiên Hà xanh.
- Người này ta có biết không?
- Thưa Thầy nếu Thầy đọc nhiều sách thì có thể Thầy biết vì người này đã từng xuống trần.
- Khi ở dưới trần người đó tên là gì?
- Thưa Thầy, Trương Lương – Tử Phòng.
- À, ta chỉ biết tên thôi. Người này sống từ thời Hán Cao Tổ, đã được đánh giá là “ người ngồi trong màn trướng mà có thể định việc ngoài ngàn dặm”.
- Thưa Thầy đúng như vậy ạ!
Một thời gian sau, Nguyễn Quyết Tâm đã gặp Chủ tịch Hội đồng Tư pháp Thiên Hà xanh. Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Ta có một việc muốn nhờ Chủ tịch giúp!
Chủ tịch Hội đồng Tư pháp Thiên Hà xanh nói:
- Vâng xin Ngài cứ nói!
- Trước đây hai bảo vệ của ta có mắc vào một vụ án. Vụ án này đã được các vị lãnh đạo ở Đại Việt xử rồi! Theo ta thì hai cậu bảo vệ đó có tội nhưng không gây ra hậu quả gì cả! Có thể do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó mà chúng phải gánh tội oan! Ta muốn ông xem xét và xử lại vụ án này cho đúng người, đúng tội!
- Vâng! Thưa Ngài tôi xin nhận nhiệm vụ!
Ngày 04/07/BT
*Lúc 11h đêm
Xử lại vụ án oan "Hùng - Dũng - Trung - Nghĩa - Nguyễn Quyết Tâm - “Từ Y Đại chí ...”"
1/ Thành phần:
Chủ tọa: Chủ tịch Hội đồng Tư pháp Thiên Hà Xanh và những người hữu trách.
Khách mời dự phiên tòa có: Phật Tổ Thích Ca - Phật Tổ A Di Đà
Hội đồng Nhân phủ - Hội đồng Địa phủ - Hội đồng Thiên phủ
Các thành phần liên quan gồm:
- Ba chiến sĩ Hùng - Dũng - Trung – Nghĩa. Nguyễn Quyết Tâm, Các vị Bát Cổ.
- Vía "đang bị quản lý" của “Từ Y Đại chí …”.
- Đại diện cho Chính quyền Đại Việt là Đại Vương …
2/ Nội dung:
Chủ tọa công bố các tài liệu điều tra về thực tế việc phạt, tác động đến thế giới trần tục.
Thư ký tòa: Đọc lại nội dung bản án "Gõ cửa phòng “Từ Y Đại chí ...”" buổi tối ngày 04/09/AD…
3/ Kết luận:
Việc làm của hai anh bảo vệ Hùng và Dũng là có thật nhưng không gây nên hậu quả nào có ảnh hưởng tới người trần tục cả! Kết án cho hai anh bảo vệ Hùng – Dũng là oan sai!
Nay công khai sự quan liêu của hệ thống chính quyền cũ khi xử án trước tất cả công chúng!
4/ Phản biện và bào chữa:
Tôn Sư Đại học sĩ nói:
- Các tài liệu điều tra đều đã được kiểm chứng, có tính xác thực cao.
- Tôi xin nhận trách nhiệm vụ án oan và công khai xin lỗi những người bị hại.
- Xin nhận trách nhiệm quan liêu. Nhận trách nhiệm về việc sau khi biết án oan vẫn chưa công khai xin lỗi dù thời gian là dài.
Bà chúa nói:
- Thay mặt Bát Cổ xin nhận trách nhiệm vụ án oan này. Cảm ơn chủ tọa đã mở phiên tòa để có cơ hội rút kinh nghiệm sâu sắc đồng thời cũng là bài học để tránh quan liêu trong công tác sau này.
Kết án:
* Đại diện cho Bát Cổ phải:
- Xin lỗi Hùng - Dũng - Trung - Nghĩa
- Xin lỗi Nguyễn Quyết Tâm
- Xin lỗi nhân dân vì sự quan liêu
* Thay mặt Bát Cổ ,Tôn Sư Đại học sĩ nói:
- Chúng ta xin lỗi Hùng - Dũng - Trung – Nghĩa và Nguyễn Quyết Tâm. Chúng ta vì sự thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm, quan liêu trong việc điều tra vụ án gõ cửa nơi ở của “Từ Y Đại chí …" dẫn đến việc xử án oan sai cho các vị. Chúng ta chân thành xin lỗi, hối lỗi. Xin chính quyền Đại Việt bù đắp các tổn thất về mặt cơ thể cho các vị bị oan sai.
* Thay mặt Chính quyền Đại Việt – Đại Vương nói:
- Thay mặt chính quyền Đại Việt xin chịu trách nhiệm - nhận sai trong vụ án oan gõ cửa nơi ở của “Từ Y Đại chí …". Nhận trách nhiệm kiểm điểm sự quan liêu, thiếu ý thức tự giác nhận sai và tự kiểm điểm.
Nay chính thức xin lỗi: Nguyễn Quyết Tâm , xin lỗi Hùng - Dũng - Trung - Nghĩa
Xin chính thức phục hồi danh dự, phục hồi quân tịch cho các anh Hùng Tâm - Dũng Tâm - Trung Tâm – Nghĩa Tâm.
* Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Ta xin lỗi các con đến bây giờ mới chính thức lấy lại danh dự của một quân nhân cho các con. Ta xin lỗi vì đã không quyết liệt tìm hiểu cụ thể sự việc đến cùng mà để các con bị án oan cho đến 11 năm sau mới được minh oan!
**Lưu ý: Ông ta tên thật là ..... nhưng ông ta tự xưng là "Từ Y Đại Chí Nhân Tâm Phật"
/View more the latest threads:
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (10-02-2021),Dieu Minh (16-02-2021),Hạnh An (21-06-2023),hiepqf3 (10-02-2021),Hoa Cát Tường (09-02-2021),HoangSyHiep (18-02-2021),hoanlinh (10-02-2021),hoatran (09-02-2021),hoatuyet (09-02-2021),kiencuong304 (20-03-2021),lê chí công (09-02-2021),Lobbyvietnam (10-02-2021),longtadinh (12-02-2021),manhtuongngo (28-02-2021),Minh Toàn (10-02-2021),Ngô Minh Thành (10-02-2021),Nghệ Linh (23-03-2021),Nguyễn Thành Công (13-02-2021),nguyendinhtuan (11-02-2021),PhongThuyGia (11-02-2021),phuonganhhp (29-04-2021),phuongpham (09-02-2021),Phương Nam (09-02-2021),Tamhuongthien (13-02-2021),tamminh (11-02-2021),tam_thuc (12-02-2021),Thanh Quang (11-02-2021),thanhphong (11-02-2021),THANHTINH (10-02-2021),ThanhTrung90 (17-02-2021),theoThầy (09-02-2021),trungthanh (09-02-2021),tuluyenthantam (09-02-2021),TuMinh (17-02-2021),turaunt (10-02-2021),youme (09-02-2021),Đào Hương 95 (09-02-2021),Đại Minh (12-02-2021),Đức Thành (09-02-2021),Đức Tin (17-04-2023),ĐINHQUANG HIỆP (09-02-2021)