Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Thương thầy!

  1. #1
    HOA MINH QUÂN Guest

    Mặc định Thương thầy!

    Nghe bài thơ “ Cách ly” của Thầy thì ngay từ những câu thơ đầu tiên vang lên trên nền nhạc chậm buồn khiến chúng con đều cảm nhận rõ nỗi buồn của Thầy. Tết là dịp gia đình, mọi người sum họp vậy mà Tết này chỉ có Thầy và anh Đông ở lại ngôi nhà rộng lớn trong nỗi cô đơn xa người thân , xa học trò. Chúng con cảm thấy thương Thầy và anh quá .

    Nghe bài thơ thật xúc động, trong bài thơ có rất nhiều từ lặp : Ôi thôi thôi, Gạo chưa ngâm mà đỗ cũng chưa ngâm , Thôi thôi nhé tưng bừng vào dịp khác, Tiếc lắm thay tiếc lắm thay tiếc cho những bàn tay mua hoa đẹp trồng xong vườn lại vắng. Những từ lặp này khiến chúng con càng cảm nhận được nỗi buồn nỗi cô đơn, tiếc nuối của Thầy và anh, nỗi buồn cứ lặp đi lặp lại từng ngày giống như những con sóng cứ dồn dập lặp đi lặp lại. Quả thực những câu thơ này cũng diễn tả đúng tâm trạng vô cùng tiếc nuối vì nhớ Thầy và nhớ Nhà của chúng con.

    Thật buồn biết mấy khi những bàn tay mua hoa đẹp trồng xong vườn lại vắng để cho Thầy chúng con bước thấp bước cao nghĩ vẩn vơ hoài tay trúng bụi hồng gai đau buốt. Chúng con nghĩ cảnh Thầy già với chân đau bước tập tễnh và anh Đông Tết này chăm sóc ngôi nhà rộng lớn mà thật thương vô cùng.

    Chúng con mong Trời Phật cùng giơ tay bao bọc để khi gặp nhau chưa ai nỡ đi xa. Thầy ạ dù có cách ly nhưng hàng ngày chúng con đều hướng trái tim về Thầy và Nhà. Chúng con mong đợi từng ngày , từng ngày hết cách ly để được về Nhà thăm Thầy , thăm anh và để vẫn lại cười vui Xem cá ngắm hoa, vẫn hội tụ nơi ngôi nhà linh địa.

    /
    Lần sửa cuối bởi HOA MINH QUÂN, ngày 11-02-2021 lúc 16:29.

  2. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HOA MINH QUÂN

    bần tăng (08-02-2021),dangthanhha (27-02-2021),Dungnph (10-02-2021),haile (08-02-2021),Hạnh An (08-02-2021),hiepqf3 (08-02-2021),Hoa Cát Tường (09-02-2021),HoangNV (01-03-2021),HoangSyHiep (08-02-2021),hoanlinh (09-02-2021),Hoasentrang (08-02-2021),hoatran (08-02-2021),hoatuyet (09-02-2021),hocdao (08-02-2021),huongtamlinh (08-02-2021),Hương Nhu (08-02-2021),lê chí công (28-02-2021),Lobbyvietnam (08-02-2021),manhcao277 (08-02-2021),manhtuongngo (27-02-2021),Minh Toàn (27-02-2021),nangbanmai (08-02-2021),nganuoc (09-02-2021),Ngô Minh Thành (08-02-2021),Ngoạn Hiền (11-02-2021),NguyetQuangTu (08-02-2021),phuongpham (09-02-2021),Phương Nam (09-02-2021),tamminh (17-02-2021),Thanh Bình (27-02-2021),thanhngoc (08-02-2021),THANHTINH (10-02-2021),thanhvinh (27-02-2021),theoThầy (11-02-2021),trangpham (08-02-2021),tranquang1510 (09-02-2021),Trần Kim Cương (13-02-2021),trungthanh (09-02-2021),tuluyenthantam (08-02-2021),TuMinh (08-02-2021),turaunt (09-02-2021),Vidieu (08-02-2021),youme (08-02-2021),ĐINHQUANG HIỆP (08-02-2021)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Nghe tiếng Thầy cất lên trong bài thơ, bất chợt tôi thấy sống mũi mình cay cay và đôi mắt mình ươn ướt, còn cả nhà tôi thì ngồi lặng đi. Tết này không giống những năm trước. Sự xa cách và nỗi nhớ dường như cứ đong đầy thêm. Giờ này, có một nỗi nhớ nhung không hề nhỏ trong Thầy và những đứa con xa nhà chưa thể về Nhà trong dịp Tết.


    Nhớ Thầy!

    Trước đó chỉ ít ngày thôi, mọi người còn đang háo hức chuẩn bị về Nhà để gói bánh chưng, mọi kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ ngày lên đường, thế mà đùng một cái…dịch COVID tràn về, và thế là Thầy trò mình phải cách biệt tận 21 ngày.


    Nhớ những ngày trước đó, khi tôi và các đồng môn may mắn được về nhà. Buổi lao động đó thật đặc biệt. Chúng tôi đã làm việc hăng say, quên cả giờ giấc. Chỉ ít ngày nữa thôi là mọi người sẽ về đây, sẽ bước vào khu vườn này, và sẽ thấy có nhiều sự khác biệt, đổi mới. Những khóm hoa được quy hoạch lại, trồng mới, tỉa tót lại cho đẹp hơn. Sẽ vui lắm đây, sẽ ấm áp lắm đây, nên ai cũng cố gắng để khu vườn của nhà mình thật đẹp.

    Hôm đó tôi và Y Xuân chủ yếu làm vườn. Chúng tôi lúc tản ra mỗi người một khu vực, lúc tập trung lại để làm cùng. Tôi làm từng khoảnh đất nhỏ một, những đám cỏ nhỏ mới mọc, hay từng chiếc lá vàng úa, xác xơ dưới gốc cây, đều được nhặt sạch, nhặt kỹ. Làm dần từng chút, từng chút một, làm đến đâu sạch đến đó. Từng khoảnh, từng khoảnh một. Tôi cẩn thận nhặt từng chiếc lá héo dưới cây thược dược, đồng tiền để bỏ đi, làm cỏ,…thỉnh thoảng nhìn thấy vài con ốc sên là phải bắt và diệt ngay. Các khoảnh đất dần dần được làm sạch, tạo cho khu vườn những khuôn mặt mới, chỉ chờ nhóm trồng hoa lên sẽ trồng thêm những khóm hoa đan xen để tô điểm cho khu vườn thêm đẹp. Thỉnh thoảng làn gió mát thổi tới, vòm lá bồ đề lao xao, tôi lại ngước lên những chiếc lá xanh mướt như những bàn tay đang vẫy vẫy, lấp lóa trong ánh nắng mà lòng thấy bình yên đến lạ. Những chú ong thì mải mê đậu trên những nhụy hoa hút mật, cảnh sắc thật thanh bình.



    Ong hút nhụy hoa



    Từng khu đất được vun xới kỹ



    Vườn nhà mình

    Thầy đang ngồi đó, trong khu vườn ngập tràn sắc hoa, nói chuyện và chỉ bảo cho chúng tôi cách làm. Tiếng Thầy trầm ấm hòa vào khu vườn, rồi Thầy bảo bạn Uy cách xén, chặt cây. Xem ra việc gì Thầy cũng biết làm. Thầy bảo số Thầy khổ, tôi cũng thấy thế thật. Người ta bảo biết nhiều thì khổ nhiều, mà Thầy thì việc gì Thầy cũng biết thật, chẳng việc gì là Thầy không biết làm, biết tường tận là đằng khác.

    Chắc chúng tôi là những người may mắn khi được Thầy chiêu đãi hai bữa cơm trong ngày hôm đó. Vì nhóm mua cây lên muộn nên tối đó Thầy bảo các con ăn cơm rồi mới về. Nấu cơm xong, tôi cũng chạy ra để trồng cây cùng mọi người. Thấy tôi trồng một cây lá gấm cạnh bờ suối, Thầy nhẹ nhàng nhắc: “Con trồng cây đó ở đây là chưa hợp lý rồi”. Rồi Thầy chỉ cho tôi khoảnh đất còn đang trống và bảo: “Con lấy 3 cây, 3 màu khác nhau trồng vào chỗ này này”. Tôi nghe lời Thầy, lấy 3 cây lá gấm màu sắc khác nhau trồng vào khoảnh đất trống Thầy chỉ. Bởi cây này sau sẽ mọc thành bụi rất to, nên nếu trồng ven suối sẽ che đi vẻ đẹp của suối. Thầy vừa xem chúng tôi trồng cây, vừa hướng dẫn, vừa giảng giải cho chúng tôi. Hôm đó tôi thấy Thầy vui lắm. Chỉ ít ngày nữa thôi…

    Trong bữa cơm chiều, chúng tôi vừa no cơm, vừa đầy ắp tiếng cười vì tính dí dỏm của Thầy. Những câu chuyện vui, hài hước… về “cụt đọt, gẫy cành” cứ thế làm cho chúng tôi cười nghiêng ngả. Chúng tôi ngồi mãi với Thầy cho đến tối mà chẳng đứa nào muốn rời đi.

    Thế mà…có một sự tiếc nuối không hề nhỏ, bởi trong thơ Thầy viết:
    “ Tiếc cho những bàn tay mua hoa đẹp,
    trồng xong vườn lại vắng…
    Để ông già trong đêm khuya thanh vắng
    chầm chậm bước đi, muốn mắng nhưng chẳng có ai” nghe mà bùi ngùi, thương lắm Thầy ơi!

    Và biết bao công sức của Thầy để:
    “ Hì hụi ngày đêm lắp đèn lưng sắp gãy
    Ánh sáng lung linh để soi cho cá quẫy, dế kêu”



    Đồi trúc lung linh

    Thầy đã cho lắp đèn dọc suối từ trong ra ngoài, quanh đồi trúc, cây bồ đề…ánh sáng lung linh huyền ảo ấy thật đẹp, nhất là trong đêm, vậy mà giờ chỉ có mình Thầy ngồi ngắm trăng, nghe cá quẫy, nghe tiếng dế kêu trong đêm khuya thanh vắng…Nhưng con tin trong không gian, khu vườn của mình cũng lung linh huyền ảo như khu vườn trong đời thực ban đêm, và vía của chúng con sẽ ở đó, đông và vui lắm!

    Chỉ là tạm xa thôi, Thầy đừng buồn nhiều, Thầy nhé! Chúng con cũng mong khi hết thời hạn cách ly hay đến ngày giải hạn, Thầy trò mình lại được quây quần bên nhau để xem cá, ngắm hoa và sẽ kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện thú vị.

    Năm mới đến rồi, một mùa xuân mới lại đến rồi! Mong mọi chuyện buồn sẽ qua đi, mong COVID sẽ rời xa đi để mọi người có một năm mới yên bình.

    Chúng con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui…và chờ đón chúng con trở về vào một ngày không xa, Thầy nhé!


    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  4. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    BaoNgoc (11-02-2021),bần tăng (10-02-2021),dangthanhha (27-02-2021),Dungnph (10-02-2021),haixuyentb (01-04-2021),Hạnh An (12-02-2021),Hoa Cát Tường (11-02-2021),HoangNV (01-03-2021),HoangSyHiep (18-02-2021),hoanlinh (13-02-2021),Hoasentrang (27-02-2021),hoatran (10-02-2021),hocdao (11-02-2021),Hương Nhu (11-02-2021),lê chí công (28-02-2021),Lê Minh (27-02-2021),manhtuongngo (27-02-2021),Minh Toàn (27-02-2021),nganuoc (20-02-2021),Ngoạn Hiền (11-02-2021),Nguyễn Thành Công (27-02-2021),NguyetQuangTu (10-02-2021),PhongThuyGia (16-02-2021),Phương Nam (10-02-2021),Tamhuongthien (13-02-2021),tamminh (17-02-2021),tam_thuc (27-02-2021),Thanh Bình (27-02-2021),THANHTINH (12-02-2021),thanhvinh (27-02-2021),theoThầy (11-02-2021),trangpham (11-02-2021),Trần Kim Cương (13-02-2021),trungthanh (10-02-2021),tuluyenthantam (27-02-2021),TuMinh (17-02-2021),turaunt (10-02-2021),Vidieu (14-02-2021),xuangiang14 (11-02-2021),youme (10-02-2021),Đào Hương 95 (10-02-2021),Đại Minh (12-02-2021),ĐINHQUANG HIỆP (10-02-2021)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Chưa lúc nào tôi cảm thấy thời gian trôi chậm chạp như lúc này. Đếm mãi mà chưa thấy đến ngày được trở về NHÀ. Nghe bài thơ “Nỗi buồn ly cách” của Thầy vừa thấy buồn, thương Thầy vừa thấy hài hước.

    Trong những ngày này thương Thầy nào có được thảnh thơi, Thầy vẫn tỉ mỉ chăm sóc vườn cây, chăng đèn cho bụi trúc, khóm cây để khu vườn thêm đẹp lung linh. Hơn hết, Thầy vẫn phải làm việc trong không gian - những việc học trò không biết và không thể hiểu hết được, có lẽ năng lượng của Thầy cũng bị ảnh hưởng.

    Có những lúc chẳng dám gọi hỏi thăm Thầy hoặc nhắn tin vì sợ nhỡ Thầy đang bận làm việc, nếu được Thầy nhắn hỏi một việc gì đó hoặc Thầy gửi cho ảnh hoa ở Nguyệt Quang Viên thì nhân tiện được hỏi thăm Thầy đôi ba câu. Thầy còn nói vui là hàng ngày Đông vẫn nấu lá trúc cho Thầy ăn rồi, không phải lo không có gì ăn.

    Thầy dù có mệt thì vẫn luôn nói: Thầy ổn! Thôi thì cứ hy vọng Thầy rất ổn vậy, mong Thầy bình an vô sự! Cũng may còn có Đông và Uy ở bên cạnh Thầy.

    Ấy vậy mà, học trò trần tục vẫn làm Thầy buồn để Thầy "Không nói không được" trong những ngày đầu năm mới. Chúng con thật có lỗi với Thầy!

    Thế mới biết, mỗi lần được lên CS là một lần đáng trân quý bao nhiêu. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, nhanh thôi mình sẽ được về NNLĐ, được gặp Thầy, được dạo bước trong NQV, được ngắm những bông hoa còn xuân mà chỉ được nhìn qua ảnh do Thầy gửi cho đỡ nhớ - nơi mà chúng ta ai cũng mong ngóng từng ngày như những đứa con mong về bên GIA ĐÌNH.



    Hoa đào vẫn tươi thắm



    Lộc vừng pháo hoa đã nở bung

    Hôm nay, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an ạ! Mong toàn vũ trụ đều yên bình, có nhiều học trò giỏi giúp Thầy chữa bệnh và làm việc, để Thầy được nghỉ ngơi nhiều hơn!.

    /
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  6. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    dangthanhha (27-02-2021),Dungnph (28-02-2021),haixuyentb (01-04-2021),Hoa Cát Tường (27-02-2021),HoangNV (01-03-2021),hoanlinh (28-02-2021),Hoasentrang (27-02-2021),hoatuyet (27-02-2021),Hương Nhu (27-02-2021),lê chí công (28-02-2021),Lê Minh (27-02-2021),manhtuongngo (27-02-2021),Minh Toàn (27-02-2021),nganuoc (28-02-2021),Ngoạn Hiền (27-02-2021),Nguyễn Thành Công (27-02-2021),NguyetQuangTu (27-02-2021),PhongThuyGia (27-02-2021),phuongngoc (27-02-2021),phuongpham (27-02-2021),Phương Nam (27-02-2021),tam_thuc (27-02-2021),Thanh Bình (27-02-2021),Thanhduong (02-03-2021),THANHTINH (27-02-2021),thànhtâm (27-02-2021),theoThầy (27-02-2021),Tieutrucxinh (28-02-2021),tuluyenthantam (27-02-2021),TuMinh (27-02-2021),turaunt (27-02-2021),Vidieu (27-02-2021),youme (27-02-2021),Đào Hương 95 (27-02-2021),ĐINHQUANG HIỆP (27-02-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •