Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Cháu Thành nói đúng, chồng tôi là bệnh nhân đặc biệt của Thầy. Đặc biệt ở chỗ, có lẽ hiếm có người nào trong cuộc đời của mình lại mắc 2 khối u ở 2 vị trí khác nhau trong suốt từng ấy năm, từ năm 2013 đến nay. Khối u trung thất năm 2013 đã được Thầy và các cộng sự chữa khỏi. Từ cuối 2018, khối u phổi dần hình thành và anh lại được Thầy tiếp tục chữa bệnh cho.

    Và cũng có lẽ hiếm có người nào kiên trì và trung thành như chồng tôi, đặc biệt là lòng tin tuyệt đối vào phương pháp chữa bệnh của Thầy. Suốt những năm tháng chữa bệnh là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Lòng tin của anh vào Thầy, vào các vị thần y, các vị bề trên là lòng tin son sắt. Và đó là đức tin không gì lay chuyển của anh.

    “Giông bão ầm ầm trúc vẫn xanh
    Đức tin luôn giữ sáng lung linh”
    Trích thơ Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm)

    Thầy đã từng viết tặng anh bài thơ trong ngày sinh nhật, và khi đọc lại từng vần thơ, ngẫm lại, tôi luôn thấy đúng.
    “Thầy chúc SINH NHẬT TRUNG THÀNH
    Tiếp nhận điềm lành, điềm dữ bỏ đi
    Con đường đã chọn - Một khi
    Giầy còn một chiếc! Vẫn đi không dừng”.
    Và tôi luôn tin, điềm lành luôn ở bên anh kể từ khi anh biết Thầy.

    Chồng của tôi rất “có duyên” với Ngọc Phỉ Thúy, và đã được Thầy dùng Ngọc Phỉ Thúy để thanh lọc và làm sạch cơ thể ít nhất là 5 đến 6 lần. Tôi còn nhớ khi Thầy dùng Ngọc Phỉ Thúy để chữa bệnh cho chồng tôi lần đầu tiên (bài viết cháu Thành đã miêu tả kỹ rồi), tôi ngồi cạnh mà cảm nhận thấy năng lượng rất mạnh và bản thân mình cũng được những luồng linh quang ấy thanh lọc vậy. Phải công nhận một điều, tác dụng của Ngọc Phỉ Thúy có thể nhìn thấy được bằng chính mắt thường, ngay tại cuộc sống trần tục này, và đó quả thật là điều kỳ diệu.

    Ngày 31/12/2020, hôm đó tôi đi làm về mới biết hôm đó Thầy bảo em TV xuống để tiếp tục dùng Ngọc Phỉ Thúy chữa bệnh cho chồng tôi. Mỗi lần được Ngọc Phỉ Thúy thanh lọc và chữa bệnh, da dẻ chồng tôi nhuận sắc thấy rõ. Bất chợt tôi nhìn xuống hai tay anh. Vị trí gần mười đầu ngón tay của chồng tôi đột nhiên chuyển màu đen sì giống như anh nhúng tay vào thuốc nhuộm vậy. Tôi chợt như nhận ra, đó chính là độc tố trong người anh đang được xả ra hai cánh tay, đi qua lòng bàn tay và các ngón tay để xả ra ngoài. Tôi tâm niệm xin Thầy giúp để tiếp tục hút độc ra ngoài, một lúc sau mới hết, bàn tay lại trở lại như bình thường như cũ.



    Sau 10 ngày kể từ ngày 11/01/2021 (trong bài viết cháu Thành kể trên), Thầy và sư huynh Nghiêm Tân tiếp tục đã đánh giá lại sức khỏe của chồng tôi. Được biết hiện tế bào cần loại bỏ chỉ còn khoảng 20%, tế bào mới đang hình thành được 35%. Thầy bảo Thầy đã nhìn thấy cơ thể năng lượng của chồng tôi là hình ảnh lá xanh đã mọc lên một đoạn rồi. Thật mừng biết bao!

    Thầy kiểm tra và biết cơ thể chồng tôi đang bị nhiễm độc từ bên ngoài. Thầy đã dùng Ngọc Phỉ Thúy để hút độc, thanh lọc cơ thể cho chồng tôi; sau đó Thầy đã tiếp năng lượng cho chồng tôi để vừa có tác dụng giải độc, vừa tạo môi trường cho các tế bào mới sinh sôi, phát triển. Thầy tả năng lượng của Thầy cho vào người chồng tôi giống như chồng tôi đang được truyền đạm vậy. Từng giọt năng lượng, từng giọt năng lượng có giá trị cao gấp hàng vạn lần thuốc bổ, từng giọt một ngấm dần vào cơ thể anh. Khí lành lan tỏa theo các đường ống năng lượng trong cơ thể.

    Thầy lại tiếp tục dùng lá năng lượng và các loại lá thuốc để bồi bổ sức khỏe cho chồng tôi. Lạ một điều có hình ảnh khi lá bay về đã tự động trải trên giường cho anh nằm trên đó, và lá cây sẽ thẩm thấu dần vào cơ thể để giúp bệnh nhân dần nâng cao sức khỏe. Thầy giục tôi đưa anh vào giường nằm khoảng 30 phút, lúc đó lá cây trong không gian sẽ phát huy tác dụng chữa bệnh cho anh tại trần tục. Thật là kỳ diệu!

    Tuần trước Tết, chồng tôi có vào Viện kiểm tra và chụp cắt lớp, kết quả khả quan lắm. Bác sỹ đã rất ngạc nhiên vì không ngờ bệnh tình của chồng tôi tiến triển tốt hơn những gì mong đợi.

    Cháu Thành đã từng nói: Bố thật khổ nhưng cũng thật là sướng. Khổ vì bố bị bệnh, mà toàn những bệnh nặng. Còn sướng là bố luôn được Thầy và các vị thần y trong không gian, các vị bề trên về cứu chữa và được chữa bằng các phương pháp chữa bệnh kỳ diệu nhất, khoa học nhất và được hưởng những loại thuốc thần kỳ nhất không ai có!

    Mùa xuân mới đã cận kề và những chồi non đã bắt đầu nhú lên xanh mướt đón chào một tương lai tươi sáng. Hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa, chồng của tôi sẽ khỏi bệnh.


    Chồi non mơn mởn (Nguồn ảnh internet)

    Một lần nữa con xin tạ ơn Thầy và các cộng sự, các vị thần y và các pháp bảo đã chữa bệnh cho chồng con. Em xin cảm ơn anh hocdao, em TV đã luôn ở bên chúng em. Cảm ơn tất cả gia đình KCTL đã luôn chia sẻ, động viên gia đình con trong những ngày này để giúp chúng con luôn mạnh mẽ, kiên cường vượt qua thử thách.


    Kính chúc Thầy và các anh chị, cùng gia đình KCTL một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý!
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (10-02-2021),dangthanhha (13-02-2021),Hạnh An (12-02-2021),Hoa Cát Tường (11-02-2021),HoangSyHiep (18-02-2021),huongtamlinh (18-02-2021),Hương Nhu (11-02-2021),Lobbyvietnam (10-02-2021),Minh Toàn (06-07-2021),nganuoc (20-02-2021),Nghệ Linh (10-02-2021),Ngoạn Hiền (13-02-2021),NguyetQuangTu (10-02-2021),PhongThuyGia (08-04-2021),phuonganhhp (12-02-2021),phuongpham (12-02-2021),Phương Nam (10-02-2021),tamminh (22-02-2021),thanhphong (11-02-2021),THANHTINH (10-02-2021),theoThầy (16-02-2021),Trần Kim Cương (13-02-2021),trungthanh (10-02-2021),TuMinh (17-02-2021),xuangiang14 (11-02-2021),youme (10-02-2021),Đào Hương 95 (10-02-2021),Đại Minh (12-02-2021),Đức Thành (10-02-2021),ĐINHQUANG HIỆP (10-02-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •