Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Bị âm binh trả thù.
Hybrid View
-
01-02-2021, 23:27 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2016
- Bài viết
- 27
- Cảm ơn!
- 588
- Thanked 906 Times in 27 Posts
Bị âm binh trả thù.
Đây là một câu chuyện buồn của mình, cũng là một bài học đắt giá, rất đắt. Vì bài học này đắt quá nên mình viết lên đây chia sẻ cho mọi người rút kinh nghiệm.
Hơn một năm vừa rồi, mình xui ghê gớm, nhiều lúc mình kêu Trời sao lại có những chuyện như thế xảy ra với mình chứ.
Công việc của mình là nhân viên kinh doanh, doanh số và hợp đồng là điều quyết định sự tồn tại của mình ở công ty. Nhưng cả năm vừa rồi mình chẳng trúng dự án nào cả.
Dự án 1: Trúng thầu, chuẩn bị thương thảo hợp đồng, nhưng mãi chưa thấy mail thông báo đi thương thảo, 1 đêm nằm ngủ nghe tiếng: Dự án này đang bị hoãn ở giám đốc tài chính. Hơn 1 tuần sau nhận thông tin: Tạm thời hoãn để cân đối ngân sách. Vâng, nửa năm sau đấu thầu lại nhưng giá bị lộ ở lần đấu trước rồi nên lần sau đấu thầu, mình thua.
Dự án 2: Chẳng cần phải đấu thầu, chỉ gia hạn hợp đồng thôi. Nhưng hợp đồng để trên bàn khách hàng rồi mà khách hàng … quên chưa ký, đối tác bảo Tết âm lịch rồi ký cũng được. Sau Tết dịch Covid bùng phát, đây là khách hàng chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề của dịch. => Dự án bị hoãn vô thời hạn.
Dự án 3: Đấu thầu, thương thảo giá đến lần thứ 6: Mình biết mình trúng thầu. Có người phá bắt chào giá lại. Lần thứ 7 mình lại trúng. Có người cùn bắt đấu lại. Đấu đến lần thứ 9 mình vẫn thắng, nhưng cuối cùng người được hưởng lợi lại là bạn khác ở cùng tập đoàn. Mình biết bị chơi bẩn nhưng vẫn phải im vì lợi ích chung.
Dự án 4: Đây là dự án lớn, mình bảo với Sếp: Sếp ạ, để người khác đứng tên làm Account manager đi, em đứng là thua đó, năm nay em xui lắm. Sếp không tin khi mọi thứ mình làm vẫn rất tốt: giá tốt, kinh nghiệm triển khai tốt, cuối cùng vẫn bị thua.
Rất nhiều dự án khác không thể triển khai, các mối quan hệ làm ăn bị tan vỡ. Ngẫm lại cả năm bị vỡ gần 100 tỷ doanh thu mà không tin được, biết mình bị phá nhưng không nghĩ ra ai phá.
Mình luôn tin khi mình được Thầy làm bàn thờ, vận đen sẽ hết.
Ấy vậy mà còn 2 ngày nữa “cuộc đời sang trang” thì mình bị tai nạn, kế hoạch làm bàn thờ bị hoãn.
Vào viện, gặp đúng “người quen”, cũng bị ngã như mình, tình trạng cũng giống hệt. Nghĩ “chắc là ngẫu nhiên”.
Một buổi trưa đang thiu thiu ngủ trong viện, mơ thấy mình bị đẩy ngã, cứ đứng lên được là có người sau lưng đẩy mình ngã. Lúc đầu “nó” muốn đẩy mình ngã cầu thang nhưng sau đó mình túm đc vật đỡ nên không ngã, sau đó “nó” đẩy mình ngã xe.
Ngồi ngẫm lại, năm nay mình chút xíu thì bị ngã bậc thang hôm đi Đền Cao, nhưng may được giữ lại. Còn vụ ngã xe thì không thể ngẫu nhiên vậy được, mình với “người quen” kia có làm gì mà bị giống nhau nhỉ!.
Nhớ lại hơn 1 năm trước, khi mình còn thuê trọ ở nhà bạn kia, mình cứ về nhà là mệt mỏi, mất năng lượng, chóng mặt, mất phương hướng: ngày ngỡ đêm, đêm ngỡ ngày, nhiều hôm cứ đi loanh quanh trong nhà mà không nhớ mình đang định làm gì. Tình trạng này chỉ diễn ra khi mình về phòng trọ.
Bỗng nhiên có hôm đi làm về sớm, ngước lên nhìn trời thì phát hiện ra nhà bạn ấy treo đến 3 cái hình bát quái trước cửa. À, hóa ra vì treo nhiều bát quái quá nên mình bị chóng mặt. Trong 3 cái đó, mình tập trung nhìn vào 1 cái.
Mình im lặng, nhưng thời gian trôi qua càng ngày mình càng mệt mỏi, nhiều hôm cơn đau đầu kéo về khiến mình đau như điên, đau đến mức đập đầu vào tường đôm đốp mà không là gì so với cơn đau trong não. Nhiều lúc như có năng lượng thúc đẩy mình làm điều xấu, mình biết nếu mình làm là trái đạo đức, nhưng cơ thể mình như điên dại, chỉ muốn lao vào làm. Đôi khi không hiểu tại sao mình mê muội, bứt rứt, điên cuồng như người nghiện tình, vượt qua những cơn điên dại như thế khiến mình thở phào nhẹ nhõm, mừng vì không phạm lỗi. Cuối cùng, mình tỉ tê với bạn chủ nhà để bỏ đi 2 cái bát quái, treo 1 cái là được rồi vì chẳng có nhà nào lại treo 3 cái ở cửa như vậy cả. Không ngờ chị ấy bảo mình nói có lý, bỏ đi 2. Đêm đó hai chị em nằm nhắn tin, chốt lại sáng mai chị làm mâm cơm xin bỏ đi 2 cái bát quái, chị ấy bảo bỏ ra sông Tô Lịch. Mình không có ý kiến gì, đi ngủ. Rạng sáng hơn 4h, mình nghe tiếng quát: Vứt ta vào chỗ bẩn thế ta chịu sao nổi, tìm chỗ sạch mà vứt. Giật mình, nhắn tin cho bạn ấy: chị đừng vứt sông Tô Lịch, tìm sông sạch hãy vứt. Chị ấy bảo ừ, để vứt ở sông Hồng. Nhưng cuối cùng chị ấy lại vứt ở sông Nhuệ.
Hôm vào phòng mổ, mình rất sợ bị hại tiếp nên nhất quyết phải mang vòng gỗ hóa thạch được Thầy nạp năng lượng vào. Bác sỹ cười bảo vòng hộ mệnh nên mới được ưu tiên đó.
Hôm Thầy đến làm bàn thờ, mình xin Thầy giúp, nếu mình sai rất mong Thầy sửa giùm. Thầy kiểm tra thấy có 1 thằng trong bát quái. Thầy gọi “Bát Quái về đây, có kẻ lợi dụng danh bát quái làm càn”. Rồi Thầy bắt tên đó, bắt luôn người đặt tên đó vào bát quái, bắt luôn sư phụ của người đặt. Thầy bảo “lỗi của con là thích thể hiện”.
Mình đề xuất vứt 2 cái bát quái vì nghĩ đơn giản là vứt đi sẽ tốt, chị “người quen” kia dù được bảo vứt chỗ sạch nhưng vì “tiện đường” nên vứt vào chỗ bẩn. Cả hai chị em đều bị trả giá cho việc làm của mình.
Ngẫm lại, mình không biết có nên hối hận hay không, quả thực một năm vừa rồi mình phải trả giá rất nhiều, cũng thấy thương bạn người quen kia, nhưng nếu không vứt đi thì cả cuộc đời còn lại của chị ấy phải chịu những cơn đau đầu triển miên (chị ấy bảo bị bệnh đau đầu kinh niên, nhưng từ hôm vứt đi thì hết đau).
Mọi việc cũng đã được Thầy giải quyết, nhưng lòng mình nặng trĩu vì ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người lợi dụng niềm tin tâm linh của những người trần mắt thịt để kiếm tiền hoặc hại người để tu luyện cho nó.
Đây là bài học của mình, bài học kéo dài cả năm trời và được đổi bằng rất nhiều tiên, bằng nước mắt và cả xương máu, nhưng vẫn rất mừng khi vượt qua được những cám dỗ để giữ mình trên con đường tu tập.
Mùa Xuân mới đang đến, cả nhân loại đang gặp nạn, cả đất nước đang gặp hạn, thôi thì con người nhỏ bé như mình chỉ mong được bình yên sau cánh cửa. Mong rằng năm cũ này mình, chị bạn kia và nhiều bạn khác có cuộc sống không như ý nguyện coi như vừa gánh hạn của cả đời, hi vọng năm mới may mắn hơn.
Cùng hi vọng !
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongpham
BaoNgoc (02-02-2021),bần tăng (02-02-2021),Cong Xuan (17-02-2022),dangthanhha (02-02-2021),Dungnph (02-02-2021),haixuyentb (02-02-2021),Hạnh An (03-02-2021),hiepqf3 (02-02-2021),Hieuhoc (03-02-2021),Hoa Cát Tường (04-02-2021),HoangSyHiep (18-02-2021),Hoasentrang (05-02-2021),hoatran (02-02-2021),hoatuyet (03-02-2021),huongtamlinh (03-02-2021),Hương Nhu (02-02-2021),lê chí công (02-02-2021),Lê Minh (02-02-2021),Lobbyvietnam (02-02-2021),manhcao277 (03-02-2021),manhtuongngo (02-02-2021),Minh Toàn (02-02-2021),Nganpham (03-02-2021),nganuoc (20-02-2021),Ngô Minh Thành (02-02-2021),Ngoạn Hiền (27-02-2021),nhsamth (02-02-2021),PhongThuyGia (02-02-2021),phuongngoc (07-02-2021),Phương Nam (04-02-2021),Tamhuongthien (05-02-2021),tamminh (03-02-2021),tam_thuc (02-02-2021),thanhngoc (02-02-2021),THANHTINH (03-02-2021),thànhtâm (04-02-2021),theoThầy (03-02-2021),tiendung23680 (06-02-2021),tinhtamtuluyen (09-02-2021),Trần Kim Cương (09-02-2021),trungthanh (04-02-2021),TuMinh (02-02-2021),Vidieu (06-02-2021),youme (02-02-2021),Đào Hương 95 (02-02-2021)