Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Kể chuyện ngày xưa!
Threaded View
-
23-01-2021, 08:34 #1
Kể chuyện ngày xưa!
.
Ngày 05/01/2005
* Lúc 9h30’.
Đi Côn Sơn cùng Phan Thay (26/11 là ngày giỗ Thầy).
* Lúc 14h - ở Đền Thầy Chu Văn An.
Thầy dạy:
- Chỉ tổ chức buổi lễ giỗ Thầy đơn giản thôi.
- Thầy giao cho Nguyệt Quang Tử dạy một lớp học trò, Thầy nói:.
“Dạy học trò phải cho học lễ trước, dạy có bài bản thứ tự từ dễ đến khó…”
- Thầy cho một phương tiện để đọc sách: Nhật Nguyệt Quang Thư.
Khi đọc sách mà dùng Nhật Nguyệt Quang Thư thì các trang sách cứ lật ra liên tiếp cho đến hết còn nội dung thì bắn thẳng vào não bộ. Pháp bảo này có thể đọc được mọi loại chữ và cách làm việc giống như nhập dữ liệu vào máy tính.
- Xong việc Thầy dặn lên linh mộ ngay, có việc.
Lên đến linh mộ thì gặp Ông Định và Ông Duyệt đã ở đó.
- Một góc mộ bên trái phía trước có một ổ tà: Khí đen tụ về đấy và đất thực cũng đã bị sụt một ít. Nguyệt Quang Tử đã dùng linh quang đuổi tà đi, rồi đắp lại đất. Bọn tà bỏ chạy làm tắt luôn 5 nén hương đời thực vừa mới thắp, chúng vừa chạy vưà đánh vào vía học trò đang đi cùng, học trò phải chạy lại vây quanh Nguyệt Quang Tử.
- Ông Định nói Thầy Chu Văn An mới dạy:
a/ Dùng mật gấu trắng Bắc Cực nhỏ vào vùng bệnh (đã bị làm rỗng) để tạo môi trường cho tế bào phôi và gen mới phát triển thật nhanh điền đầy vùng rỗng. Thay thế ở vùng nào thì phải điền tế bào phù hợp
với vùng ấy.
b/ Hai ngón giữa để lên 2 huyệt Đầu Duy, bàn tay để ngửa. Thanh Long thần xuất hiện ở lòng bàn tay trái, Phượng hoàng xuất hiện lòng bàn tay phải. Long + Phượng phun châu nhả ngọc vào Hạch Tùng.
* Lúc 16h30’- Ở đền thờ Bà Chúa Sao Sa
- Bà Chúa khai mở cho Nguyệt Quang Tử.
Bà Chúa hỏi: “Những cái gì ta cho đã sử dụng chưa”?
Hôm nay Bà Chúa cho biết, cái vòng ngọc đeo tay mà bà tặng Nguyệt Quang Tử hôm trước có tên là: Vòng Đoàn Viên.
Nguyệt Quang Tử hỏi: “Thưa Bà chúa, hôm trước đoàn khí công của Ông Định đã đi lễ Bát Cổ nhưng đi không đúng thứ tự như buổi đầu con được hướng dẫn. Nếu lần sau con đi thì có được đi như thế không?
Bà Chúa trả lời: “ Riêng con vẫn phải đi đúng thứ tự.Ngày mai con phải đến Kiếp Bạc trước 11h”.
Ngày 06/01/2005 - Hôm nay Tổ chức giỗ Thầy Chu Văn An
* Lúc 8h30’
Nguyệt Quang Tử đem lễ vật ra đền Thầy để tổ chức ngày giỗ Thầy. Lễ hội tổ chức tốt.
* Lúc10h40 - đến Kiếp Bạc.
Trên đường đi Kiếp Bạc thì có người chặn đường nói: “Xong việc ở Kiếp Bach thì về đền thờ Cụ nguyễn Trãi có việc.
Đại Vương Trần Hưng Đạo dạy: “Kiếm Giải Căn còn có tên là Thanh Hắc Kiếm, tức là kiếm để thanh trừng hắc đạo. Thầy trò phải tổ chức dạy, học cho tốt”.
* Lúc 12h30’ - về đến đền thờ Thầy Nguyễn Trãi
Khi đến nơi thì thấy ở đây có khá nhiều người, Thầy Nguyễn Trãi dắt tay Nguyệt Quang Tử vào rồi dẫn đi quanh giới thiệu với từng người. Những người này hầu hết đều là học trò của Thầy, có nghĩa là họ đều là sư huynh, sư tỉ của Nguyệt Quang Tử. Hôm nay Thầy Nguyễn trãi rất vui, một tay thì dắt tay Nguyệt Quang Tử, một tay thì cầm cái bình rượu nhỏ…Lần đầu tiên Nguyệt Quang Tử thấy Thầy say, say đến mức đi hơi liêu xiêu nhưng Cụ nói thì rất tỉnh
Xong việc ở dưới đền, Thầy đưa Nguyệt Quang Tử về nhà Thầy, Thầy lục trong hòm thuốc lấy cho Nguyệt Quang Tử Lọ Mật Ong “để nhỏ vào não làm cho não sáng lên”. Thầy còn tặng Nguyệt Quang Tử Áo the + Nghiên mực.
* Lúc 14h30’ - Về Huyền Thiên Tự.
- Tam Tổ xuống tóc cho vía học trò trong lớp đi cùng Nguyệt Quang Tử , phát cho mỗi học trò một bộ quần áo màu xám. Tam Tổ đã duyệt danh sách lớp.
- Tam Tổ cho cả lớp về Yên Tử (Chùa Đồng): Ghi tên vào sổ lớp và mỗi học trò được phát một quyển sách.
- Từ Chùa Đồng Nguyệt Quang Tử dẫn học trò về Bảo Sái làm lễ ở tượng Đệ Nhất Sư Tổ và tượng Phật Bà.
* Lúc 20h - tại nhà Cô Sở.
Bà Chúa cho Linh Cầu Khí để đưa vào Đan điền luyện nội lực.
Cuối buổi chiều An Thái đạp xe lên đến nơi.
Ngày 07/01/2005
* Lúc 8h30’ - Ở Long Động Cổ Chai.
Thầy Mạc Đĩnh Chi nói: “Tất cả lớp đều là những học trò thông minh nhưng không phải ai cũng nhanh trí. Dạy học trò phải dạy lễ trước, chỉ dạy phương pháp chứ Thầy không được học hộ”.
Nguyệt Quang Tử nói:
Con xin hỏi: “Lớp của con có bao nhiêu học trò ? Tương lai phát triển sẽ như thế nào ? Cách học tập tu luện nên như thế nào cho tốt nhất ?”
Thầy Mạc Đĩnh Chi trả lời:
- Lớp có 32 học trò, trong đó 27 người còn sống và 5 người đã chết. Sau này 32-7 chỉ còn lại 25, có 6 người đạt đỉnh cao… Có 6 người làm quan trong đời thực.
- Dùng bút ánh sáng quét thông tin từ sách, tài liệu đưa vào máy tính, thu nhỏ lại sau đó chuyển vào Hạch tùng thì não bộ sẽ tự nhận biết thông tin từ sách…
- Dùng Càn Khôn Linh Bạch Ngọc đưa vào Đan Điền thì sẽ chuyển đổi được năng lượng vũ trụ trở thành năng lượng cơ thể tức nội lực.
* Lúc 11h30’ - về Cổ Trạch (Cửa đền đóng)
Quốc Phụ đi ra đem cho Nguyệt Quang Tử xem một bản đồ địa lý.
Nhìn bản đồ Phan Thay nói ngay: “Nước mình sắp có động đất”.
Hình ảnh cho thấy tiếng sóng nước, mưa to, núi lở. Cây cổ thụ đổ
nước lũ dâng tràn…Có một xoáy nước rất lớn nó hút vào đất tất cả mọi vật xung quanh….Giống như khu vực Béc-Mu-Đa.
Tự nhiên Phan Thay lại hỏi: “Chú có sợ chết không”?
Không hiểu vì sao, ngay lúc đó vía của Nguyệt Quang Tử nhảy thẳng vào vòng xoáy
nước…Và ngay lập tức được Phật Bà túm thắt lưng kéo ra, nếu không thì đã chết rồi.
Phật Bà nhắc: “Không được liều lĩnh. Bây giờ con phải đắp đất xung quanh không cho nó hút nước vào đã”.
Nguyệt Quang Tử dùng Hoàng Kiếm Bảo Linh để đắp đất vòng quanh xoáy nước sau đó cứ đắp lấn dần vào….Xoáy nước biến mất. Từ dưới trồi lên một con “Hắc Long Qui”, nó bỏ chạy ra biển. Nguyệt Quang Tử định đuổi theo để đánh thì Phật Bà nhắc: “Nếu xuống nước thì con không đánh được nó đâu, bây giờ nó đã chạy đi rồi”.
Nguyệt Quang Tử cầu xin Đệ Tam Thánh Mẫu và Phật Bà giúp đỡ, Nguyệt Quang Tử nói: “Nó chạy khỏi nước con nhưng nó có thể đến làm hại nước khác, con xin bề trê bắt giữ nó”.
Các Cụ đồng ý và đã yểm bùa để nhốt nó lại.
* Lúc 14h10’ - về Chùa Cả
Có 1 giải lụa cuốn quanh người 2 chú cháu xoay 1 cái người trong veo. Nguyệt Quang Tử được tắm rửa thay quần áo và các Cụ cho nhiều tiền Xu.
- Thánh Mẫu nhắc: “Phải chú ý đến nơi ăn ở, quần áo, điều kiện học tập cho học trò”.
- Tại Ao Sen Chùa Cả:
Nguyệt Quang Tử được đi xuống Thủy cung để gặp Đệ Tam Thánh Mẫu. Thánh Mẫu giao cho:
Bạch Long Thủy Vương Kiếm & Lưu Ly Thủy Dịch Bình.
Bạch Long Thủy Vương Kiếm là để thể hiện uy quyền khi làm việc ở Thủy cung
Lưu Ly Thủy Dịch Bình là một dung dịch để chữa bệnh ngoài da và làm đẹp da.
* Lúc 15h - Tại Đền Cả
- Tất cả lớp được luyện Võ thuật. Mỗi trò được phát một quyển sách, các Cụ khám bệnh cho từng trò một.
- Nguyệt Quang Tử đưa học trò đi thăm Đền Cao và Đền thờ Hoàng đế Lê Hoàn.
Buổi tối hôm đó Nguyệt Quang Tử đã đi đến trường ở trong không gian để xem lại việc bố trí nơi ăn chốn ở và điều kiện học tập của học trò. Mỗi học trò được phát 2 bộ quần áo, bộ màu xám để đi học và một bộ để đi lễ.
/Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
69 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
BaoNgoc (29-01-2021),bần tăng (24-01-2021),cảnh thắng (23-01-2021),Dieu Minh (19-02-2021),Dungnph (25-01-2021),forum (01-02-2021),haile (28-01-2021),haixuyentb (24-01-2021),Hạnh An (24-01-2021),Hải Lý (23-01-2021),hiepqf3 (30-01-2021),Hoa Ban Trắng (31-10-2023),Hoa Cát Tường (23-01-2021),HoangNV (24-01-2021),HoangSyHiep (01-02-2021),hoanlinh (23-01-2021),Hoasentrang (29-01-2021),hoatran (23-01-2021),hoatuyet (03-02-2021),hocdao (26-01-2021),huongtamlinh (23-01-2021),kiencuong304 (25-01-2021),lê chí công (25-01-2021),Lobbyvietnam (23-01-2021),longtadinh (25-02-2023),manhcao277 (23-01-2021),manhtuongngo (23-01-2021),Một điều lành (08-05-2023),Minh Toàn (13-11-2021),nganuoc (30-01-2021),Ngô Minh Thành (26-01-2021),Nghệ Linh (25-01-2021),Ngoạn Hiền (23-01-2021),nguoihoc (04-09-2022),PhongThuyGia (23-01-2021),phuonganhhp (24-01-2021),phuongngoc (11-03-2021),phuongpham (23-01-2021),Phương Nam (29-01-2021),Tamhuongthien (24-01-2021),tamminh (23-01-2021),tam_thuc (23-01-2021),Thanh Bình (25-01-2021),thanhngoc (25-01-2021),thanhphong (12-09-2021),THANHTINH (24-01-2021),thanhvinh (27-01-2021),thànhtâm (28-01-2021),theoThầy (29-01-2021),thiện tai (07-10-2021),Thutrang (01-02-2021),tiendung23680 (30-01-2021),tinhtamtuluyen (22-02-2021),trangpham (25-01-2021),Trần Kim Cương (31-01-2021),Trung Nghĩa (23-01-2021),trungthanh (24-01-2021),tuluyenthantam (23-01-2021),TuMinh (24-01-2021),turaunt (27-01-2021),Vidieu (25-01-2021),youme (23-01-2021),Đào Hương 95 (26-01-2021),Đại Minh (26-01-2021),Đức Tin (31-12-2024),ĐINHQUANG HIỆP (23-01-2021)