Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
18-01-2021, 13:23 #1Y Xuan Guest
Kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời
.
Kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời năm nay vào ngày thường lại gần cuối tuần, nên Thầy Huệ Tâm đã xin phép dâng hương vào ngày thứ Bảy để học trò có điều kiện về NNLĐ và Thầy Chu đã cho phép. Vì vậy, rất đông học trò tham dự được buổi lễ trọng đại này, cũng một năm trôi qua chúng tôi mới được gặp tương đối đông đủ đồng môn nhất là những người ở xa. Có phải vì lý do này hay không, mà cô bạn đồng môn của tôi vui vẻ ra mặt, nói cười suốt cả đường đi.
Kế hoạch đã được phân công từ trước, nên lên đến nơi là mọi người bắt tay vào công việc chuẩn bị ngay. Người trong bếp, người dọn dẹp ở ngoài Nguyệt Quang Viên, người lau dọn, cắm hoa trên Nhật Quang Điện. Chẳng mấy chốc, công việc chuẩn bị cho buổi lễ đã được hoàn tất.
Đúng 16h tại Nhật Quang Điện, trong không khí trang nghiêm, thành kính, chúng tôi theo Thầy Huệ Tâm làm lễ dâng hương Thầy Chu Văn An. Thầy đã khấn: Chúng con xin dâng 5 thức hương thơm: Hương giới, Hương định, Hương tuệ, Hương giải thoát, Hương giải thoát tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng Pháp giới, Cúng dường Thầy Chu Văn An, cúng dường tất cả các Thầy của Huệ Tâm ở tất cả các kiếp, cúng dường các bậc sinh thành, cúng dường những người bạn chiến đấu …”. Thầy dâng lễ vật lên Thầy Chu Văn An, tất cả các Thầy và Quý khách, các bậc sinh thành và những người có mặt hôm nay tại đây. Lớp LTHT cũng có lễ vật riêng. Trong buổi lễ, Thầy đã khấu đầu tạ ơn Thầy Chu Văn An, tất cả các Thầy đã độ trì dạy bảo chúng con từ nhiều kiếp trước cho đến bây giờ và mai sau.
Lời khấn của Thầy ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ nội dung và ý nghĩa thể hiện lòng tôn kính của Thầy Huệ Tâm đối với Thầy Chu Văn An và các Thầy. Thầy Chu Văn An cũng đã dành câu nói rất tình cảm cho Thầy Huệ Tâm “Ta tự hào vì có một người trò như con. Ta tự hào vì có một người Thầy như con”. Chúng ta học được bài học về lòng biết ơn, lòng hiếu thảo với cha mẹ. Nhớ lại lời Thầy Chu Văn An nói với các trò vào mùa hè 2018 “....đã là Trò thì phải muôn đời kính Thầy”. Lời dạy của Thầy Huệ Tâm “mọi thứ đều là tương đối, chỉ có 2 điều tuyệt đối đó là: “không có thầy thì không giỏi được, không có cha mẹ thì không có mình”.
Cũng trong buổi lễ này, Thầy Huệ Tâm đã dành thời gian nói chuyện với học trò, những câu chuyện của hiện tại để học trò tiếp tục luyện tu; công việc cho tương lai của MP, của KCTL trong thời gian sắp tới.
Lễ dâng hương kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời khép lại, kết thúc một chuyến đi mà ra về niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người và thêm vào đó là dăm ba vấn đề để mỗi người suy ngẫm, tự hoàn thiện mình, tự vươn lên trong cuộc sống và tu luyện.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bần tăng (19-01-2021),Hanhthong (22-01-2021),Hạnh An (20-01-2021),hiepqf3 (05-02-2021),Hieuhoc (23-01-2021),Hoa Cát Tường (21-01-2021),HoangSyHiep (21-01-2021),hoanlinh (23-01-2021),Hoasentrang (21-01-2021),hoatuyet (22-01-2021),hocdao (20-01-2021),Hương Nhu (19-01-2021),Lê Minh (23-01-2021),manhcao277 (20-01-2021),manhtuongngo (19-01-2021),nganuoc (30-01-2021),phuonganhhp (19-01-2021),Phương Nam (19-01-2021),Tamhuongthien (21-01-2021),tamminh (19-01-2021),tam_thuc (20-01-2021),thanhngoc (19-01-2021),thanhvinh (19-01-2021),trangpham (22-01-2021),tranquang1510 (19-01-2021),Trần Kim Cương (22-01-2021),Trung Nghĩa (21-01-2021),trungthanh (20-01-2021),TuMinh (21-01-2021),xuangiang14 (20-01-2021),youme (19-01-2021),Đào Hương 95 (20-01-2021)