Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Tiêu diệt yêu tinh gió

    ( Theo lời kể của em Sơn)
    Hôm đó em đi thăm phong cảnh ở trên núi, tự nhiên có một luồng gió rất mạnh có mang theo mấy tảng đá to, sắc, nhọn định đâm vào người em, nhưng em đã dùng nội lực phá vỡ các tảng đá. Em thấy lạ, và tự hỏi sao lại có ngọn gió nâng được tảng đá to như vậy và em bắt đầu nghi ngờ ở vùng núi này có yêu tinh. Em vừa nghĩ xong thì có một ngọn gió giống mặt của một con yêu tinh bay qua và đánh nhau với em. Nó dùng gió nâng các tảng đá lớn ném vào người em, em hỏi:

    - Ngươi là ai?
    - Ta là đại vương của vùng núi này. Nếu ai bước chân đến đây là đến ngày tận số rồi đấy!

    Nó vừa nói xong, dùng ngay một tảng đá ném trúng vào gáy em, em bị thương, nên phải chạy đi. Em đang đi thì gặp chị. Chị nghe em kể xong thì bảo:

    - Chờ khi em bình phục hai chị em mình sẽ đi đánh con yêu tinh này.

    Chị chữa thương cho em nên chỉ trong một ngày em đã khỏi hẳn. Hai chị em đi đánh yêu tinh, nhưng rồi cũng lại bị thương nặng. Phải bỏ đi đến một vùng núi để chữa vết thương. Ở đây hai chị em mình đã gặp một bà phù thủy khoảng 40 tuổi tên TA NA. Em biết bà là phù thủy vì trên tường nhà bà có một ký hiệu mà các phù thủy khác trong hang động đều có. Bà mặc bộ quần áo đen cũ kỹ, bên cạnh bà toàn những lọ dược liệu do bà pha chế ra. Trong nhà có nhiều loại cây quý, hầu như trên ngọn núi gần đó không có. Bà thấy hai chị em bị thương nặng nên đưa vào nhà. Bà chữa lành vết thương cho hai chị em rồi hỏi sao hai chị em mình bị thương, sau khi bà nghe chị em mình kể xong câu chuyện thì cho hai chị em một lọ nước bà bảo:

    - Đây là nước thần. Nếu các ngươi uống vào thì công lực sẽ tăng lên trăm lần, nhưng nó chỉ có tác dụng trong nửa giờ.

    Đúng như lời bà dăn, hai chị em lên đường đi đánh yêu tinh gió, làm cho nó kiệt sức rồi bị chị đánh nổ tung. Đúng lúc đó thì hết 30 phút nên công lực của hai chị em lại bình thường như trước. Từ đó người dân lại lên núi làm nương rẫy. Cuộc sống trở nên bình yên hơn.
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    HoaXuan (25-05-2011),hocdao (26-05-2011),HuyenAnh (26-05-2011),manhcao277 (13-01-2015),nhuhainguyen (26-05-2011),PhongThuyGia (26-05-2011),thanhphong (20-06-2014),tindohuongthien (25-05-2011),TKKT (26-05-2011),Đại Minh (28-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •