Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Bệnh Quỷ phải có thuốc Tiên!
Hybrid View
-
09-01-2021, 13:38 #1
.
THẦY CHỮA BỆNH TRỰC TIẾP LẦN THỨ 4 (phần cuối)
Chữa bệnh trực tiếp tại nhà Bảo Anh lần 4:
Lần này tôi không được đi theo Thầy làm việc, chỉ nghe Thầy kể lại:
- Hôm trước cụ Nghiêm Tân báo cáo ngay trong đợt này vô tình có một hòn sỏi trong không gian văng trúng vào não Bảo Anh, não bị mất một miếng cho nên bệnh nặng lại càng thêm nặng! Thời gian này Cụ Nghiêm Tân các vị thần y và người của Thầy vẫn luôn túc trực để chữa cho Bảo Anh hằng ngày.
Huệ Minh mới báo cáo: “Có lần con đến thăm thấy cụ đang lấy hai tay giữ đầu của Bảo Anh lại bởi vì thần kinh não của cháu đang rơi vào tình trạng quá căng thẳng!”.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Như thế tức là Cụ phải dùng cả sức mạnh cơ học để giữ ổn định cho bộ não à?
- Thưa Thầy vâng!
- Đúng là tấm lòng của một vị Thần Y đáng kính!
Hôm nay ngày 07/10/2020 Thầy Huệ Tâm lại đến chữa trực tiếp cho Bảo Anh. Khi Thầy đến nơi thì Huệ Minh và các vị Thần Y vẫn đang chữa cho Bảo Anh. Một lúc sau thì mọi người mới ra và Cụ Nghiêm Tân báo cáo:
- Chỗ não bị mất đã được cấy tế bào mới và nó đã phát triển gần điền đầy rồi, có điều rất lạ là hai phần không liền lại với nhau…Giữa phần não mới cấy vào và phần não cũ giống như có một bức tường năng lượng ngăn giữa 2 phần đó. Việc thứ 2 là có 1 đoạn dây thần kinh tuy ngắn nhưng đường đi khá phức tạp đã bị hỏng hẳn rồi. Việc thứ ba là có một đoạn dây thần kinh khá dài nằm ngoằn ngèo lại bị những mảnh vụn như bụi kim loại găm vào, các hạt bụi này rất nhỏ nhưng lại sắc cạnh!
Thầy Huệ Tâm nói: “Những việc đó để tôi làm!”
Đầu tiên là Thầy dùng nước “Cải tế bào” vảy vào vùng não mới được thay thế …Một lúc sau dường như bức tường năng lượng ngăn cách giữa hai vùng não đã bị phá vỡ. Vùng não mới được cấy tế bào đã dần hòa nhập với cả bộ não của Bảo Anh tức là cơ thể Bảo Anh đã chấp nhận phần não mới chứ không định đào thải như trước nữa.
Việc thứ hai là Thầy cắt bỏ hẳn phần dây thần kinh bị hỏng đi, sau đó Thầy lấy bút vẽ lại mọi chi tiết của đoạn đây thần kinh đó ngay tại chỗ mà Thầy vừa cắt bỏ và lấy ra. Thầy cũng vẽ lại một hình y như vậy trên một tờ giấy rồi Thầy lấy trong hộp ra một bó các loại dây thần kinh và cắt, ghép, dán chúng lại theo như hình vẽ trên giấy. Chờ một lúc rồi Thầy Huệ Tâm bóc đoạn dây thần kinh phức tạp đó ra khỏi giấy và dán vào hình vẽ mà Thầy đã vẽ trên não của cháu.
Việc thứ ba là Thầy dùng một loạt Robot sinh học rất nhỏ lấy kẹp gắp từng mảnh kim loại rất nhỏ ra khỏi đoạn dây thần kinh bị thương của Ba. Sau khi đã gắp hết các mạnh kim loại ra, Thầy xoa một loại thuốc mỡ trên toàn bộ đoạn dây thần kinh bị thương đó.
Xong việc Thầy Huệ Tâm kiểm tra lại lần cuối rồi Thầy nói: “Xong rồi!”
Thầy giải thích cho mọi người nghe:
- Cơ thể con người ta có một đặc thù là, nó không chấp nhận những vật thể lạ đi vào, nó sẽ tìm mọi cách đào thải nếu bị vật lạ xâm nhập. Nước “cải tế bào” là do Đạt Ma sư Tổ tặng Thầy, nước này có tác dụng tạo ra môi trường để “cái mới và cái cũ” dễ tương thích với nhau và chấp nhận nhau.
Việc thay cả một đoạn dây thần kinh là rất khó vì có những tiết đoạn thần kinh rất nhỏ. Việc đầu tiên là phải giữ nguyên được hình dáng và vị trí của nó. Việc thứ hai là phải chọn được dây thần kinh đưa vào thay thế tương đồng với dây thần kinh của cơ thể. Việc thứ ba là phải chế tạo được một đoạn thần kinh có hình dạng, kích thước giống hệt như đoạn dây thần kinh cần thay thế. Việc thứ tư là keo dán để nối và dán thần kinh vào với nhau phải được chế tạo từ những tế bào mầm và chất liệu khác được lấy từ ngay trong cơ thể của bệnh nhân. Ngày trước Phật Bà đã tặng Thầy một “Hộp dụng cụ y tế” trong đó có nhiều vật dụng lắm, còn Đạt Ma Sư Tổ đã tặng Thầy cả một bó các loại dây thần kinh lớn nhỏ…
Khi lấy những vật thể lạ và rất nhỏ mà lại nhiều ra khỏi cơ thể bệnh nhân cũng rất khó! Phải dùng tới Robot sinh học, Robot có thể có kích thước rất nhỏ nên nó mới luồn lách vào những chỗ khó được. Hơn nữa những loại Robot này được điều khiển bằng ý nghĩ của người thầy chữa bệnh nên gần như chúng không bao giờ làm sai.
Điều đáng buồn nhất là: “Người trần tục không hiểu công việc chúng ta làm! Người thì cho là mê tín hay khoác lác rồi bôi xấu chúng ta, người thì nửa tin nửa ngờ - khi cần đến thì gọi rối rít nhưng xong việc là có thể họ quên ngay …Họ có trả công cho chúng ta thì cũng chỉ tương đương với tiền xe và tiền khám bệnh khi họ phải đến bệnh viện!…Nhưng thôi, việc cần làm thì cứ làm. Chữa bệnh bằng phương pháp của chúng ta có thể nói “là Khoa học của Khoa học”.
- Cụ Nghiêm Tân đề nghị: Bây giờ Thầy phải rà soát lại cơ chế vi mạch điện tử của não bộ. Thầy kiểm tra lại thì đúng là Thầy phải sửa chữa một số chỗ. Người của Thiên Hà Xanh làm rồi nhưng chưa đạt yêu cầu, Thầy phải làm lại và nâng cấp lên. Sau đó Thầy cho kiểm tra lại toàn bộ thì thấy có một đoạn dây thần kinh tự nhiên nó bị phồng lên, hóa ra lý do nó cũng bị một cái vật thể lạ nằm đúng ở chính giữa nên khi chạy đến đấy nó vấp, nó tắc như tắc ống nước. Phải lấy nó ra và chỉnh sửa lại dây thần kinh đó.
Sau khi đã hoàn tất mọi việc chữa bệnh “như kiểu sửa đồ điện tử” thì Thầy vào một cái phòng giống như một phòng chỉ huy của não bộ, rồi Thầy lập trình lại hoạt động của bộ não và cho chạy thử. Đây là những việc kiểm tra và chạy thử được Thầy mô phỏng trên máy tính, cũng phải chỉnh sửa một vài thông số thì bộ não của Ba đã hoạt động bình thường. Cũng giống như mọi lần khi làm xong một việc phức tạp, Thầy Huệ Tâm lại xoa tay nói: “Được rồi!
Tiến triển bệnh: Hai tối đầu tiên sau khi Thầy chữa, Hiện tượng bóng đen và tiếng hét giảm hẳn, các cơn co giật vẫn còn nhưng ngắn và ít. Ban ngày đi học bình thường. Tuyệt vời hơn hết khi tiếp nối các ngày sau đó là những tin nhắn thông báo tình hình của Bảo Anh từ bố của cháu: “Tối hôm qua Bảo Anh không bị một cơn nào em ạ. Sáng nay đi học bình thường, vui vẻ, hoạt bát” “ Con bắt đầu tự đi theo xe của trường, mẹ đã không cần đưa đón” “Bảo Anh cả ngày hôm qua đi chơi nhà bạn đến tối rất vui vẻ. Lúc đi ngủ không có vấn đề gì”.
Nhận được những tin nhắn này, trong tôi cũng là những cảm xúc thật khó tả, vừa nhẹ nhàng như tháo gỡ được tảng đá đang đè nặng trong tim suốt thời gian vừa rồi đồng hành cùng câu chuyện của Bảo Anh và gia đình, vừa vui mừng, vừa khâm phục. Vui mừng vì Bảo Anh và gia đình đã vượt qua được khó khăn quá lớn. Khâm phục vì chỉ có Thầy mới làm được những việc vô cùng đặc biệt như thế, không phải Thầy thì cũng sẽ không là ai cả! Xin chúc mừng Bảo Anh, bố mẹ và cả gia đình cháu. Xin cảm tạ Thầy Huệ Tâm vì tất cả những việc Thầy đã làm cho chúng con, cho mọi người, cho chúng sinh, cho vạn vật muôn loài!
HẾT...
/View more the latest threads:
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
BaoNgoc (29-01-2021),Bảo Anh (12-01-2021),bần tăng (10-01-2021),Diệu Hồng (14-07-2024),Dungnph (12-01-2021),haile (10-01-2021),haixuyentb (11-01-2021),Hạnh An (16-01-2021),hiepqf3 (11-01-2021),Hieuhoc (18-01-2021),Hoa Cát Tường (14-01-2021),HoangNV (27-07-2024),HoangSyHiep (21-01-2021),hoanlinh (11-01-2021),hoatuyet (22-01-2021),hocdao (13-01-2021),hongvulien (12-07-2024),lê chí công (12-07-2024),Lobbyvietnam (11-01-2021),manhcao277 (09-01-2021),manhtuongngo (12-01-2021),Một điều lành (12-01-2024),Minh Toàn (10-01-2021),nganuoc (19-02-2021),Ngô Minh Thành (11-01-2021),Nghệ Linh (13-07-2024),NguyetQuangTu (09-01-2021),PhongThuyGia (13-01-2021),phuonganhhp (09-01-2021),phuongngoc (25-03-2021),Phương Nam (11-01-2021),Tamhuongthien (21-01-2021),tamminh (12-01-2021),tam_thuc (10-01-2021),Thanh Bình (25-09-2022),Thanh Quang (14-06-2023),thanhngoc (12-01-2021),thanhphong (09-01-2021),THANHTINH (12-01-2021),thiện tai (13-07-2024),Thien Nghia (13-01-2021),Thutrang (19-07-2024),Tieutrucxinh (17-07-2024),tranquang1510 (18-01-2021),Trần Kim Cương (12-01-2021),Trung Nghĩa (11-01-2021),tuluyenthantam (10-01-2021),TuMinh (11-01-2021),youme (12-01-2021),Đào Hương 95 (10-01-2021),Đại Minh (11-01-2021),Đức Tin (21-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (10-01-2021),ĐoHoa (11-07-2024)