Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    1,975
    Thanked 3,527 Times in 119 Posts

    Mặc định Được theo Thầy đi làm bàn thờ

    .
    Nhận được lời mời đến làm bàn thờ tại gia đình anh Haile, tôi khá bất ngờ. Bởi vì tôi nhớ cách đây khoảng 4 năm, Thầy đã từng đến làm bàn thờ cho gia đình anh rồi, tại sao bây giờ lại làm nhỉ? Trong lòng nghĩ có thể nhà anh sửa sang lại, hoặc có vấn đề gì đó cần Thầy trực tiếp đến giải quyết. Dù sao thì cũng vẫn rất mừng cho anh, Thầy đã nhận lời thì có là việc gì cũng sẽ được giải quyết hết thôi.

    Sáng chủ nhật có mặt tại nhà anh, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Thầy và anh Hocdao đến. Trong lúc chờ, anh Haile đã giải thích thắc mắc trên của tôi. Gia đình bên ngoại nhà anh có một người cậu, người này nhẽ ra là người chịu trách nhiệm chính trong việc thờ phụng gia tiên dòng họ. Tuy nhiên, người cậu đó lại theo Công giáo, nên việc thờ cúng tổ tiên không được chu đáo. Mẹ anh Haile đã trăn trở về điều này rất nhiều, và có nguyện vọng đưa họ hàng gia tiên của nhà mình (họ Nguyễn) về thờ phụng chung với họ hàng gia tiên nhà chồng (họ Lê). Việc này đã được bố anh Haile đồng ý. Sau đó, gia đình đã có lời nhờ Thầy để giúp hiện thực hóa nguyện vọng trên.

    Khi Thầy đến, Thầy hỏi thăm mọi người trong gia đình, trong đó có chị gái lớn – người đã từng được Thầy giúp giải bỏ căn đồng. Tuy chị nói đã không còn đến chỗ hầu đồng đó nữa, nhưng Thầy vẫn cẩn thận kiểm tra và phát hiện: có một vía của chị vẫn thường xuyên đến đó nên vía đó rất yếu. Thầy ra lệnh vía của chị dẫn anh Hocdao đến chỗ của người thầy đồng cốt kia, sau đó Thầy đã làm cháy bát hương tại đó, để nó không còn có khả năng gây hại cho người khác nữa.

    Quay trở lại việc làm bàn thờ, khi Thầy bắt đầu,Thầy hỏi bác trai có đồng ý việc đưa gia tiên bên vợ về thờ cúng không, bác trai đồng ý. Rồi Thầy mới gọi họ hàng gia tiên của cả hai họ Lê và Nguyễn về để hỏi ý kiến, xem tất cả có đồng ý với việc cùng được thờ phụng tại một nơi hay không. Thật may là mọi người đều đồng ý, đều vui mừng, phấn khởi vì được Thầy giúp cho việc lớn như vậy. Sau đó, Thầy mới làm đến các bát hương. Bát hương gia tiên dòng họ Lê vẫn giữ nguyên, và bổ sung thêm các bà cô ông mãnh cùng vào đấy. Bát hương bà cô ông mãnh dòng họ Lê sẽ chuyển đổi thành bát hương gia tiên dòng họ Nguyễn. Để làm như vậy, trước tiên anh Hocdao phải lấy toàn bộ Bột tam thần, gói thất bảo và tờ Dị hiệu từ bát hương bà cô dòng họ Lê ra, để sang cùng với bát hương Gia tiên dòng họ Lê (Riêng tờ Dị hiệu cho bát hương dòng họ Lê phải viết lại). Sau đó, thay tro, gói bột tam thần, thất bảo và viết tờ Dị hiệu cho Gia tiên dòng họ Nguyễn. Khi thắp hương vào hai bát hương gia tiên của hai dòng họ, Thầy nói: Các cụ về mừng lắm, cười to lắm, hôm nay Thầy mời cơm các cụ gia tiên của cả hai dòng họ. Cơm của người trần cúng thì các cụ không ăn được, nhưng cơm của Thầy mời thì chắc chắn các cụ ăn được. Bác gái rất vui, khóc vì xúc động và cảm ơn Thầy không ngớt.
    Trên phòng thờ của gia đình có bức khánh hình rồng và phượng rất đẹp, đã được treo ở phòng thờ gần 20 năm nay. Thấy hai bác chủ nhà đều rất tốt bụng, chân tình, Thầy đã gọi Long Phượng về để nhập vào bức khánh này. Đồng thời Thầy cũng ban cho gia đình rất nhiều lộc, để làm ăn phát đạt, thịnh vượng.

    Việc bất ngờ nhất trong buổi hôm đấy là việc Thầy giúp cho mối quan hệ của vợ chồng anh Haile trở nên gắn bó, hòa hợp hơn. Mặc dù bản thân anh Haile cũng không nhờ Thầy giúp cho việc này, nhưng Thầy vẫn luôn thấu hiểu và quan tâm sâu sắc đến học trò. Thầy gọi vía của cả hai về, giảng giải về nghĩa vợ chồng và hỏi có còn muốn gắn bó, yêu thương nhau không? Các vía đều trả lời có. Thầy đã làm cho sợi dây đậm màu hơn và giải quyết phần xơ ở giữa để dòng chảy năng lượng trên sợi dây tình cảm được thông suốt. Khi kiểm tra vía của cô vợ phát hiện một lá cờ ở sau lưng. Nguyên nhân là do một người đồng nghiệp cắm vào, gây xáo trộn năng lượng rất lớn. Thầy không những rút lá cờ ra mà còn truy về tận nơi người làm ra lá cờ này để giải quyết triệt để.

    Xong việc, cả gia đình ai nấy đều vui mừng, phấn khởi. Cá nhân tôi – với tư cách là một người khách còn phải cảm thấy xúc động, bởi tôi hiểu tất cả những việc Thầy đã làm từ đầu đến cuối, đều là những việc rất ý nghĩa, quan trọng, mà chỉ có Thầy làm mới đạt được hiệu quả thực sự. Có được đi cùng chứng kiến mới thấy: Thầy làm nhanh, nhiều mà vẫn hiệu quả, thấu đáo, chu toàn.
    Chúc mừng đại gia đình anh Haile đã nhận được những ân huệ to lớn như vậy! Mong rằng cả gia đình sẽ luôn bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!

    /

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc

    cảnh thắng (29-12-2020),hiepqf3 (29-12-2020),Hoa Cát Tường (01-01-2021),HoangNV (30-12-2020),hoanlinh (29-12-2020),hoatran (30-12-2020),hocdao (29-12-2020),huongtamlinh (29-12-2020),Hương Nhu (30-12-2020),Lobbyvietnam (30-12-2020),longtadinh (01-01-2021),manhtuongngo (29-12-2020),Minh Toàn (29-12-2020),Ngô Minh Thành (29-12-2020),Nguyễn Thành Công (30-12-2020),NguyetQuangTu (30-12-2020),PhongThuyGia (31-12-2020),phuongpham (01-01-2021),Phương Nam (31-12-2020),Tamhuongthien (31-12-2020),tam_thuc (10-01-2021),thanhngoc (30-12-2020),thanhphong (09-01-2021),THANHTINH (29-12-2020),tranquang1510 (30-12-2020),Trần Kim Cương (29-12-2020),Trung Nghĩa (29-12-2020),tuluyenthantam (03-01-2021),TuMinh (29-12-2020),Vidieu (07-01-2021),youme (29-12-2020),Đào Hương 95 (31-12-2020),Đại Minh (08-01-2021),ĐINHQUANG HIỆP (29-12-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •