Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Thực hành giải bùa tại quê nhà

    Trong dịp ĐQH cùng gia đình về quê nhà Nam Định ăn tết nguyên đán năm Canh Tý 2020, khi về đến nhà tôi cảm thấy ở nhà đang có điều bất thường khiến tôi có cảm giác hơi khó chịu. Mấy ngày về ăn tết mà tôi cứ bần thần, đi xung quanh vườn nhà để cảm nhận xem nguyên nhân từ đâu. Nhiều lúc tôi nghĩ hay do cảm giác của tôi đang có vấn đề, sau đó tôi nghĩ có lẽ mình phải thay đổi cách cảm nhận, đồng thời mở rộng suy nghĩ mình ra, thì mới có thể tìm ra được nguyên nhân từ đâu. Sau khi cảm nhận xung quanh vườn nhà và cả trong nhà, thì bước đầu tôi nhận thấy nguyên nhân gây ra khó chịu nhất lại chính ở trong nhà mình.
    Phải đến tối hôm mồng một tết tôi mới phát hiện ra. Lúc đó khoảng 22h00, tôi ngồi ở bàn uống nước một mình, tôi tâm niệm con xin Thầy xin bề trên, xin gia tiên chỉ dạy cho con, để con tìm ra được nguyên nhân dẫn đến xáo trộn năng lượng trong ngôi nhà của con. Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà tập trung cảm nhận, thì nhìn thấy nhà mình mới treo chiếc đèn chùm mới, đồng thời tôi có cảm giác khó chịu. Tôi nghĩ đèn chùm anh trai mới đem ở nhà anh về lắp thì chắc không phải rồi, có lẽ mình đang bị lừa cảm giác. Tôi ngồi bần thần một lúc, thì trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ là mình cần tập trung cảm nhận vào từng góc nhà một. Khi tôi tập trung cảm nhận về gốc tường phía sau nhà, thì tôi không thấy có cảm giác khó chịu. Khi tôi tập trung vào góc tường phía trước nhà, thì tôi thấy khó chịu. Đúng lúc này tôi phát hiện ra ở góc tường tại vị trí móc dây màn có một vật nho nhỏ, giống như một mẩu gỗ mà lâu nay tôi không để ý đến. Khi tôi tập trung cảm nhận lại một lần nữa thì đúng là ở đó rồi, tôi tiến lại gần rồi tháo ra. Phía ngoài theo năm tháng là những lớp sơn phủ màu vàng nhìn xa cứ tưởng cục gỗ, khi tôi bóc ra thì thấy đây là một lá bùa phần thực. Lúc đó tôi hơi rùng mình, thật sự là hơi bất ngờ, tôi cầm lá bùa trên tay bắt đầu thấy tay mình hơi buốt. Sau đó tôi tiến hành tâm niệm, con xin Thầy cho phép con sử dụng HTC để giải bùa. Sau đó tôi tâm niệm HTC xuất hiện, xin HTC giải bùa. Sau khi giải bùa xong thì tôi không còn cảm giác khó chịu nữa, tuy nhiên người tôi lúc đó cảm giác hơi mệt như bị mất năng lượng.
    Hôm sau tôi hỏi lại mẹ và chị, thì tôi mới biết lá bùa này đã có từ rất lâu rồi, từ đợt bố mẹ tôi chuyển mộ cho các cụ về vườn nhà từ cách đây đã gần 30 năm rồi. Thời điểm đó bố tôi có mời một bà mường về làm lễ, có lẽ lá bùa trên đã được dán lên tường nhà. Tuy nhiên trong đợt sửa chữa nhà, mẹ tôi đã bóc ra rồi quấn nó lại và buộc ở đó cũng từ rất lâu rồi. Thật là may mắn cho tôi là đầu năm, năm mới đã phát hiện ra bùa và đã giải được bùa, trong lòng tôi thấy rất vui, cũng mong năm mới mọi sự tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình.

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (26-08-2020),Hạnh An (28-12-2020),HoangSyHiep (26-08-2020),hoanlinh (31-08-2020),hoatran (27-08-2020),hoatuyet (26-08-2020),Hương Nhu (28-12-2020),kiencuong304 (27-08-2020),Lê Minh (28-12-2020),Lobbyvietnam (26-08-2020),manhcao277 (26-08-2020),manhtuongngo (26-08-2020),nganuoc (29-08-2020),Ngô Minh Thành (26-08-2020),Nghệ Linh (31-08-2020),NguyetQuangTu (26-08-2020),PhongThuyGia (26-08-2020),Phương Nam (26-08-2020),THANHTINH (30-08-2020),theoThầy (26-08-2020),Thutrang (28-08-2020),Trần Kim Cương (28-08-2020),Trung Nghĩa (26-08-2020),trungthanh (27-08-2020),TuMinh (26-08-2020),Vidieu (26-08-2020),youme (26-08-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •