Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tôi niệm A Di Đà Phật
Hybrid View
-
29-12-2020, 12:24 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2012
- Bài viết
- 126
- Cảm ơn!
- 1,228
- Thanked 2,436 Times in 124 Posts
Tôi niệm A Di Đà Phật
/
Câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” từ lâu đã rất quen thuộc với mọi người. Ta có thể bắt gặp lời niệm Phật ấy rất thường xuyên trong phim Tây Du Ký, bởi đó là câu thoại rất đặc trưng của nhân vật Đường Tăng. Ta cũng hay nghe thấy lời niệm khi thập phương du khách tới viếng thăm và cầu khấn tại chùa… Hay thậm chí cả trong hoàn cảnh những em nhỏ đi qua sông nước, nghĩa địa,… vì sợ quá và nhớ tới lời bà, lời mẹ dặn, các em cũng niệm Phật như để cầu bình an cho mình.
Trong rất nhiều hoàn cảnh, lời khấn “Nam Mô A Di Đà Phật” vang lên để thể hiện tấm lòng hướng về Phật, hướng về cái Thiện, cầu mong an lành,… Thế nên câu niệm đã trở nên rất đỗi thân quen với mọi người.
Tới khi tôi được ngồi Thiền bài “Vạn Pháp Trận A Di Đà Phật” của Thầy, tôi lại có thêm trải nghiệm hết sức đặc biệt: từng lời “Nam Mô A Di Đà Phật” Thầy niệm đã phát ra năng lượng trập trùng như sóng biển khơi, tạo nên một môi trường năng lượng thật sạch, thật an lành. Với tôi, được ngồi Thiền và nghe Thầy niệm Phật là một điều thực sự ý nghĩa.
Cách đây ít lâu, tôi lại có thêm một trải nghiệm đặc biệt khác: tôi niệm A Di Đà Phật.
Vài tháng trước, lịch làm việc của tôi khi ấy rất dày đặc từ sáng tới tối, thời gian nghỉ trưa rất ít và đầu giờ chiều lại bắt đầu làm với cường độ cao… Buổi trưa, chỉ còn lại một mình trong phòng làm việc, trong lòng tôi lại trĩu nặng bởi sự mệt mỏi vì công việc, vì những sai lầm mình từng mắc phải, vì những vòng xoáy trần tục vẫn cứ đổ xô đến như muốn cuốn tôi đi bất cứ khi nào tôi mất cảnh giác.
Vào một buổi trưa như thế, hôm ấy Hà Nội đang vào thu với nắng vàng ươm thật đẹp và bầu không khí mát mẻ bâng khuâng, nhưng tâm trạng của tôi thì nặng trĩu. Bất chợt, tôi nhớ tới Thầy, nhớ tới lời niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” của Thầy, trong lòng tôi thôi thúc rằng mình muốn niệm Phật.
Tôi nhắm mắt và từ từ niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật”. Lần niệm thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba vang lên khe khẽ, ngượng ngập. Tôi chưa bao giờ niệm Phật như thế, nhưng trong tôi vẫn là niềm thôi thúc dần dần càng mãnh liệt: cứ niệm đi, cứ niệm bằng tất cả khả năng của mình.
Vậy là lần niệm thứ tư, năm, sáu, … vang lên lần lượt. Càng niệm, tôi càng thấy mình nhập tâm hơn, rũ bỏ hết đi những ngượng ngập đầu tiên. Bên tai tôi như văng vẳng lời niệm của Thầy: “Nam Mô A Di Đà Phật” từng lời từng lời rành mạch, chậm rãi, yên bình, tôi niệm từng lời theo Thầy.
Càng niệm, những năng lượng xấu đang trĩu nặng trên người tôi như được rũ bỏ, tan biến. Trong khoảnh khắc, tôi chợt thấy hình ảnh Cụ A Di Đà Phật đang ngự tại bầu trời trong xanh ở ngay phía trên nơi tôi đang làm việc. Cụ tỏa ra ánh hào quang của sự an lành, của tình thương và lòng từ bi, bác ái.
Tôi nhớ tới Cánh hoa sen được Sư Tổ ban tặng, bèn tâm niệm đặt cánh hoa lên lòng bàn tay trái như mọi hôm ngồi Thiền. Lát sau, trên tay phải tôi bỗng có cảm giác mình đang nắm một tràng hạt nhỏ. Tôi liền lần từng hạt một theo nhịp niệm Phật.
Tới một thời điểm, bỗng nhiên tôi chợt rớt nước mắt, và ngừng niệm Phật. Xung quanh tôi tối thẫm, đen thăm thẳm, tôi như đang chứng kiến những đáy sâu nhất trong nỗi buồn của mình. Trong bóng tối ấy, tôi chợt thấy ánh sáng, rồi thấy hình ảnh Thầy tôi đang lặng lẽ đi phía trước. Tôi bước theo Cụ, bước vì mình như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, bước vì đi theo Cụ là đi theo Ánh Sáng, bước vì đó là điều nhất định mình cần phải làm…
Và rồi khi bình tâm trở lại, tôi tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Lời niệm của tôi giờ đây bình an hơn, chậm rãi và chắc chắn hơn lúc trước. Toàn bộ tâm trí của tôi khi đã bước qua những ngổn ngang và mỏi mệt, giờ đây có thể tập trung vào việc niệm Phật với tất cả lòng kính ngưỡng và khát khao hướng Thiện.
Kết thúc buổi trưa đặc biệt ấy, tôi bước vào buổi chiều với một năng lượng hoàn toàn khác: tươi mới, thanh thoát hơn rất nhiều. Tôi không biết điều gì thực sự đã diễn ra với năng lượng, tâm hồn của mình, nhưng tôi tin rằng đó là một điều hết sức tốt đẹp và đặc biệt.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Phật A Di Đà, cảm ơn các vị Bề Trên đã cho con một con đường đầy Ánh Sáng và tốt lành để đi tới ạ.
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90
cảnh thắng (27-02-2021),Hoa Cát Tường (30-12-2020),hoanlinh (29-12-2020),hoatran (30-12-2020),Hương Nhu (30-12-2020),nangbanmai (30-12-2020),Ngô Minh Thành (29-12-2020),Nguyễn Thành Công (30-12-2020),NguyetQuangTu (30-12-2020),Nhất Tâm (19-01-2021),Phương Nam (31-12-2020),tamminh (31-12-2020),THANHTINH (29-12-2020),theoThầy (29-12-2020),Trung Nghĩa (29-12-2020),TuMinh (29-12-2020),Vidieu (13-01-2021),youme (30-12-2020),Đào Hương 95 (29-12-2020)