Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Khí công tâm linh chữa bệnh về da

    Những đợt nắng nóng gay gắt và khắc nghiệt vào tháng 8 đã làm cho không ít người mệt mỏi. Ban ngày trời nắng như thiêu như đốt, không khí bí bách và ngột ngạt. Chưa năm nào tôi thấy nóng như năm nay. Ra đường, mặc dù đã che kín mà vẫn thấy bỏng rát. Điều không ngờ là đợt nắng này lại mang lại hậu quả nghiêm trọng cho làn da của tôi và sự phát tác của nó thật quá sức tưởng tượng.

    Đợt đó, cháu lớn đang chuẩn bị hồ sơ thi đại học nên tôi luôn đồng hành với cháu trên mọi ngả đường. Tôi nhớ chiều hôm đó, khoảng 2h chiều, khi cái nắng hè đổ lửa đang rót xuống đường, tôi có việc phải đưa cháu đi. Lúc ra nắng, tôi có cảm nhận vùng trên trán bỏng rát, nhưng lúc đó cũng chỉ biết là nắng nóng nên không để ý lắm. Nhưng khi về nhà, tôi không thể ngờ khuôn mặt mình trở nên khác lạ. Khuôn mặt như có ai vẽ nhọ nồi lên vậy, đen nhẻm như Bao Công. Một phần khuôn mặt phía trên vùng trán và hai bên thái dương đen sẫm, loang lổ những vết không đều màu. Tôi nhìn vào gương và không tin vào mắt mình. Tôi tưởng mình bị nhọ, bị dính vết gì đó trên mặt, nhưng không phải. Tôi rửa mặt bằng sữa rửa mặt, nhưng cũng chẳng ích gì. Càng kỳ thì tôi thấy nó chẳng chuyển biến gì. Do tôi để mái hiển nhi nên phần trán cũng được che đi phần nào, còn lại hai bên thái dương xuống gò má, nhất là vùng má bên phải trông mới sợ. Tôi buồn lắm nhưng chẳng biết phải làm sao!



    Vùng da trán và mặt bị cháy nắng

    Lúc đầu tôi nghĩ do mình bị nám, nhưng tôi cũng có một vài vết nám trên khuôn mặt và nó phát triển chậm, không nhanh như vậy. Cũng không hẳn do cháy nắng, vì cháy nắng thì các vết cháy nắng thường đỏ rộp chứ không đen nhẻm như da của tôi. Mọi người nhìn thấy ai cũng ngạc nhiên. Ra đường hay đến cơ quan, tôi đều đeo khẩu trang kín mít, lấy tóc để che đi khuôn mặt mình. Nó làm tôi mất tự tin. Mọi người khuyên tôi đi khám da liễu để có hướng điều trị tích cực.

    Mọi việc không dừng lại ở đó. Mấy hôm sau, mặt tôi có hiện tượng bị ngứa và sưng. Toàn bộ vùng mặt, mắt, vùng da dưới mắt có cảm giác bị bỏng rát, vùng cổ tay cũng có hiện tượng như vậy. Biết người có vấn đề, tôi tập Vạn pháp TKKT để thanh lọc cơ thể, Vạn pháp Hộ phế trận, Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ… để xin chữa bệnh. Trong lúc tập, tôi cũng xin Thầy nước sương trên lá trúc đắp vào vùng bị ngứa, bỏng rát để làm sạch và làm dịu da; xin LQĐC phát ánh sáng phù hợp với da, làm dịu và làm lành làn da; xin mặt nạ, cao thuốc của Đức Mẫu Mẹ phù hợp với làn da hiện tại để đắp lên da … Làn da của tôi dần dần đỡ dần, không còn cảm giác bỏng rát như trước nữa, khuôn mặt cũng hết sưng, nhưng màu da rám nắng thì vẫn… y nguyên.

    Biết hiện tượng phát tác không đơn giản chỉ là nguyên nhân cháy nắng mà chắc chắn còn nguyên nhân sâu sa nào đó, tôi đã cầu cứu Thầy và Thầy đã đồng ý chữa bệnh cho tôi.

    (Còn nữa)
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (02-11-2020),Dungnph (02-11-2020),haixuyentb (04-11-2020),Hanhthong (05-11-2020),Hoa Cát Tường (06-11-2020),Hương Nhu (03-11-2020),nganuoc (04-11-2020),PhongThuyGia (05-11-2020),tamminh (03-11-2020),tam_thuc (04-11-2020),THANHTINH (02-11-2020),theoThầy (02-11-2020),Trần Kim Cương (14-11-2020),trungthanh (02-11-2020),tuluyenthantam (07-11-2020),Đại Minh (08-11-2020),Đức Thành (22-02-2022),ĐINHQUANG HIỆP (02-11-2020)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Trục sinh lực của tôi bị độc

    Tối hôm đó tôi đến Thầy. Thầy bảo tôi ngồi thiền và mời hai vị Bạch Y và Bạch Viên về khám và chữa bệnh cho tôi. Thầy đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh của tôi là do trục sinh lực bị độc. Khí độc từ trục sinh lực đã lan ra và phát tác ra đến bề mặt da. Khi độc tố gặp sức nóng của mặt trời chiếu vào cùng một lúc đã làm cháy bề mặt da khiến cho da cháy đen và rám mặt.

    Thầy và các vị thần y đã lấy hết khí độc, làm sạch trục sinh lực cho tôi. Đồng thời làm sạch bề mặt da bị rám. Bạch Viên đã phun thuốc vào vùng da bị chết tế bào để khôi phục làn da cho tôi (về phần linh).

    Trong quá trình chữa bệnh, tôi cảm nhận rất rõ khí độc thoát ra rất mạnh qua hai lòng bàn tay và mười đầu ngón tay. Hai lòng bàn chân cũng cảm nhận khí độc thoát ra nhưng ít hơn. Khi Thầy làm sạch bề mặt da bị rám, tôi thấy vùng da bên má phải mình đau rát giống như hình ảnh ai đó dùng giấy nhám để đánh bề mặt gỗ vậy.

    Khi Bạch Viên phun thuốc vào mặt, tôi nhận thấy có người đang chọc một cái que vào đỉnh đầu tôi và sau đó là làn nước như những dòng sữa chảy tràn ra vùng trán, lan đều ra khắp khuôn mặt tôi. Khuôn mặt dịu mát và cảm giác thích lắm, không biết tả thế nào. Rồi bất chợt ai đó nâng mũi tôi lên, bóp mũi chặt lại…Tiếp đó, Thầy đã cân bằng nội tiết tố cho tôi. Quá trình chữa bệnh diễn ra khoảng gần 30 phút thì dừng lại.

    Sau buổi chữa bệnh ban đầu, tôi rất vui vì nguyên nhân căn bệnh đã được Thầy kiểm tra và giải quyết kịp thời.

    Sau buổi chữa hôm đó, hàng ngày tôi chịu khó chăm sóc làn da và che chắn kỹ càng khuôn mặt. Và dần dần, vết sạm trên vùng trán và hai bên thái dương, vùng má đã mờ hơn, không còn sậm đen như trước. Tôi mừng lắm.



    Vùng da đã sáng dần lên

    Vào thứ bảy tuần trước, khi “tháp tùng” chồng tôi lên chữa bệnh, tôi và một số đồng môn đã được Thầy và các vị bề trên chữa bệnh cho. Bốn vị Thần y trong không gian đã được Thầy mời về để chữa bệnh cho chúng tôi. Trong quá trình chữa bệnh, tôi tâm niệm xin chữa bệnh về da để sắc tố da của tôi được cải thiện. Cuối buổi chữa, tôi còn biết thêm mình còn bị yếu gan và Thầy sẽ giúp tôi chữa trị căn bệnh này trong thời gian tới.

    Con xin tạ ơn Thầy và các vị bề trên, các vị Thần y đã chữa bệnh cho con. Con mong trong thời gian tới, làn da của con sẽ được cải thiện dần!
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  4. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    Dungnph (04-11-2020),haixuyentb (04-11-2020),Hanhthong (05-11-2020),huongtamlinh (04-11-2020),Lê Minh (03-05-2021),nganuoc (04-11-2020),Ngô Minh Thành (10-11-2020),PhongThuyGia (05-11-2020),phuonganhhp (24-07-2021),phuongngoc (03-11-2020),tam_thuc (04-11-2020),theoThầy (04-11-2020),Trần Kim Cương (05-11-2020),Trung Nghĩa (04-11-2020),trungthanh (04-11-2020),tuluyenthantam (07-11-2020),TuMinh (03-11-2020),youme (04-11-2020),Đào Hương 95 (03-11-2020),Đại Minh (08-11-2020),Đức Thành (22-02-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •