Kết quả 1 đến 1 của 1
-
29-10-2020, 19:14 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Những việc làm của THẾ HỆ 10.0 (p3)
.
.
THẾ HỆ 10.0 (P3)
Ngày 16/10/2020
* Lúc 10 giờ 10’
Sáng nay Thầy trò chúng tôi từ Vinh đi Đô Lương để làm phong thủy và bàn thờ cho một người quen.
Bước vào nhà thấy có khí lạnh bao trùm. Khi phát năng lượng để làm sạch đất thì chúng tôi phát hiện ra: Phía trước bên phải nhà đứng từ trong nhìn ra có một cái hố to và khá sâu, bên dưới hố là bùn độc. Không biết vì lý do gì mà cái hố này giống như “Một cái bẫy vong”! Đã có nhiều vong bị rơi xuống đây không lên được và năng lượng của họ đã và đang tan rã, chỉ còn ba vong yếu ớt đang bơi lội tuyệt vọng!
Khí độc và vong khí từ hố bốc lên rồi lại quẩn vào nhà.
Hiện nhà này có ba người, ông cụ chủ nhà đã hơn 80 và đã từng bị tai biến, bà cụ chủ nhà hiện đang liệt và còn một cô con gái bị down!
Huệ Tâm nói:
- Các con kiểm tra xem ở dưới hố còn mấy vong có thể cứu được?
Huệ Minh nói:
- Thưa Thầy trong 3 vong còn lại này có một vong là phụ nữ vàà bà ấy già nhất xong đến 2 vong nam, một vong là người trung trung tuổi và một vong nhỏ tuổi!
Huệ Tâm nói:
- Lớp Linh Tâm Hội tụ đâu, Thầy giao cho các con giải quyết việc này.
Chỉ một lát sau, lớp trưởng đã báo cáo:
- Chúng con đã đưa lên và giải độc xong cho cả 3 người này rồi ạ!.
- Giải độc xong thì cho người ta uống thuốc để hồi phục lại sức khỏe. Xong rồi các con cho họ tắm rửa và dùng đũa phép cho xuất hiện quần áo vừa với mọi người, sau đó thì cho họ ăn.
- Chị Nipoong đang giải khăn ăn ra rồi ạ!.
- Đúng rồi, giỏi lắm. Nhưng con nhớ bệnh nhân người ta yếu thì phải ăn cái gì nó phù hợp tránh ăn thịt, ăn cá nhé.
- Chúng con nấu cháo với cả …
- Đúng rồi cho ăn cháo.
- Nhưng con thưa Thầy những người đã bị tan ra thì làm thế nào để cứu họ ạ?
- Con nào nói đấy?
- Thưa Thầy con Quỳnh Anh ạ.
- Quỳnh Anh à, Quỳnh Anh giỏi lắm! Quỳnh Anh hỏi năng lượng của vong đã bị tan ra rồi thì làm thế nào để cứu họ được phải không? Thầy giao cho Quỳnh Anh cái này, cho mượn thôi nhé. Đàn Chiêu Hồn xuất hiện, Quỳnh Anh cầm cái đàn này rồi con gẩy đàn lên. Vừa gẩy đàn vừa nói: Xin chiêu hồn cho các vong, chiêu hồn, chiêu hồn …Hội tụ năng lượng vong về, hội tụ năng lượng về để hình thành lên hình hài cho vong…”
Khi Quỳnh Anh ngồi gẩy đàn thì các bạn kia liền đứng xung quanh để phát năng lượng hỗ trợ. Thấy các con làm như vậy, Thầy Huệ Tâm nói:
- Đúng rồi, giỏi lắm. Khi Quỳnh Anh gảy đàn thì những khí vong đã bị tan đi nó sẽ tụ dần dần về. Nếu như vong nào còn có thể sống được thì nó sẽ tụ lại thành hình hài của vong đó. Cái đàn này tên là đàn Chiêu Hồn. Còn Moon con có biết làm gì không?
- Thưa Thầy Moon đang ngồi xem và hỗ trợ phát công, phát năng lượng thôi ạ!.
- Moon ra đây ông giao cho Moon cái này, đây là Quạt chiêu hồn. Con hãy bay ra xa xong Moon quạt nhẹ nhẹ từ xung quanh vào và tâm niệm là: “xin chiêu hồn, chiêu hồn, chiêu hồn những vong đã bị tan, hãy về đây, về đây...”
Người Moon lập tức phát sáng lấp lánh, một bộ váy trắng thướt tha với đôi cánh thiên thần đã giúp cháu bay lên, bay ra xa để thực thi nhiệm vụ.
- Con bay rộng ra và quạt nhẹ nhẹ vào, tâm niệm là dồn những vong khí đã bị tan tụ vào gần đàn Chiêu Hồn để hội tụ lại, hội tụ thành hình hài.
Một lát sau, có cháu nói: “Thêm một vong được cứu”.
- Giỏi lắm! Các con phải làm bằng tất cả tình thương của mình đối với những vong đó thì việc hội tụ sẽ nhanh hơn.
- Thưa Thầy đã có hình ảnh mờ mờ của 3 vong nhưng mà không hiện rõ lên được. Không thể hiện rõ thêm được, dừng lại rồi!
- Các con này có những việc mình muốn làm chưa chắc đã làm được đâu, năng lượng các vong đã tan quá lâu rồi thì khó hội tụ lại lắm, đành vậy. Bây giờ các con chưa làm quen với những việc này thì phải nhờ các bác, các anh chị đưa ba vong còn sống đi ở chỗ khác nhé.
- Thưa Thầy ba vong đó được đưa đi rồi ạ.
- Bây giờ còn cái hố này các con định giải quyết thế nào? Đây là một cái hố bùn rất độc mà lại sâu đúng có đúng không?
- Thưa Thầy chúng con đã bàn nhau rồi.
- Ai phát biểu thì phải nói rõ tên cho Thầy biết.
- Thưa Thầy chúng con cử lớp trưởng là người đại diện.
- Lớp trưởng nói đi.
- Thưa Thầy chúng con bàn nhau rồi, chúng con sẽ phát năng lượng xuống kết hợp với các chất làm đông cứng để làm đặc chỗ bùn độc này thành một khối. Sau đấy chúng con sẽ đổ một lớp cát lên, sau đấy tiếp tục làm liên kết lớp cát đấy lại rồi đẩy sâu cả cái khối đó xuống dưới sâu.
- Rồi, giỏi lắm! Thế tác nhân đông cứng các con lấy ở đâu ra.
- Thưa Thầy chúng con được dạy việc đó rồi ạ.
- Được dạy rồi à?
- Vâng ạ!
- Giỏi. Bây giờ tất cả các con đứng xung quanh miệng hố và rút đũa phép ra.
- Chúng con rút rồi.
- Ném chất tác nhân đông cứng xuống và phát năng lượng làm đông cứng toàn bộ lớp bùn độc ở bên dưới. Cái chất làm đông cứng đó được gọi là chất phụ gia đấy.
- Trước khi làm việc đấy thì chúng con sẽ làm lắng lại và nếu như mà có rút được chất độc nào rất độc mà lại rất tinh thì chúng con sẽ giữ lại.
- Ừ, để nghiên cứu à?
- Thưa Thầy để nghiên cứu, sau này mình cần dùng gì thì mình dùng.
- Giỏi lắm, làm đi nhưng phải cẩn thận.
Huệ Minh nói: Chúng nó cho cái gì đó xuống rồi lấy gậy ngoáy lên.
Huệ Tâm nói:
- Hồ lô hút độc xuất hiện. Đây ta tặng các con “hồ lô hút độc” này nhé, các con hút độc vào đấy để nghiên cứu sau, nếu không nó phát tán ra thì không tốt.
- Thưa Thầy, xong rồi ạ. Chúng con làm đông cứng luôn rồi.
- Ừ, nhưng bây giờ phải đổ một lớp bê tông lên trên lớp bùn cứng đó rồi hãy đổ đất hoặc đổ cát cho nó chắc chắn.
HuVo nói: Đội này nó nghịch lắm, chúng nó còn vầy vầy, lấy tay đập đập bê tông vừa làm vừa nghịch.
- Thế mới là trẻ con!
Để lấp cái hố này các cháu chạy vòng quanh hố, dẫm chân làm lún đất xung quanh để dồn vào hố. Một lát sau thì cái miệng hố đã nhỏ hẳn lại và cái hố cũ gần như đã được lấp đầy. Cái hố mới rộng hơn nhưng cũng nông hơn rất nhiều được các cháu lấy đất từ nơi khác về lấp đầy và san phẳng.
- Bây giờ lớp trưởng chỉ huy tất cả các bạn kiểm tra toàn bộ khu đất này xem đã thật sạch chưa?
- Cả lớp, tay cầm gậy đi quanh khu đất của gia chủ, đến đâu thỉnh thoảng lại chọc chọc ... ở xung quanh khu đất.
Kem nói: Ông ơi sạch hết rồi ạ!
- Sạch hết rồi à? Tốt, bây giờ các con trấn cái đất này đi.
- Mấy đứa lôi Kem ra đằng sau.
- Không cho Kem làm hay sao?
- Ý là không được phát biểu tự tiện.
- Đúng rồi đấy, sống phải có kỉ luật, ở trong lớp phải chờ ý kiến lớp trưởng chứ!
Lớp trưởng báo cáo: Thưa Thầy chúng con làm xong hết rồi ạ.
- Hôm nay các con giỏi lắm, các con làm được nhiều việc. Bây giờ Thầy giao cho các con một cái này nhé. Cờ lệnh xuất hiện. Chính giữa cờ có một vòng tròn, trong vòng tròn có hình ảnh của Thầy, Có chưa?
- Thưa Thầy có cờ như thế rồi ạ.
- Hiện nay lớp có bao nhiêu người? 9 người đúng không? Xuất hiện 9 bông hoa ở xung quanh vòng tròn, mỗi bông hoa có viết pháp danh của các con lên đó. Các con viết đi, bông hoa nào của mình thì viết vào đấy. Xong chưa?
- Có 3 bạn có cờ lệnh thì các bạn cắm bông hoa lên trên cờ lệnh ạ!
- Đúng rồi. Những ai có cờ lệnh rồi?
- Hiện nay chỉ có mỗi Chik, Quỳnh Anh và Moon ạ!
- Rồi, con nào có cờ lệnh riêng thì cứ dùng, cờ lệnh này là cờ lệnh chung của lớp Linh Tâm Tội Tụ nhé.
- Vâng!
- Cờ lệnh này sẽ hội tụ sức mạnh của lớp Linh Tâm Hội Tụ. Sau khi các con làm việc xong ở đâu thì các con cắm cờ lệnh này vào chỗ đấy, Thầy sẽ bảo trợ cho việc làm đó. Tất cả những kẻ xấu khác không bao giờ dám xâm phạm khu vực có cắm cờ lệnh này. Các con có đồng ý không?
- Chúng con đồng ý ạ, chúng con cảm ơn Thầy!
- Rồi, cờ lệnh có hiệu lực kể từ giờ phút này.
- Chúng con rất tự hào và chúng con xin nhận nhiệm vụ từ Thầy.
- Giỏi lắm! Xong rồi đúng không?
HuVo nói: Cái cờ lệnh của Thầy rất nặng, tất cả lớp phải cùng chung tay thì mới dựng cờ lên để cắm được.
- Đây là cờ lệnh của lớp, Thầy chỉ bảo trợ thôi đấy nhé. Tất cả lớp cùng cắm cờ đi.
Cả lớp reo ầm: Lên rồi, cờ bay rồi!
- Xong rồi, giờ các con có thể nghỉ được rồi.
- Chúng con cảm ơn Thầy.
- Ừ chào các con.
- Chúng con chào Thầy ạ.
Ngày 16/10/2020
*Lúc 18h18
- Lớp Linh Tâm Hội Tụ đâu? Về cả đây nào?
- Thưa Thầy, con Hoàn Ngọc, các cháu đã về đây hết. Các cháu khoanh tay chào Thầy ạ.
- Chào tất cả các con. Hoàn Ngọc đánh giá kết quả làm việc của học trò xem nào?
- Thưa Thầy con đánh giá trên phương diện là giáo viên của các cháu. Theo con các cháu đều là những đứa trẻ rất ngoan và các cháu thực sự cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Mặt chưa đạt được là các cháu còn bé, có nhiều khi là học xong các cháu lại quên. Việc này cần có thời gian, điều này cũng liên quan đến cấu trúc não và cấu trúc tư duy nữa. Các cháu cần thời gian để hoàn thiện cấu trúc não thì bộ nhớ sẽ ổn định hơn.
- Đúng rồi. Dạy trẻ con phải có phương pháp. Phải có cách nhìn nhận đánh giá trẻ con cho nó hợp lý.
- Thưa Thầy vâng ạ. Còn với tư cách là đồng môn của các cháu thì các cháu là những người rất có tài năng ạ.
- Hôm nay thì lớp vẫn có 9 bạn thôi hay đã bổ sung thêm mấy bạn hôm nọ rồi?
- Thưa Thầy hôm nay vẫn là 9 bạn ạ.
- Thôi được rồi. Cô giáo đánh giá vậy rồi. Các con có muốn nói chuyện gì với Thầy không?
- Lần này chúng con cử anh Thành phát biểu ạ!
- Rồi. Trước khi Thành phát biểu thì Thầy có ý kiến như thế này nhé. Những công việc quan trọng, mang tính đại diện cho cả lớp thì các con cử lớp trưởng là đúng rồi. Nhưng mà phải tạo điều kiện cho các bạn cùng được phát biểu, thì như thế cũng là một phương pháp học tập! Vậy có đúng không?
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Ừ, bây giờ Thành nói đi.
- Trước hết là chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con đi thực hành những gì chúng con học được. Thứ hai nữa là chúng con vẫn cần phải học nhiều, mặc dù chúng con cũng đã làm được một số việc nhưng mà chúng con nghĩ là việc học tập của chúng con sẽ dần dần đi đến chỗ để Thầy hoàn toàn tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho chúng con, chứ không phải để Thầy lúc nào cũng lo lắng cho chúng con như hiện nay nữa. Chúng con hứa sẽ cố gắng.
- Tất nhiên, dần dần phải đạt đến mức đó đúng không? Bây giờ đang đi học mà.
- Thưa Thầy vâng.
- Đang đi học thì phải có người hướng dẫn chứ. Người đi học thì trách nhiệm đầu tiên là thực hiện đúng những gì thầy cô dạy. Khi thực hiện một cách nhuần nhuyễn rồi thì mới bàn đến chuyện sáng tạo. Chưa học mà đã sáng tạo, phát triển thì chưa chắc đã là tốt. Còn hiện nay muốn phát triển, cải tiến một điều gì đấy thì phải báo cáo trước, không được tùy tiện, nhớ chưa?
- Thưa Thầy chúng con nhớ ạ.
- Còn các con có ai muốn nói gì không?
- Thưa Thầy em Moon có ý kiến ạ.
- Ừ, Moon con nói đi.
- Con chào ông!
- Chào con!
- Con muốn hỏi ông là khi nào thì anh Nhật Minh sẽ được về để tiếp tục học cùng với bọn con ạ?
- Anh Minh được đào tạo theo phương pháp khác con ạ. Anh cũng đi học nhưng cách học của anh khác của bọn con thôi. Lâu lâu anh sẽ về chơi, anh sẽ kể cho con, cho mọi người nghe anh học cái gì. Nếu anh học gì hay thì anh về anh dạy lại các con. Hoặc các con có gì hay thì dạy lại anh nhé.
- Ông ơi, thế chúng con có được học theo cách của anh Minh không ạ?
- Để học cho tốt thì tùy vào khả năng tư duy của từng người, sở trường riêng biệt của mỗi người để có phương pháp đào tạo sao cho người đó phát huy tối đa năng lực hoặc biệt tài của mình, con có hiểu không?
- Con hiểu ạ.
- Ví dụ như thế này nhé, người nào giỏi đàn thì cho đi học đàn, người giỏi hát cho đi học hát, người giỏi võ cho đi học võ. Đấy là những môn chính để ưu tiên đào tạo ngoài ra còn phải học nhiều môn khác nữa, con hiểu không? Chả nhẽ một người không biết đánh đàn lại bắt đi học đàn thì làm sao mà học được, phải không?
- Thưa ông con hiểu ạ.
- Ừ, thế thôi. Con lo cho anh à? Sợ anh đi đâu à?
- Con thấy anh đi lâu quá ạ.
- Chính ông là người quyết định cho anh đi học. Anh có những cái khác con, thì phải học theo cách của anh. Các con ở đây học tập trung thôi. Khi lớn một chút nữa, phát hiện ra ai có tài năng gì riêng biệt thì cũng sẽ tách ra đi học riêng một thời gian. Nhưng mà vẫn là người của lớp này, hiểu chưa?
- Vâng, con cảm ơn ông.
- Con nói điều gì nữa không?
- Con cứ được ở gần ông là con rất thích ạ!
- Ừ, bây giờ thì lúc nào chả gần ông. Ông đi công tác thì cho đi, còn khi ông về Côn Sơn thì con lại về Côn Sơn mà, đúng không?
- Vâng nhưng không hay được nói chuyện với ông ạ!
- À thế à! Được rồi, ông xin lỗi, từ nay ông sẽ thường xuyên trò chuyện với các con. Ông rất là quý Moon, ông cũng rất tin tưởng vào Moon sẽ trở thành một người rất tốt và có tài năng. Con có làm được điều đó không?
- Con sẽ làm được ông ạ!
- Ừ, đúng rồi, ông rất tin Moon. Bây giờ con nhường lại cho các anh chị khác nói chuyện với ông nhé.
- Thưa ông con Kem muốn nói ạ.
- Ừ, Kem nói chuyện đi.
- Ông ơi, cái lớp này học thì bao giờ sẽ hết ạ?
- Thế theo con định học bao giờ thì hết?
- Con thấy học lâu quá mà mãi không hết.
- Con nên nhớ rằng người đi học không bao giờ học hết được. Kiến thức là vô cùng vô tận. Ông bây giờ vẫn còn phải học mà. Khi các con học đến mức nào đấy, có kiến thức nhất định, đủ tuổi lớn thì các con sẽ đi làm. Nhưng mà dù đi làm rồi thì vẫn phải học. Thậm chí sau này có chức có quyền, có vị trí rồi, giúp được nhiều người rồi thì vẫn phải học. Con biết tại sao vẫn phải học liên tục không?
- Con không biết, nhưng mà con thấy học nhiều mệt!
- Sở dĩ phải học liên tục vì càng giỏi, càng tốt thì càng giúp đỡ được nhiều người. Nếu bây giờ con thấy mệt, không muốn học nữa thì cho con nghỉ nhé, con ra khỏi lớp con về nhà nhé, đi chơi một mình vậy!
- Không ạ!
- Con mệt mà, con chán học mà.
- Nhưng mà ở đây nó vui.
- Đồng ý rồi, nhưng mà đồng thời phải cố gắng. Bao giờ cũng thế thôi, các con cố gắng học giỏi, chăm chỉ rèn luyện thì đồng thời các con cũng hưởng niềm vui xung quanh với bạn bè, với ông, với tất cả các bác, các chú, các anh, các chị. Nếu con lười, con không muốn thì con cũng không được hưởng cái niềm vui này, con hiểu chưa?
- Con hiểu rồi ạ!
- Ừ, con phải cố gắng nhé. Mà con phải cố gắng nhiều hơn người khác đấy. Bởi vì tính con ham chơi lắm, đúng không?
- Không. Con cũng học hết mà!
- Ừ, phải cố gắng học thật nhiều vào nhé. Lúc nào cô cho nghỉ học thì chơi, chơi cùng các bạn. Các bạn có ai kêu ca như con đâu, có ai kêu học nhiều đâu, sao mình con lại kêu học nhiều. Kem về suy nghĩ thêm nhé. Bây giờ có ai nói chuyện với Thầy nữa không?
- Thưa Thầy con Chích ạ.
- Ừ! Nhưng Chích phải để cho bạn nào ít nói ấy, nói cho quen dần đi chứ. Con sẽ là người tổng kết nhé.
- Thưa Thầy, Con…con là…
- Con nói tên, hoặc nói là con mẹ nào cũng được.
- Con là con mẹ Tâm.
- À, à, con mẹ Tâm là Quốc Minh có đúng không?
- Vâng, con tên là Minh.
- Rồi, Quốc Minh nói đi.
- Thưa Thầy, ở trong lớp thì chắc là có con học chậm nhất. Con cũng xin nhận lỗi và con hứa với Thầy với các cô là con sẽ cố gắng hơn ạ!
- Ừ, tốt quá. Con có biết vì sao con học chậm nhất không? Do cô giảng con chưa hiểu ngay à? Hay là thế nào?
- Có nhiều khi là con chưa hiểu, cũng có nhiều khi con chưa tập trung ạ!
- Bây giờ có hai phần, một phần là có nhiều khi chưa hiểu thì con phải đến gặp lại cô giáo nói: cô ơi chỗ này cô giảng con chưa hiểu, xin cô giảng lại cho con. Chưa hiểu bài thì phải cố gắng hơn thôi. Còn chỗ chưa tập trung thì phải tập trung cao hơn nhé. Con đồng ý thế không?
- Thưa Thầy vâng!
- Rồi, thế là tốt rồi. Biết nhận lỗi thế là tốt lắm rồi. Thầy tin tưởng Quốc Minh sau này cũng sẽ giỏi như các bạn, cũng chăm chỉ như các bạn và giỏi như các bạn nhé. Còn bạn nào từ xưa đến nay chưa nói bao giờ thì nói xem nào, có ai không?
- Thưa Thầy mọi người đều phát biểu rồi. Có mỗi Quốc Minh là lần đầu tiên nói thôi ạ!
- Có ai còn muốn nói chuyện gì nữa không? Kể chuyện hôm nay các con làm việc như thế có khó quá không, có băn khoăn gì không? Có thấy vui không, v.v…nghĩ thế nào thì cứ nói thế.
- Thưa Thầy con Lam My ạ.
- Ừ, Lam My nói đi.
- Thưa Thầy, con cũng là anh chị lớn ở trong lớp nhưng mà con cũng chưa thực sự tập trung cho việc tu luyện này, nên kết quả của con đạt được chưa nhiều ạ. Con chỉ mới thấy là con sử dụng thành thục nhất cái khăn ăn thôi ạ. Con cũng hơi xấu hổ ạ!
- Bây giờ Thầy có ý kiến với con thế này nhé. Con đứng thứ hai về tuổi ở trong lớp đúng không?
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Chỉ cần là về mặt gương mẫu thì con cố gắng gương mẫu trong hành động, trong việc làm rồi thái độ ứng xử, thương yêu các em cho đúng mức. Thế là quý rồi. Thế còn khả năng học thì tùy vào khả năng từng người. Học cái này nó không giống như học văn hóa. Mình cố gắng đấy nhưng nó còn phụ thuộc vào cái tố chất ở trong người mình nữa, cho nên con cứ cố gắng hết sức là Thầy không trách gì con cả. Miễn là các em đều nói chị xứng đáng là người chị, thương yêu các em này, chăm sóc các em này rồi làm gương này. Thế còn học mà giả sử có kém hơn một chút thì phụ thuộc vào tố chất và việc này phải rèn luyện lâu dài. Môn học của mình đây nó không giống học văn hóa. Không phải cầy thật lực là được, con hiểu không? Nhưng mà cái đáng quý nhất của con là biết nhận lỗi, sống vô tư, thoải mái với mọi người, không đố kỵ ghen ghét gì ai cả. Có đúng không?
- Thưa Thầy thỉnh thoảng cũng có một ít ạ!
- Ừ, thỉnh thoảng có ít thôi, không đáng kể. Thế nhưng mà làm được thế là tốt rồi. Biết nhận lỗi là tốt rồi. Thầy rất tin ở con.
- Con cảm ơn Thầy.
- Còn ai nữa nào? Có ai muốn tâm sự gì với Thầy không?
- Thưa Thầy con Thảo Linh ạ!
- Ừ, Thảo Linh nói đi.
- Thưa Thầy, mọi người nói nhiều quá rồi, con cũng không biết bây giờ phải nói cái gì. Con chỉ xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các cô giáo, cảm ơn tất cả mọi người ở trong lớp Linh Tâm Hội Tụ đã luôn luôn thương yêu chúng con, và chúng con cũng đang thương yêu nhau để tạo thành một tập thể tốt, để tất cả mọi người đều có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ạ!
- Rồi, nói được thế là giỏi lắm rồi. Thầy cũng mong tất cả các con đều suy nghĩ như Thảo Linh và làm được giống như Thảo Linh nghĩ. Còn bây giờ lớp trưởng có thể tổng kết cụ thể, đánh giá tình hình chung, nhận xét các bạn trong lớp như thế nào này, công việc 2 – 3 ngày hôm nay Thầy giao là mới hơn trước đúng không, vậy thì có khó khăn không, có muốn làm những việc tương tự không? Lớp trưởng thay mặt các bạn nói đi.
- Thưa Thầy con xin phát biểu ý kiến. Việc mà chúng con được đi theo Thầy và được chọn vào để học lớp Linh Tâm Hội Tụ này thì đó không phải là việc tự hào cá nhân mà cả trên phương diện gia đình, dòng tộc của chúng con thì mọi người đều tự hào vì chúng con được tham gia lớp này.
- Đúng, giỏi lắm!
- Con nghĩ là cùng với sự tin tưởng của Thầy, Cô, của bố mẹ và gia đình chúng con thì chúng con phải luôn luôn cố gắng và cố gắng hơn nữa để hoàn thành việc học, đem lại kết quả học tập tu luyện mỗi ngày đều tốt hơn trước. Nhưng mà chúng con cũng xin nhận lỗi với Thầy, với cô vì có nhiều việc Thầy, Cô dậy nhưng mà đôi khi chúng con còn không nhớ hết, còn phải có sự nhắc nhở của mọi người, thì đấy là việc chúng con sẽ cần rút kinh nghiệm nhiều hơn. Thỉnh thoảng thì có những công việc Thầy, Cô dạy rồi nhưng chúng con làm vẫn chưa tốt. Thứ ba là chúng con phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện, không chỉ việc học mà tăng cường năng lượng của chính bản thân mình để nhanh chóng giúp Thầy được nhiều việc hơn nữa ạ!.
- Rồi, lớp trưởng giỏi lắm. Phát biểu rất hay. Bây giờ Thầy có ý kiến chung với cả lớp như thế này nhé. Hiện nay có nhiều việc các con chưa làm được. Ví dụ như chưa hoàn toàn tập trung này, cô dặn rồi quên này, Thầy dạy rồi không nhớ được hoặc là làm vẫn còn sai này. Đấy là điều bình thường, đừng có băn khoăn quá nhiều, đừng có tạo áp lực cho chính mình quá nhiều. Bởi vì sao? Thế mới là trẻ con. Trẻ con thì nó phải như thế. Vì vậy mà mới phải học dần dần. Trước đây khi Thầy còn nhỏ, các cô còn nhỏ, cũng có việc làm như các con, có việc làm tốt hơn, nhưng có việc làm không bằng các con bây giờ. Các cô giáo lớn dần lên, Thầy cũng lớn dần lên, học được nhiều hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn thì mới trở thành người tốt được, và càng ngày càng hoàn thiện. Thực ra không có ai hoàn thiện tất cả ngay từ đầu đâu. Kể cả Thầy bây giờ cũng vậy. Cho nên các con đừng có tạo áp lực cho mình quá lớn, nhất là lớp trưởng. Thầy mong các con phải được vui chơi thoải mái, đầu óc lúc nào cũng sảng khoái, không lo nghĩ quá nhiều, thế rồi cố gắng học hết sức mình là được. Nhân thể đây Thầy cũng nhắc các cô: đừng tạo áp lực cho các cháu quá lớn. Tạo áp lực là đúng nhưng phải vừa phải. Rất đơn giản thôi vì các cháu đang là trẻ con. Các cháu còn phải học lâu dài. Các cô phải cố gắng dạy các cháu rất nhiều môn khác nhau nhé. Văn học, Toán học, Địa lý, Lịch sử, Phép thuật, Võ thuật … có phải không? Các cô có dạy thế không?
- Thưa Thầy chúng con được học nhiều thứ lắm ạ.
- Ừ, đúng rồi. Mỗi thứ một ít, cứ học dần dần. Các con còn nhiều năm nữa để học. Hiện nay được như thế này là tốt lắm rồi, hôm nay Thầy cũng nói thẳng, không phải giấu diếm gì cả. Quan điểm của Thầy nghĩ thế này này: tự cao tự đại hoặc tự mãn là tính xấu, nhưng tự ti còn xấu hơn. Nên cái gì có thể tự hào được thì chúng ta có quyền tự hào, không việc gì phải giấu diếm. Thầy rất tự hào về lớp Linh Tâm Hội Tụ, các con còn nhỏ mà đã làm được những việc mà nhiều người lớn chưa làm được, thậm chí không làm được. Các con cũng có quyền tự hào vì những việc mình làm. Cố gắng để mọi việc hoàn thiện hơn. Nhớ là làm được rất nhiều việc tốt nhưng chưa hoàn thiện, bởi vì cái việc hoàn thiện gần như là không bao giờ. Chỉ có một phương pháp là ngày càng tốt hơn, ngày càng giỏi hơn thôi. Cho nên là không việc gì phải tự ti, không phải băn khoăn quá nhiều. Các con cần được vui chơi, thậm chí là đùa nghịch, v.v…tất cả mọi hoạt động theo cách như thế, là để tạo ra một số tố chất mới và cũng để lớn dần lên. Cơ thể phải khỏe mạnh, phải tập thể dục này, phải chơi bóng này, phải chạy nhảy này, ca hát này … tất cả những cái đó, cố gắng hoạt động cho thật tốt để trở thành một con người toàn diện. Thầy không bắt các con là suốt ngày cắm đầu vào học bài đâu. Hiểu chưa?
- Thưa Thầy chúng con hiểu rồi ạ.
- Đừng đặt ra một yêu cầu quá mức để phải đạt được mục tiêu này, mục tiêu kia. Cứ làm sao cho hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai tốt hơn hôm nay là tốt rồi, Thầy tin các con nhất định làm được. Nhớ là từ nay không nên tự tạo áp lực cho mình nhé. Thầy đã bao giờ mắng các con, trách các con vì điều gì nhiều đâu, đúng không nào?
- Tại vì Thầy không làm thế nên chúng con càng không muốn làm Thầy buồn lòng ạ!
- Thầy chưa bao giờ buồn vì lớp Linh Tâm cả. Lớp này là lớp Linh Tâm, và các con đã làm cho Thầy rất Yên Tâm. Đồng ý không?
- Chúng con cảm ơn Thầy ạ!
- Được rồi. Bây giờ Thầy sẽ thưởng cho các con mỗi bạn một bông hoa thật đẹp. Bạn nào thích hoa gì xòe tay ra thì bông hoa đó sẽ xuất hiện, ngay. Đúng chưa nào?
- Chúng con cảm ơn Thầy ạ!
- Còn bây giờ thì chị Poong sẽ chiêu đãi các em một bữa, cho xứng đáng, nhé! Có mời Thầy, có mời các cô và mọi người có mặt ở đây ăn không nào?
- Chúng con xin mời Thầy, xin mời các cô, các bác ạ!
TiVi nói: Chúng nó đang bày tiệc ạ, nhiều món lắm ạ. Chúng nó lại để bông hoa Thầy vừa tặng hết lên đầu, buộc chặt vào tóc, rồi chúng nó xúm vào bày bàn tiệc. Chúng nó mời Thầy, các cô và các bác ngồi mâm trên, chúng nó ngồi mâm dưới.. Hội này nó cũng có cốc như cốc rượu, nhưng không phải rượu! Nó pha cái nước gì để uống mà trông đẹp đẹp.
- Lại phải ngồi hai mâm cơ à?
- Không ạ, ngồi một bàn dài nhưng người lớn ngồi phía đầu.
Thầy nói: “Biến thành bàn tròn đi. Ngồi thế này cho vui!
Ngay lập tức cái bàn dài đầy thức ăn quay một cái và biến thành bàn tròn cũng vẫn đầy thức ăn. Tất cả mọi người vỗ tay, bọn trẻ con hò reo, cười nói vui vẻ.
Buổi tiệc bắt đầu!
/View more the latest threads:
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Bài khấn ĐÊM GIAO THỪA TẾT GIÁP THÌN - ẤT TỴ
- Thầy HUỆ TÂM & HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA!
- Nghe ĐỂ THAM KHẢO!
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p3)
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p2)
- Lời dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p1)
- Bàn về NGHE & NHÌN
- Chúc Tết THẾ GIỚI BÊN KIA!
Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 29-10-2020 lúc 19:16.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (30-10-2020),Dungnph (23-05-2021),hagiangtptn (30-10-2020),haile (16-11-2020),haixuyentb (29-10-2020),hiepqf3 (31-10-2020),Hoa Cát Tường (29-10-2020),hoatran (29-10-2020),hoatuyet (30-10-2020),hocdao (30-10-2020),hongvulien (31-10-2020),huongtamlinh (30-10-2020),Hương Nhu (31-10-2020),kiencuong304 (08-03-2021),Lobbyvietnam (30-10-2020),manhcao277 (30-10-2020),manhtuongngo (29-10-2020),Minh Toàn (30-10-2020),nganuoc (30-10-2020),nguoihoc (13-08-2022),NguyetQuangTu (01-11-2020),PhongThuyGia (31-10-2020),phuonganhhp (31-10-2020),Phương Nam (31-10-2020),Tamhuongthien (31-10-2020),tamminh (30-10-2020),tam_thuc (20-10-2024),Thanh Quang (04-11-2020),Thanhduong (30-10-2020),thanhngoc (29-10-2020),thanhphong (29-10-2020),THANHTINH (30-10-2020),theoThầy (31-10-2020),Trung Nghĩa (24-10-2024),tuluyenthantam (30-10-2020),TuMinh (29-10-2020),youme (30-10-2020),Đào Hương 95 (29-10-2020),Đại Minh (30-10-2020),Đức Thành (30-10-2020),Đức Tin (06-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (29-10-2020)