Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Hạnh Phúc !

Threaded View

  1. #1
    HOA MINH QUÂN Guest

    Mặc định Hạnh Phúc !

    Đời cho ta một khoảng trời rộng để ta được mộng mơ, vậy thì cớ gì ta lại không mơ mộng? Hãy cứ ước mơ khi ta còn có thể. Bởi hôm nay khác, ngày mai khác, còn ngày hôm qua đã lui vào dĩ vãng rồi. Có những thứ mất đi ta có thể lấy lại được nhưng thời gian và nước chảy thì chẳng quay trở về. Có những thứ thuộc về bầu trời thì nó mãi thuộc về bầu trời, của sự tự do, của những cánh chim, những cơn gió, những chòm mây, và cả những cơn mưa mỗi độ sang mùa. Khi ta còn biết yêu thương. Nghĩa là cuộc sống của ta còn có chút thi vị. Đừng triệt tiêu cảm xúc của mình và cũng đừng làm mình trở nên cứng nhắc, trở nên khô cằn, trở nên trai lì trước mọi cảm xúc thì mới có được Hạnh Phúc.
    Còn có những cái không thuộc về ta - ta có cố cũng chẳng lấy được. Xã hội có hàng tỷ người, không ai giống ai. Ai giầu ai nghèo ta đâu đếm xuể, ai giỏi ai kém ta đâu có biết? Đâu cứ phải giầu có là mặc định là lịch sự là có văn hóa. Đâu cứ phải nghèo khó đã đã là hèn kém chi li...Đâu ai biết trước được điều gì, vì còn ngày mai, còn những ngày hôm sau nữa, thời gian vẫn chứng minh điều đó.
    Cuộc sống vẫn luân chuyển vạn vật. Vậy nên việc của họ thì họ làm, còn việc của mình mình làm, miễn sao đó là việc có ích thì mình làm, dù có thể nó khó khăn. Có những người lại nghĩ chỉ cần cho họ đầy đủ là đã hạnh phúc lắm rồi... và bên cạnh đó có những người mà họ làm vô số việc, họ mang niềm vui, nụ cười, hạnh phúc cho người khác, chỉ cần người khác vui vẻ thì họ còn vui hơn. Thầy HT chính là người như vậy, giờ đây khi Minh Quân được theo Thầy rồi, thì MQ mãi mãi theo Thầy, để được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp to lớn của Thầy.
    Tháng 10 này MQ cũng là một người có phúc lớn được đi phục vụ Thầy làm “Bàn thờ” cho một gia đình sống tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. MQ và một số học trò cùng gia chủ chuẩn bị các thứ cần thiết cho buổi làm việc xong. Thầy bắt đầu dùng LQNN, LQ chổi quét sạch khí xấu - khí độc ra khỏi khu đất, ra khỏi khu nhà của gia chủ, Thầy mời Thổ Thần, Thần linh, Thổ địa, Táo phủ Thần quân, Ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần, chúa bà bản cảnh, các tiều thần trong khu vực về ngự trị tại bát hương lớn đặt ở giữa bàn thờ. Đây là những người cai quản trong thế giới tâm linh tại khu vực nhà và đất mà gia chủ đang cư ngụ.
    Tiếp theo là Cao cao tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỷ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, bá thúc, đệ huynh, cô dì tỷ muội nội ngoại gia tiên dòng họ ….,Cuối cùng là bà cô tổ, ông mãnh tổ, các bà cô, ông mãnh trong dòng họ của gia chủ về ngự trị tại 2 bát hương còn lại trên bàn thờ. Sau khi Thầy làm bàn thờ xong Thầy bước ra trước hiên giảng giải cho gia chủ và học trò hiểu về mảnh đất của gia chủ đang ở vốn rất tốt, tuy nhiên cách đây hàng trăm năm trước thì chủ nhân của mảnh đất này đã mâu thuẫn với người khác, nên bị người đó đặt bùa biến cả khu đất này thành 1 cái hố tròn tử thần, trở thành “Đất trắng”, vì vậy mà những người sống trong khu đất này có sức khỏe suy yếu và làm ăn lụi bại. Thầy đã gọi học trò lớp “Linh tâm hội tụ” về đây phá bùa, mỗi học trò chống đầu gậy chỉ xuống cái hố theo vòng tròn bao quanh hố khu đất để phá bùa và làm hàng rào năng lượng biến khu đất được đặt trong vùng khí tốt trở lại, như vậy là kể từ đây Thầy đã giúp cho gia đình phá bỏ được bùa yểm hàng trăm năm nay.
    Chưa dừng lại ở đó, Thầy tiếp tục chữa bệnh cho anh chủ nhà đang ngồi xe lăn vì tai biến mạch máu não, cơ thể gầy guộc, xanh sao khí sắc yếu, không thể tự đi lại được. Khi Thầy còn chưa chữa xong bệnh cho anh chủ nhà, thì người chị gái của anh đã quỳ xuống đất chắp tay - vái lậy tạ ơn to lớn trước kia là cứu Bố đẻ và đến bây giờ là em trai của chị … Một hình ảnh rất xúc động và khiến tất cả những người có mặt lặng đi. Minh Quân càng cảm phục hơn nữa những phép thuật cứu dân độ thế và tình yêu bao la của Thầy ...
    Sau chuyến đi này MQ đã học được thêm rất nhiều được tính quý báu của Thầy, Thầy luôn làm những điều mình thích bằng cái tâm yêu của mình. Không có sở thích thì sẽ không bao giờ cân bằng được cuộc sống. Năm tháng trôi đi qua ta như một lần chợp mắt. Chẳng mấy chốc rồi ta cũng theo mây đi về phía cuối trời. Nếu còn gì chưa làm thì hãy làm, còn mong ước gì thì cứ mong ước, luôn đi theo con đường chính đạo, sống đúng với lương tri đó mới là hạnh phúc.

    Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020
    HOA MINH QUÂN
    Lần sửa cuối bởi HOA MINH QUÂN, ngày 24-10-2020 lúc 17:23.

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HOA MINH QUÂN

    bần tăng (22-10-2020),cảnh thắng (23-10-2020),Diệu Hồng (23-10-2020),Dungnph (23-10-2020),haile (26-10-2020),haixuyentb (23-10-2020),Hạnh An (26-10-2020),Hoa Cát Tường (22-10-2020),HoangSyHiep (31-10-2020),hoanlinh (23-10-2020),Hoasentrang (22-10-2020),hoatran (22-10-2020),Hương Nhu (23-10-2020),lê chí công (22-10-2020),LinhTâm (24-10-2020),Mùa Xuân Đến (28-10-2020),Nghệ Linh (26-10-2020),Ngoạn Hiền (26-10-2020),PhongThuyGia (24-10-2020),phuongngoc (25-10-2020),Phương Nam (24-10-2020),Tamhuongthien (23-10-2020),tamminh (26-10-2020),thanhphong (22-10-2020),THANHTINH (22-10-2020),thanhvinh (23-10-2020),trangpham (22-10-2020),Trần Kim Cương (26-10-2020),Trung Nghĩa (23-10-2020),trungthanh (25-10-2020),tuluyenthantam (22-10-2020),TuMinh (22-10-2020),Vidieu (23-10-2020),youme (22-10-2020),Đào Hương 95 (22-10-2020),Đại Minh (23-10-2020),ĐINHQUANG HIỆP (25-10-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •